Kinh Thánh cảnh báo gì về việc thờ phượng thiên sứ?
Trong thế giới tâm linh, thiên sứ là những thực thể đầy quyền năng và vinh quang. Kinh Thánh mô tả họ là những sứ giả của Đức Chúa Trời, thực thi ý muốn Ngài và hầu việc các thánh đồ. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng đưa ra những cảnh báo rõ ràng về việc thờ phượng thiên sứ. Bài viết này sẽ khảo sát những lời cảnh báo đó qua các phân đoạn Kinh Thánh, lý giải tại sao thờ phượng thiên sứ là sai trái, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
I. Các trường hợp thiên sứ từ chối sự thờ phượng
Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thiên sứ không chấp nhận sự thờ phượng là những lần họ từ chối khi con người cố gắng thờ lạy họ. Sách Khải Huyền ghi lại hai lần sứ đồ Giăng quỳ xuống trước mặt một thiên sứ để thờ phượng, và cả hai lần đều bị thiên sứ ngăn cản:
“Ta là bạn tôi tớ ngươi và của anh em ngươi là các đấng tiên tri, cùng của những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 22:9 – Bản Truyền Thống 1925)
Trước đó, trong Khải Huyền 19:10, khi Giăng quỳ xuống dưới chân thiên sứ, vị này nói: “Hãy giữ lấy, đừng làm điều đó; ta là bạn tôi tớ ngươi và của anh em ngươi có chứng cớ của Đức Chúa Jêsus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.”
Trong Công Vụ 10:25-26, khi Cọt-nây quỳ xuống dưới chân Phi-e-rơ, Phi-e-rơ đỡ ông dậy và nói: “Hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người.” Dù đây không phải là thiên sứ, nhưng nguyên tắc tương tự: bất kỳ thụ tạo nào cũng không đáng nhận sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đấng Tạo Hóa. Thiên sứ cũng vậy, họ nhất quyết hướng sự tôn kính về Đức Chúa Trời.
II. Những lời cảnh báo trực tiếp về việc thờ phượng thiên sứ
A. Cô-lô-se 2:18-19
Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-lô-se để cảnh báo về những giáo lý sai lầm đang len lỏi vào, trong đó có việc thờ phượng thiên sứ:
“Chớ để cho những kẻ giả hình cố ý hạ mình xuống và thờ lạy các thiên sứ, cướp lấy phần thưởng của anh em. Họ vì cớ sự phô trương của tâm trí xác thịt mà vênh vang, không liên kết với Đầu, là Đấng mà từ Ngài cả thân thể được nuôi dưỡng và liên kết bởi những dây chằng, làm cho thân thể lớn lên bởi Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 2:18-19)
Trong nguyên văn Hy Lạp, từ “thờ lạy” (θρησκεία, threskeia) hàm ý hành động tôn giáo, sự sùng bái. Pao-lô cho thấy việc thờ phượng thiên sứ là biểu hiện của sự khiêm nhường giả tạo và dẫn đến tách rời khỏi Đấng Christ, là Đầu của Hội Thánh. Đó là một sự sai lạc nguy hiểm.
B. Ga-la-ti 1:8
Một lời cảnh báo khác liên quan đến thiên sứ:
“Nhưng nếu chúng tôi, hoặc thiên sứ từ trên trời, truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8)
Điều này cho thấy ngay cả thiên sứ cũng không có quyền thay đổi hay bổ sung sứ điệp của Đức Chúa Trời; họ chỉ là đầy tớ của Ngài. Nếu một thiên sứ nào đó dạy điều gì trái với Phúc Âm, thì họ đáng bị rủa sả. Điều này gián tiếp cảnh báo chúng ta không nên mù quáng tôn thờ thiên sứ vì họ cũng có thể bị lừa dối hoặc thậm chí là ma quỷ giả dạng.
III. Tại sao thờ phượng thiên sứ là sai trái?
A. Chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng nhận sự thờ phượng
Điều răn thứ nhất và thứ hai trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5) cấm thờ phượng bất kỳ thần nào khác hoặc làm hình tượng để thờ. Bất kỳ sự thờ phượng nào hướng đến thụ tạo đều là thờ hình tượng, và thiên sứ cũng là thụ tạo của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 148:2,5). Rô-ma 1:25 nói về những người “đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên”.
Chúa Giê-xu cũng phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10). Thiên sứ, dù vinh quang và mạnh mẽ, vẫn là đầy tớ của Đức Chúa Trời và không xứng đáng nhận sự thờ phượng.
B. Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ
Sách Hê-bơ-rơ trình bày rõ ràng sự siêu việt của Chúa Giê-xu Christ so với các thiên sứ. Ngài là Con một của Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng muôn vật, và các thiên sứ chỉ là “thần hầu việc Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:4-14). Họ thờ phượng Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 1:6). Nếu ngay cả các thiên sứ cũng thờ phượng Chúa Giê-xu, thì làm sao chúng ta lại thờ phượng họ?
C. Thiên sứ không phải là đấng trung bảo
Kinh Thánh dạy rằng chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Chúa Giê-xu Christ (1 Ti-mô-thê 2:5). Thiên sứ không có vai trò cầu thay cho chúng ta; họ chỉ là những sứ giả thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 1:14). Việc cầu nguyện hay thờ phượng thiên sứ là đi ngược lại chức vụ độc tôn của Đấng Christ.
IV. Những nguy hiểm và hậu quả của việc thờ phượng thiên sứ
A. Sa vào thờ hình tượng
Như đã nói, thờ phượng thiên sứ là một hình thức thờ hình tượng. Kinh Thánh cảnh báo rằng thờ hình tượng sẽ dẫn đến sự xa cách Đức Chúa Trời và đem lại sự đoán phạt (1 Cô-rinh-tô 10:14; Khải Huyền 21:8).
B. Mở cửa cho sự lừa dối
Sa-tan có thể giả dạng thành thiên sứ sáng láng (2 Cô-rinh-tô 11:14). Nhiều người tìm kiếm những trải nghiệm siêu nhiên với thiên sứ có thể bị dẫn dụ bởi các linh lừa dối. Thậm chí một thiên sứ thật cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sự thờ phượng, vì vậy nếu một “thiên sứ” nào đó nhận sự thờ phượng của con người, đó chắc chắn là ác linh.
C. Đánh mất sự tập trung vào Đấng Christ
Phao-lô cảnh báo trong Cô-lô-se 2:18 rằng những kẻ thờ lạy thiên sứ thường khoe khoang về những sự hiện thấy, nhưng thực chất họ “không liên kết với Đầu”, tức là Đấng Christ. Họ bị cuốn vào những điều huyền bí mà quên đi nguồn sống thật. Sự thờ phượng thiên sứ dẫn đến sự kiêu ngạo thuộc linh và phân rẽ trong Hội Thánh.
V. Quan điểm đúng đắn về thiên sứ theo Kinh Thánh
Kinh Thánh không cấm chúng ta nhận biết sự hiện hữu của thiên sứ, nhưng chúng ta phải có cái nhìn cân bằng:
- Thiên sứ là thực tại (Lu-ca 2:13; Ma-thi-ơ 26:53).
- Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, làm theo ý Ngài (Thi Thiên 103:20).
- Họ được sai đến để giúp đỡ các thánh đồ (Hê-bơ-rơ 1:14).
- Chúng ta không nên tìm kiếm sự hiện ra của thiên sứ; nếu Đức Chúa Trời muốn, Ngài sẽ sai họ đến.
- Chúng ta không được cầu nguyện với thiên sứ, chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhân danh Chúa Giê-xu.
- Chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời về sự chăm sóc của Ngài qua các thiên sứ, nhưng không bao giờ tôn thờ họ.
VI. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân
Làm thế nào để tránh việc thờ phượng thiên sứ và giữ vững sự thờ phượng chân chính?
1. Tập trung thờ phượng duy nhất Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Trong mọi sự thờ phượng cá nhân và cộng đồng, hãy hướng lòng về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hát những bài ca ngợi Chúa, không ca ngợi thiên sứ. Cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời qua danh Chúa Giê-xu.
2. Kiểm tra mọi trải nghiệm tâm linh bằng Kinh Thánh
Nếu bạn hoặc ai đó có trải nghiệm với một thực thể tự xưng là thiên sứ, hãy so sánh với Lời Chúa. Một thiên sứ thật sẽ không bao giờ chấp nhận sự thờ phượng, sẽ luôn tôn cao Chúa Giê-xu Christ, và không dạy điều gì trái với Kinh Thánh. Hãy nhớ lời cảnh báo trong Ga-la-ti 1:8.
3. Tránh những giáo lý tôn sùng thiên sứ
Ngày nay, nhiều phong trào Tân Ngộ Giáo (New Age) và thậm chí một số nhóm “Cơ Đốc” dạy về việc gọi thiên sứ, cầu nguyện với thiên sứ, hoặc xem thiên sứ như những đấng bảo vệ cá nhân. Cơ Đốc nhân phải dè dặt, không tham gia vào những thực hành đó. Hãy nhớ rằng chúng ta có Chúa Thánh Linh là Đấng dẫn dắt, và chính Chúa Giê-xu là Đấng bảo vệ chúng ta.
4. Dạy dỗ con cái và tín hữu mới về chân lý này
Nhiều người dễ bị cuốn hút bởi hình ảnh thiên sứ đẹp đẽ trong văn hóa đại chúng. Cần giải thích rõ ràng cho họ rằng thiên sứ là có thật, nhưng không phải là đối tượng của sự thờ phượng. Hãy dùng các câu Kinh Thánh như Khải Huyền 19:10, 22:9 để minh họa.
5. Cảnh giác với ma quỷ giả dạng
Sa-tan thường lợi dụng sự tò mò về thiên sứ để lừa dối người ta. Hãy trang bị áo giáp thuộc linh (Ê-phê-sô 6:11-18) và giữ mình trong sự thật. Nếu bạn cảm thấy bị tấn công bởi những sự hiện thấy kỳ lạ, hãy tìm sự giúp đỡ từ các mục sư trưởng thành.
6. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự phục vụ của các thiên sứ
Mặc dù không thờ phượng họ, chúng ta có thể biết ơn Đức Chúa Trời đã dùng các thiên sứ để bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Ví dụ, trong Thi Thiên 91:11, Đức Chúa Trời hứa: “Vì Ngài sẽ truyền thiên sứ Ngài gìn giữ bạn trong mọi đường lối bạn.” Hãy cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc này.
Kết luận
Kinh Thánh rõ ràng cảnh báo chúng ta không được thờ phượng thiên sứ. Các thiên sứ chân chính luôn từ chối sự thờ lạy và hướng mọi vinh quang về Đức Chúa Trời. Thờ phượng thiên sứ là một hình thức thờ hình tượng, đi ngược lại điều răn thứ nhất và thứ hai, và có thể mở cửa cho sự lừa dối. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải dành sự thờ phượng duy nhất cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi – Cha, Con và Thánh Linh. Hãy vững vàng trong Lời Chúa, sống thực tiễn sự thờ phượng đúng đắn, và giúp đỡ những người khác tránh xa sai lầm này.