Hội Thánh Số Sót
Trong hành trình nghiên cứu Kinh Thánh, đặc biệt là khi đi sâu vào những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, thuật ngữ “Hội Thánh Số Sót” (The Remnant Church) thường xuất hiện như một khái niệm then chốt, mang ý nghĩa thần học sâu sắc và sự khích lệ lớn lao cho đời sống đức tin. Khái niệm này không chỉ nói về một nhóm người còn sót lại về mặt số lượng, mà còn hé mở về bản chất, sứ mệnh và đặc điểm thuộc linh của một cộng đồng đức tin đặc biệt trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ khảo sát chuyên sâu khái niệm “Hội Thánh Số Sót” dưới ánh sáng của Lời Chúa, với sự tham chiếu đến ngôn ngữ gốc và bối cảnh Kinh Thánh.
Ý niệm về “phần số sót” (remnant) là một chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh, bắt nguồn từ Cựu Ước. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng là “she’ar” (שְׁאָר) hoặc “she’erit” (שְׁאֵרִית), mang nghĩa “phần còn lại”, “phần dư ra”, hay “những kẻ sống sót”. Khái niệm này luôn gắn liền với hai khía cạnh: sự phán xét và sự thương xót, gìn giữ của Đức Chúa Trời.
Khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội và đối diện với sự đoán phạt, Đức Chúa Trời vẫn luôn gìn giữ một nhóm nhỏ trung tín, là những người không quỳ gối trước Ba-anh, không từ bỏ giao ước. Tiên tri Ê-sai đã tuyên bố: “Xảy ra trong ngày đó, số sót của Y-sơ-ra-ên, những kẻ thoát nạn của nhà Gia-cốp, sẽ chẳng còn nương cậy trên đấng đánh mình nữa; nhưng thật sẽ nương cậy trên Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Số sót sẽ trở về, tức là số sót của Gia-cốp, sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời toàn năng” (Ê-sai 10:20-21). Phần số sót này là đối tượng của lời hứa phục hưng và là hạt giống cho một dân tộc mới.
Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô tiếp tục triển khai chủ đề này, áp dụng cho thời đại Hội Thánh. Trong Rô-ma 9:27, ông trích dẫn Ê-sai: “Dầu số con cái Y-sơ-ra-ên nhiều như cát bờ biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi” (Rô-ma 9:27). Từ Hy Lạp được dùng ở đây là “leimma” (λεῖμμα), cũng có nghĩa là “phần còn lại”. Phao-lô chỉ ra rằng, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên xác thịt, không phải tất cả đều là dân Y-sơ-ra-ên thật (Rô-ma 9:6), mà Đức Chúa Trời đã dựng nên một “phần số sót” theo sự kén chọn của ân điển (Rô-ma 11:5). Phần số sót này bao gồm cả người Do Thái và Dân Ngoại tin nhận Đấng Christ.
Sách Khải Huyền, đặc biệt từ chương 12 trở đi, vẽ nên bức tranh sống động về một cuộc xung đột vũ trụ giữa con rồng (Sa-tan) và người đàn bà (tượng trưng cho dân sự của Đức Chúa Trời). Trong cuộc tấn công cuối cùng, ma quỷ nhắm vào “những kẻ còn lại của người đàn bà, là người vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus” (Khải Huyền 12:17).
Cụm từ “những kẻ còn lại” ở đây trong bản gốc Hy Lạp là “loipon” (λοιπὸν) từ gốc “loipos”, nghĩa là “phần còn lại”, “những người sót lại”. Đây chính là Hội Thánh Số Sót trong thời kỳ cuối cùng. Đặc điểm nhận dạng của họ được Kinh Thánh định rõ:
1. Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời: Điều này nói đến sự vâng phục trọn vẹn Lời Chúa. Không phải sự vâng phục mang tính hình thức hay luật pháp, nhưng là sự vâng phục phát xuất từ đức tin và tình yêu thương (Giăng 14:15). Nó bao hàm cả mười điều răn – là tiêu chuẩn đạo đức vĩnh cửu của Đức Chúa Trời – được soi sáng và làm trọn trong tình yêu thương của Đấng Christ.
2. Có lời chứng của Đức Chúa Jêsus: Đây không chỉ là việc rao giảng về Chúa Jêsus, mà còn là sở hữu chính tinh thần và sứ điệp của Ngài. Khải Huyền 19:10 giải thích: “Vì lời chứng của Đức Chúa Jêsus là tinh thần của sự tiên tri”. Hội Thánh Số Sót mang trong mình tinh thần tiên tri – tức là lời tuyên bố, cảnh báo, và làm chứng cho chân lý của Đức Chúa Trời trong một thời đại thù nghịch, y như các tiên tri ngày xưa. Họ làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, là Chân Lý (Giăng 14:6).
Trong Khải Huyền 14:6-12, ba thiên sứ với sứ điệp cuối cùng được sai phán ra, và câu 12 miêu tả: “Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ; chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus”. Cụm “giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus” nhấn mạnh đến đức tin liên tục, bền đỗ và cá nhân nơi Chúa Cứu Thế. Đức tin ấy không bị lung lay bởi sự bắt bớ hay sự lừa dối của kẻ nghịch thù.
Qua Kinh Thánh, chúng ta có thể phác họa một số đặc điểm nổi bật của Hội Thánh Số Sót:
A. Tính Trung Tín Tuyệt Đối Với Lời Chúa: Trong thời kỳ mà “lòng yêu thương của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12) và nhiều giáo sư giả dấy lên (Ma-thi-ơ 24:24), Hội Thánh Số Sót sẽ bám chặt lấy Kinh Thánh như thước đo duy nhất cho đức tin và nếp sống. Họ giống như người Bê-rê “sẵn lòng chịu lấy lời, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công Vụ 17:11).
B. Tình Yêu Thương và Sự Hiệp Một: Dù bị tấn công và phân tán, họ duy trì sự hiệp một trong Đấng Christ. Lời cầu nguyện của Chúa Jêsus trong Giăng 17:20-21 ứng nghiệm nơi họ: “Hầu cho ai nấy đều hiệp làm một... để cho thế gian tin”. Tình yêu thương là dấu hiệu đặc trưng của môn đồ thật (Giăng 13:35).
C. Tinh Thần Cầu Nguyện và Khiêm Nhường: Đối diện với những thách thức khủng khiếp, họ không cậy vào sức mình nhưng hoàn toàn nương cậy vào quyền năng và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ là những người “kêu cầu Chúa cách không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), nhận biết sự yếu đuối của mình để ân điển Chúa được đầy trọn (2 Cô-rinh-tô 12:9).
D. Sự Thánh Khiết và Tách Biệt Khỏi Thế Gian: Hội Thánh Số Sót không tìm cách đồng hóa với thế gian để được chấp nhận. Họ nhớ lời kêu gọi: “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó... thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:17). Sự thánh khiết (hagiasmos – ἁγιασμός) là đức tính không thể thiếu, vì Đức Chúa Trời là thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16).
Khái niệm Hội Thánh Số Sót không chỉ là một học thuyết về tương lai, mà là một lời kêu gọi thiết thực cho mỗi Cơ Đốc nhân trong hiện tại. Việc thuộc về Hội Thánh Số Sót không được quyết định bởi danh hiệu giáo hội, mà bởi tình trạng thuộc linh và sự lựa chọn hằng ngày.
1. Kiểm Tra Lòng Trung Tín Cá Nhân:
- Lời Chúa có phải là kim chỉ nam tối cao cho mọi quyết định của tôi không? (Thi Thiên 119:105).
- Tôi có đang “giữ các điều răn” với một tấm lòng yêu mến, hay chỉ vì hình thức? (1 Giăng 5:3).
2. Nuôi Dưỡng “Lời Chứng Của Đức Chúa Jêsus”:
- Điều này đòi hỏi một mối quan hệ sống động, cá nhân với Chúa Cứu Thế. Chúng ta cần thời gian tĩnh nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện để biết Ngài sâu nhiệm hơn (Phi-líp 3:10).
- “Lời chứng” cũng bao hàm sự sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm, bảo vệ chân lý và sống khác biệt để làm sáng Danh Chúa, ngay cả khi phải trả giá.
3. Sống Trong Sự Hiệp Một Và Hỗ Trợ Lẫn Nhau: Hội Thánh Số Sót không phải là những cá nhân đơn độc. Chúng ta cần gắn kết với một cộng đồng đức tin chân chính, nơi có sự dạy dỗ Lời Chúa thuần túy, sự thờ phượng trong thần lẽ thật, và sự nâng đỡ lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Hãy tích cực gây dựng và được gây dựng trong thân thể Đấng Christ.
4. Chuẩn Bị Tinh Thần Cho Sự Nhịn Nhục: Kinh Thánh cảnh báo về những ngày thử thách sẽ đến. Chúng ta cần được trang bị bằng sự nhịn nhục (hupomone – ὑπομονή) – không phải là thái độ thụ động, mà là sự bền đỗ, kiên gan tích cực, đứng vững trong đức tin (Ê-phê-sô 6:13). Điều này được rèn luyện qua những thử thách nhỏ hằng ngày.
Hội Thánh Số Sót là khái niệm mô tả những người trung tín còn lại của Đức Chúa Trời qua mọi thời đại, và đặc biệt tập trung vào nhóm người vâng giữ Lời Chúa và giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus trong thời kỳ cuối cùng đầy thách thức. Họ không phải là những siêu nhân, mà là những tội nhân đã được ân điển biến đổi, chọn đứng về phía Chúa và chân lý của Ngài bất chấp mọi áp lực.
Lời hứa dành cho Hội Thánh Số Sót thật quý báu: “Vì vậy, chúng ở trước ngai Đức Chúa Trời, hầu việc Ngài ngày đêm trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngai sẽ che chở chúng dưới trại Ngài... Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ chúng, và dẫn chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng” (Khải Huyền 7:15-17).
Ước mong mỗi chúng ta, qua sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh, luôn kiểm tra đời sống mình, gắn chặt lấy Chúa Jêsus Christ, và sốt sắng góp phần vào công việc của Hội Thánh Ngài – dù lớn hay nhỏ – với lòng trung tín cho đến cuối cùng. Hãy để chúng ta không chỉ nghiên cứu về Hội Thánh Số Sót, mà còn sống như một phần không thể thiếu của cộng đồng đức tin trung tín ấy ngay hôm nay.
“Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngai Ngài.” (Khải Huyền 3:21)