Chúa Nói Gì Về Tôi?
Một trong những câu hỏi sâu sắc và căn bản nhất trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân là: Chúa nói gì về tôi? Trong một thế giới đầy những tiếng nói từ văn hóa, gia đình, thành tích cá nhân và cả những lời cáo buộc của kẻ thù, việc tìm đến Lời phán tối thượng của Đấng Tạo Hóa về danh tính của chúng ta là nền tảng cho sự bình an, tự do và mục đích sống. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá cách Chúa định nghĩa về con người chúng ta, từ thuở sáng tạo cho đến sự cứu chuộc trọn vẹn trong Đấng Christ.
Để hiểu Chúa nói gì về chúng ta, trước hết phải quay về điểm khởi nguyên. Sáng-thế-ký 1:26-27 chép: "Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời."
Ở đây, chúng ta thấy hai khải thị nền tảng:
- Hình (צֶלֶם - tselem) và Tượng (דְּמוּת - demuth) của Đức Chúa Trời: Từ "tselem" chỉ về hình dáng, đại diện; còn "demuth" chỉ về sự giống nhau, phẩm chất. Con người được tạo dựng để đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất và mang những phẩm chất của Ngài (như lý trí, cảm xúc, ý chí, đạo đức). Đây không phải là sự giống nhau về thể chất, nhưng là về bản chất tâm linh và vai trò cai quản.
- Lời tuyên bố "Rất tốt lành" (Sáng-thế-ký 1:31): Sau khi tạo dựng nên con người, Đức Chúa Trời nhìn mọi sự Ngài đã làm và xem là "rất tốt lành". Giá trị nguyên thủy của bạn được Đấng Tạo Hóa gắn cho hai chữ "RẤT TỐT". Đó là danh tính gốc, trước khi tội lỗi làm hư hoại.
Tuy nhiên, Sáng-thế-ký chương 3 ghi lại sự sa ngã, khi con người tin lời con rắn hơn Lời Đức Chúa Trời. Hậu quả là mối tương giao bị phá vỡ, và hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người bị méo mó, dù không bị xóa bỏ hoàn toàn (Sáng-thế-ký 9:6). Từ đây, một câu chuyện mới được mở ra: Đức Chúa Trời sẽ làm gì để phục hồi hình ảnh đã hư hoại ấy?
Xuyên suốt Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ mối quan hệ của Ngài với dân sự qua các giao ước. Trong những giao ước này, chúng ta nghe được Chúa nói gì về những ai thuộc về Ngài.
- Giao ước với Áp-ra-ham (Sáng-thế-ký 12:2-3): Chúa hứa làm cho ông thành một dân lớn, ban phước cho ông, và qua ông mọi dân tộc sẽ được phước. Điều này nói lên rằng dân sự của Chúa được chọn với một mục đích truyền giáo toàn cầu.
- Giao ước với dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6): "Vậy, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta... các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta." Từ "thuộc riêng" trong tiếng Hê-bơ-rơ là סְגֻלָּה (segullah), có nghĩa là tài sản quý giá, bửu vật. Chúa phán rằng dân Ngài là bửu vật đặc biệt, một vương quốc thầy tế lễ – tức là có đặc quyền đến gần Chúa và đại diện Chúa cho thế gian.
Tuy nhiên, giao ước cũ dựa trên luật pháp đã bị phá vỡ bởi sự bất toàn của con người. Điều này dẫn chúng ta đến điểm then chốt của mọi khải thị: Chúa Giê-xu Christ.
Tân Ước mặc khải rằng Đấng Christ chính là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được" (Cô-lô-se 1:15). Từ "hình ảnh" trong tiếng Hy Lạp là εἰκών (eikōn), tương đương với "tselem" trong tiếng Hê-bơ-rơ. Chúa Giê-xu đến để phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời nơi chúng ta. Vì vậy, những gì Chúa nói về bạn được tìm thấy trọn vẹn trong Đấng Christ.
1. Bạn Là Con Cái Đức Chúa Trời:
"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12). Đây không phải là danh hiệu tượng trưng, nhưng là thực tại thuộc linh. Từ "quyền phép" (ἐξουσία - exousia) nghĩa là thẩm quyền, đặc quyền hợp pháp. Qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, bạn có đặc quyền hợp pháp được gọi là con Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:14-17 xác nhận: "Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời... Thánh Linh mình tự làm chứng với linh hồn chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời." Thánh Linh đóng ấn và làm chứng cho linh hồn chúng ta về danh tính này.
2. Bạn Là Người Mới, Công Bình Trước Mặt Đức Chúa Trời:
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17). Trong Đấng Christ, quá khứ tội lỗi không còn định nghĩa bạn. Hơn thế, II Cô-rinh-tô 5:21 tuyên bố sự trao đổi vĩ đại: "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." Bạn được kể là công bình (δικαιοσύνη - dikaiosynē), tức là đứng trong tình trạng đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời, nhờ sự công bình của chính Đấng Christ được kể cho bạn.
3. Bạn Là Bửu Vật Được Chuộc Về:
"Ấy là vì Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, trong sự thương yêu... trong Ngài chúng ta được chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, chiếu theo sự dư dật của ân điển Ngài." (Ê-phê-sô 1:4,7). Bạn không phải là một tai nạn, nhưng được chọn từ trước buổi sáng thế. Bạn được chuộc (ἀπολύτρωσις - apolytrōsis), một thuật ngữ chỉ việc trả giá để mua một nô lệ tự do. Giá chuộc là huyết quý báu của Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 1:18-19).
4. Bạn Là Thân Thể Của Đấng Christ Và Đền Thờ Của Đức Thánh Linh:
"Vả, anh em là thân thể của Đấng Christ, và là chi thể của thân thể Ngài, ai riêng phần nấy." (I Cô-rinh-tô 12:27). Đây là hình ảnh về sự kết hợp mật thiết. Bạn không đơn độc, nhưng là một phần không thể tách rời của Hội Thánh Ngài. Hơn nữa, I Cô-rinh-tô 6:19 phán: "Anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh sao?" Đức Chúa Trời ngự trong bạn qua Thánh Linh Ngài.
5. Bạn Là Bạn Hữu Của Đấng Christ:
"Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa... nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta." (Giăng 15:15). Từ "bạn hữu" (φίλος - philos) thể hiện mối quan hệ thân thiết, tin cậy. Chúa Giê-xu không chỉ là Cứu Chúa, Ngài còn là bạn thiết của linh hồn bạn.
Biết những lẽ thật này là một chuyện, sống phù hợp với chúng lại là một hành trình. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
- Đối Chiếu Mọi Ý Nghĩ Với Lời Chúa: Khi sự nghi ngờ, tội lỗi, hay thất bại lên tiếng cáo buộc bạn, hãy học cách như Martin Luther: "Tôi có một thầy dạy lớn hơn... đó là Lời Chúa." Hãy đối chiếu mọi cảm xúc và ý nghĩ với Lời Kinh Thánh đã phán. Ví dụ, khi cảm thấy vô giá trị, hãy tuyên bố: "Kinh Thánh nói tôi là bửu vật được chuộc bằng huyết Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 1:19), nên tôi có giá trị vô cùng."
- Sống Từ Căn Tính, Không Phải Để Đạt Được Căn Tính: Nhiều người sống theo phương trình: Làm → Có → Là. (Làm việc tốt để có sự chấp nhận, và từ đó cảm thấy mình là người tốt). Tin Lành đảo ngược phương trình này: Là → Làm. Bởi ân điển, qua đức tin, bạn đã là con cái Đức Chúa Trời (căn tính). Từ vị trí an toàn đó, bạn tự do làm những việc lành để tôn vinh Chúa (Ê-phê-sô 2:10).
- Nuôi Dưỡng Mối Thông Công Với Chúa: Danh tính "con cái" và "bạn hữu" được củng cố qua sự thông công. Dành thời gian cầu nguyện, tĩnh nguyện, suy gẫm Lời Chúa không phải là nghĩa vụ nặng nề, mà là đặc quyền của một người con trò chuyện với Cha, một người bạn tâm giao với Chúa mình.
- Liên Kết Trong Hội Thánh: Vì bạn là một chi thể trong thân thể Đấng Christ, việc sống biệt lập sẽ làm nghèo nàn đi sự hiểu biết về chính mình. Qua sự thông công, khích lệ, và thậm chí là sửa phạt yêu thương từ anh chị em trong Chúa, bạn thấy rõ hơn hình ảnh của Đấng Christ được phản chiếu trong cộng đồng dân sự Ngài.
Cuối cùng, Chúa nói về bạn rằng bạn là tác phẩm tuyệt vời của Ngài, được tạo dựng trong hình ảnh Ngài, dù đã sa ngã nhưng nay đã được chuộc, thánh hóa, xưng công bình, và được nhận làm con qua công lao của Chúa Giê-xu Christ. Danh tính này không dựa trên cảm xúc hay thành tích biến động của bạn, nhưng dựa trên giao ước vĩnh cửu và lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời.
Ê-sai 43:1 là lời tóm tắt đầy an ủi: "Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên ngươi... phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi; ta đã lấy tên gọi ngươi; ngươi thuộc về ta." Ngài biết tên bạn, Ngài đã chuộc bạn, và bạn thuộc về Ngài. Đó là lời cuối cùng, và là lời đáng tin cậy nhất, về con người bạn.
Hãy sống mỗi ngày trong sự tự do và vui mừng của một người được Đức Chúa Trời Toàn Năng gọi bằng cái tên đẹp nhất: CON YÊU DẤU.