Mọi Sự Thật Có Phải Đều Là Chân Lý Của Đức Chúa Trời?
Trong một thế giới tràn ngập thông tin, nơi “sự thật” thường bị chi phối bởi quan điểm, cảm xúc và bối cảnh văn hóa, một câu hỏi thần học cơ bản nhưng sâu sắc được đặt ra: Mọi sự thật có phải đều là chân lý của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra một cuộc khám phá phong phú về bản tính của Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Kinh Thánh, và cách chúng ta nhận biết thực tại. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích vấn đề dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân biệt giữa “sự thật” (facts) và “Chân Lý” (Truth), và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, chúng ta cần làm rõ hai khái niệm. “Sự thật” (fact) thường chỉ một dữ kiện, một hiện tượng, hoặc một mệnh đề có thể kiểm chứng được trong thế giới tự nhiên hoặc xã hội. Ví dụ: “Nước sôi ở 100°C ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn”, hay “Việt Nam nằm ở Đông Nam Á”. Đây là những sự thật khách quan, dù có thể đo lường được.
Tuy nhiên, “Chân lý của Đức Chúa Trời” (God’s Truth) mang một chiều kích siêu việt và nền tảng hơn. Trong tiếng Hy Lạp Kinh Thánh, từ chính cho “chân lý” là alētheia (ἀλήθεια), hàm ý sự thật được bày tỏ, không bị che giấu, mang tính khách quan, vĩnh cửu và đáng tin cậy. Chân lý này không chỉ là thông tin đúng, mà là thực tại tối hậu được định hình bởi chính bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó gắn liền với chính Ngài.
Kinh Thánh tuyên bố: “Sanh lời ấy bởi lẽ thật…” (Gia-cơ 1:18). Từ “lẽ thật” ở đây là alētheia. Quan trọng hơn, Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống…” (Giăng 14:6). Ở đây, Chân Lý không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một Ngôi Vị. Vậy, mối quan hệ giữa các “sự thật” thế gian và “Chân Lý” là Ngôi Vị này như thế nào?
1. Mọi Sự Thật Chân Chính Đều Phản Chiếu Chân Lý Của Đức Chúa Trời:
Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa (Sáng Thế Ký 1:1), mọi định luật vật lý, toán học, sinh học đều phản ánh trật tự và sự khôn ngoan Ngài đã đặt vào vũ trụ. Sự hài hòa của vũ trụ làm chứng cho Ngài (Thi Thiên 19:1). Sự thật rằng “1+1=2” hay “trọng lực khiến vật rơi xuống” là những phản ánh của lẽ thật về sự nhất quán và trật tự trong bản tính Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này khi viết về Đấng Christ: “Ấy là trong Ngài mà muôn vật đã được dựng nên… hết thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:16). Vậy, mọi sự thật khoa học chân chính, vì bắt nguồn từ thực tại Ngài tạo dựng, đều thuộc về phạm vi chân lý của Ngài.
2. Không Phải Mọi “Sự Thật” Được Công Bố Đều Là Chân Lý Tuyệt Đối:
Có một sự khác biệt lớn giữa “sự thật là gì” và “sự thật được trình bày như thế nào với mục đích gì”. Ma quỷ có thể sử dụng những sự kiện có thật (facts) để dẫn dắt người ta đến kết luận gian dối, xa rời Đức Chúa Trời. Trong cám dỗ Chúa Giê-xu, nó trích dẫn Kinh Thánh (Thi Thiên 91:11-12) nhưng bóp méo ngữ cảnh và mục đích (Ma-thi-ơ 4:6). Điều này cho thấy một sự kiện (thiên sứ gìn giữ) có thật, nhưng cách áp dụng và diễn giải của nó lại trái với chân lý toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Vậy, một tuyên bố có chứa “sự thật” chưa chắc đã mang “chân lý” thuộc linh.
3. Chân Lý Của Đức Chúa Trời Là Tiêu Chuẩn Tối Thượng Để Đánh Giá Mọi Sự Thật Khác:
Kinh Thánh là Lời được hà hơi của Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 3:16), và là sự mặc khải trọn vẹn về chân lý cứu rỗi và ý muốn Ngài cho nhân loại. Do đó, nó trở thành thẩm quyền tối cao (tiếng Hy Lạp: exousia) để chúng ta đánh giá mọi tư tưởng, triết lý, hay “sự thật” được tuyên bố. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo truyền thống của loài người, theo sơ học của thế gian, mà bắt anh em phục chăng, chớ không theo Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:8). Một học thuyết có thể chứa những “sự thật” xã hội hoặc tâm lý nhất định, nhưng nếu nó phủ nhận Chúa Cứu Thế là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, thì nó không thuộc về chân lý của Đức Chúa Trời.
Có những “sự thật” mang tính trung lập về mặt thuộc linh (như công thức hóa học), nhưng có một hạng mục chân lý độc nhất vô nhị: Chân Lý Cứu Rỗi. Đây là lẽ thật về tình trạng tội lỗi của con người, ân điển của Đức Chúa Trời, và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).
Chân lý này không thể được khám phá qua thí nghiệm khoa học hay suy luận triết học. Nó phải được Đức Chúa Trời mặc khải (tiếng Hy Lạp: apokalyptō). Đây chính là “chân lý của Đức Chúa Trời” cốt lõi nhất mà Kinh Thánh muốn truyền đạt. Một người có thể biết vô số “sự thật” về thế giới, nhưng nếu không biết và tin nhận Chân Lý là Chúa Giê-xu Christ, thì người ấy vẫn đang ở trong sự lầm lạc thuộc linh (Ê-phê-sô 4:18).
1. Rèn Luyện Tư Duy Phân Biệt (Discernment):
Cơ Đốc nhân cần phát triển khả năng phân biệt dựa trên Kinh Thánh. Khi đối diện với bất kỳ thông tin nào, hãy tự hỏi: Điều này có phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh không? Nó có tôn cao Chúa Giê-xu Christ không? Nó có dẫn tôi đến sự tự do trong Chân Lý (Giăng 8:32) hay trói buộc tôi vào những triết lý của đời này? Chúng ta được kêu gọi “thử cho biết điều chi đẹp lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10).
2. Sống Trong Sự Thật Toàn Vẹn:
Đừng bằng lòng với việc chỉ nắm giữ những “mảnh vỡ sự thật”. Hãy tìm kiếm “chân lý toàn vẹn” của Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu Kinh Thánh nghiêm túc, có hệ thống, và cầu xin Thánh Linh – là “Thần lẽ thật” (Giăng 16:13) – dẫn dắt. Sự thật ngoài đời sống chỉ là kiến thức; chân lý của Đức Chúa Trời phải biến đổi tấm lòng và đời sống.
3. Truyền Đạt Chân Lý Trong Tình Yêu Thương:
Khi chia sẻ chân lý của Đức Chúa Trời cho người khác, đặc biệt trong một thế giới đa nguyên, chúng ta phải làm với “lòng yêu thương” (Ê-phê-sô 4:15). Mục đích không phải là “thắng trong tranh luận” bằng những sự thật lịch sử hay logic, mà là giới thiệu Ngôi Vị Chân Lý – Chúa Giê-xu – Đấng có thể giải phóng và biến đổi đời sống.
4. Tôn Trọng Các Lãnh Vực Được Ủy Thác (Sphere Sovereignty):
Đức Chúa Trời cho phép con người khám phá các “sự thật” trong các lãnh vực như khoa học, nghệ thuật, lịch sử. Cơ Đốc nhân có thể và nên tham gia cách tích cực, xem đó là nhiệm vụ quản lý sáng tạo của Chúa. Tuy nhiên, luôn nhớ rằng khuôn khổ giải thích tối thượng và ý nghĩa sau cùng của mọi sự phải được đặt dưới ánh sáng của Lời Chúa.
Vậy, mọi sự thật có phải đều là chân lý của Đức Chúa Trời? Câu trả lời là: Mọi sự thật chân chính (mọi fact đúng đắn) đều bắt nguồn từ thực tại do Đức Chúa Trời tạo dựng và do đó, phản chiếu một khía cạnh nào đó về trật tự và sự khôn ngoan của Ngài. Tuy nhiên, không phải mọi điều được gọi là “sự thật” đều được trình bày hoặc sử dụng theo cách phù hợp với chân lý toàn vẹn và ý muốn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Chân lý tối thượng của Đức Chúa Trời là một Ngôi Vị: Chúa Giê-xu Christ. Ngài là thước đo, là hiện thân, và là Đấng ban ý nghĩa sau cùng cho mọi sự thật khác. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không chỉ tích lũy kiến thức, mà còn “làm theo lẽ thật” (1 Giăng 1:6) trong mối tương giao với Ngôi Vị Chân Lý ấy. Hãy để Lời Chúa, dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, trở thành la bàn không thể sai lệch, giúp chúng ta đi trong thế giới đầy những tuyên bố hỗn độn với sự khôn ngoon và vững vàng thuộc linh.
“Lạy Cha, xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).