Chúng ta có thể học được gì từ chi tộc Đan?
Chi tộc Đan là một trong mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, xuất thân từ Đan, con trai thứ năm của Gia-cốp, do nàng Bi-la, tì nữ của Ra-chên sinh ra (Sáng Thế Ký 30:6). Tên Đan có nghĩa là "xét đoán", phản ánh lời tuyên bố của Ra-chên: "Đức Chúa Trời đã xử đoán tôi, Ngài đã nghe tiếng tôi, và ban cho tôi một đứa con trai" (Sáng 30:6). Trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, chi tộc Đan đã để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý, cả tích cực lẫn tiêu cực. Qua nghiên cứu về chi tộc này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá cho đời sống thuộc linh ngày nay.
Trước khi qua đời, Gia-cốp đã nói tiên tri về tương lai của mười hai chi phái. Về Đan, ông nói: "Đan sẽ xử đoán dân mình, như một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên. Đan sẽ là một con rắn trên đường, một con rắn lục trong lối, cắn vó ngựa, làm cho người cỡi ngã ngửa." (Sáng 49:16-17). Đây là hình ảnh của sự khôn ngoan và sắc sảo, nhưng cũng mang tính chất lừa lọc. Con rắn tượng trưng cho sự khôn ngoan (Ma-thi-ơ 10:16) nhưng cũng gợi nhớ đến Satan (Sáng 3:1). Điều này cho thấy chi tộc Đan có tiềm năng trở thành người lãnh đạo, xét xử dân sự, nhưng cũng có khuynh hướng sử dụng sự khéo léo theo cách không ngay thẳng.
Trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, Môi-se chúc phước cho các chi phái. Về Đan, ông nói: "Về Đan, người nói: Đan là một sư tử tơ; nó nhảy từ Ba-san đến." (Phục 33:22). Ba-san là vùng đất phì nhiêu ở phía đông sông Giô-đanh, nổi tiếng với những con bò mập (Phục 32:14). Hình ảnh sư tử tơ nhảy từ Ba-san cho thấy sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng chiến thắng. Có lẽ Môi-se thấy được tiềm năng của Đan trong việc chiếm đất và trở thành một dân tộc hùng mạnh.
Theo sự phân chia đất đai dưới thời Giô-suê, chi tộc Đan nhận được một lãnh thổ nhỏ hẹp ở phía tây, giáp biển, giữa chi phái Ép-ra-im và Giu-đa, bao gồm các thành như Xô-rê-a, Ếch-tha-ôn, Y-ru-ên, v.v. (Giô-suê 19:40-46). Tuy nhiên, người Đan đã không đuổi được dân A-mô-rít ra khỏi vùng đồng bằng (Các Quan Xét 1:34). Thay vì tiếp tục chiến đấu và tin cậy Đức Giê-hô-va, họ chọn giải pháp di cư lên phía bắc để tìm đất dễ dàng hơn.
Do không thể chiếm trọn phần đất được chỉ định, người Đan đã sai năm người đi do thám tìm đất mới (Các Quan Xét 18:1-2). Họ phát hiện thành La-ít, một nơi yên ổn, dân cư thưa thớt, không có liên minh quân sự. Sau đó, 600 người Đan vũ trang đã lên đường chiếm thành, giết dân cư và đốt thành. Trước khi đi, họ đã cướp các thần tượng của Mi-ca và dụ dỗ thầy tế lễ Lê-vi đi theo họ (Các Quan Xét 18:14-20). Họ thiết lập thành Đan ở phía bắc và đặt tượng chạm cùng ê-phót ở đó. Thành Đan sau này trở thành một trung tâm thờ phượng sai lầm, khi vua Giê-rô-bô-am đặt một con bò vàng tại Đan để ngăn dân chúng lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng (I Các Vua 12:28-30). Tội thờ hình tượng này kéo dài nhiều thế hệ.
Sam-sôn, người Na-xia-rơ nổi tiếng, thuộc chi tộc Đan (Các Quan Xét 13:2, 24). Ông được Chúa chọn để giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi người Phi-li-tin. Sam-sôn có sức mạnh phi thường, đánh bại nhiều kẻ thù. Tuy nhiên, ông có tính tình bốc đồng và yếu đuối trước sự cám dỗ của phụ nữ. Cuối cùng, vì tiết lộ bí mật sức mạnh cho Đa-li-la, ông bị bắt, mù mắt và trở thành tù nhân. Dù vậy, trong giây phút cuối đời, Sam-sôn đã kêu cầu Chúa và đánh sập đền thờ, giết nhiều kẻ thù (Các Quan Xét 16:28-30). Ông được liệt kê trong Hê-bơ-rơ 11:32 như một anh hùng đức tin. Sam-sôn là minh chứng rằng Đức Chúa Trời có thể dùng những con người yếu đuối, nhưng cũng là lời cảnh báo về hậu quả của sự thiếu kỷ luật và thỏa hiệp.
Trong danh sách 144.000 người được niêm phong từ mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên (Khải Huyền 7:4-8), chi tộc Đan bị bỏ qua, thay vào đó là chi phái Ma-na-se (con của Giô-sép). Các nhà giải kinh tin rằng sự thiếu vắng này liên quan đến tội thờ hình tượng nặng nề của Đan, khiến họ bị loại khỏi danh sách những người được bảo vệ đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng. Tuy nhiên, trong lời tiên tri về sự phục hồi cuối cùng của Y-sơ-ra-ên (Ê-xê-chi-ên 48:1-2, 32), Đan vẫn có phần đất riêng, cho thấy Đức Chúa Trời vẫn nhớ đến giao ước của Ngài và không từ bỏ hoàn toàn chi phái này.
Qua lịch sử chi tộc Đan, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học thiết thực:
a. Đừng thỏa hiệp với thế gian
Người Đan đã không chịu chiến đấu để chiếm lấy phần đất Chúa ban. Thay vào đó, họ tìm đường dễ dàng hơn, di cư đến nơi không do Chúa chỉ định. Hậu quả là họ rơi vào tội thờ hình tượng. Điều này nhắc nhở chúng ta: Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống thánh khiết, chiến đấu thuộc linh để chiếm hữu những lời hứa của Ngài. Khi chúng ta né tránh cuộc chiến và chọn con đường dễ dàng theo thế gian, chúng ta sẽ dễ dàng sa ngã.
b. Cẩn trọng với sự khôn ngoan theo xác thịt
Lời tiên tri về con rắn cho thấy Đan có sự khôn ngoan, nhưng nếu không được Chúa hướng dẫn, sự khôn ngoan đó có thể trở thành mưu mô, lừa gạt. Cơ Đốc nhân cần tìm cậy sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 3:17), không dựa vào sự khôn khéo riêng.
c. Kiên trì trong chiến trận thuộc linh
Người Đan đã bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chúng ta được kêu gọi mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững (Ê-phê-sô 6:10-18). Dù gặp thử thách, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng (Phi-líp 4:13).
d. Tránh xa thần tượng
Tội thờ hình tượng của Đan bắt nguồn từ việc họ mang theo thần tượng của Mi-ca và tự lập nơi thờ phượng riêng. Ngày nay, thần tượng có thể là tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, hay bất cứ điều gì chiếm vị trí của Chúa trong lòng chúng ta. Hãy giữ mình khỏi sự thờ lạy hình tượng (I Giăng 5:21).
e. Ân điển và sự phục hồi
Mặc dù Đan có nhiều thất bại, Đức Chúa Trời vẫn dùng Sam-sôn để thực hiện ý muốn Ngài, và trong tương lai Ngài vẫn dành chỗ cho Đan trong vương quốc Ngài (Ê-xê-chi-ên 48). Điều này cho chúng ta hy vọng: dù chúng ta có yếu đuối, phạm tội, nhưng nếu biết ăn năn và trở lại, Đức Chúa Trời vẫn tha thứ và có thể dùng chúng ta cho vinh hiển Ngài.
Làm thế nào để những bài học này ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta?
- Hãy xác định những lĩnh vực mà bạn đang thỏa hiệp với thế gian – có thể là trong cách ăn ở, giải trí, mối quan hệ – và quyết tâm sống theo tiêu chuẩn của Chúa.
- Khi đối diện với khó khăn, đừng bỏ cuộc hay tìm lối thoát dễ dàng. Hãy cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, và chiến đấu bằng đức tin.
- Kiểm tra lòng mình xem có thần tượng nào đang cạnh tranh với Chúa không. Hãy dâng lại cho Chúa mọi sự.
- Sử dụng những ân tứ, tài năng Chúa ban để phục vụ Ngài, không vì tư lợi.
- Nếu bạn đã vấp ngã, hãy nhớ đến ân điển và sự phục hồi của Chúa. Ăn năn và bước đi với Ngài.
Chi tộc Đan mang đến cho chúng ta một bức tranh sống động về cả tiềm năng và sự sa ngã. Họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo xét đoán, mạnh mẽ như sư tử, nhưng cũng dễ dàng trở thành con rắn lừa dối và rơi vào tội thờ hình tượng. Qua đó, Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta bài học về sự trung tín, chiến đấu thuộc linh và cảnh giác với sự cám dỗ. Dù lịch sử của Đan có nhiều điểm tối, chúng ta vẫn thấy được tình yêu và ân điển của Chúa, Ngài luôn mở ra cơ hội phục hồi cho những ai quay về với Ngài. Ước mong mỗi chúng ta học tập từ gương của Đan để sống một đời sống đẹp lòng Chúa, kiên định trong đức tin và tránh xa mọi hình thức thần tượng.