Giáo Lý về Sự Đầy Trọn của Kinh Thánh
Trong thời đại của vô vàn tiếng nói, triết lý và sự mặc khải tư nhân, Hội Thánh Chúa cần một nền tảng vững chắc, một thẩm quyền tối cao và đầy đủ cho đức tin và sự sống. Giáo lý về sự đầy trọn (sự trọn vẹn, sự đầy đủ) của Kinh Thánh chính là nền tảng ấy. Đây không chỉ là một quan điểm thần học, mà là lời tuyên xưng căn bản rằng Kinh Thánh—Cựu Ước và Tân Ước—là Lời Đức Chúa Trời được mặc khải cách trọn vẹn cho con người, đầy đủ cho mọi vấn đề về đức tin và nếp sống đạo, và có thẩm quyền tối hậu, không thể thêm bớt.
I. Định Nghĩa và Ý Nghĩa Cốt Lõi
Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh (tiếng Anh thường gọi là "The Sufficiency of Scripture") khẳng định rằng Kinh Thánh chứa đựng tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho nhân loại về sự cứu rỗi, về chính Ngài, về ý muốn Ngài cho đời sống và đạo đức của Cơ Đốc nhân. Kinh Thánh là đầy đủ để khiến con người "được nên khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ" (2 Ti-mô-thê 3:15) và "được trọn lành, sắm sẵn để làm mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 3:17).
Điều này bao hàm một số chân lý then chốt:
- Tính Đầy Đủ cho Sự Cứu Rỗi: Con đường cứu rỗi duy nhất—ân điển bởi đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ—được bày tỏ đầy đủ và rõ ràng trong Kinh Thánh (Rô-ma 10:9-10, Ê-phê-sô 2:8-9).
- Tính Đầy Đủ cho Đời Sống và Sự Nên Thánh: Kinh Thánh cung cấp những nguyên tắc, luật pháp, gương mẫu và sự dạy dỗ đầy đủ để người tin Chúa biết cách sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực (Thi-thiên 119:105).
- Tính Đóng Kín của Sự Mặc Khải: Sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời—tức là Lời Ngài phán dạy trực tiếp cho con người—đã được hoàn tất trong Kinh Thánh. Không có sự mặc khải mới, khải tượng mới, hay tiếng nói mới nào có thẩm quyền ngang hàng hoặc bổ sung cho Kinh Thánh.
II. Bằng Chứng Kinh Thánh về Sự Đầy Trọn
Nền tảng vững chắc nhất cho giáo lý này chính là Lời Kinh Thánh tự làm chứng về mình.
1. 2 Ti-mô-thê 3:16-17 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925):
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."
Phân đoạn then chốt này cho thấy: (a) Nguồn gốc của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời ("bởi Đức Chúa Trời soi dẫn"). (b) Mục đích của Kinh Thánh là trang bị người của Đức Chúa Trời. (c) Kết quả là sự "trọn vẹn" (Hy văn: artios – có nghĩa là được trang bị đầy đủ, hoàn toàn phù hợp) và "sắm sẵn để làm mọi việc lành". Câu Kinh Thánh này khẳng định tính đầy đủ chức năng của Kinh Thánh.
2. Khải Huyền 22:18-19:
"Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, đã chép ra trong sách nầy."
Mặc dù trực tiếp nói về sách Khải Huyền, nguyên tắc này thường được áp dụng cho toàn bộ Kinh điển (canon) vì nó nhấn mạnh tính trọn vẹn và bất khả xâm phạm của sự mặc khải đã được ghi chép. Sự cảnh báo nghiêm khắc chống lại việc thêm bớt chứng tỏ Lời này là đầy đủ và hoàn tất.
3. Giu-đe 1:3:
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải viết giục lòng anh em, chiến đấu cho đức tin đã truyền cho các thánh một lần đủ cả."
Cụm từ "một lần đủ cả" (Hy văn: hapax) nhấn mạnh tính chất duy nhất, hoàn tất và đầy đủ của đức tin (nội dung tín lý) đã được giao phó. Đức tin này được tìm thấy trong sự dạy dỗ của các sứ đồ, nay đã được ghi lại trong Tân Ước.
4. Thi-thiên 19:7-9 & 119:96:
Thi thiên 19 ca ngợi luật pháp Đức Giê-hô-va là "trọn vẹn" (c.7, Hê-bơ-rơ: tamim – toàn vẹn, trọn vẹn), "chắc chắn", "ngay thẳng", "trong sạch", "bền vững" và "thật". Thi-thiên 119:96 tuyên bố: "Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn; Song điều răn Chúa thì rộng quá bội." Sự "rộng quá bội" của Lời Chúa nói lên tính phong phú, sâu nhiệm và đầy đủ vô tận của nó.
III. Phân Tích Ngôn Ngữ Gốc Làm Sáng Tỏ Giáo Lý
1. "Soi dẫn" (2 Ti-mô-thê 3:16) – Theopneustos (θεόπνευστος):
Từ Hy Lạp này là sự kết hợp của Theos (Đức Chúa Trời) và pneustos (được thổi). Nó có nghĩa đen là "được Đức Chúa Trời thở ra". Điều này không chỉ nói về nguồn gốc thần thượng mà còn về tính chất sống động và quyền năng của Kinh Thánh (so sánh với Hê-bơ-rơ 4:12). Vì được chính Đức Chúa Trời "thở ra", Kinh Thánh mang trong mình thẩm quyền, sự sống và sự khôn ngoan của Ngài, khiến nó đầy đủ cách siêu việt.
2. "Trọn vẹn" (2 Ti-mô-thê 3:17) – Artios (ἄρτιος):
Từ này diễn tả trạng thái được trang bị hoàn toàn, thích hợp một cách hoàn hảo cho một mục đích cụ thể, như một chiếc tàu được trang bị đầy đủ cho chuyến hải trình hoặc một binh sĩ được trang bị đầy đủ cho trận chiến. Kinh Thánh có khả năng làm cho con cái Chúa trở nên như vậy—được trang bị toàn diện.
3. "Mọi việc lành" – Pan ergon agathon (πᾶν ἔργον ἀγαθόν):
Cụm từ Hy Lạp này nhấn mạnh phạm vi rộng lớn: "mọi việc lành". Không có việc lành nào—trong đời sống cá nhân, gia đình, Hội Thánh, xã hội—mà các nguyên tắc và sự dạy dỗ của Kinh Thánh không thể hướng dẫn và trang bị cho chúng ta.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh không phải là một lý thuyết khô khan, mà có sức biến đổi đời sống hằng ngày.
1. Thẩm Quyền Tối Cao trong Mọi Vấn Đề Đức Tin và Sống Đạo:
Khi đối diện với bất kỳ câu hỏi nào về giáo lý, đạo đức, hay thực hành, tiêu chuẩn tối hậu của chúng ta phải là "Kinh Thánh dạy gì?". Chúng ta không tìm kiếm những sự mặc khải mới bên ngoài Kinh Thánh, nhưng chăm chỉ nghiên cứu, suy ngẫm và vâng phục những gì Kinh Thánh đã phán. Điều này bảo vệ chúng ta khỏi các giáo lý lạ (Cô-lô-se 2:8) và sự lừa dối.
2. Sự Tín Thác Trọn Vẹn vào Lời Hứa và Sự Dạy Dỗ của Kinh Thánh:
Vì Kinh Thánh là đầy đủ, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nó trong mọi hoàn cảnh. Khi đau buồn, chúng ta tìm sự an ủi trong Thi-thiên và sách Gióp. Khi bối rối về ý muốn Chúa, chúng ta tìm nguyên tắc trong sách Châm Ngôn và các thư tín. Khi tranh chiến với tội lỗi, chúng ta tìm lời hứa về sự tha thứ và năng quyền trong các sách Phúc Âm và thư Rô-ma. Không có tình huống nào nằm ngoài phạm vi ánh sáng và sự khôn ngoan của Kinh Thánh.
3. Sự Bảo Vệ Chống Lại Chủ Nghĩa Chủ Quan và Truyền Thống Con Người:
Giáo lý này nhắc nhở chúng ta rằng, dù kinh nghiệm cá nhân, truyền thống, hay cảm xúc có giá trị nhất định, chúng phải được kiểm chứng và phục tùng dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Một cảm xúc hay "sự cảm động" mâu thuẫn với Lời Chúa đã được viết ra thì không đến từ Thánh Linh của Ngài, vì Thánh Linh là Đấng soi sáng và tôn cao Lời Chúa (Giăng 16:13-14).
4. Nguyên Tắc "Kinh Thánh Giải Nghĩa Kinh Thánh" (Scriptura Scripturae interpres):
Vì Kinh Thánh là một tổng thể hài hòa và đầy đủ, phần Kinh Thánh sáng hơn (rõ ràng hơn) phải được dùng để giải thích phần khó hiểu hơn. Chúng ta không cần một nguồn mặc khải bên ngoài nào để "giải mã" Kinh Thánh. Chính Thánh Linh, qua sự học hỏi và cầu nguyện nghiêm túc với toàn bộ Kinh Thánh, sẽ dẫn chúng ta vào lẽ thật (1 Cô-rinh-tô 2:12-13).
V. Kết Luận: Sống Trong Ánh Sáng của Lời Đầy Đủ
Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh dẫn chúng ta đến thái độ vừa kính sợ vừa vui mừng. Chúng ta kính sợ vì được giao phó một kho báu thiêng liêng trọn vẹn và có thẩm quyền tối cao. Chúng ta vui mừng vì không bị bỏ mặc trong sự mơ hồ, nhưng có một ngọn đèn cho chân mình, một ánh sáng cho đường lối mình (Thi-thiên 119:105).
Lời Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 16:29 vang vọng đến hôm nay: "Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!" Ngày nay, chúng ta có toàn bộ Lời Đức Chúa Trời được mặc khải. Sự đáp ứng của chúng ta không phải là tìm kiếm điều gì mới hơn, cao hơn, hay huyền bí hơn, mà là hạ mình xuống, nghiền ngẫm, học hỏi, yêu mến và vâng theo Lời đầy đủ mà chúng ta đã có.
Ước mong mỗi chúng ta, như người khôn ngoan được Chúa Giê-xu ví sánh, biết xây dựng đời sống mình trên nền đá vững chắc của Lời Chúa (Ma-thi-ơ 7:24). Trong một thế giới đầy biến động, hãy an nghỉ và vững vàng trong chân lý rằng: Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, và Lời ấy là ĐẦY ĐỦ cho bạn hôm nay và mãi mãi.