Được Sinh Bởi Thánh Linh Có Nghĩa Là Gì?
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, có lẽ không có khái niệm nào nền tảng và biến đổi hơn khái niệm "được sinh bởi Thánh Linh." Đây không phải là một ẩn dụ tôn giáo mơ hồ, mà là một thực tại thuộc linh sống động, quyết định mối tương giao đích thực của một người với Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu với Ni-cô-đem trong Giăng 3:5-6 đã đặt nền móng: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Ấy là kẻ bởi xác thịt sanh ra, thì là xác thịt; còn kẻ bởi Thánh Linh sanh ra, thì là thần." Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học phong phú, bằng chứng Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn của sự sinh lại siêu nhiên này.
I. Bối Cảnh Kinh Thánh: Cuộc Đối Thoại Lịch Sử Với Ni-cô-đem
Để hiểu trọn vẹn giáo lý này, chúng ta phải trở về với bối cảnh trong Giăng đoạn 3. Ni-cô-đem là một người Pha-ri-si, một thầy dạy luật trong dân Y-sơ-ra-ên, đại diện cho đỉnh cao của sự công bình và hiểu biết tôn giáo thuộc về nỗ lực của con người. Ông đến với Chúa Giê-xu ban đêm, một chi tiết có thể nói lên sự tò mò, thận trọng, hoặc sự tối tăm thuộc linh mà ông đang ở trong. Chúa Giê-xu không khen ngợi học vấn hay địa vị tôn giáo của ông, nhưng tuyên bố một sự thật chấn động: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3).
Từ "sanh lại" trong nguyên ngữ Hy Lạp là "gennaō anōthen", mang hai nghĩa: "sinh ra lần nữa" và "sinh ra từ trên cao." Ni-cô-đem hiểu theo nghĩa đen vật lý (câu 4), nhưng Chúa Giê-xu mặc khải một cuộc sinh nở thuộc linh hoàn toàn mới. Điều này cho thấy sự cứu rỗi không phải là việc cải thiện bản chất cũ, mà là nhận lãnh một sự sống mới hoàn toàn từ nguồn gốc khác – từ chính Đức Chúa Trời.
II. Bản Chất Của Sự Sinh Lại Bởi Thánh Linh
Sự sinh bởi Thánh Linh là một công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài ban sự sống đời đời và bản tánh mới cho một tội nhân đang chết về phần thuộc linh. Nó không phải là kết quả của nghi lễ, công đức, hay quyết định thuần lý của con người.
1. Là Sự Sống Lại Thuộc Linh (Từ Sự Chết Đến Sự Sống):
Trước khi được sinh lại, con người ở trong tình trạng "chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê-phê-sô 2:1). Sự chết này là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Sinh bởi Thánh Linh là hành động quyền năng của Đức Chúa Trời khiến linh hồn chết ấy sống lại, giống như Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết. "Ngài đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ" (Ê-phê-sô 2:5).
2. Là Một Cuộc Sáng Tạo Mới:
Sứ đồ Phao-lô xác nhận: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (II Cô-rinh-tô 5:17). Từ ngữ Hy Lạp "ktisis" (sự sáng tạo) ở đây cùng một từ dùng cho công trình sáng thế trong Sáng Thế Ký. Được sinh bởi Thánh Linh nghĩa là trở thành một tạo vật mới, với tâm linh, mục đích và bản chất được Đức Chúa Trời đổi mới.
3. Là Việc Nhận Lãnh Bản Tánh Đức Chúa Trời:
II Phi-e-rơ 1:4 nói chúng ta được trở nên "người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời". Điều này không có nghĩa chúng ta trở thành Đức Chúa Trời, mà là Thánh Linh của Ngài ngự vào, ban cho chúng những phẩm tính thánh khiết, yêu thương và công bình của Ngài, như một hạt giống sự sống (I Giăng 3:9). Trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) là sự biểu lộ tự nhiên của bản tánh mới này.
III. Phương Tiện Của Sự Sinh Bởi Thánh Linh: Đức Tin Nơi Lời Và Con Đức Chúa Trời
Công việc siêu nhiên này không xảy ra cách ngẫu nhiên. Kinh Thánh chỉ rõ hai phương tiện mà Thánh Linh sử dụng.
1. Lời Chúa – Hạt Giống Sự Sống:
I Phi-e-rơ 1:23 tuyên bố rõ ràng: "Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời." Chính Lời được cảm thán của Đức Chúa Trời là công cụ mà Thánh Linh dùng để tái sinh lòng người. Lời ấy là "sống và linh nghiệm" (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi Phúc Âm về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ được rao giảng, Thánh Linh dùng Lời ấy như hạt giống thần thượng để sinh ra sự sống mới trong lòng tin kính.
2. Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ – Điều Kiện Tiếp Nhận:
Giăng 1:12-13 giải thích mối liên hệ: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài [Chúa Giê-xu], thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài: là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời." Đức tin là bàn tay trắng đón nhận ân điển. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ – Con Đức Chúa Trời – là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của mình. Ngay khoảnh khắc đó, Thánh Linh thực hiện phép lạ tái sinh, và chúng ta được nhận vào gia đình Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-16). Đây là sự "rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh" mà Tít 3:5 đề cập.
IV. Bằng Chứng Của Một Đời Sống Được Sinh Bởi Thánh Linh
Làm sao biết mình thực sự đã được sinh lại? Kinh Thánh không để chúng ta trong sự nghi ngờ. Sự sinh lại bởi Thánh Linh tạo ra những thay đổi có thể nhận biết.
1. Sự Xưng Nhận Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu:
"Vậy nếu ai xưng Đức Chúa Jêsus ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời" (Ma-thi-ơ 10:32). Một đời sống được biến đổi bởi Thánh Linh sẽ công khai thuận phục và tôn xưng Chúa Giê-xu Christ.
2. Lương Tâm Nhạy Bén Với Tội Lỗi Và Sự Ăn Năn:
Người được sinh lại có một tâm linh mới (Ê-xê-chi-ên 36:26), dẫn đến sự ghét tội và khao khát sự thánh sạch. Khi vấp phạm, họ kinh nghiệm nỗi đau đớn thuộc linh và tìm kiếm sự tha thứ (II Cô-rinh-tô 7:10).
3. Tình Yêu Thương Dành Cho Các Thánh Đồ:
I Giăng 3:14 tuyên bố: "Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình." Tình yêu thương hiệp một với con cái Chúa là dấu hiệu không thể sai lầm của sự sống mới.
4. Lòng Khao Khát Và Vâng Phục Lời Chúa:
Như trẻ sơ sinh thèm sữa, người được tái sinh khao khát Lời Chúa (I Phi-e-rơ 2:2). Họ vui thích trong luật pháp của Đức Chúa Trời và tìm cách vâng theo (Rô-ma 7:22), dù vẫn còn chiến đấu với xác thịt.
5. Đời Sống Được Thánh Linh Dẫn Dắt Và Tạo Ra Bông Trái:
"Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:14). Họ kinh nghiệm sự dạy dỗ, an ủi và dẫn dắt của Thánh Linh. Đồng thời, đời sống họ dần dần kết quả bông trái Thánh Linh: "lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý về sự sinh bởi Thánh Linh không chỉ là lý thuyết thần học, mà phải định hình toàn bộ cuộc sống và sự phục vụ của chúng ta.
1. Cho Cá Nhân Mỗi Tín Hữu:
- Xác Quyết Sự Cứu Rỗi: Dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời và công việc của Chúa Giê-xu, không dựa trên cảm xúc hay thành tích. "Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:16).
- Sống Theo Thánh Linh, Không Theo Xác Thịt: Nhận biết mình có bản tánh mới, chúng ta có quyền năng để từ chối những ham muốn cũ và bước đi trong Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 24-25).
- Nuôi Dưỡng Sự Sống Mới: Bằng sự cầu nguyện, học Lời Chúa, và giao thông với Hội Thánh, chúng ta nuôi dưỡng sự sống mới đã nhận được.
2. Cho Sự Rao Giảng Phúc Âm:
Chúng ta phải nhấn mạnh rằng Phúc Âm không phải là lời mời cải thiện đạo đức, mà là lời kêu gọi chết đi với tội lỗi và được sinh lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cần trình bày rõ ràng sự cần thiết của sự tái sinh và con đường duy nhất qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.
3. Cho Sự Nhóm Lại Trong Hội Thánh:
Hội Thánh là cộng đồng của những người đã được tái sinh. Mối liên hệ của chúng ta không chỉ dựa trên sở thích xã hội, mà trên sự sống chung trong Thánh Linh. Chúng ta khích lệ, khiển trách và gây dựng nhau dựa trên thực tại đó.
Kết Luận
Được sinh bởi Thánh Linh là điểm khởi đầu không thể thiếu cho một đời sống Cơ Đốc đích thực. Đó không phải là sự lựa chọn tôn giáo của con người, mà là phép lạ của ân điển Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi quyền năng của Thánh Linh, thông qua phương tiện của Lời Chúa, và được cá nhân tiếp nhận bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sinh lại này ban cho chúng ta một căn cước mới (con cái Đức Chúa Trời), một bản chất mới (thần), và một năng lực mới (Thánh Linh ngự trong) để sống đẹp lòng Ngài.
Nếu bạn chưa chắc chắn về sự tái sinh của mình, hãy thành thật đến với Chúa Giê-xu. Hãy tin cậy nơi sự chết đền tội và sự sống lại của Ngài cho bạn. Tiếp nhận Ngài. Nếu bạn đã được sinh lại, hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn, ý thức về địa vị cao quý của mình, và để cho Thánh Linh – Đấng đã bắt đầu công việc tốt lành trong bạn – tiếp tục biến đổi bạn cho đến ngày cuối cùng (Phi-líp 1:6). "Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!" (II Cô-rinh-tô 9:15) – và món quà vô giá nhất chính là sự sống mới từ Thánh Linh.