Trong hệ thống nghi lễ của Cựu Ước, Ngày Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur) được mô tả trong Lê-vi ký 16 là một trong những nghi lễ quan trọng và thâm thúy nhất, bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời về sự chuộc tội và sự thánh khiết. Trung tâm của nghi lễ này là Nắp Thi Ên (hay “Nắp Che Đậy”), một vật dụng trong Nơi Thánh của Đền Tạm và sau này là Đền Thờ. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá ý nghĩa thần học, biểu tượng và ứng dụng thuộc linh của Nắp Thi Ên trong Ngày Lễ Chuộc Tội, với sự nhấn mạnh vào sự hoàn thành của nó trong Chúa Giê-xu Christ.
Theo Lê-vi ký 16:2, Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Hãy nói với A-rôn, anh ngươi, rằng chẳng nên vào nơi thánh luôn luôn sau bức màn, trước nắp thi ên, trên hòm bảng chứng, e phải chết; vì ta sẽ hiện ra trong đám mây trên nắp thi ên.” Nắp Thi Ên (tiếng Hơ-bơ-rơ: kappōreth) là một tấm bảng bằng vàng đặt trên Hòm Bảng Chứng (Hòm Giao Ước) trong Nơi Chí Thánh (Exodus 25:17-22). Từ kappōreth có nguồn gốc từ động từ kāpher, nghĩa là “che đậy,” “bao phủ,” hay “chuộc.” Vậy, Nắp Thi Ên không chỉ là một vật dụng vật lý, mà tự nó mang ý nghĩa của “sự che đậy” hay “sự chuộc tội.”
Nắp Thi Ên được trang trí với hai hình tượng bằng vàng: hai con Cherubim (thiên thần) đối diện nhau, cánh giương ra che trên nắp (Exodus 25:18-20). Đây là nơi Đức Chúa Trời hứa sẽ “hiện ra trong đám mây” (Lê-vi 16:2), biểu thị sự hiện diện và sự phán xét thánh khiết của Ngài. Chỉ một người—Thầy Tế Lễ Cả—và chỉ một ngày—Ngày Lễ Chuộc Tội—được vào Nơi Chí Thánh để làm nghi lễ tại Nắp Thi Ên.
Lê-vi ký 16 mô tả một nghi lễ phức tạp và có tính biểu tượng cao, với Nắp Thi Ên là điểm trung tâm của hành động chuộc tội. Các bước chính bao gồm:
- Thanh tẩy Thầy Tế Lễ Cả: A-rôn phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình (Lê-vi 16:6, 11).
- Hai con dê: Một con dê được chọn làm của lễ chuộc tội cho dân sự, và con dê kia sẽ là “dê thế mạng” (azazel) được đuổi vào đồng vắng (Lê-vi 16:7-10).
- Hành động tại Nắp Thi Ên: Thầy Tế Lễ Cả lấy huyết của con bò đực tơ (cho mình) và huyết của con dê (cho dân sự), vào trong Nơi Chí Thánh, và “lấy huyết đem vào sau bức màn, lấy huyết đó rảy trên nắp thi ên và trước nắp thi ên bảy lần” (Lê-vi 16:14-15).
Việc rảy huyết “bảy lần” trên và trước Nắp Thi Ên là hành động then chốt. Trong tiếng Hơ-bơ-rơ, số “bảy” (sheba) biểu thị sự hoàn thành, sự trọn vẹn. Huyết của sinh tế—biểu tượng của sự sống được dâng lên—được áp dụng trực tiếp trên vật dụng mang tên “sự che đậy” (kappōreth). Đây là một hình ảnh sống động: sự chết (huyết) được áp dụng trên nơi biểu thị sự chuộc tội (nắp), để che đậy sự phạm tội của con dân trước sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Lê-vi 16:16 chép: “Người sẽ làm như vậy cho nơi thánh, vì cớ sự ô uế của con dân Israel, và vì cớ sự phạm tội của họ, tức các tội lỗi của họ.” Nắp Thi Ên, qua huyết rảy trên, trở thành nơi mà sự ô uế và tội lỗi của dân sự được “che đậy” khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa cốt lõi của “chuộc tội” (atonement): sự hòa giải, sự làm cho sạch, và sự phục hồi mối quan hệ.
Nắp Thi Ên trong Ngày Lễ Chuộc Tội mang ba ý nghĩa chính:
- 1. Biểu Tượng của Sự Hiện Diện và Phán Xét của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời hiện ra “trong đám mây trên nắp thi ên” (Lê-vi 16:2). Hai Cherubim trên nắp có liên hệ đến các thiên thần canh giữ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (Genesis 3:24; Ezekiel 10). Nắp Thi Ên đại diện cho “tòa án” thánh khiết của Đức Chúa Trời, nơi tội lỗi phải được xử lý.
- 2. Nơi của Sự Che Đậy và Chuộc Tội: Từ ngữ kappōreth và hành động rảy huyết trên nó cho thấy một sự “che đậy” tội lỗi. Thi thiên 32:1 nói: “Người nào được tha sự gian ác mình, được che đậy tội lỗi mình, có phước thay!” Sự che đậy này không phải là sự lờ đi, mà là sự xử lý tội lỗi qua huyết của sinh tế, làm cho tội lỗi không còn bị thấy và bị phán xét.
- 3. Sự Thánh Khiết và Sự Gần Gũi: Nắp Thi Ên đặt trên Hòm Bảng Chứng, trong đó có Luật Pháp (10 điều răn). Luật Pháp phơi bày tội lỗi, nhưng Nắp Thi Ên—với huyết rảy trên—che đậy tội lỗi khỏi Luật Pháp, cho phép dân sự, qua thầy tế lễ, đến gần Đức Chúa Trời mà không bị chết (Lê-vi 16:2). Đây là hình ảnh của sự thánh khiết được thỏa mãn để cho sự gần gũi được phục hồi.
Đối với người tin Chúa trong thời Tân Ước, Nắp Thi Ên và nghi lễ Ngày Lễ Chuộc Tội là một hình bóng tuyệt vời về công việc của Chúa Giê-xu Christ. Sách Hebrews (Hê-bơ-rơ) trong Tân Ước đặc biệt giải thích điều này.
Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Cả và Của Lễ: Hebrews 9:7-12 so sánh nghi lễ Cựu Ước với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không vào một Nơi Chí Thánh bằng đất, mà vào “nơi thánh hơn” (thiên đàng) bằng huyết của mình—huyết của chính Ngài, không của sinh tế. Ngài là cả Thầy Tế Lễ Cả (dâng của lễ) và của lễ (sinh tế).
Chúa Giê-xu là Nắp Thi Ên Thật: Ý tưởng này được bày tỏ trong Romans (Rô-ma) 3:25, nói về Chúa Giê-xu là Đấng “Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ngài.” Từ “chuộc tội” ở đây (tiếng Hy Lạp: hilastērion) có thể được hiểu là “nơi/propitiatory,” có liên hệ trực tiếp đến Nắp Thi Ên (kappōreth). Chúa Giê-xu chính là “Nắp Thi Ên” thật, nơi sự chuộc tội được hoàn thành.
Huyết của Chúa Giê-xu Rảy trên “Nắp” Thiên Đàng: Trong Hebrews 9:24-26, Chúa Giê-xu “đã vào chính thiên đàng, đặng hiện nay vì chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời.” Huyết của Ngài—một lần đủ cả—đã được dâng lên để chuộc tội vĩnh viễn. Việc rảy huyết bảy lần trên Nắp Thi Ên trong Lê-vi 16 được hoàn thành một lần và đủ cả trong sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
Sự Che Đậy Vĩnh Viễn: Hebrews 10:14 tuyên bố: “Vì nhờ một của lễ, Ngài đã làm cho những kẻ được nên thánh trở nên trọn vẹn đời đời.” Chúa Giê-xu, như Nắp Thi Ên thật, không chỉ che đậy tội lỗi mà còn cất tội lỗi đi hoàn toàn (John 1:29; Hebrews 9:26).
Hiểu biết về Nắp Thi Ên và Ngày Lễ Chuộc Tội mang lại nhiều ứng dụng thuộc linh quan trọng cho đời sống tin kính Chúa ngày nay:
- 1. Sự Nhận Biết về Sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời và Sự Nghiêm Trọng của Tội Lỗi: Nắp Thi Ên cho thấy Đức Chúa Trời là thánh khiết và tội lỗi phải được xử lý nghiêm túc. Chúng ta không thể xem tội lỗi là nhẹ. Nhưng chúng ta có một giải pháp vĩnh viễn trong Chúa Giê-xu.
- 2. Sự An Nghỉ trong Sự Chuộc Tội Hoàn Toàn của Chúa Giê-xu: Người tin Chúa không cần sống trong sự lo lắng về tội lỗi hay cố gắng “chuộc tội” bằng nghi lễ riêng. Chúa Giê-xu đã làm trọn nghi lễ Ngày Lễ Chuộc Tội một lần đủ cả. Chúng ta có thể an nghỉ trong sự che đậy và chuộc tội vĩnh viễn mà Ngài đã hoàn thành (Hebrews 4:10).
- 3. Sự Gần Gũi với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu: Nắp Thi Ên cho phép thầy tế lễ vào Nơi Chí Thánh. Chúa Giê-xu là “Nắp” của chúng ta, cho phép chúng ta—những người tin Ngài—được vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách tự do và an toàn (Hebrews 10:19-22). Chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời với lòng tin cậy, không với sự sợ hãi.
- 4. Đời Sống trong Sự Thánh Khiết và Cảm Tạ: Sự chuộc tội không chỉ để chúng ta tiếp tục phạm tội, mà để chúng ta sống một đời sống thánh khiết, biết rằng tội lỗi đã được cất đi. Romans 12:1 kêu gọi: “Vậy, hỡi anh em, vì Đức Chúa Trời có lòng thương xót chúng ta, tôi khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Đời sống của chúng ta là một sự cảm tạ cho sự chuộc tội hoàn thành.
- 5. Sự Rao Truyền về “Nắp Thi Ên” Thật: Chúng ta có sứ mạng rao truyền cho thế giới rằng có một “Nắp Thi Ên” thật—Chúa Giê-xu Christ—nơi tội lỗi của con người được che đậy và chuộc vĩnh viễn. Đây là Tin Lành: sự chuộc tội đã được hoàn thành, không cần nghi lễ hay công đức của con người.
Nắp Thi Ên trong Ngày Lễ Chuộc Tội (Lê-vi 16) là một hình ảnh đầy ý nghĩa về sự chuộc tội trong Cựu Ước. Nó biểu thị sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự nghiêm trọng của tội lỗi, và sự cần thiết của một sự che đậy qua huyết của sinh tế. Nhưng nghi lễ này chỉ là hình bóng và dẫn chúng ta đến Đấng hoàn thành nó: Chúa Giê-xu Christ.
Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Cả thật, là Của Lễ thật, và là Nắp Thi Ên thật. Huyết của Ngài, dâng một lần trên thập tự giá, đã rảy trên “nắp” thiên đàng, chuộc tội vĩnh viễn cho những ai tin Ngài. Ngày Lễ Chuộc Tội được làm mỗi năm trong Cựu Ước, nhưng công việc của Chúa Giê-xu là “một lần đủ cả” (Hebrews 7:27).
Cho người tin Chúa ngày nay, sự hiểu biết này mang lại sự an nghỉ, sự gần gũi với Đức Chúa Trời, và động lực sống một đời sống thánh khiết trong sự cảm tạ. Chúng ta không cần vào một Nơi Chí Thánh bằng đất; chúng ta được vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi ngày qua Chúa Giê-xu, Đấng là Nắp Thi Ên của chúng ta. Hãy sống và rao truyền Tin Lành này—sự chuộc tội đã hoàn thành, tội lỗi được che đậy, và mối quan hệ với Đức Chúa Trời được phục hồi vĩnh viễn.