Ân điển của Đức Chúa Trời là gì?
Trong đời sống Cơ Đốc, có lẽ không khái niệm nào vừa thân quen vừa sâu nhiệm như “ân điển”. Từ ngữ này xuất hiện hàng trăm lần trong Kinh Thánh và là nền tảng của niềm tin Tin Lành. Nhưng chính xác thì ân điển của Đức Chúa Trời là gì? Làm sao chúng ta hiểu, đón nhận và sống trong ân điển ấy mỗi ngày? Bài viết này sẽ khám phá câu trả lời từ Kinh Thánh, với những phân tích về ngữ nghĩa, thần học và ứng dụng thực tế.
1. Khái niệm “ân điển” trong Kinh Thánh
Trong nguyên ngữ, Kinh Thánh Tân Ước dùng từ Hy Lạp χάρις (charis), còn Cựu Ước dùng từ Hê-bơ-rơ חֵן (chen). Cả hai đều mang ý nghĩa chính là “sự tốt lành, lòng nhân từ, ân huệ không xứng đáng”. Charis không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà còn biểu thị hành động ban ơn cụ thể từ người cao trọng hơn dành cho người thấp kém hơn, hoàn toàn không dựa trên công lao hay giá trị của người nhận.
Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời là “Đấng giàu lòng thương xót” (Ê-phê-sô 2:4) và “Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ” (Xuất Ê-díp-tô 34:6). Ân điển là bản chất của Ngài, không phải là thứ Ngài ban ra một cách ngẫu nhiên, mà là chính Ngài bày tỏ lòng yêu thương và sự tốt lành vô điều kiện cho loài người sa ngã. Trong Tân Ước, ân điển đạt đến đỉnh cao nơi Chúa Giê-xu Christ: “Vả, luật pháp đã ban bởi Môi-se, còn ân điển và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (Giăng 1:17).
2. Ân điển của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi
Khía cạnh quan trọng nhất của ân điển là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho con người qua Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Đây là nền tảng của giáo lý “cứu rỗi bởi ân điển” (sola gratia) trong đạo Tin Lành.
Con người vì tội lỗi không thể tự mình đạt được sự công bình của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Nhưng Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài chịu chết thay để chuộc tội chúng ta. Sự cứu rỗi này hoàn toàn là món quà nhưng không, do lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, chứ không phải do công đức hay nỗ lực tu trì của chúng ta. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 3:24).
3. Ân điển ban năng lực cho đời sống Cơ Đốc
Ân điển không chỉ dừng lại ở lúc chúng ta tin nhận Chúa, mà tiếp tục hoạt động trong suốt cuộc đời tin kính. Sứ đồ Phao-lô nói: “Vậy như thể bởi tội lỗi của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì càng hơn nữa những kẻ nhận được sự dư dật của ân điển và của sự ban cho sự công bình, sẽ cai trị trong sự sống bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ vậy.” (Rô-ma 5:17). Ân điển cho chúng ta năng lực để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chiến thắng tội lỗi và phục vụ Ngài.
Tít 2:11-12 viết: “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu vớt mọi người, đã được bày tỏ ra, dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.” Như vậy, ân điển dạy dỗ và huấn luyện chúng ta sống thánh khiết. Không chỉ vậy, ân điển còn ban sức mạnh trong lúc yếu đuối: “Ngài phán: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Khi chúng ta nhận biết mình không tự đủ, thì chính ân điển của Chúa trở nên trọn vẹn.
Ân điển cũng là nguồn của các ân tứ thuộc linh để chúng ta hầu việc lẫn nhau và xây dựng Hội Thánh. “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta” (Rô-ma 12:6); “Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:7).
4. Sự dư dật của ân điển
Một đặc điểm tuyệt vời của ân điển Đức Chúa Trời là sự dư dật, vượt trên mọi tội lỗi. Rô-ma 5:20-21 chép: “Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị bởi sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” Dù tội lỗi con người có lớn đến đâu, ân điển của Chúa còn lớn hơn. Chúng ta không nên lạm dụng ân điển (Rô-ma 6:1), nhưng luôn nhớ rằng ân điển luôn dư đủ để tha thứ và phục hồi.
Giăng 1:16 nói: “Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.” Cụm “ơn càng thêm ơn” (grace upon grace) diễn tả sự tuôn đổ liên tục, không ngừng của ân điển Chúa trên cuộc đời tín hữu.
5. Làm thế nào để tiếp nhận và sống trong ân điển?
Ân điển được ban cho bởi đức tin. Ê-phê-sô 2:8 đã xác định rõ: “bởi đức tin mà anh em được cứu”. Đức tin không phải là công đức, mà là công cụ để nhận lãnh. Chúng ta không thể mua hay xứng đáng lãnh ân điển, chỉ có thể mở lòng đón nhận qua sự tin cậy nơi Chúa Giê-xu. “Vậy nhờ đức tin mà bởi ân điển, anh em được cứu.” (Rô-ma 5:2).
Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Trời ban ân điển cho người khiêm nhường: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:5). Khi chúng ta hạ mình, nhận biết sự yếu đuối và nhu cầu của mình, thì ân điển tuôn đổ.
Sống trong ân điển nghĩa là duy trì mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu, vì Ngài là nguồn ân điển. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Qua sự cầu nguyện, học Lời Chúa, và thông công với các thánh đồ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi ân điển.
Ứng dụng thực tiễn: Sống trong ân điển mỗi ngày
Để ân điển Chúa thật sự tác động đến đời sống, chúng ta có thể áp dụng những bước sau:
- Nhớ rằng bạn được cứu bởi ân điển: Mỗi ngày hãy tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi nhưng không. Điều này giúp chúng ta tránh tinh thần tự công đức và luôn khiêm nhường.
- Dựa vào ân điển trong sự yếu đuối: Khi đối diện thất bại hay cám dỗ, hãy kêu cầu Chúa và nhớ rằng “Ân điển Ta đủ cho ngươi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9).
- Sử dụng ân tứ để phục vụ: Nhận biết ân điển đã ban cho bạn những khả năng đặc biệt để xây dựng Hội Thánh và giúp đỡ người khác. Hãy dùng chúng với lòng biết ơn.
- Sống thánh khiết không phải bởi nỗ lực riêng, mà bởi ân điển: Nhờ cậy Chúa mỗi ngày để có năng lực vượt qua tội lỗi và làm theo ý Ngài.
- Chia sẻ ân điển với người khác: Truyền rao Tin Lành về ân điển Chúa cho những người chưa biết, và bày tỏ lòng thương xót, tha thứ, rộng rãi với anh em mình.
Kết luận
Ân điển của Đức Chúa Trời là món quà vô giá mà Ngài ban cho nhân loại qua Chúa Giê-xu Christ. Đó là sự nhân từ không đòi hỏi, không xứng đáng, đem lại sự cứu rỗi và sức mạnh cho đời sống Cơ Đốc. Chúng ta được kêu gọi đón nhận ân điển ấy bởi đức tin, sống khiêm nhường và luôn gắn bó với Chúa. Khi hiểu và sống trong ân điển, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tự do, niềm vui và bình an thật. Hãy để ân điển Chúa tuôn chảy trong bạn và qua bạn đến với thế giới xung quanh.