Sự Toàn Hảo Vô Tội Có Thể Đạt Được Trong Đời Này Không?
Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân tự hỏi liệu chúng ta có thể đạt đến sự toàn hảo vô tội – tức là không còn phạm tội – ngay trong đời này hay không. Câu hỏi này đã gây tranh luận suốt lịch sử Hội Thánh. Một số giáo phái tin rằng sự toàn hảo là có thể, dựa trên những câu Kinh Thánh kêu gọi chúng ta nên thánh. Những người khác lại khẳng định rằng dù được cứu, chúng ta vẫn luôn chiến đấu với tội lỗi cho đến ngày về với Chúa. Vậy Kinh Thánh dạy điều gì? Bài viết này sẽ khảo sát Lời Chúa, khai thác nguyên ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, và đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc.
1. Tình Trạng Tội Lỗi Của Con Người Theo Kinh Thánh
Kinh Thánh không hề giấu giếm thực tế về tội lỗi của loài người. Rô-ma 3:23 tuyên bố: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Ngay cả những người tin Chúa cũng không được miễn nhiễm khỏi sự phạm tội. Sứ đồ Giăng viết rõ ràng: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, thì chúng ta tự dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:8-10). Ở đây, Giăng dùng thì hiện tại (present tense) trong tiếng Hy Lạp để diễn tả hành động liên tục: “nói mình không có tội” (ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν) và “xưng tội mình” (ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν). Điều này cho thấy tội lỗi vẫn hiện diện trong đời sống người tin, và chúng ta phải liên tục ăn năn.
Trước Giả 7:20 cũng khẳng định: “Chẳng có một người công bình ở trên đất làm điều thiện và không hề phạm tội.” Ngay cả những anh hùng đức tin như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít đều phạm tội. Rõ ràng, Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người đều là tội nhân, và sự hiện diện của tội lỗi vẫn còn trong đời sống Cơ Đốc nhân.
2. Lời Kêu Gọi Nên Thánh
Mặc dù chúng ta vẫn còn phạm tội, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải thánh khiết: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:44-45; 1 Phi-e-rơ 1:16). Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu phán: “Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48). Từ “trọn vẹn” trong nguyên ngữ Hy Lạp là τέλειοι (teleios), có nghĩa là “trưởng thành, hoàn thiện, đạt đến mục đích”. Nó không nhất thiết hàm ý sự vô tội tuyệt đối, mà là sự trưởng thành thuộc linh, sự hoàn chỉnh trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà mỗi tín hữu phải hướng đến.
Kinh Thánh cũng dạy: “Hãy tìm sự bình an với mọi người, cùng sự thánh sạch, vì nếu không thánh sạch thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). Lời kêu gọi này cho thấy chúng ta phải theo đuổi sự thánh khiết, dù biết rằng chúng ta chưa đạt được sự toàn hảo tuyệt đối trong hiện tại.
3. Sự Thánh Hóa: Một Tiến Trình Cả Đời
Thánh hóa là công việc của Đức Chúa Trời làm cho tín hữu nên thánh. Có hai khía cạnh: thánh hóa tức thời (positional sanctification) và thánh hóa tiệm tiến (progressive sanctification). Khi tin nhận Chúa, chúng ta được biệt riêng ra thánh (1 Cô-rinh-tô 6:11). Nhưng đồng thời, chúng ta phải tiếp tục được biến đổi mỗi ngày.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Ấy không phải tôi đã được đến mục đích, hay là đã được trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy hầu cho được bắt lấy, vì chính tôi đã được Đấng Christ bắt lấy. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã bắt được, nhưng tôi làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn tới sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 3:12-14). Phao-lô, một sứ đồ vĩ đại, thừa nhận mình chưa đạt đến sự trọn vẹn; ông vẫn đang theo đuổi. Ông cũng mô tả cuộc chiến nội tâm trong Rô-ma 7:14-25, nơi ông kêu lên: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (câu 24). Điều này cho thấy ngay cả những người trưởng thành thuộc linh vẫn phải chiến đấu với tội lỗi.
Thánh hóa là một quá trình suốt đời. Đức Chúa Trời hứa: “Ấy chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền giữ tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em cho không chỗ trách được, đến kỳ sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Sự “nên thánh trọn vẹn” ở đây sẽ được hoàn tất khi Chúa Giê-xu trở lại, chứ không phải trong hiện tại.
4. Những Câu Kinh Thánh Dường Như Dạy Về Sự Vô Tội
Một số phân đoạn, như 1 Giăng 3:6-9, có vẻ dạy rằng người được sanh bởi Đức Chúa Trời không phạm tội: “Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài... Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.” Điều này thoạt nghe mâu thuẫn với 1 Giăng 1:8. Tuy nhiên, khi phân tích nguyên ngữ, chúng ta thấy thì hiện tại trong tiếng Hy Lạp được dùng để chỉ hành động liên tục, thói quen. Ở 1 Giăng 3, từ “phạm tội” (ἁμαρτάνει) được dùng ở thì hiện tại, diễn tả thói quen phạm tội, một lối sống tội lỗi không ăn năn. Còn ở 1 Giăng 1:8, “phạm tội” cũng dùng thì hiện tại nhưng trong ngữ cảnh thừa nhận sự hiện diện của tội. Vì vậy, ý của Giăng là người được tái sanh không tiếp tục sống trong tội như một lối sống; họ có thể vấp ngã nhưng sẽ ăn năn và được tha thứ.
Ngoài ra, một số người cho rằng những nhân vật như Hê-nóc và Ê-li đã được cất lên trời vì họ hoàn hảo. Nhưng Kinh Thánh không nói họ vô tội; chỉ nói họ đồng đi với Đức Chúa Trời. Tất cả đều là tội nhân được cứu bởi ân điển. Chỉ có Chúa Giê-xu Christ là người hoàn toàn vô tội (Hê-bơ-rơ 4:15).
5. Sự Công Bình Của Đấng Christ Là Nền Tảng Của Chúng Ta
Mặc dù chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Sự công bình của Đấng Christ được kể cho chúng ta (Rô-ma 4:5-8). Vị trí của chúng ta trong Đấng Christ là hoàn toàn thánh khiết, dù thực tế đời sống vẫn còn thiếu sót.
Đây là sự an ủi lớn: chúng ta không cần dựa vào sự hoàn hảo của bản thân để được Chúa chấp nhận. Chúa Giê-xu đã hoàn tất công việc đó. Chúng ta chỉ cần bám lấy Ngài và để Ngài biến đổi chúng ta mỗi ngày.
Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu biết này dẫn đến những áp dụng thiết thực:
a. Hãy Khiêm Nhường: Nhận thức rằng chúng ta vẫn có thể phạm tội giúp chúng ta tránh thái độ tự tôn, phán xét người khác. Chúng ta nhớ rằng mình được cứu bởi ân điển, không bởi việc lành (Ê-phê-sô 2:8-9).
b. Hãy Liên Tục Ăn Năn: 1 Giăng 1:9 dạy chúng ta xưng tội với Chúa để được tha và thanh sạch. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không cần ăn năn nữa.
c. Hãy Sống Bởi Thánh Linh: Đức Thánh Linh là Đấng ban sức mạnh để chúng ta chiến thắng tội lỗi. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chắc chắn anh em sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Hãy để Thánh Linh hướng dẫn và tạo dựng bông trái thánh trong đời sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23).
d. Hãy Tấn Tới Trong Sự Thánh Hóa: Dù chưa hoàn hảo, chúng ta không được thỏa hiệp với tội lỗi. Hãy nỗ lực để sống thánh khiết, dựa vào Lời Chúa và cộng đồng tín hữu. “Hãy tìm kiếm sự công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận cùng những kẻ lấy lòng tinh sạch cầu khẩn Chúa.” (2 Ti-mô-thê 2:22).
e. Hãy Nhìn Vào Chúa Giê-xu: Ngài là tác giả và Đấng làm trọn đức tin chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2). Khi tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi từ vinh quang đến vinh quang (2 Cô-rinh-tô 3:18). Hãy nuôi dưỡng mối tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện và Lời Chúa.
Kết Luận
Kinh Thánh dạy rằng sự toàn hảo vô tội không thể đạt được trọn vẹn trong đời này. Chúng ta vẫn sẽ phạm tội, nhưng không sống dưới sự kiểm soát của tội lỗi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta nên thánh và Ngài đang làm cho chúng ta nên thánh mỗi ngày. Chúng ta có hy vọng rằng khi Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta sẽ được biến hóa để trở nên giống Ngài hoàn toàn (1 Giăng 3:2). Cho đến lúc đó, hãy khiêm tốn bước đi trong sự thánh khiết, nhờ cậy vào ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh, luôn nhớ rằng sự công bình của Đấng Christ bao phủ chúng ta. “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 1:6).