Làm thế nào tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,890 từ
Chia sẻ:

Làm Thế Nào Để Trở Nên Giống Đấng Christ Hơn

Trở nên giống Đấng Christ không phải là một mục tiêu tự lực hay một kỹ thuật tự cải thiện bản thân. Đó là mục đích tối thượng của sự cứu rỗi và là công việc biến đổi của Đức Thánh Linh trong đời sống của mỗi tín hữu. Kinh Thánh gọi đây là sự “đổi mới theo hình ảnh của Đấng dựng nên” (Cô-lô-se 3:10). Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá nền tảng Kinh Thánh, các phương tiện ân điển, và những bước thực tiễn để chúng ta ngày càng được nên giống như Chúa Giê-xu Christ trong tư tưởng, tình cảm và hành động.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Ơn Gọi Trở Nên Giống Đấng Christ

Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng mục đích của Đức Chúa Trời cho những người được cứu: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29). Từ ngữ Hy Lạp eikōn (“hình ảnh”) ở đây không chỉ là bề ngoài, mà là sự biểu lộ bản chất bên trong. Con người ban đầu được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:26), nhưng tội lỗi đã làm méo mó hình ảnh ấy. Công việc cứu chuộc của Đấng Christ là nhằm phục hồi và hoàn thiện hình ảnh đó trong chúng ta, để chúng ta phản chiếu vinh hiển của Ngài.

Trong thư Phi-líp, Phao-lô khích lệ: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Nguyên văn Hy Lạp của cụm từ “tâm tình” (φρόνημα, *phronēma*) chỉ về thái độ tâm trí, cách suy nghĩ, và sự định hướng của ý chí. Đây chính là điểm bắt đầu: một sự biến đổi từ bên trong. Để minh họa, Phao-lô ngay lập tức chỉ ra mẫu mực tâm trí của Đấng Christ: sự tự hạ, vâng phục, và hy sinh (Phi-líp 2:6-8). Trở nên giống Đấng Christ, vì vậy, bắt đầu bằng việc để cho Thánh Linh canh tân tâm trí chúng ta (Rô-ma 12:2).

II. Phương Tiện Biến Đổi: Công Việc Của Đức Thánh Linh

Chúng ta không thể tự mình trở nên giống Đấng Christ. Đây là công việc siêu nhiên. “Nhưng chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (2 Cô-rinh-tô 3:18). Chữ “hóa nên” trong tiếng Hy Lạp (μεταμορφούμεθα, *metamorphoumetha*) có nghĩa là “biến hình”, “biến hóa từ bên trong ra ngoài”. Quá trình này diễn ra khi chúng ta “nhìn xem” – tức là chiêm ngưỡng, tập trung vào – sự vinh hiển của Chúa qua Lời Ngài. Thánh Linh là Đấng dùng Lời Chúa để tẩy sạch, dạy dỗ, và tái tạo chúng ta.

Kết quả của công việc Thánh Linh là “trái của Thánh Linh”: “Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Đây không phải là những đức tính nhân bản được rèn luyện, mà là sự bày tỏ bản tính của Đấng Christ trong đời sống chúng ta. Chữ “trái” (καρπός, *karpos*) số ít, cho thấy đây là một tổng thể hài hòa, một tính cách mới được sản sinh ra bởi Thánh Linh khi chúng ta bước đi trong Ngài (Ga-la-ti 5:16, 25).

III. Các Kỷ Luật Thuộc Linh: Những Con Đường Thực Tiễn Để Biến Đổi

Sự biến đổi xảy ra qua mối tương giao với Chúa và sự vâng phục Lời Ngài. Dưới đây là những phương tiện ân điển chính yếu:

1. Sự Hiểu Biết và Vâng Giữ Lời Chúa: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, “Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Chúa tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Lời Chúa là gương soi (Gia-cơ 1:23), là bánh nuôi sống (Ma-thi-ơ 4:4), và là thanh gươm để chiến đấu (Ê-phê-sô 6:17). Việc đọc, học, suy ngẫm (Giô-suê 1:8; Thi-thiên 1:2) và đem Lời Chúa vào thực hành (Gia-cơ 1:22) là điều tối quan trọng. Khi chúng ta để Lời Chúa “ở đầy trong lòng” (Cô-lô-se 3:16), nó sẽ dần dần thay đổi cách suy nghĩ, tiêu chuẩn và phản ứng của chúng ta theo mẫu mực của Đấng Christ.

2. Sự Cầu Nguyện và Tương Giao: Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Qua cầu nguyện, chúng ta bày tỏ sự lệ thuộc, xưng tội, cảm tạ và cầu xin. Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo về đời sống cầu nguyện (Mác 1:35; Lu-ca 5:16). Trong sự tương giao với Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng và uốn nắn. Sự cầu nguyện không chỉ là nói, mà còn là lắng nghe tiếng Chúa qua Thánh Linh và Lời Ngài.

3. Sự Thông Công và Học Tập Trong Hội Thánh: Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong Thân Thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27). Chúng ta được kêu gọi để khích lệ, khiển trách, gánh vác gánh nặng và dạy dỗ lẫn nhau (Ga-la-ti 6:1-2; Cô-lô-se 3:16). Qua mối thông công với các anh chị em trưởng thành thuộc linh, chúng ta thấy gương mẫu của Đấng Christ được sống ra (1 Cô-rinh-tô 11:1). Sự nhóm lại, nghe giảng Lời, và dự Tiệc Thánh đều là những phương cách Chúa dùng để gây dựng chúng ta.

4. Sự Phục Vụ và Hy Sinh: Chúa Giê-xu “không phải đến để được hầu việc, song để hầu việc” (Mác 10:45). Tinh thần phục vụ khiêm nhường là cốt lõi của tính cách Ngài. Khi chúng ta dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ người khác (1 Phi-e-rơ 4:10), chúng ta đang tập luyện “tâm tình” của Đấng Christ. Sự hy sinh vì người khác, từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, là phương thuốc mạnh mẽ chữa trị tính ích kỷ – kẻ thù lớn nhất của sự giống Đấng Christ.

5. Sự Chịu Khổ và Thử Thách: Đây là một phương tiện biến đổi mạnh mẽ nhưng thường bị né tránh. Kinh Thánh dạy rằng hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh ra sự rèn tập, sự rèn tập sinh ra sự trông cậy (Rô-ma 5:3-4). Chúa Giê-xu đã “học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu” (Hê-bơ-rơ 5:8). Thử thách, dưới sự điều khiển của Cha yêu thương, có mục đích cắt tỉa (Giăng 15:2), tinh luyện (1 Phi-e-rơ 1:7), và khiến chúng ta tham dự vào sự thánh khiết của Ngài (Hê-bơ-rơ 12:10).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Lý thuyết cần đi đôi với thực hành. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:

  • Bắt đầu ngày mới với sự tĩnh nguyện: Dành thời gian yên tĩnh để đọc một phân đoạn Kinh Thánh, suy ngẫm ý nghĩa, và cầu nguyện áp dụng vào ngày sống. Hãy hỏi: “Phân đoạn này bày tỏ điều gì về tính cách của Chúa Giê-xu? Tôi cần ăn năn điều gì? Tôi cần vâng theo điều gì?”
  • Tập thói quen “cầu nguyện thường xuyên”: Nuôi dưỡng thái độ cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Có thể dùng những khoảng thời gian ngắn (khi chờ đèn đỏ, xếp hàng, nghỉ giải lao) để tạ ơn, cầu xin sự khôn ngoan, hoặc cầu thay cho người khác.
  • Tìm một “bạn đổ điếu” thuộc linh: Kết nối với một tín hữu trưởng thành để cùng chia sẻ, cầu nguyện và khích lệ nhau sống cho Chúa. Sự trách nhiệm lẫn nhau này rất quan trọng.
  • Phục vụ cách có chủ đích: Tìm một nhu cầu trong Hội Thánh hoặc cộng đồng và dùng khả năng Chúa ban để đáp ứng, dù việc đó nhỏ bé (như thăm hỏi, nấu một bữa ăn, chăm sóc trẻ).
  • Thực hành sự tha thứ: Mỗi khi bị xúc phạm, hãy nhớ đến sự tha thứ mà chính mình đã nhận nơi thập tự giá (Ê-phê-sô 4:32). Quyết định tha thứ, dù cảm xúc chưa theo kịp, là một hành động bắt chước Đấng Christ.
  • Ghi nhớ và chiến đấu bằng Lời Chúa: Khi đối diện với cám dỗ hoặc thử thách cụ thể (như giận dữ, lo lắng, ham muốn tội lỗi), hãy tìm một câu Kinh Thánh đối ứng và dùng nó làm vũ khí trong lời cầu nguyện.

V. Sự Kiên Nhẫn và Tùy Thuộc Vào Ân Điển

Trở nên giống Đấng Christ là một cuộc hành trình trọn đời, không phải là điểm đến tức thời. Đôi khi chúng ta thất bại và thấy mình thiếu sót. Điều quan trọng là đừng nản lòng. Phao-lô, một sứ đồ lớn, đã thừa nhận: “Ấy không phải tôi đã đạt đến mục đích, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi cứ đuổi theo, hầu cho được bắt lấy, vì tôi đã được bắt lấy bởi Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 3:12). Động từ “đuổi theo” (διώκω, *diōkō*) diễn tả một sự nỗ lực kiên trì, liên tục. Chúng ta chạy với sự xác tín rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta, cũng sẽ thành tựu nó (Phi-líp 1:6).

Hãy nhớ rằng, sự công bình và thánh khiết của chúng ta không bao giờ là căn bản cho sự cứu rỗi. Chúng ta luôn được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời chỉ bởi đức tin nơi công lao của Đấng Christ. Sự thánh hóa (trở nên giống Chúa) là kết quả tất yếu và vui mừng của sự xưng công bình (được tuyên bố là công bình). Chúng ta nỗ lực, không phải để được yêu thương, mà là bởi vì đã được yêu thương cách dư dật.

Kết luận: Trở nên giống Đấng Christ hơn là ơn gọi cao quý nhất của Cơ Đốc nhân. Đó là công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Cha đã định trước (Rô-ma 8:29), Con là hình mẫu (Phi-líp 2:5), và Thánh Linh là Đấng hành động (2 Cô-rinh-tô 3:18). Bằng cách tích cực đắm mình trong Lời Chúa, sống trong sự cầu nguyện, gắn kết với Hội Thánh, sẵn sàng phục vụ và vác thập tự giá mình hằng ngày, chúng ta mở lòng cho Thánh Linh làm công việc biến đổi. Hãy bước đi từng ngày với đức tin và sự vâng phục đơn sơ, tin cậy rằng Đấng Christ đang thành hình trong chúng ta (Ga-la-ti 4:19), để cuối cùng, chúng ta sẽ hoàn toàn giống như Ngài khi thấy Ngài diện đối diện (1 Giăng 3:2).

Quay Lại Bài Viết