Skip to main content
Ethan.

Verse of the Day

God's Word for today — meditate on and share.

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới; những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

II Cô-rinh-tô 5:17

Previous days

“Vậy, các ngươi khá hết lòng hết ý êm ái cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, mà đi theo luật pháp Ngài, và gìn giữ các điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay.”

I Các Vua 8:61

“Hãy nhìn điều nầy: Kẻ gieo ít thì gặt ít; kẻ gieo nhiều thì gặt nhiều.”

II Cô-rinh-tô 9:6

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;”

Rô-ma 10:9

“Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác nhân.”

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

“Nầy, ngươi sẽ chịu thai, sanh một con trai, mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.”

Lu-ca 1:31-33

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”

Lu-ca 2:11

“Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.”

Lu-ca 2:9-10

“Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.”

Lu-ca 2:7

“Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.”

Lu-ca 1:46-47

“Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!”

Lu-ca 1:45

“Thiên sứ trả lời rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.”

Lu-ca 1:35

“Thiên sứ trả lời rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.”

Lu-ca 1:35

“phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chịu đựng nhau,”

Ê-phê-sô 4:2

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

Giăng 1:12

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

Rô-ma 10:17

“Các ngươi cũng vậy, hãy nhịn nhục, bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.”

Gia-cơ 5:8

“Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”

I Giăng 4:16

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”

Giăng 10:11

“Ngài đã tha sự gian ác của dân Ngài, Và lấp hết thảy tội lỗi chúng nó.”

Thi Thiên 85:2

“Vậy nên, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”

Ê-sai 7:14

“Trong những ngày đó, và trong kỳ đó, ta sẽ khiến cho nhánh công bình của Đa-vít mọc lên; người sẽ làm sự công bình và ngay thẳng trong đất.”

Giê-rê-mi 33:14

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”

Châm Ngôn 4:23

“Xin Đức Chúa Trời nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ,”

Rô-ma 15:5

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”

Thi Thiên 34:18

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”

Thi Thiên 34:18

“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”

I Giăng 4:19

“Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là cái bóng của ngươi ở bên hữu ngươi.”

Thi Thiên 121:5

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho các thánh đồ.”

Ê-phê-sô 6:18

“Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn kẻ nào nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.”

Châm Ngôn 11:25

“Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là cái bóng của ngươi ở bên hữu ngươi.”

Thi Thiên 121:5

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.”

Ma-thi-ơ 24:42

“Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh tôi, là sự ca hát tôi, và Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.”

Ê-sai 12:2

“các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Giăng 8:32

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, thương xót, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.”

Thi Thiên 145:8

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

Gia-cơ 1:5

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”

Thi Thiên 27:14

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”

Ma-thi-ơ 5:10

“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

Ma-thi-ơ 5:9

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”

Ma-thi-ơ 5:8

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!”

Ma-thi-ơ 5:7

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”

Ma-thi-ơ 5:6

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”

Ma-thi-ơ 5:6

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!”

Ma-thi-ơ 5:5

“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!”

Ma-thi-ơ 5:4

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”

Ma-thi-ơ 5:3

“Hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã, Và bối rối ở trong ta? Hãy trông cậy nơi Ðức Chúa Trời; vì ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, Là sự cứu rỗi của mặt ta và Ðức Chúa Trời ta.”

Thi Thiên 42:11

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

II Cô-rinh-tô 12:9

“Nhược bằng các ngươi chối từ và phản nghịch, sẽ bị gươm nuốt; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”

Ê-sai 1:17

“Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.”

Giăng 20:21

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”

Ê-xê-chi-ên 36:26

“Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”

Thi Thiên 139:14

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,”

Rô-ma 3:23-24

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,”

Rô-ma 3:23-24

“Đức Giê-hô-va sẽ làm Vua trên khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài là có một.”

Xa-cha-ri 14:9

“Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

Giăng 3:17

“Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

Giăng 3:17

“Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”

Rô-ma 1:17

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, và vác thập tự giá mình mà theo ta.”

Ma-thi-ơ 16:24

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, nhưng ban cho chúng ta tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.”

II Ti-mô-thê 1:7

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”

I Phi-e-rơ 5:8

“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.”

II Cô-rinh-tô 5:21

“Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi không biết kỳ đó đến khi nào.”

Mác 13:33

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, Ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Ê-sai 53:6

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Giăng 3:16

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

Ma-thi-ơ 5:16

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

Ma-thi-ơ 5:16

“Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.”

Thi Thiên 145:18

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.””

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

Rô-ma 10:17

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”

Giăng 5:24

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,”

Ma-thi-ơ 28:19

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;”

Ma-thi-ơ 28:6

“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên vì anh em mình mà bỏ sự sống mình.”

I Giăng 3:16

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, Bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

Ê-sai 53:5

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có sự bình an trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!”

Giăng 16:33

“nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”

Hê-bơ-rơ 12:2

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Ma-thi-ơ 20:28

“Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”

Giăng 1:29

“mà rằng: Đáng khen ngợi Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển ở trong nơi rất cao!”

Lu-ca 19:38

“Nhưng Chúa là cái khiên chở tôi, Sự vinh hiển tôi, và Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.”

Thi Thiên 3:3

“Xin Đức Chúa Trời nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ,”

Rô-ma 15:5

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”

Giê-rê-mi 29:13

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.”

Giăng 7:38

“Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.”

Ma-thi-ơ 7:8

“Ðức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mong ước Chúa, Khác nào con nai cái khao khát khe nước.”

Thi Thiên 42:1

“Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn để được cứu rỗi, không hề hối tiếc; nhưng sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.”

II Cô-rinh-tô 7:10

“Trong ngày sợ hãi tôi sẽ nhờ cậy nơi Chúa.”

Thi Thiên 56:3

“Vậy thì còn một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời.”

Hê-bơ-rơ 4:9

“Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.”

Thi Thiên 23:6