Liệu Tên Có Thể Bị Xóa Khỏi Sách Sự Sống?
“Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, Chớ được kể vào hàng người công bình.” (Thi Thiên 69:28)
Câu Kinh Thánh trên, đặc biệt là cụm từ “bị xóa khỏi sách sự sống,” đã trở thành một trong những phân đoạn gây nhiều thảo luận, thậm chí tranh cãi, trong cộng đồng Cơ Đốc. Nó đặt ra một câu hỏi thần học sâu sắc và nghiêm túc về sự cứu rỗi: Liệu một người đã được ghi tên vào Sách Sự Sống của Chiên Con có thể bị xóa đi không? Hay sự cứu rỗi là vĩnh viễn và bất khả đảo ngược? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và sự hòa giải giữa lời cầu nguyện này của Đa-vít với toàn bộ mạc khải của Kinh Thánh về sự bảo đảm cứu rỗi.
Thi Thiên 69 là một bài ca than thở và cầu xin của Vua Đa-vít. Ông mô tả mình như đang chìm trong vực sâu của sự khốn khổ, bị kẻ thù vô cớ ghét bỏ và tấn công (câu 4). Ông than rằng: “Nước đã ngập đến đầu tôi” (câu 1). Trong bối cảnh đau đớn cùng cực đó, lời cầu nguyện của ông không chỉ là lời kêu xin sự giải cứu, mà còn là lời kêu cầu sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời trên những kẻ ác đang bách hại ông.
Phân đoạn từ câu 22-28 là một loại lời nguyền rủa (imprecatory prayer), một dạng cầu nguyện phổ biến trong Thi Thiên, nơi tác giả kêu xin Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ thù nghịch của Ngài. Câu 28 phải được hiểu trong dòng chảy đó: “Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, Chớ được kể vào hàng người công bình.”
Điều quan trọng đầu tiên cần nắm: Đây là một lời cầu nguyện, không phải một tuyên bố giáo lý. Đa-vít đang bày tỏ ước muốn tột cùng của mình trước mặt Đức Chúa Trời về số phận của kẻ thù. Ông không tuyên bố rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra theo một cơ chế thần học, mà là kêu xin Đấng Phán Xét Công Bình hành động.
Từ “sách sự sống” (סֵפֶר הַחַיִּים – *sefer hachayim*) trong Cựu Ước thường đề cập đến sổ sách biên chép những người đang sống trên đất, những người thuộc về cộng đồng giao ước của Đức Chúa Trời (xin xem Xuất Ê-díp-tô Ký 32:32-33; Thi Thiên 139:16). Bị “xóa khỏi” (מָחָה – *machah*) cuốn sách đó có nghĩa là bị cất khỏi sự bảo vệ, phước hạnh và sự sống trong cộng đồng giao ước trần thế, và cuối cùng là đối diện với sự chết và phán xét.
Khái niệm “Sách Sự Sống” được mặc khải đầy đủ hơn trong Tân Ước. Nó không còn chỉ là danh sách người sống thuộc giao ước dân tộc, mà là danh sách thiên thượng của những người được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con.
- Phi-líp 4:3: Phao-lô nhắc đến những người cùng làm việc với ông có tên “trong sách sự sống.”
- Khải Huyền 13:8 & 17:8: Nói về những kẻ thờ lạy con thú là “những kẻ không được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế.” Cụm từ “từ buổi sáng thế” (ἀπὸ καταβολῆς κόσμου – *apo kataboles kosmou*) gợi ý về sự biết trước và định trước của Đức Chúa Trời.
- Khải Huyền 20:12, 15: Sách Sự Sống được mở ra trong sự phán xét cuối cùng. “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”
- Khải Huyền 21:27: “Không vật gì ô uế… được vào thành [Giê-ru-sa-lem mới]; chỉ những kẻ đã ghi trong sách sự sống của Chiên Con mà thôi.”
Một phân đoạn then chốt khác là Khải Huyền 3:5, nơi Chúa Giê-xu hứa với Hội Thánh tại Sạt-đe: “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy; ta sẽ không xóa tên họ khỏi sách sự sống, ta sẽ nhận họ trước mặt Cha ta và trước mặt các thiên sứ Ngài.”
Câu này dường như hàm ý khả năng bị xóa tên. Tuy nhiên, cách diễn đạt trong tiếng Hy Lạp mang tính khẳng định sự bảo đảm cho người thắng hơn là đe dọa về khả năng bị xóa. Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài sẽ không xóa tên người thắng. Lời hứa này là một sự khích lệ để kiên trì, chứ không phải một lời cảnh báo rằng sự cứu rỗi có thể mất đi. Người “thắng” (ὁ νικῶν – *ho nikon*) chính là người thật sự có đức tin (1 Giăng 5:4-5).
Để hiểu rõ, chúng ta phải đặt toàn bộ Kinh Thánh dưới lăng kính của Giao Ước Mới trong huyết Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi không dựa trên sự công bình hoặc sự trung tín của con người, mà dựa trên sự chết thay và sự sống lại của Con Đức Chúa Trời, và được tiếp nhận bởi đức tin.
1. Quan Điểm Của Chúa Giê-xu: Trong Lu-ca 10:20, Chúa Giê-xu phán với 70 môn đồ: “Song chớ vui về điều đó, vì các quỉ phải phục các ngươi; nhưng thà vui vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.” Sự “ghi tên” này được trình bày như một sự kiện đã hoàn tất và là nguồn vui mừng bền vững. Ngài không đưa ra điều kiện “nếu các ngươi trung tín thì sẽ được giữ lại.”
2. Giáo Lý Của Sứ Đồ Phao-lô: Ông khẳng định mạnh mẽ sự bảo đảm cứu rỗi dựa trên công việc hoàn tất của Đấng Christ và sự gìn giữ của Đức Chúa Trời.
- Rô-ma 8:29-30: Mô tả một chuỗi hành động của Đức Chúa Trời từ “biết trước” đến “làm cho vinh hiển” mà không có mắt xích nào bị đứt đoạn. Những ai Ngài đã “gọi”, Ngài cũng đã “làm cho xưng công bình” và sẽ “làm cho vinh hiển”.
- Ê-phê-sô 1:13-14: Đức Thánh Linh là “ấn chứng” và “của cầm” cho cơ nghiệp của chúng ta, “cho đến ngày chuộc mình”.
- Phi-líp 1:6: “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.”
3. Giải Nghĩa Thi Thiên 69:28 và Khải Huyền 3:5: Dưới ánh sáng của Tân Ước, chúng ta có thể hiểu: - Thi Thiên 69:28 là lời cầu xin cho sự phán xét cuối cùng được thực hiện. Nó bày tỏ rằng những kẻ chối bỏ Đức Chúa Trời cách kiên định và bách hại dân sự Ngài không thuộc về dân được cứu. Lời cầu nguyện này tìm thấy sự ứng nghiệm cuối cùng trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, nơi những ai không có tên trong Sách Sự Sống sẽ bị xét đoán. Nó nói lên thực tại sau cùng hơn là một tiến trình thay đổi trong sách. - Khải Huyền 3:5 là lời hứa khích lệ: Người thật sự có đức tin – “kẻ nào thắng” – sẽ không bao giờ bị mất sự cứu rỗi. Lời hứa “sẽ không xóa” là sự bảo đảm tuyệt đối từ Đấng Christ. Việc Ngài phán “sẽ không xóa” ngụ ý rằng quyền đó thuộc về Ngài, và Ngài dùng quyền đó để hứa giữ gìn chứ không đe dọa tước đoạt. Sự nhấn mạnh nằm ở lời hứa tích cực, không phải khả năng tiêu cực.
Giáo lý này không nhằm khơi lên sự hoài nghi hay sợ hãi, nhưng để củng cố đức tin, nuôi dưỡng lòng biết ơn và thúc đẩy đời sống thánh khiết.
1. Sống Với Sự Bảo Đảm Và Lòng Biết Ơn: Hiểu rằng sự cứu rỗi của bạn dựa trên công lao vững chắc của Đấng Christ, không trên sự bấp bênh của lòng bạn, mang lại sự bình an thật. Như lời Chúa Giê-xu: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã giao nó cho ta, chẳng ai cướp nổi nó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:28-29). Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì ân điển không thể lay chuyển này.
2. Kiểm Tra Đời Sống Đức Tin: Kinh Thánh kêu gọi chúng ta “hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng” (2 Cô-rinh-tô 13:5). Sự bảo đảm cứu rỗi không cho phép sự tự mãn. Thay vào đó, nó thúc đẩy chúng ta xem xét các bằng chứng của đức tin thật trong đời sống mình: tình yêu thương anh em, sự thánh khiết tiến triển, lòng khao khát Lời Chúa và sự vâng phục (xem 1 Giăng và Gia-cơ 2:14-26). Đức tin thật sẽ sinh ra bông trái.
3. Kiên Trì và Tranh Chiến Trong Đức Tin: Lời hứa “sẽ không xóa tên” trong Khải Huyền 3:5 được ban cho người “thắng.” Điều này mời gọi chúng ta sống một đời sống kiên trì, chiến đấu chống lại tội lỗi và thế gian. Sự kiên trì là bằng chứng của đức tin thật, không phải điều kiện để giữ cho tên không bị xóa. Chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức để chiến đấu và kiên trì (Phi-líp 2:12-13).
4. Rao Giảng Phúc Âm Cách Khẩn Thiết: Hiểu rằng những người chưa tin đang ở ngoài sự bảo vệ của giao ước và đối diện với sự phán xét đời đời, phải thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm cách yêu thương và khẩn thiết. Chúng ta rao giảng về sự đoán phạt đời đời không phải để đe dọa, mà để trình bày sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự quý giá của sự cứu chuộc trong Đấng Christ.
Phân tích từ ngữ gốc, bối cảnh và toàn bộ mạc khải Kinh Thánh cho thấy: Sách Sự Sống của Chiên Con trong Tân Ước là danh sách thiên thượng của những người được cứu chuộc cách vĩnh viễn. Thi Thiên 69:28 là lời cầu nguyện của Đa-vít bày tỏ ước muốn công lý được thực hiện, nói lên số phận cuối cùng của kẻ ác là không thuộc về dân được cứu. Khải Huyền 3:5 là lời hứa đầy ân điển của Đấng Christ rằng Ngài sẽ gìn giữ những người thuộc về Ngài đến cùng.
Giáo lý trọng tâm của Tân Ước khẳng định rằng sự cứu rỗi là công việc hoàn tất của Đức Chúa Trời, được bảo đảm bởi chính Ngài. Những ai thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì được ghi tên vào Sách Sự Sống và được Ngài gìn giữ bởi quyền năng không hề hư nát (1 Phi-e-rơ 1:3-5). Thay vì sống trong nỗi sợ tên mình bị xóa, chúng ta được mời gọi sống trong sự vui mừng, thờ phượng và thánh khiết, vì biết rằng chúng ta đã được “chuộc… bằng huyết quí báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không lỗi, không vít” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).
Hãy để lời cầu nguyện của chúng ta không phải là: “Lạy Chúa, xin đừng xóa tên con,” mà là: “Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ không xóa tên con, và con tin cậy vào lời hứa trung tín của Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng với ơn gọi đó cho đến ngày cuối cùng.”