Sống Cho Chúa—Tại Sao Lại Khó Đến Thế?
Lời tuyên xưng “Tôi muốn sống cho Chúa” thường vang lên trong lòng mỗi tín hữu chân chính. Thế nhưng, khoảng cách giữa ước nguyện đó và thực tế đời sống đôi khi tạo ra một vực thẳm của sự bất lực, mệt mỏi và thất vọng. Tại sao việc sống cho Đấng đã yêu và cứu chuộc chúng ta lại có thể là một cuộc chiến dai dẳng, đầy thách thức đến vậy? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào căn nguyên Kinh Thánh để lý giải cuộc chiến thuộc linh này, không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra nguyên nhân, mà còn vạch ra con đường chiến thắng trong Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô, một người có kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc, đã mô tả chính xác tình trạng này: “Vả, tôi biết rằng trong tôi, tức là trong xác thịt tôi, chẳng ở điều chi lành; vì muốn làm điều lành thì tôi có thể muốn, nhưng làm điều lành thì không.”
(Rô-ma 7:18). Sự giằng co này không phải là dấu hiệu của một đức tin non yếu, mà là bằng chứng của một thực tại: sự sống Cơ Đốc là một cuộc chiến.
Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “chiến trận” trong 1 Ti-mô-thê 1:18 là strateia (στρατεία), hàm ý một chiến dịch quân sự, một sự phục vụ tích cực trong cuộc chiến. Sống cho Chúa khó vì chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, với ba kẻ thù rõ ràng: Xác thịt (Sarx), Thế gian (Kosmos), và Ma quỷ (Diabolos). Sự khó khăn nảy sinh từ sự xung đột không ngừng giữa vương quốc của sự sáng và vương quốc của sự tối tăm, giữa ý muốn mới của tâm linh và bản chất cũ của xác thịt.
1. Trận Chiến Chống Lại Xác Thịt (Sarx):
“Xác thịt” (sarx - σάρξ) trong Kinh Thánh không chỉ nói đến thân thể vật lý, mà chỉ toàn bộ bản chất con người tách khỏi Đức Chúa Trời và bị chi phối bởi tội lỗi sau sự sa ngã. Đây là kẻ thù ở bên trong. “Vì xác thịt có những điều ước muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều trái với xác thịt; hai bên trái nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn.”
(Ga-la-ti 5:17). Xác thịt khao khát sự tự tôn, thoả mãn tức thời, và chống lại thập tự giá (xem Ga-la-ti 5:19-21). Sống cho Chúa đòi hỏi phải “đóng đinh xác thịt” mỗi ngày (Ga-la-ti 5:24), một quá trình gây đau đớn vì nó đi ngược lại bản năng tự nhiên cũ của chúng ta.
2. Trận Chiến Chống Lại Thế Gian (Kosmos):
“Thế gian” (kosmos - κόσμος) ở đây chỉ hệ thống giá trị, triết lý, và lối sống phản nghịch lại Đức Chúa Trời, đang nằm dưới quyền kẻ ác (1 Giăng 5:19). Nó tấn công qua áp lực đồng hoá: “Đừng làm theo đời nầy”
(Rô-ma 12:2). Sống cho Chúa khó vì chúng ta phải sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-16). Áp lực về thành công, của cải, hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân và sự tán dương của đám đông luôn kéo chúng ta xa khỏi sự đơn sơ và vâng phục Chúa.
3. Trận Chiến Chống Lại Ma Quỷ (Diabolos):
Kẻ thù có mưu kế, “như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”
(1 Phi-e-rơ 5:8). Ma quỷ (diabolos - διάβολος, nghĩa là kẻ vu khống, kẻ kiện cáo) hoạt động bằng sự cám dỗ (như với Chúa Giê-xu và Ê-va), sự buộc tội (Khải Huyền 12:10), và những mưu chước (Ê-phê-sô 6:11). Nó khéo léo khai thác điểm yếu của xác thịt và dùng các công cụ của thế gian để làm chúng ta nản lòng, nghi ngờ, và sa ngã.
Sự khó khăn còn bắt nguồn từ một sự thay đổi căn bản trong chủ quyền đời sống. Trước khi tin Chúa, chúng ta sống cho “cái tôi” – ý muốn, sở thích, mục tiêu của riêng mình. Tin Chúa Giê-xu là chấp nhận một sự đổi ngôi (exchange of lordship). “Và Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”
(2 Cô-rinh-tô 5:15). Việc từ bỏ ngai vàng của đời mình để Đấng Christ cai trị là cuộc nội chiến lớn nhất. Thập tự giá không chỉ là phương tiện cứu rỗi, mà còn là nguyên lý sống: “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.”
(Lu-ca 9:23). Từ Hy Lạp aparneomai (ἀπαρνέομαι) trong “tự bỏ mình” mang nghĩa mạnh mẽ: “từ chối, từ bỏ, chối bỏ”. Đây là một sự lựa chọn mỗi ngày, đối nghịch hoàn toàn với bản năng tự bảo tồn và tự tôn của xác thịt.
Nhận biết sự khó khăn không phải để chúng ta tuyệt vọng, mà để chúng ta hiểu đúng về nguồn lực và chiến lược của mình. Chiến thắng không đến từ nỗ lực “cắn răng chịu đựng” của con người, mà từ đời sống kết nối và nương dựa vào Đấng Christ.
1. Ở Trong Sự Sống Thay Thế – “Không Phải Tôi, Nhưng Đấng Christ”:
Bí quyết của Phao-lô là: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.”
(Ga-la-ti 2:20). Đời sống Cơ Đốc không phải là cố gắng bắt chước Chúa Giê-xu từ bên ngoài, mà là để Ngài bày tỏ sự sống của Ngài từ bên trong chúng ta. Chúng ta “mặc lấy” Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 13:14).
2. Được Biến Đổi Bởi Sự Đổi Mới Của Tâm Thần:
Trận chiến thật sự diễn ra trong tâm trí. “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình”
(Rô-ma 12:2). Từ “biến hóa” là metamorphoō (μεταμορφόω), chỉ một sự biến đổi từ bên trong ra ngoài, như con sâu hoá bướm. Công cụ cho sự đổi mới này là Lời Chúa (Giăng 17:17) và sự tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện.
3. Bước Đi Bởi Thánh Linh:
Đây là mệnh lệnh tích cực để chiến thắng xác thịt: “Hãy bước đi bởi Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều tham muốn của xác thịt.”
(Ga-la-ti 5:16). “Bước đi” (peripateō - περιπατέω) ám chỉ một lối sống thường nhật, từng bước một. Khi chúng ta đầu phục và nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh, Ngài sẽ sản sinh trong chúng ta bông trái đối nghịch với công việc của xác thịt (Ga-la-ti 5:22-23).
4. Mặc Lấy Toàn Giáp Trời của Đức Chúa Trời:
Chúng ta không chiến đấu trong sự thiếu chuẩn bị (Ê-phê-sô 6:11-18). Mỗi phần của giáp trời (lẽ thật, sự công bình, sự sẵn sàng của tin lành, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời) đều liên quan đến Đấng Christ và những gì Ngài đã hoàn thành. Thắt lưng bằng lẽ thật chính là sống trong thực tại của Lời Chúa và con người của Chúa Giê-xu.
1. Bắt Đầu Ngày Mới Bằng Sự Đầu Phục: Mỗi sáng, hãy dành thì giờ tuyên bố với Chúa: “Con không sống cho mình hôm nay. Xin Chúa Giê-xu sống qua con. Con từ bỏ ý riêng và vác thập tự giá của con.”
2. Sống Trong Sự Tha Thứ Tức Thì: Khi thất bại, đừng ở lâu trong sự kết tội. Hãy nhận sự tha thứ ngay (1 Giăng 1:9) và đứng dậy tiếp tục cuộc chiến, vì sự công bình của Đấng Christ đã che phủ bạn.
3. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Bằng Lời Sống Động: Đừng chỉ đọc Kinh Thánh như nghiên cứu, hãy suy ngẫm, ghi nhớ và cầu xin Chúa khiến Lời Ngài sống động trong hoàn cảnh cụ thể bạn đối diện.
4. Sống Trong Sự Hiệp Một Của Hội Thánh: Đừng chiến đấu một mình. Hãy có những người bạn đồng hành thuộc linh để khích lệ, cầu thay và nhắc nhở nhau về lẽ thật (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Hướng Mắt Về Sự Vinh Hiển Đời Đời: Sứ đồ Phao-lô xem sự đau đớn hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến (Rô-ma 8:18). Hãy nhớ rằng cuộc chiến này có hạn kỳ, và phần thưởng là đời đời.
Sống cho Chúa thực sự khó, vì đó là một cuộc chiến thuộc linh chống lại ba kẻ thù mạnh mẽ, và đòi hỏi một sự từ bỏ chủ quyền triệt để. Sự khó khăn đó là có thật, nhưng không phải là không thể vượt qua. Tin Lành—Tin Mừng—cho chúng ta biết rằng, Đấng Christ không chỉ là mục tiêu của đời sống chúng ta, mà còn là nguồn lực và chính sự sống của chúng ta. Khó khăn không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà thường là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang thực sự tiến bước trên con đường hẹp mà Chúa Giê-xu đã đi qua.
Hãy can đảm. Cuộc chiến này đã được quyết định tại thập tự giá và ngôi mộ trống. Chúng ta chiến đấu từ chiến thắng của Ngài, chứ không phải vì chiến thắng của Ngài. “Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!”
(1 Cô-rinh-tô 15:57). Hãy tiếp tục chạy, tiếp tục chiến đấu, và tiếp tục nương dựa, vì biết rằng ân điển Ngài là đủ cho bạn, và quyền năng Ngài được nên trọn trong sự yếu đuối của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 12:9).