Sự hấp dẫn về thể chất khi tìm kiếm một người phối ngẫu quan trọng như thế nào?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,126 từ
Chia sẻ:

Sự Hấp Dẫn Về Thể Chất Khi Tìm Kiếm Một Người Phối Ngẫu

Trong hành trình tìm kiếm một người bạn đời, câu hỏi về tầm quan trọng của sự hấp dẫn thể chất luôn là một chủ đề phức tạp, đặc biệt đối với các tín hữu Cơ đốc. Chúng ta sống trong một nền văn hóa tôn thờ vẻ bề ngoài, nhưng Lời Chúa lại mời gọi chúng ta nhìn xa hơn lớp bề mặt. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá chủ đề này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân tích ý nghĩa thực sự của sự hấp dẫn, và đưa ra những nguyên tắc khôn ngoan để định hướng cho các mối quan hệ hướng đến hôn nhân.

I. Quan Điểm Của Thế Gian vs. Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

Thế giới thường đặt nặng tiêu chuẩn về ngoại hình, tuổi tác, và sức hấp dẫn thể chất, xem đó như những yếu tố then chốt cho một mối quan hệ thành công. Tuy nhiên, Kinh Thánh đưa ra một viễn cảnh hoàn toàn khác. Trong 1 Sa-mu-ên 16:7, Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Chớ xem bộ dạng mà con người, vì ta nhìn thấy trong lòng.” (trong tiếng Hê-bơ-rơ: כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וַיהוָה יִרְאֶה לַלֵּבָב – “ki ha’adam yir’eh la’enayim va’Adonai yir’eh lalevav”). Động từ “nhìn thấy” (יִרְאֶה – yir’eh) ở đây không chỉ là hành động thấy bằng mắt, mà còn mang nghĩa “xem xét, đánh giá”. Đức Chúa Trời tuyên bố rõ ràng tiêu chuẩn đánh giá của Ngài là lòng (לֵּבָב – levav), tức là tấm lòng, tính cách, và động cơ bên trong, chứ không phải dáng vẻ bề ngoài (עֵינַיִם – enayim).

Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời tạo dựng nên thân thể chúng ta là xấu hay không quan trọng. Trái lại, 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 dạy: “Hay là, anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Thân thể là quí, là đền thờ, nhưng giá trị của nó nằm ở việc nó thuộc về Chúa và được dùng để làm vinh hiển Ngài, chứ không phải là công cụ để thỏa mãn những tiêu chuẩn thẩm mỹ hư không của thế gian.

II. Sự Hấp Dẫn Thể Chất Trong Kinh Thánh: Những Trường Hợp Cụ Thể

Kinh Thánh không hoàn toàn lảng tránh hay phủ nhận yếu tố thể chất trong các mối quan hệ. Trong Sáng Thế Ký 29, chúng ta thấy Gia-cốp bị thu hút bởi Ra-chên, người được mô tả là “có dáng điệu xinh đẹp, mặt mày tốt đẹp” (câu 17). Sự thu hút này là khởi đầu cho tình yêu của ông dành cho bà. Tương tự, trong sách Nhã Ca, những lời tán tụng về vẻ đẹp thể chất giữa vua Sa-lô-môn và cô hầu gái Su-la-mít được diễn tả một cách thơ mộng và công khai (Nhã Ca 4:1-7, 7:1-9). Điều này cho thấy sự ngưỡng mộ vẻ đẹp thể chất giữa vợ chồng là điều tự nhiên và được Chúa ban cho trong phạm vi hôn nhân.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa “sự ngưỡng mộ” ban đầu và “nền tảng” cho một cuộc hôn nhân. Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến phẩm chất bên trong. Châm Ngôn 31:30 đưa ra lời cảnh tỉnh: “Duyên dáng giả dối, sắc đẹp hư không; Song một người nữ kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Từ “hư không” trong tiếng Hê-bơ-rơ là הֶבֶל (hevel), cùng một từ dùng trong sách Truyền đạo, diễn tả sự phù vân, chóng qua như hơi thở. Sắc đẹp thể chất là tạm thời, nhưng lòng kính sợ Chúa là vĩnh cửu.

Một ví dụ nổi bật khác là cuộc hôn nhân của Y-sác và Rê-bê-ca (Sáng Thế Ký 24). Đầy tớ của Áp-ra-ham cầu nguyện xin một dấu chỉ cụ thể, và Rê-bê-ca đã bày tỏ một tấm lòng hiếu khách, chăm chỉ và vâng lời – những phẩm chất bên trong – trước khi vẻ đẹp ngoại hình của bà được nhắc đến (câu 16: “người con gái trẻ này rất lịch sự, đẹp”). Thứ tự này rất có ý nghĩa.

III. Sự Hấp Dẫn Thật Sự: Sự Hài Hòa Giữa Tâm - Linh - Thể

Đối với Cơ đốc nhân, khái niệm về sự “hấp dẫn” cần được mở rộng và làm cho trọn vẹn. Nó không chỉ dừng lại ở mức độ thể chất, mà phải là sự thu hút toàn diện đối với con người toàn vẹn – bao gồm tâm hồn, tinh thần và thể xác. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các chị em phụ nữ rằng: “Chớ lấy màu tóc giả, đồ trang sức bằng vàng, hay áo quần đắt tiền làm điểm trang cho mình, nhưng hãy lấy tấm lòng dịu dàng, trầm lặng, đó là điều quý báu trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 3:3-4). Ở đây, từ Hy Lạp cho “tấm lòng” là καρδία (kardia), và “dịu dàng, trầm lặng” là πραΰς (praüs) – chỉ sự nhu mì, hiền hòa, không tranh giành. Đây mới là thứ trang sức vĩnh cửu.

Sự hấp dẫn thật sự và bền vững trong hôn nhân Cơ đốc được xây dựng trên sự hài hòa ở ba phương diện:

  • Hài Hòa Thuộc Linh: Cùng chung đức tin, cùng kính sợ Chúa, cùng hướng đến một mục đích sống để tôn vinh Đức Chúa Trời (A-mốt 3:3: “Hai người có đồng đi chung với nhau, nếu không từng hẹn nhau sao?”).
  • Hài Hòa Về Tính Cách & Tâm Hồn: Yêu thương sự nhân từ, trung tín, vui thích sự khôn ngoan, công bình (Châm Ngôn 31 mô tả người vợ tài đức).
  • Hài Hòa Thể Chất: Sự ngưỡng mộ, trân trọng thân thể của nhau như một món quà Chúa ban, và cảm thấy được “thu hút” bởi người bạn đời của mình. Đây là một phần của tình yêu lãng mạn (ἔρως – eros) được thánh hóa trong hôn nhân.

Nếu chỉ có sự hấp dẫn thể chất đơn thuần, mối quan hệ sẽ như ngôi nhà xây trên cát. Nhưng nếu hoàn toàn phớt lờ yếu tố thể chất, có thể dẫn đến sự thiếu kết nối lãng mạn trong hôn nhân. Sự cân bằng là chìa khóa.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cuộc Sống Cơ Đốc

Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh này vào hành trình tìm kiếm bạn đời?

1. Điều Chỉnh Tiêu Chuẩn Cá Nhân

Hãy tự vấn lòng mình: “Danh sách” tiêu chuẩn của tôi có đang bị thế gian định hình quá nhiều không? Hãy viết ra những phẩm chất bạn tìm kiếm ở một người phối ngẫu, dựa trên Ga-la-ti 5:22-23 (Trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ) và 1 Ti-mô-thê 3 (các phẩm chất của người lãnh đạo, áp dụng chung cho Cơ đốc nhân). Đặt những tiêu chuẩn về đức tin và tính cách lên hàng đầu.

2. Phát Triển Sự Hấp Dẫn Thuộc Linh Của Chính Mình

Thay vì tập trung quá nhiều vào ngoại hình để thu hút người khác, hãy đầu tư vào “con người bên trong”. 1 Sa-mu-ên 16:18 mô tả Đa-vít trước khi được làm vua: “một người thiếu niên tài giỏi, dũng sĩ, ăn nói khôn ngoan, mặt mày tốt đẹp, và Đức Giê-hô-va ở cùng người.” Lưu ý thứ tự: tài năng, dũng khí, sự khôn ngoan trong lời nói, rồi mới đến ngoại hình, và quan trọng nhất: “Đức Giê-hô-va ở cùng người.” Hãy trở thành một người mà Chúa ở cùng.

3. Tìm Kiếm Sự Tư Vấn Khôn Ngoan và Cầu Nguyện

Đừng tin cậy nơi cảm xúc hay ấn tượng ban đầu. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của các bậc tín đồ trưởng thành, những người có thể nhìn thấy những điều bạn không thấy. Quan trọng nhất, hãy dâng mối quan hệ này trong lời cầu nguyện. Châm Ngôn 3:5-6 dạy: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

4. Xây Dựng Tình Bạn Trước

Hãy cho phép mối quan hệ phát triển từ tình bạn, nơi bạn có cơ hội nhìn thấy tính cách, đức tin, và phản ứng của người ấy trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tình bạn vững chắc tạo nên nền tảng tốt nhất cho tình yêu lãng mạn lâu dài.

5. Đánh Giá Sự Hấp Dẫn Thể Chất Cách Thực Tế

Sự hấp dẫn thể chất không phải là thứ bất biến. Nó có thể phát triển theo thời gian khi bạn yêu mến và tôn trọng tính cách của một người. Hãy tự hỏi: “Liệu tôi có thể tôn trọng, ngưỡng mộ và cảm thấy gần gũi với người này suốt đời không?” hơn là “Người này có đáp ứng mọi tiêu chuẩn ngoại hình lý tưởng của tôi ngay lúc này không?”.

Kết Luận: Hướng Về Một Tình Yêu Phản Ánh Đấng Christ

Cuối cùng, hình mẫu cao cả nhất cho tình yêu và hôn nhân là chính Đấng Christ và Hội thánh (Ê-phê-sô 5:25-33). Tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho Hội thánh không dựa trên vẻ đẹp hay sự hoàn hảo bề ngoài của chúng ta (vì chúng ta vốn là tội nhân), mà là một tình yêu hy sinh, thánh khiết, biến đổi và trung tín. Khi chúng ta tìm kiếm một người phối ngẫu, mục tiêu tối thượng là tìm được một người bạn đồng hành để cùng nhau phản chiếu tình yêu đó ra cho thế giới.

Sự hấp dẫn thể chất có một vị trí nhất định – nó có thể là món quà khởi đầu, là phần thưởng thú vị trong hôn nhân – nhưng nó không bao giờ được trở thành nền tảng hay thước đo chính. Hãy tìm kiếm một tấm lòng đẹp trong Chúa, một đời sống kết quả cho Ngài, và một tâm hồn mà bạn có thể yêu mến, tôn trọng và đồng hành suốt cả cuộc đời. Trên tất cả, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước, thì mọi điều khác – kể cả mối quan hệ lành mạnh – sẽ được Chúa thêm cho (Ma-thi-ơ 6:33).


“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ noi theo điều dữ, nhưng hãy noi theo điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều dữ thì chẳng từng thấy Đức Chúa Trời.” (3 Giăng 1:11). Ước mong rằng hành trình tìm kiếm bạn đời của chúng ta luôn noi theo điều lành, điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết