Kinh Thánh nói gì về việc Chúa Giê-xu đến thế gian?

04 December, 2025
17 phút đọc
3,244 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh nói gì về việc Chúa Giê-xu đến thế gian?

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, bày tỏ kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài. Trung tâm của kế hoạch đó là sự giáng thế của Chúa Giê-xu Christ. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Kinh Thánh nói rất nhiều về việc Ngài đến thế gian, mục đích, và ý nghĩa của sự kiện vĩ đại này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lời tiên tri, sự ứng nghiệm, và những lời dạy dỗ của Kinh Thánh về việc Chúa Giê-xu đến thế gian, cùng những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Lời tiên tri Cựu Ước về Đấng Mê-si

Ngay từ khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian, Đức Chúa Trời đã hứa ban một Đấng Cứu Chuộc. Sáng Thế Ký 3:15 chép: Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau; người nữ sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Đây được xem là lời hứa đầu tiên về Đấng Mê-si – Người sẽ là dòng dõi của người nữ, chiến thắng Sa-tan.

Các lời tiên tri tiếp theo ngày càng chi tiết hơn:

  • Dòng dõi Áp-ra-ham: Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng qua dòng dõi người, mọi dân tộc sẽ được phước (Sáng 12:3; 22:18). Đấng Mê-si sẽ xuất thân từ dòng dõi Áp-ra-ham.
  • Dòng dõi Đa-vít: 2 Sa-mu-ên 7:12-13 hứa về một vị vua đời đời từ dòng dõi Đa-vít. Vì thế, Đấng Mê-si sẽ là con cháu Đa-vít, ngồi trên ngôi Ngài mãi mãi.
  • Nơi sinh: Mi-chê 5:2 tiên tri rằng Đấng cai trị Y-sơ-ra-ên sẽ ra từ Bết-lê-hem, thành nhỏ của Giu-đa: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta... từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
  • Sự đồng trinh thụ thai: Ê-sai 7:14: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.
  • Danh hiệu và quyền cai trị: Ê-sai 9:6-7 mô tả một Con Trẻ được ban cho, có danh hiệu Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời, Chúa Bình an. Ngài sẽ ngồi trên ngôi Đa-vít, cai trị đời đời.
  • Sự chịu khổ và chết chuộc tội: Ê-sai 53 là chương nổi tiếng mô tả về Đầy Tớ Chịu Khổ của Đức Giê-hô-va. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương (câu 5), và Người đã bị đời lấy làm tội, vì tội lỗi dân ta Người đã bị đánh (câu 8).
  • Thời điểm xuất hiện: Đa-ni-ên 9:24-27 nói về bảy mươi tuần lễ, chỉ rõ thời gian Đấng Mê-si sẽ đến và bị trừ đi.

Các lời tiên tri này, cùng nhiều lời khác, đã được viết hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, cho thấy sự chính xác kỳ diệu và mạc khải của Đức Chúa Trời về kế hoạch cứu rỗi.

II. Sự ứng nghiệm trong Tân Ước

Khi thời điểm đã trọn (Ga-la-ti 4:4), Chúa Giê-xu đã đến, ứng nghiệm từng chi tiết lời tiên tri:

  • Giáng sinh bởi nữ đồng trinh: Ma-thi-ơ 1:18-23 thuật lại sự giáng sinh của Chúa Giê-xu từ Ma-ri, một trinh nữ, đúng như Ê-sai 7:14. Thiên sứ bảo Giô-sép: Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội (câu 21).
  • Sinh tại Bết-lê-hem: Lu-ca 2:4-7 cho biết Giô-sép và Ma-ri phải về Bết-lê-hem để khai sổ dân, và tại đó Chúa Giê-xu đã ra đời, ứng nghiệm Mi-chê 5:2.
  • Con cháu Áp-ra-ham và Đa-vít: Phả hệ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 1:1-17Lu-ca 3:23-38 chứng minh Ngài là dòng dõi Áp-ra-ham và Đa-vít.
  • Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta: Ma-thi-ơ 1:23 trích dẫn Ê-sai 7:14, gọi Ngài là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
  • Danh Giê-xu: Tên "Giê-xu" (Iēsous trong tiếng Hy Lạp, Yeshua trong tiếng Hê-bơ-rơ) có nghĩa là "Đức Giê-hô-va cứu", nói lên sứ mạng của Ngài.
  • Ngôi Lời trở nên xác thịt: Giăng 1:1-14 khẳng định Chúa Giê-xu là Ngôi Lời (Logos) vốn ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta (câu 14). Đây là sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời.

Sự ứng nghiệm của hàng loạt lời tiên tri chứng minh Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si được hứa từ ngàn xưa.

III. Mục đích Chúa Giê-xu đến thế gian

Kinh Thánh nêu rõ nhiều mục đích của việc Con Đức Chúa Trời đến trong thế gian:

  1. Để cứu nhân loại khỏi tội lỗi: Ma-thi-ơ 1:21: Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 1 Ti-mô-thê 1:15: Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Giăng 3:17: Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
  2. Để tìm và cứu kẻ bị hư mất: Lu-ca 19:10: Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
  3. Để bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người: Giăng 1:18: Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta. Giăng 14:9: Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha.
  4. Để hủy phá công việc của ma quỷ: 1 Giăng 3:8: Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
  5. Để ban sự sống dư dật: Giăng 10:10: Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.
  6. Để làm ánh sáng cho thế gian: Giăng 8:12: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 12:46: Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.
  7. Để làm gương mẫu cho chúng ta: 1 Phi-e-rơ 2:21: Ấy là anh em đã được gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
  8. Để chuộc chúng ta khỏi luật pháp: Ga-la-ti 4:4-5: Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài... đặng chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.
  9. Để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời: 2 Cô-rinh-tô 5:19: Vì Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài.
  10. Để ban Đức Thánh Linh: Giăng 16:7: Song ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.

Mỗi mục đích này đều xuất phát từ tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại (Giăng 3:16).

IV. Hậu quả và sự hoàn thành của sự giáng thế

Chúa Giê-xu không chỉ sinh ra mà còn hoàn thành trọn vẹn sứ mạng:

  • Sự chết chuộc tội: Ngài chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết để chuộc tội cho mọi người. Vì Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 3:18). Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5:8).
  • Sự sống lại: Ba ngày sau khi chịu chết, Ngài sống lại từ kẻ chết, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ (1 Cô-rinh-tô 15:20).
  • Sự thăng thiên và sự cai trị: Sau khi sống lại, Ngài hiện ra nhiều lần, rồi thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Khi Ngài phán xong thì được cất lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Mác 16:19). Hê-bơ-rơ 1:3 nói Ngài ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm trên trời.
  • Sự trở lại lần thứ hai: Kinh Thánh hứa Ngài sẽ trở lại để đón Hội thánh và phán xét thế gian. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó (Giăng 14:3). Đấng ấy sẽ trở lại y như các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy (Công vụ 1:11).

Như vậy, sự giáng thế của Chúa Giê-xu không dừng lại ở máng cỏ Bết-lê-hem, mà mở ra một kỷ nguyên mới của ân điển và hy vọng cho nhân loại.

V. Áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Biết rõ mục đích Chúa Giê-xu đến thế gian, chúng ta có thể sống phù hợp với ý muốn Ngài:

  1. Sống với lòng biết ơn và thờ phượng: Nhận biết Chúa Giê-xu đã hy sinh vì tội lỗi chúng ta, chúng ta dâng lên Ngài sự thờ phượng và cảm tạ. Vậy, vì chúng ta được nhận một nước không lay chuyển, hãy cầm giữ ơn nầy, hầu cho chúng ta lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài (Hê-bơ-rơ 12:28).
  2. Bước đi theo gương Chúa Giê-xu: Đấng Christ để lại gương mẫu về sự vâng phục, khiêm nhường, yêu thương. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm (1 Giăng 2:6).
  3. Chia sẻ Tin Lành cho người khác: Vì Chúa đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất, chúng ta cũng phải rao truyền sứ điệp cứu rỗi. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ (Ma-thi-ơ 28:19).
  4. Sống thánh khiết và chuẩn bị cho sự tái lâm: Biết Chúa sẽ trở lại, chúng ta phải sống đẹp lòng Ngài. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch (1 Giăng 3:3). Chúng ta hãy sống theo điều đó, chờ đợi ngày trời mới đất mới (2 Phi-e-rơ 3:13).
  5. Nhận lấy sự sống dư dật và chiến thắng tội lỗi: Chúa Giê-xu đến để ban sự sống dư dật; chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đó qua đức tin và sự đầu phục Ngài. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi (Ga-la-ti 2:20).
  6. Phục vụ người khác với tình yêu: Chúa Giê-xu đến không phải để được hầu việc, nhưng để hầu việc, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Chúng ta cũng được kêu gọi để phục vụ nhau trong yêu thương.
  7. Trông cậy và an ủi trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh: Chúa Giê-xu đã hứa ban Đức Thánh Linh để ở cùng chúng ta mãi mãi (Giăng 14:16). Nhờ Ngài, chúng ta có sự dẫn dắt, năng quyền và sự an ủi trong cuộc sống.

VI. Kết luận

Kinh Thánh nói rất nhiều về việc Chúa Giê-xu đến thế gian. Ngài là Đấng Mê-si được hứa từ ngàn xưa, ứng nghiệm mọi lời tiên tri. Ngài đến với mục đích cứu chuộc, bày tỏ Đức Chúa Trời, hủy phá công việc ma quỷ, và ban sự sống dư dật cho nhân loại. Sự chết và sống lại của Ngài mở ra con đường cứu rỗi cho tất cả những ai tin nhận. Ngày nay, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời và sẽ trở lại để hoàn tất mọi sự.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi sống với lòng biết ơn, noi gương Chúa, rao giảng Tin Lành, và sống thánh khiết trong khi chờ đợi sự tái lâm của Ngài. Hãy để sự thật vĩ đại này biến đổi đời sống chúng ta mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết