Chúa muốn tôi làm điều gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,051 từ
Chia sẻ:

Chúa Muốn Tôi Làm Điều Gì?

Câu hỏi “Chúa muốn tôi làm điều gì?” là một trong những câu hỏi căn bản, thiết yếu và thường trực nhất trong hành trình đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân. Nó phản ánh lòng khao khát được sống đẹp ý Đấng Tạo Hóa, được bước đi trong chương trình tốt lành của Ngài và hoàn thành mục đích mà Chúa đặt để cho đời sống mình. Đây không chỉ là câu hỏi về những quyết định lớn (như nghề nghiệp, hôn nhân), mà còn là câu hỏi cho từng lựa chọn, thái độ và hành động hằng ngày. Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, không giữ kín ý muốn của Ngài, nhưng mặc khải cách rõ ràng và đầy đủ cho những ai thành tâm tìm kiếm.

I. Phân Loại Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Trong Kinh Thánh

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần hiểu rằng Kinh Thánh trình bày ý muốn của Chúa trên hai phương diện chính:

1. Ý Muốn Tổng Quát (Ý Muốn Đạo Đức/Huấn Thị): Đây là ý muốn được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, áp dụng cho mọi tín hữu trong mọi thời đại. Đó là những tiêu chuẩn thánh khiết, những mệnh lệnh và những nguyên tắc sống mà Chúa muốn con cái Ngài vâng theo.

2. Ý Muốn Cá Nhân (Ý Muốn Chủ Quan/Chương Trình): Đây là chương trình, đường lối riêng biệt mà Chúa dành cho từng cá nhân trong cuộc đời họ, phù hợp với ân tứ, hoàn cảnh và sự kêu gọi riêng. Ý muốn này luôn nằm trong khuôn khổ và không trái với ý muốn tổng quát của Ngài.

Nhiều sự bối rối xảy ra khi chúng ta tìm kiếm ý muốn cá nhân trong khi bỏ qua hoặc không vâng theo ý muốn tổng quát. Kinh Thánh dạy chúng ta phải nắm vững ý muốn tổng quát trước, thì mới có thể nhận biết và bước đi trong ý muốn cá nhân cách chính xác.

II. Ý Muốn Tổng Quát Của Chúa: Những Điều Rõ Ràng Ngài Muốn Mọi Người Làm

Đây là nền tảng không thể thương lượng. Kinh Thánh tuyên bố rõ:

  • Được Cứu Rỗi và Tin Nhận Chúa Giê-xu Christ: “Đức Chúa Trời là Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 2:4). Ý muốn đầu tiên và quan trọng nhất của Chúa là mọi người ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu Christ để được cứu (Giăng 6:40).
  • Yêu Mến Chúa và Yêu Người Lân Cận: Khi được hỏi về điều răn lớn nhất, Chúa Giê-xu đáp: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Đây là tóm tắt của cả luật pháp.
  • Sống Thánh Khiết: “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3a). Chúa muốn chúng ta tách biệt khỏi tội lỗi và được biệt riêng cho Ngài.
  • Cảm Tạ Trong Mọi Hoàn Cảnh: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
  • Vâng Phục Các Bậc Cầm Quyền: “Vậy, vì Chúa, hãy phục theo mọi sự sáng lập của loài người… Vì ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:13, 15).

Một phân đoạn kinh điển tóm gọn ý muốn tổng quát của Chúa là Mi-chê 6:8: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từbước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

III. Nhận Biết Ý Muốn Cá Nhân: Những Nguyên Tắc Kinh Thánh

Sau khi cam kết vâng theo ý muốn tổng quát, chúng ta tìm kiếm ý muốn riêng cho đời sống mình. Kinh Thánh cung cấp các nguyên tắc và phương tiện để nhận biết.

1. Lời Chúa (Kinh Thánh) – Tiêu Chuẩn Tối Thượng: Lời Chúa là “đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105). Chúa không bao giờ dẫn dắt chúng ta làm điều gì trái với nguyên tắc đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Việc “học” (μανθάνω – manthanō) và “suy gẫm” (μελετάω – meletaō) Lời Chúa cách đều đặn là điều kiện tiên quyết (Rô-ma 12:2).

2. Sự Cầu Nguyện và Tương Giao: Cầu nguyện không phải chỉ là trình bày nhu cầu, mà là sự trò chuyện hai chiều – trình dâng lên và lắng nghe. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời… sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:6-7). Sự bình an của Chúa là một trong những “người dẫn đường” quan trọng (Cô-lô-se 3:15).

3. Sự Hướng Dẫn của Đức Thánh Linh: Chúa Giê-xu hứa Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Trong tiếng Hy Lạp, động từ “được đầy dẫy” (πληροῦσθε – plērousthe) ở thì hiện tại tiếp diễn, có nghĩa là “hãy liên tục được đầy dẫy”. Một đời sống đầu phục và nhạy bén với Thánh Linh là chìa khóa để nhận biết tiếng phán nhỏ nhẹ của Ngài (1 Các Vua 19:12).

4. Sự Khôn Ngoan Từ Hội Thánh và Các Bậc Trưởng Thành: “Trong sự khôn ngoan có nhiều mưu kế” (Châm ngôn 11:14). Đức Chúa Trời thường dùng những anh chị em trưởng thành trong đức tin, những người lãnh đạo thuộc linh để khuyên bảo, xác nhận hoặc điều chỉnh đường lối chúng ta (Châm ngôn 15:22). Chúng ta không nên sống đức tin một mình.

5. Hoàn Cảnh và Cửa Mở/Cửa Đóng: Chúa có thể dùng hoàn cảnh để hướng dẫn, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất hoặc luôn đáng tin cậy nhất. Cần phân biệt giữa “cửa đóng” do Chúa sắp đặt và “sự chống đối” của ma quỷ. Phao-lô nhiều lần gặp chướng ngại nhưng vẫn tiến bước vì biết chắc ý Chúa (Công vụ 20:22-24).

6. Lòng Khao Khát và Sự Bình An: Đức Chúa Trời thường đặt để trong lòng chúng ta những ước muốn thánh khiết phù hợp với ý Ngài (Thi thiên 37:4). Sự bình an của Chúa làm trọng tài trong lòng (Cô-lô-se 3:15) là một dấu hiệu quan trọng.

IV. Mẫu Mực Của Chúa Giê-xu: “Ấy Không Phải Theo Ý Ta…”

Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời, đã để lại cho chúng ta gương mẫu tuyệt đối về việc tìm kiếm và vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Trong cơn hấp hối tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu-ca 22:42). Từ ngữ “ý” ở đây trong tiếng Hy Lạp là θέλημα (thelēma), chỉ về ý muốn, ý định. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn đầu phục ý muốn của Cha, dù điều đó dẫn đến thập tự giá. Nguyên tắc then chốt ở đây là: Vâng phục ý Chúa đôi khi đòi hỏi sự từ bỏ ý riêng, nhưng luôn dẫn đến kết quả tốt đẹp và vinh hiển nhất.

V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để chúng ta áp dụng những lẽ thật này?

1. Bắt Đầu Từ Những Điều Nhỏ Và Rõ Ràng: Đừng chỉ tìm ý Chúa cho việc lớn, hãy trung tín trong những việc nhỏ hằng ngày: có trung thực trong công việc không? Có yêu thương người trong gia đình không? Có sẵn lòng phục vụ không? “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn” (Lu-ca 16:10).

2. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Vâng Phục: Thái độ sẵn sàng vâng theo bất cứ điều gì Chúa phán quan trọng hơn việc biết rõ mọi chi tiết của tương lai. Hãy cầu nguyện như Samuel: “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe!” (1 Sa-mu-ên 3:10).

3. Ra Quyết Định Trong Đức Tin, Không Phải Trong Sự Sợ Hãi: Khi đã cầu nguyện, tra xem Kinh Thánh, tìm kiếm sự khôn ngoan và cảm nhận sự bình an, hãy bước đi bằng đức tin. “Vả, người công bình sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17). Nếu lỡ lầm đường, Chúa thành tín sẽ điều chỉnh và dẫn dắt bạn trở lại (Thi thiên 23:3).

4. Tập Trung Vào Việc Trở Nên Giống Chúa Giê-xu Hơn Là Tìm Kiếm Kế Hoạch Chi Tiết: Ý muốn tối thượng của Chúa là bạn được “hình ảnh hóa” theo Con Ngài (Rô-ma 8:29). Khi bạn ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn về tính cách, tấm lòng và suy nghĩ, bạn sẽ tự nhiên muốn và làm những điều Ngài muốn.

5. Sống Trong Sự Hiện Diện Của Chúa Mỗi Ngày: Ý muốn Chúa không phải là một bản đồ đường đi một lần, mà là mối tương gôn sống động hằng ngày. Hãy “bước đi trong Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16) từng giây phút.

VI. Kết Luận: Tín Thác Vào Sự Nhân Lành Trong Ý Muốn Của Ngài

Cuối cùng, việc tìm kiếm ý muốn Chúa đặt nền tảng trên niềm tin rằng Ngài là Đấng nhân từ, khôn ngoan và quyền năng. Sứ đồ Phao-lô khích lệ: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2). Chú ý ba từ mô tả ý muốn Chúa: tốt lành (ἀγαθός – agathos), đẹp lòng (εὐάρεστος – euarestos – làm hài lòng), và trọn vẹn (τέλειος – teleios – đạt đến mục đích, trưởng thành). Ý muốn Ngài luôn là điều tốt nhất, đem lại sự thỏa lòng thật sự và dẫn chúng ta đến sự trưởng thành thuộc linh trọn vẹn.

Vậy, Chúa muốn bạn làm điều gì? Trước hết, Ngài muốn bạn đến với Ngài, tin cậy Chúa Giê-xu, và yêu mến Ngài hết lòng. Rồi, mỗi ngày, hãy sống thánh khiết, vui mừng, cầu nguyện, cảm tạ, vâng phục Lời Ngài và bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Trong khung cảnh đó, bạn có thể tin cậy rằng Chúa sẽ từ từ, rõ ràng chỉ cho bạn con đường phải đi, vì Ngài hứa: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi thiên 37:5).

Quay Lại Bài Viết