Người ta toan định đường lối mình, Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người (Châm Ngôn 16:9)
Câu Châm Ngôn 16:9 là một viên ngọc quý của sự khôn ngoan thần thượng, chứa đựng một nghịch lý sâu sắc về mối quan hệ giữa ý chí tự do của con người và sự chủ tể tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nó vạch ra ranh giới trách nhiệm của chúng ta và đồng thời xác nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa trên mọi chi tiết của đời sống. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ ý nghĩa, bối cảnh, và sự ứng dụng thực tiễn của chân lý nền tảng này.
Châm Ngôn 16, từ câu 1 đến câu 9, tập trung vào chủ đề **sự chủ tể của Đức Giê-hô-va** trong mọi phương diện của con người:
- "Sự đáp lời của lưỡi do nơi Đức Giê-hô-va" (c.1).
- "Mọi đường lối của loài người đều tinh sạch theo mắt mình; song Đức Giê-hô-va cân nhắc các lòng" (c.2).
- "Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành tựu" (c.3).
Vì vậy, câu 9 không đứng riêng lẻ, mà là một phần của một chủ đề thần học lớn: **Con người có trách nhiệm, nhưng Đức Chúa Trời nắm quyền tối cao.**
Chúng ta hãy đi sâu vào nguyên ngữ Hê-bơ-rơ:
- "Người ta toan định" (לֵב אָדָם יְעַצֵּב, lev adam ye'atseb): Chữ "toan định" (יְעַצֵּב, ye'atseb) xuất phát từ gốc עָצַב (atsav), có nghĩa cốt lõi là "tạo hình, nặn ra, hoạch định". Nó gợi lên hình ảnh một người thợ gốm nặn nên ý tưởng, hoặc một kiến trúc sư phác thảo kế hoạch. **Trái tim (לֵב, lev)** ở đây không chỉ là cảm xúc, mà là trung tâm của ý chí, lý trí và sự quyết định của con người. Điều này khẳng định rõ ràng: Chúa ban cho con người khả năng **suy nghĩ, lên kế hoạch, ước mơ và quyết định.** Đây là đặc ân và cũng là trách nhiệm nghiêm túc.
- "Đường lối mình" (דַּרְכּוֹ, darko): Chỉ về con đường, lối sống, phương hướng và các quyết định lớn nhỏ trong đời.
- "Đức Giê-hô-va chỉ dẫn" (וַֽיהוָה יָכִין, va'Adonai yakhin): Động từ "chỉ dẫn" (יָכִין, yakhin) có nghĩa là "làm cho vững chắc, ổn định, thiết lập, dọn đường, hướng dẫn." Nó mang sắc thái của sự **xác lập chắc chắn, dẫn dắt đến đích cuối cùng.**
- "Các bước của người" (צַעֲדוֹ, tsa'ado): Đây là những bước đi cụ thể, từng hành động nhỏ, từng sự kiện diễn ra trên con đường đã được "toan định".
Như vậy, nghĩa đen của câu có thể hiểu là: **"Trái tim con người hoạch định con đường của mình, nhưng CHÍNH ĐỨC GIÊ-HÔ-VA mới là Đấng làm cho vững chắc và định hướng từng bước đi của người ấy."** Sự tương phản rõ ràng giữa "con người" và "Đức Giê-hô-va", giữa "toan định" (hành động chủ quan) và "chỉ dẫn" (hành động chủ quyền), tạo nên sức nặng thần học của câu này.
Đây không phải là một nghịch lý mâu thuẫn, mà là một **sự hợp nhất huyền nhiệm** trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh luôn giữ thế cân bằng này:
1. Phía Con Người: Trách Nhiệm "Toan Định"
Đức Chúa Trời không tạo dựng chúng ta như những con rối thụ động. Ngài ban cho chúng ta lý trí, sự khôn ngoan (từ Ngài) và ý chí để lập kế hoạch. Chúa Giê-xu trong các ẩn dụ về các nén bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30) đã khen người đầy tớ **chủ động** giao dịch, sinh lợi, và phê phán kẻ lười biếng, thụ động. Phao-lô khuyên: "Hãy làm việc... hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta" (Cô-lô-se 3:23). Việc "toan định" bao gồm:
- Lập mục tiêu thuộc linh: "Hãy chạy cách thế nào để được thưởng" (1 Cô-rinh-tô 9:24).
- Quản lý cuộc đời: Lập kế hoạch tài chính (Lu-ca 14:28-30), chăm sóc gia đình (1 Ti-mô-thê 5:8).
- Tìm kiếm sự khôn ngoan để lập kế hoạch: "Sự khôn ngoan ở ngoài đường, tại các nơi công cộng nó la lên" (Châm Ngôn 1:20).
2. Phía Đức Chúa Trời: Quyền "Chỉ Dẫn" Tối Thượng
Dù con người có lập kế hoạch tinh vi đến đâu, Đức Giê-hô-va vẫn nắm quyền tối hậu. Điều này được bày tỏ qua:
- Sự Chủ Tể Toàn Diện: "Nhưng ý muốn của Đấng ngồi trên ngôi và của Chiên Con được nên" (Khải Huyền 5:13). "Đức Chúa Trời chúng ta làm mọi sự theo ý muốn của Ngài" (Ê-phê-sô 1:11).
- Sự Hướng Dẫn Trực Tiếp: Ngài hứa: "Ta sẽ dạy ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt ta sẽ đoái xem mà khuyên dạy ngươi" (Thi thiên 32:8).
- Sự Can Thiệp Chủ Quyền: Ngài có thể đóng cửa này, mở cửa kia (Khải Huyền 3:7), dẫn dắt qua hoàn cảnh, qua Lời Ngài và qua Thánh Linh.
Mục đích của sự "chỉ dẫn" của Đức Chúa Trời luôn là **vì sự ích lợi và vinh hiển của Ngài** cho những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Ngài có thể:
- Chấp thuận và ban phước cho kế hoạch của chúng ta.
- Sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch của chúng ta.
- Hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của chúng ta để dẫn đến một mục đích cao đẹp hơn.
1. Đời Sống Giô-sép (Sáng Thế Ký 37-50):
Anh em Giô-sép **"toan định"** đường lối xấu xa: ném em xuống hố, bán em làm nô lệ (Sáng 37:18-28). Nhưng Đức Giê-hô-va **"chỉ dẫn"** từng bước của Giô-sép: từ nhà của Phô-ti-pha, đến tù ngục, rồi lên làm tể tướng. Cuối cùng, chính Giô-sép tuyên bố: "Các ngươi toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi... đặng cứu sự sống cho nhiều người" (Sáng 50:20). Kế hoạch của loài người là ác, nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời là thiện và cứu rỗi.
2. Sứ Đồ Phao-lô (Công Vụ 16:6-10):
Phao-lô và đồng bạn **"toan định"** giảng đạo ở Tiểu Á. Nhưng Thánh Linh **"cấm"** họ, và Đức Thánh Linh **"không cho phép"** (Công Vụ 16:6-7). Đây là sự "chỉ dẫn" thông qua việc đóng cửa. Sau đó, Chúa mở cửa mới qua khải tượng về người Ma-xê-đoan. Kế hoạch truyền giáo của họ bị thay đổi hoàn toàn, dẫn đến việc Phúc Âm đến châu Âu.
3. Chúa Giê-xu Christ – Gương Mẫu Tối Cao:
Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu bày tỏ ý muốn của loài người ("toan định"): "Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con!" Nhưng Ngài hoàn toàn vâng phục sự "chỉ dẫn" của Đức Chúa Cha: "Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha" (Ma-thi-ơ 26:39). Đây là sự kết hợp trọn vẹn giữa ý chí con người thánh khiết và ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời.
Làm thế nào để sống với chân lý này một cách thực tế và đắc thắng?
1. Trong Việc Lập Kế Hoạch (Toan Định Có Trách Nhiệm):
- Bắt Đầu Với Sự Cầu Nguyện & Tìm Kiếm Ý Chúa: "Phó thác công việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành tựu" (Châm Ngôn 16:3). Đừng lập kế hoạch rồi mới xin Chúa ban phước. Hãy tìm kiếm ý Ngài trước.
- Lấy Lời Chúa Làm Nền Tảng: Mọi kế hoạch phải được kiểm chứng với các nguyên tắc Kinh Thánh. "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi thiên 119:105).
- Sử Dụng Sự Khôn Ngoan Chúa Ban: Hãy tham vấn, nghiên cứu, tính toán (Lu-ca 14:28). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trí não để sử dụng.
- Giữ Tấm Lòng Ngay Thẳng: "Đức Giê-hô-va cân nhắc các lòng" (Châm Ngôn 16:2). Hãy tự hỏi: Động cơ của tôi là gì? Vì vinh hiển Chúa hay vì tư lợi? (1 Cô-rinh-tô 10:31).
2. Trong Hành Trình (Vâng Theo Sự Chỉ Dẫn):
- Giữ Thái Độ Mềm Mại, Linh Hoạt: Hãy như đất sét trong tay thợ gốm (Giê-rê-mi 18:6). Sẵn sàng thay đổi khi Chúa đóng/mở cửa. "Hỡi loài người, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Ngài đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?" (Mi-chê 6:8).
- Nhận Biết Sự Dẫn Dắt Của Chúa: Qua sự bình an của Chúa làm phán quan trong lòng (Cô-lô-se 3:15), qua sự xác nhận của Lời Chúa, qua lời khuyên của Hội Thánh, và qua những sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
- Tin Cậy Trong Mọi Hoàn Cảnh: Khi kế hoạch đổ vỡ, đường đi tối tăm, hãy nhớ rằng Chúa vẫn đang "chỉ dẫn các bước" của bạn. "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy trên sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm Ngôn 3:5-6).
- Kiên Nhẫn Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa: Ngài chỉ dẫn "các bước", không phải lúc nào cũng cho chúng ta thấy toàn cảnh. Áp-ra-ham phải bước đi trong đức tin, không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8).
Châm Ngôn 16:9 là lời mời gọi chúng ta sống một đời sống **có trách nhiệm trong sự phó thác**. Chúng ta không được lười biếng, ỷ lại, không lập kế hoạch, viện cớ "chờ Chúa chỉ dẫn." Ngược lại, chúng ta cũng không được kiêu ngạo, cứng lòng, cố chấp với kế hoạch của riêng mình mà bỏ qua sự hướng dẫn của Chúa.
Hãy sống như một người con yêu dấu, vừa chủ động sử dụng mọi khả năng Chúa ban để "toan định" đường lối mình cách khôn ngoan và công chính, vừa luôn giữ đôi tay mở ra, đôi tai lắng nghe và tấm lòng sẵn sàng nói: "**Lạy Chúa, không theo ý con, nhưng theo ý Cha.**" Trong tay quyền năng và yêu thương của Ngài, mọi kế hoạch và từng bước đi của chúng ta đều trở nên một phần trong kiệt tác đời đời của Ngài.
"Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." (Ê-phê-sô 2:10)
A-men.