Cơ đốc nhân nên phản ứng thế nào khi ai đó tự xưng là Chúa Jesus tái sinh?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,155 từ
Chia sẻ:

Cơ đốc nhân nên phản ứng thế nào khi ai đó tự xưng là Chúa Jesus tái sinh?

Trong thời đại của chúng ta, không thiếu những tuyên bố gây chấn động và gây bối rối cho cộng đồng đức tin. Một trong những tuyên bố nghiêm trọng nhất là khi một cá nhân tự xưng mình là Đấng Christ, là Chúa Jesus tái lâm. Những tuyên bố như vậy không chỉ là sự lừa dối nguy hiểm mà còn là một sự thử thách niềm tin và sự khôn ngoan của mỗi Cơ đốc nhân. Làm thế nào để chúng ta, những người đang trông đợi sự tái lâm vinh hiển của Chúa mình, có thể đứng vững và phản ứng cách đúng đắn, khôn ngoan, và trung thành với Lời Chúa trong những tình huống như vậy? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm ra nền tảng chân lý và hướng dẫn thực tiễn.

I. Lời Cảnh Báo Rõ Ràng Từ Chính Đấng Christ

Chúa Jesus Christ, trong bài giảng cuối cùng trên núi Ô-li-ve về những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, đã đưa ra lời cảnh báo hết sức nghiêm trọng và rõ ràng. Trong Ma-thi-ơ 24:23-24, Ngài phán: “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì chớ tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.”

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là từ Hy Lạp được dùng cho “christ giả” là pseudochristos (ψευδόχριστος), ghép từ pseudēs (giả dối) và Christos (Đấng được xức dầu). Những “christ giả” này không chỉ là những người phản đối Chúa, mà là những kẻ mạo danh, tự xưng mình là Đấng Christ thật – Đấng Cứu Thế. Chúa Jesus cảnh báo rằng họ thậm chí có thể “làm những dấu lớn, phép lạ” (sēmeia kai terata) để gây ấn tượng và lừa dối. Sức mạnh của sự lừa dối này lớn đến nỗi có thể khiến cả “những người được chọn” lầm đường nếu không cẩn thận. Do đó, phản ứng đầu tiên và căn bản nhất được Chúa Jesus truyền dạy là “CHỚ TIN”. Đây không phải là thái độ hoài nghi cực đoan, mà là sự khôn ngoan dựa trên sự vâng lời tuyệt đối đối với Lời của Thầy mình.

II. Bản Chất Của Sự Tái Lâm: Một Biến Cố Không Thể Nhầm Lẫn

Để không bị lừa dối, chúng ta phải hiểu rõ Kinh Thánh mô tả về sự tái lâm của Chúa Jesus như thế nào. Sự kiện này không phải là một sự xuất hiện âm thầm, bí mật, hay chỉ dành cho một nhóm nhỏ. Trái lại, đó là một biến cố vinh quang, hiển nhiên và phổ quát.

  • Mọi Mắt Sẽ Thấy: Trong Khải Huyền 1:7 chép: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài.” Từ “mọi mắt” (trong nguyên văn Hy Lạp: pās ophthalmos) nhấn mạnh tính phổ quát và không thể che giấu của sự kiện này.
  • Như Chớp Lòe Sáng: Chúa Jesus so sánh sự tái lâm của Ngài với chớp: “Vì như chớp nháng ra từ phương đông, lại chiếu sáng đến phương tây, thì sự Con người đến cũng sẽ như vậy.” (Ma-thi-ơ 24:27). Chớp thì thấy được, nhanh chóng, và không thể giới hạn trong một địa điểm kín đáo nào.
  • Kèm Theo Tiếng Kêu Lớn và Tiếng Kèn: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 miêu tả: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống...”. Sự tái lâm sẽ đi kèm với âm thanh vang dội, không phải là một sự xuất hiện thầm lặng.

Do đó, bất kỳ ai tuyên bố mình là Chúa Jesus tái sinh một cách âm thầm, trong một căn phòng kín, hay chỉ hiện ra cho một số môn đồ đặc biệt, đều đang mâu thuẫn trực tiếp với mô tả Kinh Thánh về sự kiện trọng đại này. Họ là những “christ giả” mà Chúa đã cảnh báo.

III. Kiểm Tra Giáo Lý và Bản Chất Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh

Sứ đồ Giăng đã đưa ra một nguyên tắc then chốt để nhận diện thần linh: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” (I Giăng 4:1). “Thử” (trong tiếng Hy Lạp: dokimazō) có nghĩa là kiểm tra, thẩm định, phân biệt. Chúng ta phải kiểm tra họ dựa trên Lời Chúa.

1. Giáo Lý Về Con Người và Sự Cứu Rỗi Của Chúa Jesus Christ: Một christ giả sẽ không thể tuyên xưng đúng đắn về Chúa Jesus thật. I Giăng 4:2-3 đưa ra phép thử: “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần ấy là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, không phải bởi Đức Chúa Trời.” Câu hỏi then chốt là: Người tự xưng là Christ đó có thừa nhận Chúa Jesus bằng xương bằng thịt đã đến, chịu chết chuộc tội, và sống lại không? Hay họ phủ nhận thập tự giá, cho rằng sự cứu rỗi đến qua một con đường khác, một giáo lý khác? Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc cảnh báo: “Dầu cho chúng tôi, hay là một thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8). Một christ giả sẽ luôn mang đến một “tin lành” khác, tập trung vào bản thân họ thay vì công lao cứu chuộc hoàn tất của Chúa Jesus trên thập tự giá.

2. Bản Chất và Đời Sống Có Phù Hợp Với Đấng Christ Không? Chúa Jesus là Đấng Thánh khiết, đầy dẫy tình yêu thương, khiêm nhường và vâng phục Cha. Ngài phán: “Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta; vì ta nhu mì, khiêm nhường trong lòng.” (Ma-thi-ơ 11:29). Hãy quan sát đời sống của người tự xưng là Christ. Họ có đầy dẫy “bông trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” không? (Ga-la-ti 5:22-23). Hay họ đầy kiêu ngạo, ham muốn quyền lực, tài sản, và sự tôn sùng? Họ có thúc giục sự vâng phục tuyệt đối với bản thân họ hơn là với Lời Chúa không?

IV. Phản Ứng Thực Tế Của Cơ Đốc Nhân

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đây là những bước phản ứng cụ thể và khôn ngoan:

1. Giữ Vững và Không Hoảng Sợ: Lời Chúa cảnh báo trước để chúng ta không bị bất ngờ hay sợ hãi. Sự xuất hiện của christ giả là một trong những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng (Ma-thi-ơ 24:24). Thay vì hoang mang, chúng ta cần càng thêm tỉnh thức và vững vàng trong đức tin (I Phi-e-rơ 5:8-9).

2. Từ Chối Tin và Không Tham Gia: Tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của Chúa Jesus: “CHỚ TIN”. Điều này bao gồm việc không nghe theo giáo lý của họ, không tham gia vào các nhóm hội hay hoạt động của họ, và không ủng hộ họ dưới bất kỳ hình thức nào. “Hãy tránh xa người giả hình” (Rô-ma 16:17).

3. Quay Về Với Lời Chúa và Cầu Nguyện: Sự lừa dối thường tấn công vào những người thiếu hiểu biết Lời Chúa. Hãy như người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công vụ 17:11). Đồng thời, cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để phân biệt (Gia-cơ 1:5) và xin Thánh Linh, là Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), bảo vệ tâm trí chúng ta.

4. Cảnh Báo Với Tình Yêu Thương Và Sự Khẩn Trương: Nếu có người thân, bạn bè bị cuốn vào sự lừa dối này, chúng ta có trách nhiệm cảnh báo họ với tấm lòng yêu thương và kiên nhẫn. Hãy dùng Lời Chúa để chỉ ra sự sai lầm (II Ti-mô-thê 3:16-17). Cần nhớ rằng mục tiêu không phải là tranh luận thắng thua, mà là “có lòng yêu thương, đến nỗi có thể dạy dỗ kẻ nghịch cùng mình” (II Ti-mô-thê 2:24-26).

5. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương Lành Mạnh: Một mình chúng ta dễ bị tổn thương. Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, nơi có các mục sư, các trưởng lão được Chúa lập lên để chăn bầy và bảo vệ bầy khỏi muôn sói (Công vụ 20:28-30). Hãy ở trong sự dạy dỗ và tương giao của một Hội Thánh trung thành với Lời Chúa.

V. Ứng Dụng Cho Đời Sống Hằng Ngày

Sự đề phòng christ giả không chỉ là phản ứng khi sự việc xảy ra, mà là một thái độ sống hằng ngày:

  • Xây Dựng Nền Tảng Kinh Thánh Vững Chắc: Dành thời gian đọc, học, suy ngẫm và ghi nhớ Kinh Thánh mỗi ngày. Biết rõ về Chúa Jesus thật sẽ giúp chúng ta nhận ra ngay bất cứ điều gì giả mạo.
  • Nuôi Dưỡng Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Chúa: Qua sự cầu nguyện, tương giao và vâng lời, chúng ta quen biết tiếng của Người Chăn Hiền Lành (Giăng 10:27). Con chiên thật sẽ không nghe theo tiếng người lạ.
  • Sống Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: “Vậy hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu cho các ngươi được tránh khỏi các sự tai hại sẽ xảy đến, và đứng trước mặt Con người.” (Lu-ca 21:36).
  • Yêu Thương Lẽ Thật: Sứ đồ Phao-lô nói về nguyên nhân khiến người ta bị lừa dối: “Vì họ không chịu thương yêu lẽ thật để được cứu rỗi. Nên Đức Chúa Trời cho họ mắc phải sự lầm lạc, đặng họ tin theo sự dối trá.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-11). Một tấm lòng yêu mến và khao khát lẽ thật của Đức Chúa Trời là hàng rào bảo vệ mạnh mẽ nhất.
Kết Luận

Những tuyên bố về christ giả là một lời nhắc nhở nghiêm túc về tính cấp bách của thời đại và sự quan trọng của việc gắn bó với Lời Chúa và với chính Chúa Jesus Christ. Phản ứng của chúng ta không xuất phát từ sự sợ hãi hay thù ghét, mà từ sự vâng lời, khôn ngoan thuộc linh và lòng yêu thương bảo vệ Hội Thánh. Hãy nhớ rằng, chúng ta không trông đợi một Đấng Christ bí mật, mà là Chúa Cứu Thế vinh hiển, Đấng sẽ trở lại cách rõ ràng cho mọi mắt cùng thấy, để đưa chúng ta về nước đời đời của Ngài. Cho đến ngày đó, hãy sống vững vàng, tỉnh thức và luôn hướng lòng trông cậy về sự hiện ra vinh quang của Đấng Cứu Rỗi chân thật duy nhất của chúng ta, là Chúa Jesus Christ. A-men.

Quay Lại Bài Viết