Kinh Thánh có ý gì khi nói 'đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu của Đức Chúa Trời'?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,908 từ
Chia sẻ:

Đừng Đụng Đến Kẻ Chịu Xức Dầu Của Đức Chúa Trời

Lời cảnh báo “đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu của Đức Chúa Trời” là một tuyên bố mạnh mẽ và đầy uy quyền xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh, đặc biệt trong các sách lịch sử. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa thần học và áp dụng thuộc linh của mệnh lệnh này, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh nguyên văn, nghiên cứu từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và quan trọng nhất là xem xét nó dưới ánh sáng của giao ước mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

I. Bối Cảnh Cựu Ước và Ý Nghĩa Nguyên Thủy

Cụm từ này được tìm thấy rõ ràng nhất trong câu chuyện về Vua Đa-vít và Vua Sau-lơ. Khi Đa-vít có cơ hội giết Sau-lơ trong hang đá, ông đã từ chối và nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va đừng để tôi làm điều đó cho chúa tôi, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người; vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.” (I Sa-mu-ên 24:6). Một lần nữa, trong I Sa-mu-ên 26:9, Đa-vít nói với A-bi-sai: “Đừng giết người; vì ai tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt?”

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “kẻ chịu xức dầu” là מָשִׁיחַ (Māšîaḥ). Từ này có nghĩa đen là “người được xức dầu”, chỉ về một người được Đức Chúa Trời lựa chọn và biệt riêng cho một chức vụ đặc biệt bằng nghi thức đổ dầu ô-live lên đầu. Trong Cựu Ước, ba chức vụ chính được xức dầu là: Tiên Tri (I Các Vua 19:16), Thầy Tế Lễ (Lê-vi Ký 4:3), và đặc biệt là Vua (I Sa-mu-ên 10:1, 16:13). Việc xức dầu này biểu tượng cho Đức Thánh Linh giáng xuống, sự ban quyền năng, thẩm quyền và sự bảo vệ thiêng liêng từ Đức Chúa Trời cho người đó.

Hành động “đụng đến” (tiếng Hê-bơ-rơ: נָגַע, nāḡaʿ) không chỉ mang nghĩa chạm vật lý, mà còn hàm ý “làm hại”, “gây tổn thương”, hoặc “xâm phạm”. Lời cảnh báo này thiết lập một nguyên tắc thần học quan trọng: Thẩm quyền để phán xét và sửa trị người được Đức Chúa Trời lập nên thuộc về chính Đức Chúa Trời, chứ không phải con người. Ngay cả khi Sau-lơ đã sa ngã, không vâng lời và truy đuổi Đa-vít cách bất công, Đa-vít vẫn nhìn nhận chức vụ và vị trí của Sau-lơ là do Đức Chúa Trời thiết lập. Ông chọn để Đức Chúa Trời tự tay hành động: “Nguyện Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi và ngươi, và Đức Giê-hô-va báo thù cho tôi về ngươi; nhưng tay tôi chẳng đụng đến ngươi... Đức Giê-hô-va sẽ xét mỗi người tùy sự công bình và lòng trung tín của người.” (I Sa-mu-ên 24:12, 26:23).

II. Sự Ứng Nghiệm Tối Thượng Trong Đấng Christ

Tân Ước mặc khải rằng tất cả các hình bóng về người chịu xức dầu trong Cựu Ước đều chỉ về một Đấng duy nhất: Chúa Giê-xu Christ. Danh hiệu “Christ” (tiếng Hy Lạp: Χριστός, Christós) chính là bản dịch của từ “Māšîaḥ” trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “Đấng được Xức Dầu”. Phi-e-rơ tuyên bố: “Ấy vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.” (Công vụ 2:36).

Chúa Giê-xu là Đấng Chịu Xức Dầu tối cao, được xức bằng chính Đức Thánh Linh và bằng quyền năng (Công vụ 10:38). Ngài kết hợp cả ba chức vụ được xức dầu: Ngài là Vua trên muôn vua (Khải Huyền 19:16), Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Hê-bơ-rơ 4:14), và Tiên Tri vĩ đại (Phục truyền 18:15, Công vụ 3:22). Do đó, nguyên tắc “đừng đụng đến” được nâng lên một tầm mới khi áp dụng cho Đấng Christ.

Sự “đụng đến” Đấng Christ không chỉ là hành động bắt bớ thuộc thể, mà còn là thái độ khinh thường, chối bỏ, và xúc phạm đến thân vị và công việc của Ngài. Trong thời Tân Ước, những kẻ chống đối Chúa Giê-xu và các sứ đồ cuối cùng đã phải đối diện với sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời (xem Công vụ 5:38-39 – lời khuyên của Ga-ma-li-ên; 12:20-23 – cái chết của vua Hê-rốt). Trọng tâm của Tin Lành là sự kêu gọi tiếp nhận và tôn thờ Đấng Christ, chứ không phải chống đối hay “đụng đến” Ngài.

III. Người Chịu Xức Dầu Trong Thời Đại Giao Ước Mới: Hội Thánh

Tân Ước mở rộng khái niệm “xức dầu” cho toàn thể Hội Thánh – những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Giăng viết: “Về phần anh em, sự xức dơn mà anh em đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho anh em hết; song vì sự xức dơn của Ngài dạy anh em đủ mọi việc, và là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài như chính Ngài đã dạy anh em.” (I Giăng 2:27).

Từ “xức dầu” ở đây trong tiếng Hy Lạp là χρῖσμα (chrisma), liên hệ mật thiết với danh hiệu Christ. Mỗi tín đồ đều được xức dầu bởi Đức Thánh Linh khi tiếp nhận Chúa Giê-xu (II Cô-rinh-tô 1:21-22). Chúng ta trở thành “dòng dõi được lựa chọn, chức tế lễ nhà vua, dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9). Điều này đặt ra câu hỏi: Mệnh lệnh “đừng đụng đến” có còn áp dụng cho các tín đồ ngày nay không?

Kinh Thánh dạy rằng Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:27). Đụng đến cách bất công hay gây tổn hại cho một chi thể trong Thân Thể Chúa chính là đụng đến chính Đấng Christ. Chúa Giê-xu đã phán với Sau-lơ trên đường đến Đa-mách: “Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?... Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ.” (Công vụ 9:4-5). Hành động bắt bớ Hội Thánh được Chúa xem như là bắt bớ chính Ngài.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Dựa trên nền tảng thần học trên, chúng ta có thể rút ra những bài học ứng dụng quý báu cho đời sống cá nhân và cộng đồng Hội Thánh:

1. Thái Độ Đối Với Những Người Lãnh Đạo Thuộc Linh Được Chúa Lập Nên: Kinh Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng và vâng phục những người coi sóc mình (Hê-bơ-rơ 13:17). Điều này không có nghĩa là tôn thờ con người hay bỏ qua sự sai trật (nếu có), nhưng là thừa nhận thẩm quyền Chúa đã đặt để. Thay vì chỉ trích, phàn nàn hay nổi loạn cách công khai, chúng ta nên cầu nguyện cho họ và nếu cần, góp ý trong tình yêu thương, tôn trọng và theo trình tự Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 18:15-17). Hãy nhớ Đa-vít đã gọi Sau-lơ là “cha tôi” (I Sa-mu-ên 24:11) dù đang bị người truy đuổi.

2. Tinh Thần Không Phán Xét và Không Trả Thù: Nguyên tắc của Đa-vít là giao sự phán xét cho Đức Chúa Trời. Trong đời sống, khi bị đối xử bất công, đặc biệt bởi những anh chị em trong Chúa, thái độ của chúng ta không nên là trả đũa hoặc phá hủy danh tiếng người khác. Rô-ma 12:19 dạy: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.”

3. Sự Bảo Vệ và Nâng Đỡ Lẫn Nhau Trong Thân Thể Đấng Christ: Nếu mỗi tín đồ đều được xức dầu và là chi thể của nhau, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ, che chở và gây dựng nhau, chứ không phải “đụng đến” (làm tổn thương) nhau bằng lời nói cay độc, thái độ kiêu ngạo, hay sự bỏ rơi. Ga-la-ti 6:1 khuyên: “Hỡi anh em, nếu có ai bị sa vào tội lỗi, thì anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại.” Cách “sửa lại” này phải xuất phát từ lòng mềm mại, với mục đích phục hồi, không phải để đè bẹp hay hủy diệt.

4. Lời Cảnh Báo Nghiêm Khắc Cho Những Kẻ Cố ý Làm Hại Hội Thánh: Lịch sử Hội Thánh cho thấy những cá nhân, tổ chức hay chính quyền nào chủ trương bắt bớ, tiêu diệt Hội Thánh chân chính của Đức Chúa Trời cuối cùng đều phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Đức Chúa Trời vẫn là Đấng bảo vệ dân sự Ngài. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho những người đang bắt bớ Hội Thánh, để họ có thể nhận biết Chúa như Sau-lơ ngày trước.

Kết Luận

Lời cảnh báo “đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu của Đức Chúa Trời” vang vọng từ thời Cựu Ước cho đến ngày nay, mặc khải một Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình và là Đấng bảo vệ tuyệt đối cho những ai thuộc về Ngài. Nó đạt đến đỉnh điểm nơi Đấng Christ, Đấng Chịu Xức Dầu tối cao, và được mở rộng cho toàn thể Hội Thánh qua sự xức dầu của Đức Thánh Linh.

Là những người đã nhận được sự xức dầu thiêng liêng, chúng ta được kêu gọi sống với hai thái độ song hành: thứ nhất, sống kính sợ Chúa, không tùy tiện phán xét hay làm tổn hại đến những người hầu việc Chúa và anh chị em cùng đức tin; thứ hai, sống với lòng tin cậy tuyệt đối rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ, biện hộ và sẽ thực hiện sự phán xét cuối cùng một cách hoàn toàn công bình. Khi gặp phải nghịch cảnh hay bất công, hãy noi gương Đa-vít: chạy trốn nếu cần, trình dâng nỗi đau cho Chúa qua những Thi Thiên, nhưng tuyệt đối không giơ tay ra để “đụng đến” theo cách của xác thịt. Hãy để Đức Thánh Linh – chính Dầu Xức của chúng ta – dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta trong mọi lẽ thật.

“Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, lại phán: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khủng thay!” (Hê-bơ-rơ 10:30-31).

Quay Lại Bài Viết