Những Dấu Hiệu Của Ngày Tận Thế
Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm và cũng gây ra nhiều suy đoán nhất chính là về “ngày tận thế” hay “thời kỳ cuối cùng”. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không nhìn về tương lai với sự sợ hãi mù quáng, nhưng với tinh thần tỉnh thức, hiểu biết dựa trên Lời Chúa, và trên hết là niềm hy vọng vững chắc vào sự trở lại của Đấng Christ. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu, dựa trên Kinh Thánh, về các dấu hiệu báo trước ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại và kết thúc thời đại hiện tại.
Lời Mở Đầu: Tại Sao Cần Biết Các Dấu Hiệu?
Chúa Giê-xu khi còn tại thế đã trực tiếp trả lời câu hỏi của các môn đồ: “Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và điềm gì chỉ về sự Chúa đến, và về sự tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). Câu hỏi này bao hàm cả sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SCN lẫn ngày tận thế cuối cùng. Câu trả lời của Chúa không nhằm để chúng ta tính toán ngày giờ (Mác 13:32), nhưng để “hãy tỉnh thức” (Ma-thi-ơ 24:42). Việc hiểu biết các dấu hiệu giúp chúng ta:
1. Không bị dao động hay lừa dối bởi các giáo sư giả (Ma-thi-ơ 24:4-5).
2. Sống một đời sống thánh khiết, tỉnh thức và làm việc lành (2 Phi-e-rơ 3:11-14).
3. Tăng cường nỗ lực truyền giáo, vì thời gian không còn nhiều (Ma-thi-ơ 24:14).
4. Giữ vững niềm hy vọng và an ủi nhau giữa những hoạn nạn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).
I. Những Dấu Hiệu Thuộc Về Tình Trạng Xã Hội Và Đạo Đức
Kinh Thánh mô tả rõ ràng sự suy đồi về đạo đức sẽ đặc trưng cho thời kỳ cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê:
“Hãy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời kỳ khó-khăn. Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, khó chịu, không tin, phao vu, không tiết-độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức, nhưng chối bỏ quyền-phép của nhân-đức đó.” (2 Ti-mô-thê 3:1-5).
Đoạn Kinh Thánh này như một bức tranh chân thực về xã hội ngày nay. Từ “tư-kỷ” (trong tiếng Hy Lạp: philautos) nghĩa đen là “yêu bản thân mình”, đặt cái tôi lên trên hết. Sự suy đồi này không chỉ bên ngoài mà còn thấm vào cả trong Hội Thánh qua những hình thức đạo đức giả (“bề ngoài giữ điều nhân-đức”).
II. Những Dấu Hiệu Thuộc Về Tôn Giáo Và Tâm Linh
Chúa Giê-xu cảnh báo rõ ràng về sự xuất hiện của những kẻ mạo danh Ngài và các giáo sư giả:
“Hãy giữ mình, kẻo có kẻ dỗ-dành các ngươi. Vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Chính ta là Đấng Christ; họ sẽ dỗ-dành nhiều người.” (Ma-thi-ơ 24:4-5).
Ngoài ra, sẽ có sự bội đạo lớn và sự xuất hiện của Kẻ Chống Lại Đấng Christ (Antichrist):
“Hỡi các con, giờ cuối-cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Hiện nay đã có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối-cùng.” (1 Giăng 2:18).
Từ Hy Lạp “Antichristos” (ἀντίχριστος) có nghĩa là “thay thế Đấng Christ” hoặc “chống lại Đấng Christ”. Sứ đồ Phao-lô mô tả về một “kẻ nghịch” tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4). Đồng thời, sẽ có một sự thờ phượng giả dối được thiết lập xung quanh nhân vật này (Khải Huyền 13).
III. Những Dấu Hiệu Thuộc Về Chính Trị, Quân Sự Và Thiên Nhiên
1. Chiến Tranh Và Tin Đồn Về Chiến Tranh:
Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc-giã và tiếng đồn về giặc-giã... Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia.” (Ma-thi-ơ 24:6-7a). Thế kỷ 20 và 21 đã chứng kiến hai cuộc thế chiến và vô số các cuộc xung đột cục bộ, đúng như lời tiên tri.
2. Đói Kém, Động Đất Và Dịch Lệ:
“Sẽ có đói-kém, động đất trong nhiều chỗ.” (Ma-thi-ơ 24:7b). Luca thêm chi tiết: “Sẽ có... dịch-lệ.” (Lu-ca 21:11). Những thảm họa thiên nhiên với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng là một dấu hiệu rõ ràng.
3. Sự Khủng Hoảng Về Tinh Thần Và Thể Chất:
“Trên đất, các dân-tộc... người ta nhơn sự lo-sợ mà mong đợi những đều hay xảy đến trong thế-gian.” (Lu-ca 21:25-26). Cụm từ “nhơn sự lo-sợ” mô tả chính xác tình trạng lo âu, hoảng loạn tập thể, khủng hoảng tinh thần lan rộng trên toàn cầu.
IV. Những Dấu Hiệu Đặc Biệt Liên Quan Đến Dân Y-sơ-ra-ên Và Các Dân Tộc
1. Sự Tái Lập Của Quốc Gia Y-sơ-ra-ên:
Đây có lẽ là dấu hiệu quan trọng và rõ ràng nhất. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây vả đâm chồi để chỉ về dân tộc Y-sơ-ra-ên: “Hãy học thí dụ về cây vả... Vừa nó trổ ra lá, các ngươi biết mùa hạ gần tới.” (Ma-thi-ơ 24:32). Ngày 14 tháng 5 năm 1948, sau gần 1900 năm bị tản lạc, quốc gia Y-sơ-ra-ên được tái lập. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 37 (thung lũng đầy xương khô) và khẳng định chúng ta đang sống trong “mùa hạ” của lịch sử.
2. Giê-ru-sa-lem Trở Thành Trọng Tâm Của Thế Giới:
Xa-cha-ri tiên tri rằng Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành “một cái cốc nặng cho muôn dân” (Xa-cha-ri 12:2-3). Thành phố này luôn là tâm điểm của các cuộc tranh chấp quốc tế, hoàn toàn ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
V. Dấu Hiệu Vĩ Đại Cuối Cùng: Phúc Âm Được Rao Truyền Khắp Đất
Giữa tất cả những dấu hiệu về tai họa và suy đồi, có một dấu hiệu tích cực và vinh hiển:
“Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).
Đây là sứ mệnh của Hội Thánh. Sự phát triển của công nghệ, phương tiện truyền thông và dịch thuật trong thời đại chúng ta đang mở ra cánh cửa chưa từng có để thực hiện đại mạng lịnh này. Dấu hiệu này không chỉ là một sự kiện, mà là một sự thôi thúc hành động cho mỗi Cơ Đốc nhân.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Biết các dấu hiệu không phải để chúng ta ngồi đó phán đoán hay sợ hãi, mà để biến đổi đời sống chúng ta. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:
1. Sống Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện:
“Vậy, hãy tỉnh-thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Tỉnh thức là sống trong tinh thần sẵn sàng, luôn kết hiệp với Chúa, không để lòng mình nặng nề bởi sự mê ăn, say sưa và lo lắng đời này (Lu-ca 21:34-36).
2. Giữ Vững Đức Tin Và Lẽ Thật:
Trước làn sóng của các giáo lý sai lầm, chúng ta phải bám chắc vào Lời Chúa. “Hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng.” (Ê-phê-sô 6:14). Cần phải học và nghiệm xem Lời Chúa nói gì để không bị dỗ dành.
3. Sống Đời Sống Thánh Khiết Và Yêu Thương:
Sự suy đồi của thế gian càng làm nổi bật đời sống thánh khiết của con cái Chúa. “Anh em đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình.” (Rô-ma 12:2). Tình yêu thương là dấu hiệu đặc trưng của môn đồ Chúa (Giăng 13:35), và càng cần thiết hơn trong thời kỳ khó khăn.
4. Tích Cực Rao Truyền Phúc Âm:
Dấu hiệu Ma-thi-ơ 24:14 thúc giục chúng ta trở nên những chứng nhân tích cực. Mỗi chúng ta được đặt trong gia đình, nơi làm việc, khu phố của mình để chia sẻ về Chúa Giê-xu Christ.
5. An Ủi Và Khích Lệ Nhau:
Lời tiên tri về tương lai là để an ủi chúng ta. “Hãy dùng lời đó mà khuyên-bảo nhau.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18). Giữa những hoạn nạn của thế gian, chúng ta cùng nhau ngước mắt lên trông đợi sự giải cứu của Chúa (Lu-ca 21:28).
Kết Luận: Niềm Hy Vọng Vững Chắc Cho Người Tin Chúa
Các dấu hiệu của ngày tận thế không phải là bức tranh ảm đạm về một tương lai tuyệt vọng, nhưng là những chỉ dẫn cho thấy kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời đang tiến đến hồi kết thúc hoàn hảo. Sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ là “sự trông-cậy hạnh-phước” của chúng ta (Tít 2:13). Ngày đó, sự chết, đau đớn, khóc lóc sẽ không còn nữa (Khải Huyền 21:4).
Vì vậy, thay vì sợ hãi, chúng ta hãy sống mỗi ngày với lòng kính sợ Chúa, nhiệt thành làm việc Chúa giao, và trông đợi trong hy vọng. Dù thế gian có biến động thế nào, lời hứa của Chúa vẫn vững chắc: “Khi các đều đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì sự cứu-rỗi các ngươi gần đến.” (Lu-ca 21:28).
Ước mong mỗi chúng ta, sau khi nghiên cứu những lẽ thật này, sẽ không chỉ là những người am hiểu dấu hiệu, mà trở thành những tôi tớ trung tín, tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa vinh hiển trở lại. A-men.