Skip to main content
Ethan.

No. 434. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Music:
P. E. Carlson
Key:
G
Sheet music: Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Lyrics

1. Kẻ nào nghe lời Ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, có nước chảy có gió lay, xô động nhà ấy, thì nó bị sập, hư hại rất nhiều, bị sập, hư hại rất nhiều. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jê-sus Christ, là Đức Chúa Jê-sus Christ. 2. Vậy, kẻ nào nghe và làm, làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người, một người khôn ngoan, cất nhà mình trên hòn đá, cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy, song nó chẳng sập đâu, vì đã cất trên hòn đá, vì đã cất trên hòn đá. Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chổ ở cho tôi, hầu tôi được vào đó luôn luôn, hầu tôi được vào đó luôn luôn. Chúa đã ra lịnh, ra lịnh đặng cứu rỗi tôi, Kìa, Chúa là hòn đá, hòn đá và đồn-lũy tôi.

PowerPoint presentation

Song information

G

Original key

4/4

Time signature

2

Verse count

Other songs in THÁNH CA HTTL VIỆT NAM