Cơ Đốc Nhân Đối Diện Với Những Điều Tiêu Cực Xung Quanh
Trong một thế giới đầy rẫy tin xấu, xung đột, bất công, thất vọng và tội lỗi, người tin Chúa không thể tránh khỏi việc tiếp xúc và bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Sự tiêu cực này có thể đến từ môi trường xã hội, công việc, gia đình, thậm chí ngay trong chính Hội Thánh. Câu hỏi then chốt không phải là liệu chúng ta có gặp phải không, mà là cách thức chúng ta, với tư cách là những con cái của Đấng Sáng Thế và là những người có Đấng Christ trong lòng, đối diện với chúng. Lời Chúa không hứa cho chúng ta một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng Ngài ban cho chúng ta nguyên tắc, sự khôn ngoan và quyền năng để đứng vững và thậm chí tỏa sáng giữa bóng tối.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Nhận Diện Bản Chất Của Sự Tiêu Cực
Để đối diện hiệu quả, trước hết chúng ta cần hiểu Kinh Thánh nói gì về nguồn gốc và bản chất của sự tiêu cực trong thế gian. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại sự sa ngã của loài người, khi A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời. Hậu quả là sự rủa sả, đau đớn, và sự xuất hiện của tội lỗi cùng sự chết (Sáng-thế Ký 3:16-19). Từ đó, cả thế gian "nằm dưới quyền kẻ ác" (I Giăng 5:19). Sứ đồ Phao-lô mô tả hiện trạng này: "Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, cả thọ tạo đều than thở và chịu đau đớn như đàn bà sanh đẻ" (Rô-ma 8:22). Sự tiêu cực, do đó, có gốc rễ từ tội lỗi và sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời.
Từ ngữ Hy Lạp cho "thế gian" trong ngữ cảnh tiêu cực này thường là κόσμος (kosmos), chỉ về hệ thống trật tự thế gian chống nghịch lại Đức Chúa Trời, hoặc αἰών (aiōn), chỉ về "thời đại" hay "tinh thần của đời nầy". Phao-lô cảnh báo: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy" (I Giăng 2:15). Sự tiêu cực là một phần của "kosmos" và "aiōn" hư hoại này.
II. Tâm Thế Của Cơ Đốc Nhân Giữa Sự Tiêu Cực
Chúa Giê-xu không cầu xin Cha cất chúng ta khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng ta khỏi điều ác khi chúng ta vẫn còn ở trong thế gian (Giăng 17:15). Điều này đặt ra tâm thế căn bản: chúng ta là những “người lạ và kẻ ở trọ” (I Phi-e-rơ 2:11), sống giữa thế gian nhưng không thuộc về hệ thống giá trị của nó. Tâm thế này được xây dựng trên ba chân lý:
1. Chúng Ta Đã Chiến Thắng: "Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta" (I Giăng 5:4). Động từ Hy Lạp νικάω (nikaō) nghĩa là "chinh phục, chiến thắng vẻ vang". Chiến thắng này không phải là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà là hệ quả của thân vị và công tác của Đấng Christ trong chúng ta (Giăng 16:33).
2. Chúng Ta Có Sự Bình An Khác Biệt: Chúa Giê-xu phán: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14:27). Sự bình an (εἰρήνη, eirēnē) của Ngài là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1), vượt trên mọi hiểu biết và hoàn cảnh (Phi-líp 4:7).
3. Chúng Ta Là Muối Và Ánh Sáng: Đây không phải là vị trí thụ động. "Các ngươi là muối của đất... các ngươi là sự sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-14). Muối ngăn sự hư thối, ánh sáng xua tan bóng tối. Sự hiện diện của chúng ta có tác dụng chữa lành và biến đổi tích cực.
III. Công Cụ Và Chiến Lược Đối Diện Theo Kinh Thánh
Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy mặc lấy “toàn binh giáp của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:11). Đối diện với tiêu cực là một cuộc chiến thuộc linh, và Đức Chúa Trời đã cung ứng đầy đủ khí giới.
1. Lời Cầu Nguyện Và Sự Cảm Tạ (Phi-líp 4:6-7): Thay vì lo lắng (μεριμνάω, merimnaō), hãy trình mọi sự cho Đức Chúa Trời. Đặc biệt, sự cảm tạ (εὐχαριστία, eucharistia) là vũ khí mạnh mẽ để phá vỡ vòng xoáy tiêu cực. Cảm tạ không có nghĩa là cảm ơn vì hoàn cảnh xấu, mà là cảm tạ Chúa vì Ngài là chủ tể, vì lời hứa của Ngài, và vì sự hiện diện của Ngài trong hoàn cảnh đó.
2. Lập Tâm Trí Vào Những Điều Cao Đẹp (Phi-líp 4:8): Phao-lô liệt kê: "những điều chơn thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, đáng khen." Đây là một kỷ luật chủ động cho tâm trí. Tiêu cực thường xâm nhập qua "cửa ngõ" suy nghĩ. Chúng ta phải "bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 10:5).
3. Sống Trong Lời Chúa Và Sự Thờ Phượng: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa (ῥῆμα, rhēma – lời được phán ra) giúp chúng ta nhìn mọi sự từ góc độ của Đức Chúa Trời. Thờ phượng tôn cao Chúa và hạ thấp hoàn cảnh, nhắc nhở chúng ta về quyền tể trị tuyệt đối của Ngài.
4. Gắn Kết Với Hội Thánh – Thân Thể Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10:24-25): Chúng ta không chiến đấu một mình. Sự nâng đỡ, khích lệ, lời cầu thay và sự sửa dạy từ các anh chị em trong đức tin là liều thuốc giải mạnh mẽ cho sự cô lập và bi quan. "Hai người hơn một... nếu một người sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên" (Truyền-đạo 4:9-10).
5. Làm Việc Thiện Và Phục Vụ: Đôi khi cách tốt nhất để chiến thắng sự tiêu cực trong lòng là tập trung vào việc đem lại điều tích cực cho người khác. "Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt" (Ga-la-ti 6:9). Hành động yêu thương cụ thể phá vỡ sự ích kỷ và thụ động.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày
1. Trong Công Việc/Nơi Học Tập: Khi đối diện với áp lực, thất bại, hay môi trường độc hại, hãy xác định bạn đang làm việc "như làm cho Chúa, chớ chẳng phải cho người ta" (Cô-lô-se 3:23). Tìm kiếm cơ hội để thể hiện tính cách Christ qua sự chính trực, siêng năng và thái độ tôn trọng. Hãy là "muối" ngăn ngừa những câu chuyện ngồi lê đôi mách hay thái độ bất mãn lan rộng.
2. Trong Gia Đình: Khi xung đột hay thất vọng xảy ra, hãy thực hành nguyên tắc "hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục... hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau" (Cô-lô-se 3:12-13). Thiết lập thời gian cầu nguyện và đọc Kinh Thánh chung như một thành trì chống lại sự tiêu cực.
3. Khi Tiếp Nhận Tin Tức: Hãy tỉnh táo và chọn lọc. Đừng để tâm trí mình bị "tấn công" liên tục bởi dòng tin tiêu cực. Hãy nhớ lời khuyên trong Phi-líp 4:8. Dành thời gian tiếp thu Lời Chúa và những câu chuyện tích cực về sự hành động của Chúa nhiều hơn.
4. Khi Đối Diện Với Tội Lỗi Cá Nhân Và Sự Lên Án: Sự tiêu cực từ bên trong (cảm giác tội lỗi, vô giá trị) là nguy hiểm nhất. Hãy nhớ lẽ thật cứu chuộc: "Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rô-ma 8:1). Hãy thành thật xưng tội với Chúa, tiếp nhận sự tha thứ (I Giăng 1:9), và bước đi trong ân điển mới mỗi ngày.
V. Kết Luận: Sống Như Người Chiến Thắng Trong Đấng Christ
Đối diện với sự tiêu cực không phải bằng sự lạc quan trống rỗng hay thái độ phớt lờ thực tế, mà bằng đức tin vững chắc vào Đấng đã chiến thắng thế gian và sự chết. Sự tiêu cực cuối cùng sẽ bị tiêu diệt khi Chúa Giê-xu tái lâm và lập Vương Quốc đời đời của Ngài. Trong lúc chờ đợi, chúng ta được kêu gọi sống với tư cách là những đại sứ của Vương Quốc ấy (II Cô-rinh-tô 5:20), mang theo sự hy vọng, chữa lành và ánh sáng vào giữa những nơi tối tăm nhất.
Hãy để lời của Phao-lô trong Rô-ma 12:21 là phương châm cho chúng ta: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” Quyền năng Thánh Linh đang hành động trong chúng ta sẽ biến những tình huống tiêu cực thành cơ hội để vinh hiển của Chúa được bày tỏ, ân điển Ngài được nếm trải, và đức tin chúng ta được tôi luyện quý giá hơn vàng. Hãy can đảm và vững lòng!