Dấu hiệu của Con Người trong Ma-thi-ơ 24:30 là gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,684 từ
Chia sẻ:

Dấu Hiệu Của Con Người Trong Ma-thi-ơ 24:30

Trong bài giảng quan trọng về sự tận thế và sự quang lâm của Ngài, được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Chúa Giê-xu Christ đã liệt kê một loạt các dấu hiệu và biến cố sẽ xảy ra. Giữa những sự mô tả về chiến tranh, đói kém, động đất và sự bội đạo, một dấu hiệu tối thượng và vinh quang được đề cập: “dấu hiệu của Con Người ở trên trời” (Ma-thi-ơ 24:30). Dấu hiệu này không chỉ là đỉnh điểm của lịch sử loài người mà còn là sự ứng nghiệm trọn vẹn của lời tiên tri và hy vọng của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa từ nguyên, sự ứng nghiệm Kinh Thánh, và bài học thực tiễn từ dấu hiệu quan trọng này.


Bối Cảnh và Vị Trí của Ma-thi-ơ 24:30

Để hiểu trọn vẹn Ma-thi-ơ 24:30, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của cả chương. Các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu ba câu hỏi liên quan: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). Câu trả lời của Chúa bao gồm:

  • Các dấu hiệu khởi đầu (c.4-14): Những sự kiện như chiến tranh, đói kém, động đất, sự bắt bớ, và Tin Lành được truyền ra khắp đất.
  • Sự gớm ghiếc tàn nát (c.15-28): Lời tiên tri về sự phá hủy thành Giê-ru-sa-lem (năm 70 S.C.) và thời kỳ đại nạn cuối cùng.
  • Sự hiện đến của Con Người (c.29-31): Ngay sau những ngày hoạn nạn, các quyền lực trên trời bị rúng động, và “dấu hiệu của Con Người” sẽ hiện ra.

Vậy, dấu hiệu này xuất hiện “sau kỳ tai nạn của những ngày đó” (c.29), đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ đại nạn và là điềm báo trực tiếp, rõ ràng nhất về sự tái lâm hữu hình và đầy quyền năng của Đấng Christ.


Giải Nghĩa “Dấu Hiệu Của Con Người”

Chúng ta cần mổ xẻ cụm từ then chốt này qua nguyên ngữ và sự đối chiếu Kinh Thánh.

1. “Dấu Hiệu” (Tiếng Hy Lạp: σημεῖον - "sēmeion"): Từ này trong Tân Ước thường chỉ về một dấu kỳ, phép lạ, hoặc một biểu hiện siêu nhiên có mục đích chứng minh hoặc báo hiệu (ví dụ: Ma-thi-ơ 12:38-39). Ở đây, nó không phải là một dấu hiệu nhỏ bé, kín đáo, mà là một dấu hiệu vĩ đại, công khai, không thể nhầm lẫn xuất hiện trên bầu trời. Nó là tín hiệu cuối cùng từ Đức Chúa Trời cho nhân loại, báo rằng Con Người sắp hiện ra trong quyền năng và vinh quang lớn.

2. “Con Người” (Tiếng Hy Lạp: τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου - "tou huiou tou anthrōpou"): Đây là danh xưng Chúa Giê-xu thường dùng nhất để chỉ về chính mình. Nó gắn liền với lời tiên tri trong Đa-ni-ên 7:13-14: “Ta lại xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời... Người được ban cho quyền thế, vinh quang, và nước...”. Danh xưng “Con Người” nhấn mạnh hai phương diện: (1) Nhân tính của Ngài – Ngài đã từng là người, chịu khổ nạn; (2) Quyền tể trị thiên thượng của Ngài – Ngài là Đấng đến để phán xét và cai trị.

Vậy, “dấu hiệu của Con Người” chính là sự biểu hiện vinh quang, quyền năng và thân vị của chính Chúa Giê-xu Christ trên thiên đàng, báo hiệu sự xuất hiện thực sự của Ngài. Nó không phải là một biểu tượng tách rời (như thập tự giá), mà là chính Con Người vinh hiển, được mọi mắt đều thấy.


Mô Tả Chi Tiết và Sự Ứng Nghiệm Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 24:30-31 mô tả một cách sinh động:

“Bấy giờ điềm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương trời kia.”

a) “Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực”: Hành động “đấm ngực” (κόπτω - "koptō") biểu lộ sự than khóc, hối hận, và kinh hãi tột độ. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Xa-cha-ri 12:10: “Chúng sẽ ngó xem Ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc... như là thương khóc con trai một...”. Những người chối bỏ Ngài, kể cả những kẻ đã đóng đinh Ngài trong lịch sử (xem Khải Huyền 1:7), sẽ nhận ra Ngài và đối diện với sự phán xét không thể tránh khỏi.

b) “Thấy Con Người... ngự trên mây trời mà xuống”: Hình ảnh “mây” trong Kinh Thánh thường liên quan đến sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời (Shekinah). Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài được cất lên trong đám mây (Công vụ 1:9). Và khi Ngài trở lại, Ngài cũng sẽ đến “cách mà các ngươi đã thấy Ngài lên trời” (Công vụ 1:11). Sự xuất hiện này là hữu hình, vật lý, và đầy uy nghi.

c) “Tiếng kèn rất lớn”: Tiếng kèn (σάλπιγξ - "salpinx") là âm thanh của sự tuyên bố, tập hợp và chiến thắng của Đức Chúa Trời. Nó liên kết với nhiều phân đoạn Tân Ước:

  • 1 Cô-rinh-tô 15:52: “...trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát...” (Sự sống lại của thân thể).
  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống...” (Sự cất lên của Hội Thánh).

Điều này cho thấy dấu hiệu của Con Người khởi đầu cho loạt sự kiện sau cùng: sự phán xét kẻ chối bỏ Đấng Christ, sự sống lại của các thánh đồ, và sự tập hợp dân sự được lựa chọn của Ngài (Hội Thánh và có thể cả các thánh đồ Cựu Ước).


Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Sự dạy dỗ về dấu hiệu của Con Người không chỉ là lời tiên tri tương lai, mà còn định hình thái độ và nếp sống hiện tại của chúng ta.

1. Sống Với Thái Độ Tỉnh Thức và Sẵn Sàng: Ngay sau đoạn này, Chúa Giê-xu kể nhiều ẩn dụ nhấn mạnh sự tỉnh thức: người giữ cửa (Mác 13:34-37), mười trinh nữ (Ma-thi-ơ 25:1-13), người đầy tớ trung tín (Ma-thi-ơ 24:45-51). Dấu hiệu cuối cùng sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng con cái Chúa phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng: “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44). Điều này đòi hỏi đời sống cầu nguyện, thánh khiết và trung tín trong chức vụ.

2. An Ủi và Hy Vọng Trong Hoạn Nạn: Trước khi dấu hiệu vinh quang đó hiện ra, thế gian sẽ trải qua “kỳ tai nạn” (c.29). Đối với Cơ Đốc nhân đang chịu khổ vì danh Chúa, lời hứa này là nguồn an ủi tối thượng. Sự đau đớn hiện tại không thể sánh với vinh quang sắp được bày tỏ (Rô-ma 8:18). Chúa ta sẽ đến để giải cứu, xét xử sự bất công và lau sạch mọi giọt nước mắt.

3. Thúc Đẩy Sự Nhiệt Thành Truyền Giáo: Chúa phán rằng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp thế gian “cho muôn dân” trước khi kết thúc sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14). Viễn cảnh về dấu hiệu Con Người và sự tập hợp các dân tộc thúc giục chúng ta nhiệt thành trong sứ mạng đại mạng lệnh. Mỗi linh hồn được cứu là một lời đáp lại tiếng kèn tập hợp của Ngài.

4. Xác Quyết Niềm Tin Vào Lời Tiên Tri: Sự ứng nghiệm chính xác của các lời tiên tri về lần đến thứ nhất của Chúa Giê-xu (địa điểm, cách thức, sự chết, sự sống lại) là bảo đảm chắc chắn rằng lời tiên tri về lần đến thứ hai của Ngài cũng sẽ ứng nghiệm y như vậy. Dấu hiệu của Con Người là lời hứa không thể sai lầm của Đức Chúa Trời.


Kết Luận

Dấu hiệu của Con Người trong Ma-thi-ơ 24:30 không phải là một ẩn số bí ẩn, mà là sự bày tỏ vinh quang tối cao và cuối cùng của Chúa Giê-xu Christ cho toàn thể nhân loại. Nó là dấu chấm hết cho quyền lực của sự tối tăm và là khởi đầu của vương quốc công bình đời đời của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này kêu gọi mỗi chúng ta: hãy ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay, và sống một đời sống hướng về sự trông cậy vinh quang đó.

Giống như các môn đồ đầu tiên, chúng ta không ngước nhìn lên trời cách thụ động, mà ra đi rao giảng Phúc Âm cách tích cực, trong khi vẫn luôn giữ tấm lòng thiết tha cầu nguyện: “A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).


Quay Lại Bài Viết