Bao Nhiêu Tuổi Là Quá Trẻ Để Yêu Đương?
Trong một thế giới mà văn hóa đại chúng thúc đẩy tình yêu tuổi teen như một chuẩn mực, và áp lực bạn bè có thể rất lớn, các bậc cha mẹ Cơ Đốc và chính các bạn trẻ thường đặt câu hỏi quan trọng này: Bao nhiêu tuổi là quá trẻ để yêu đương? Trong khi Kinh Thánh không đưa ra một con số cụ thể như “18 tuổi” hay “21 tuổi”, Lời Chúa cung cấp những nguyên tắc vĩnh cửu, khôn ngoan để hướng dẫn chúng ta trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ lãng mạn. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá câu hỏi này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, xem xét các yếu tố trưởng thành, mục đích của tình yêu, và sự kêu gọi cao quý dành cho tuổi trẻ.
Giải Nghĩa: “Yêu Đương” Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trước tiên, chúng ta cần phân biệt rõ các từ ngữ. Trong tiếng Hy Lạp, có nhiều từ khác nhau cho “tình yêu”:
Agapē (ἀγάπη): Tình yêu thương hy sinh, vô điều kiện, xuất phát từ ý chí. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại (Giăng 3:16) và là mệnh lệnh cho chúng ta (Mác 12:30-31).
Philia (φιλία): Tình bạn, tình cảm thân thiết, sự trân trọng.
Storgē (στοργή): Tình yêu thương trong gia đình.
Eros (ἔρως): Tình yêu lãng mạn, thể xác, đam mê. Từ này không xuất hiện trực tiếp trong Tân Ước nhưng được hàm ý trong các đoạn như Nhã Ca và I Cô-rinh-tô 7.
Khi nói đến “yêu đương” theo nghĩa hiện đại, chúng ta thường đề cập đến sự pha trộn giữa philia (bạn bè) và eros (lãng mạn), với mong muốn hướng tới một mối quan hệ độc quyền, nghiêm túc. Kinh Thánh không lên án eros, nhưng đặt nó trong khuôn khổ hôn nhân trọn đời giữa một người nam và một người nữ (Sáng-thế Ký 2:24, Hê-bơ-rơ 13:4). Do đó, câu hỏi then chốt không chỉ là tuổi tác, mà là: Liệu cá nhân đó đã sẵn sàng và được kêu gọi để hướng tới mục đích của hôn nhân Cơ Đốc chưa?
Những Nguyên Tắc Kinh Thánh Để Đánh Giá Sự Trưởng Thành Cho Tình Yêu
Thay vì một độ tuổi, Kinh Thánh nói nhiều về sự khôn ngoan, trưởng thành thuộc linh và nhân cách. Dưới đây là các nguyên tắc then chốt:
1. Sự Trưởng Thành Thuộc Linh và Nhận Thức: Sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 13:11 đã viết: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; song khi tôi đã thành nhân, bỏ những điều thuộc về con trẻ.” Đây không chỉ nói về tuổi tác thể chất, mà về sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Một người “quá trẻ” về mặt tâm linh/ cảm xúc sẽ khó có thể yêu thương theo cách agapē – hy sinh, kiên nhẫn, không tư kỷ (I Cô-rinh-tô 13:4-7). Họ dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời (eros) hơn là sự cam kết vững chắc.
2. Mục Đích và Sự Kêu Gọi Của Tuổi Trẻ: Sách Truyền-đạo khuyên: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui vẻ trong buổi thiếu niên... và đi trong đường lối của lòng mình, theo sự mắt mình thấy; nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem ngươi đến sự phán xét.” (Truyền-đạo 11:9). Đoạn này không khuyến khích sự buông thả, nhưng nhìn nhận giai đoạn thanh niên là thời điểm của năng lượng và khám phá. Tuy nhiên, câu tiếp theo (11:10) nhấn mạnh: “Vậy, khá cất sự buồn rầu khỏi lòng ngươi, và làm cho xa ngươi điều gian ác; vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không.” Mục đích chính của tuổi trẻ, theo Kinh Thánh, là tận hiến để tìm kiếm Chúa và xây dựng nền tảng đời sống (Truyền-đạo 12:1). Vua Sa-lô-môn, trong Nhã Ca, cảnh báo: “Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi... đừng kinh động, đừng làm thức tính ái tình của ta cho đến khi nó tự ý muốn.” (Nhã Ca 2:7, 3:5, 8:4). “Ái tình” (ahabah trong tiếng Hê-bơ-rơ) ở đây chỉ tình yêu mãnh liệt, cần được đánh thức đúng thời điểm, không nên vội vàng.
3. Khả Năng Lãnh Đạo và Phục Vụ (Đối Với Nam Giới): Trong các tiêu chuẩn về người lãnh đạo Hội thánh (chấp sự, giám mục) ở I Ti-mô-thê 3 và Tít 1, dù áp dụng trực tiếp cho chức vụ, nhưng phản ánh mẫu mực cho người đàn ông Cơ Đốc: “chỉ chồng của một vợ mà thôi, có tiết độ, có khôn ngoan, đáng kính, hay tiếp đãi khách” (I Ti-mô-thê 3:2). Một chàng trai “quá trẻ” thường chưa thể hiện được sự ổn định nhân cách, khả năng quản trị gia đình (I Ti-mô-thê 3:4-5), và sự tôn trọng từ người khác – những yếu tố thiết yếu cho vai trò người chồng theo Kinh Thánh.
4. Sự Thuận Phục và Trong Sáng (Đối Với Nữ Giới): Tít 2:4-5 khuyên các phụ nữ lớn tuổi “dạy đờn bà trẻ... ở tính nết đoan chính, thận tiết, đảm đang việc nhà, lấy lòng nhân mà hầu chồng.” Sự “đoan chính, thận tiết” (tiếng Hy Lạp sōphrōn – tỉnh táo, tự chủ) là phẩm chất cần được rèn giũa. I Ti-mô-thê 5:2 cũng khuyên đối xử với các thiếu nữ “như với chị em mình, cách thật thánh sạch.” Một cô gái “quá trẻ” có thể chưa phát triển sự khôn ngoan và mạnh mẽ trong đức tin để phân biệt và gìn giữ sự thánh sạch đó trong một mối quan hệ.
Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Rằng Có Thể Còn Quá Trẻ
Dựa trên các nguyên tắc trên, đây là một số dấu hiệu cho thấy một người có thể chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc:
- Thiếu trách nhiệm trong các lĩnh vực cơ bản: Không quản lý được việc học, công việc nhà, tài chính cá nhân (dù nhỏ). Nếu chưa thể quản lý chính mình, làm sao có thể gánh vác trách nhiệm với người khác? (xem Lu-ca 16:10).
- Lý do chính cho mối quan hệ là cảm xúc hoặc áp lực: “Vì cảm thấy cô đơn”, “vì bạn bè đều có người yêu”, “vì anh ấy/cô ấy làm mình vui”. Tình yêu Cơ Đốc dựa trên sự cam kết, không chỉ cảm xúc.
- Không có sự hướng dẫn và đồng ý của cha mẹ: Kinh Thánh dạy con cái vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-3). Một mối quan hệ bí mật hoặc bị cha mẹ Cơ Đốc chín chắn phản đối mạnh mẽ là một tín hiệu đỏ quan trọng. Cha mẹ thấy rõ sự trưởng thành (hay thiếu sót) của con cái họ.
- Ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với Chúa: Thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, phục vụ Hội thánh bị sao nhãng. Đây có lẽ là dấu hiệu quan trọng nhất.
- Không có khả năng giữ giới hạn về thể xác: Luôn rơi vào những tình huống cám dỗ và không thể giữ mình trong sạch. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5 dạy: “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời... là anh em phải giữ mình cho thánh sạch... chẳng ai được phép lừa dối hay là hãm hiếp anh em mình.”
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày
Đối Với Các Bạn Trẻ Cơ Đốc:
- Tái Định Hướng Mục Tiêu: Hãy xem những năm tháng tuổi trẻ là “mùa gieo giống” thuộc linh và học vấn. Đầu tư vào mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Như Ma-ri đã chọn “phần tốt” là ngồi dưới chân Chúa (Lu-ca 10:42).
- Phát Triển Tình Bạn Lành Mạnh (Philia): Hãy tập trung xây dựng các tình bạn trong sáng, cùng giới tính và khác giới, trong vòng an toàn của nhóm nhỏ Hội thánh. Đây là môi trường để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự trung tín và quan tâm không vị kỷ.
- Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn: Hãy chủ động tìm những người cố vấn thuộc linh (mentor) lớn tuổi hơn, đạo đức để chia sẻ, xin lời khuyên về mọi điều, kể cả chuyện tình cảm.
- Cầu Nguyện Cụ Thể: Thay vì cầu xin một người yêu, hãy cầu xin Chúa biến bạn trở nên người phối ngẫu Cơ Đốc mà Ngài muốn bạn trở thành. Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dạy con yêu thương theo cách của Ngài (agapē), và xin dẫn dắt con đến với mối quan hệ Ngài định cho con, vào đúng thời điểm của Ngài.”
Đối Với Các Bậc Cha Mẹ Cơ Đốc:
- Giáo Dục Từ Sớm, Không Chỉ Cấm Đoán: Dạy con về tình yêu, hôn nhân theo Kinh Thánh một cách tích cực, cởi mở từ khi chúng còn nhỏ. Giải thích “tại sao” hơn là chỉ nói “không được”.
- Là Gương Mẫu và Đồng Hành: Cho con thấy tình yêu agapē trong hôn nhân của chính mình. Tạo không khí tin cậy để con có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét thái quá.
- Cầu Nguyện Cho Bạn Đời Tương Lai Của Con: Đây là vũ khí mạnh mẽ nhất. Hãy tin cậy Chúa, Đấng yêu thương con cái bạn hơn cả chính bạn, sẽ dẫn dắt đời sống tình cảm của chúng.
Kết Luận: Thời Điểm Của Ân Điển và Sự Khôn Ngoan
Vậy, bao nhiêu tuổi là quá trẻ? Câu trả lời Kinh Thánh là: khi một người chưa đủ trưởng thành về thuộc linh, cảm xúc và nhận thức để theo đuổi một mối quan hệ với mục đích hôn nhân theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và khi mối quan hệ đó cản trở sự kêu gọi hiện tại của họ là lớn lên trong Chúa.
Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo. Ngài bắt đầu chức vụ công khai khi đã khoảng 30 tuổi (Lu-ca 3:23), sau những năm tháng trưởng thành trong ân điển và sự khôn ngoan (Lu-ca 2:52). Điều đó nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự chờ đợi và chuẩn bị.
Hãy nhớ lời hứa trong Châm-ngôn 3:5-6: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Thay vì lo lắng về một “độ tuổi vàng” để yêu, hãy tin cậy Đấng nắm giữ thời gian. Sự chờ đợi của bạn sẽ không vô ích. Hãy đầu tư vào tuổi trẻ để trở nên môn đồ trung tín của Đấng Christ, và để Ngài, trong thời điểm trọn vẹn của Ngài, dẫn dắt bước vào một tình yêu không chỉ làm đẹp lòng bạn, mà quan trọng hơn, làm vinh hiển Danh Ngài.