Làm Sao Để Sống Một Đời Sống Cho Chúa?
Ước ao sâu xa nhất của mỗi Cơ Đốc nhân chân chính là được sống một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, một đời sống có mục đích và ý nghĩa đời đời. Đây không phải là một lý tưởng mơ hồ, mà là mệnh lệnh và đặc ân dành cho những người đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh gọi đây là sự “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). Bài viết nghiên cứu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh và đưa ra những nguyên tắc thực tiễn để mỗi chúng ta có thể bước đi trong sự kêu gọi cao quý này.
Trước khi tìm hiểu “làm sao” sống cho Chúa, chúng ta phải xác định rõ “ai” có thể sống đời sống đó. Kinh Thánh dạy rằng không một người nào trong bản chất tội lỗi, xa cách Đức Chúa Trời, có thể tự mình sống đẹp lòng Ngài (Rô-ma 3:10-12). Do đó, bước đầu tiên và căn bản nhất là phải có sự tái sinh (Giăng 3:3).
Sống cho Chúa bắt nguồn từ việc nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế và Chủ Tể. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vì chưng tình yêu thương của Đấng Christ thôi thúc chúng tôi... Người đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (2 Cô-rinh-tô 5:14-15). Từ ngữ Hy Lạp cho “thôi thúc” ở đây là συνέχω (synechō), mang nghĩa “kiềm giữ, ép buộc, thúc đẩy mạnh mẽ từ bên trong”. Động lực để sống cho Chúa không đến từ luật lệ hay sự ép buộc bên ngoài, mà từ tình yêu đáp lại tình yêu – tình yêu của Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
Vị trí của chúng ta trong Christ là nền tảng. “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Đời sống cho Chúa, vì thế, thực chất là để cho Đấng Christ sống qua đời sống của chúng ta bởi đức tin.
Không thể sống cho một Đấng mà mình không biết. Mối tương giao cá nhân, thân mật và liên tục với Chúa là nhịp đập của đời sống Cơ Đốc.
1. Lời Chúa (Kinh Thánh): Đây là thức ăn thuộc linh và ánh sáng soi đường. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Sống cho Chúa đòi hỏi sự nghiền ngẫm Lời Chúa mỗi ngày (Giô-suê 1:8). Từ “nghiền ngẫm” trong tiếng Hê-bơ-rơ (הָגָה - hagah) bao hàm ý đọc thành tiếng, suy ngẫm, trầm tư và áp dụng. Qua Lời Ngài, chúng ta biết được ý muốn, tính cách và đường lối của Ngài.
2. Sự Cầu Nguyện: Cầu nguyện là hơi thở thuộc linh, là sự giao tiếp hai chiều với Cha Thiên Thượng. “Hãy hằng ở trong sự cầu nguyện và tỉnh thức mà thôi” (Cô-lô-se 4:2). Đời sống cầu nguyện không ngừng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) nuôi dưỡng tâm linh và giúp chúng ta nhận lãnh sự hướng dẫn, năng lực từ Chúa.
3. Sự Vâng Phục Bởi Đức Tin: Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Vâng phục là bằng chứng cụ thể của tình yêu và đức tin. Sự vâng phục thật không phải là hình thức, mà xuất phát từ lòng biết ơn và mong muốn làm hài lòng Cha.
Đời sống cho Chúa sẽ tạo nên những thay đổi cụ thể, có thể nhìn thấy được trong mọi lĩnh vực.
1. Sự Thờ Phượng Trọn Đời: Thờ phượng không bị giới hạn trong những bài hát vào ngày Chúa Nhật. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Công việc, học tập, giải trí, các mối quan hệ đều có thể trở thành của lễ thờ phượng khi chúng được thực hiện với tấm lòng hướng về Chúa và theo các nguyên tắc của Ngài.
2. Đời Sống Bày Tỏ Bông Trái Thánh Linh: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Đây không phải là nỗ lực của bản ngã, mà là kết quả tự nhiên khi chúng ta “bước đi trong Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16). Sống cho Chúa là để Thánh Linh Đức Chúa Trời chi phối và tạo nên bản tính của Christ trong chúng ta.
3. Sự Phục Vụ Trong Tình Yêu Thương: Chúa Giê-xu đã nêu gương về sự phục vụ: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Sống cho Chúa có nghĩa là dùng thì giờ, tài năng, năng lực và của cải Chúa ban để phục vụ Hội Thánh và người khác (1 Phi-e-rơ 4:10). Điều này được thể hiện qua chức vụ trong Hội Thánh và các hành động yêu thương cụ thể trong xã hội.
Sống cho Chúa là một cuộc chiến thuộc linh. Sức riêng của chúng ta không bao giờ đủ.
1. Nhận Lãnh Quyền Năng Từ Thánh Linh: Chúa Giê-xu hứa: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta...” (Công Vụ 1:8). Sống cho Chúa cách hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải được đầy dẫy và chi phối bởi Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18).
2. Mặc Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời: Để đứng vững trước ma quỷ và những cám dỗ, chúng ta phải trang bị toàn bộ khí giới thuộc linh: lẽ thật, sự công bình, tin lành bình an, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:10-18). Mỗi món khí giới đều liên hệ mật thiết đến đời sống thực tiễn hằng ngày.
Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc trên vào cuộc sống bận rộn?
- Buổi Sáng: Dành thì giờ tĩnh nguyện đầu ngày. Đọc một phân đoạn Kinh Thánh, suy ngẫm, cầu nguyện và dâng ngày mới cho Chúa.
- Tại Nơi Làm Việc/Học Tập: Làm việc với tinh thần “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23). Thể hiện tính chính trực, siêng năng và yêu thương với đồng nghiệp/bạn học.
- Trong Gia Đình: Yêu thương và phục vụ vợ/chồng, con cái, cha mẹ như Chúa đã yêu Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:22-6:4).
- Trong Cộng Đồng: Tìm cơ hội để bày tỏ tình yêu thương cụ thể: giúp đỡ người lân cận, tham gia hoạt động thiện nguyện, và sẵn sàng chia sẻ niềm hy vọng trong Chúa cách khôn ngoan, dịu dàng.
- Quản Lý Tài Chính: Xem tiền bạc là công cụ Chúa giao để quản lý. Sống tiết kiệm, trung tín trong việc dâng hiến phần mười và của dâng (Ma-la-chi 3:10), giúp đỡ người có nhu cầu.
Sống một đời sống cho Chúa không phải là gánh nặng của một bộ luật khắt khe, mà là một hành trình đầy vui mừng của người được tự do khỏi tội lỗi, bước đi trong ân điển và mối tương giao với Đấng đã yêu mình. Đó là một quá trình được “nên thánh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), nơi chúng ta học biết vâng phục Chúa mỗi ngày. Sẽ có lúc vấp ngã, nhưng ân điển và sự tha thứ của Chúa luôn dư dật (1 Giăng 1:9). Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, với tấm lòng đơn sơ muốn làm đẹp lòng Cha trên trời. Hãy nhớ lời hứa quý báu: “Hễ ai phục vụ ta, thì Cha ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26). Ước mong mỗi chúng ta đều có thể nói như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (2 Ti-mô-thê 4:7).