Kinh thánh nói gì về dầu xức?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,207 từ
Chia sẻ:

Dầu Xức Trong Kinh Thánh: Ý Nghĩa, Biểu Tượng Và Ứng Dụng Thuộc Linh

Trong hành trình tìm hiểu Lời Chúa, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh “dầu xức” xuất hiện xuyên suốt từ Sáng-thế Ký đến sách Khải-huyền. Đây không chỉ là một vật phẩm tự nhiên thông thường, mà còn mang những ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, chỉ về Đức Thánh Linh, về sự hiệp một với Đấng Christ, và về chức vụ được thánh hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát dầu xức dưới lăng kính Kinh Thánh, giải nghĩa từ ngữ gốc, bối cảnh lịch sử, và đặc biệt là những áp dụng quý báu cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Giới Thiệu: Dầu Ô-li-ve Và Ý Nghĩa Văn Hóa - Tôn Giáo Trong Thế Giới Cổ Đại

Trước khi đi vào khía cạnh mặc khải thần thượng, cần hiểu dầu ô-li-ve (shemen trong tiếng Hê-bơ-rơ, elaion trong tiếng Hy Lạp) có vị trí thế nào trong đời sống Israel. Đây là một trong những nông sản chính của Đất Hứa (Phục-truyền 8:8), dùng để thắp sáng (Xuất Ê-díp-tô 27:20), nấu ăn, và làm mỹ phẩm. Tuy nhiên, khi được dâng lên và thánh hóa cho Đức Giê-hô-va, dầu trở nên một phương tiện đặc biệt để bày tỏ lẽ thật thuộc linh.

II. Dầu Xức Thánh: Nghi Lễ Và Biểu Tượng Trong Cựu Ước

A. Từ Ngữ Gốc Và Khái Niệm “Đấng Được Xức Dầu”:
Từ “xức dầu” trong tiếng Hê-bơ-rơ là mashach (מָשַׁח), có nghĩa là chà xát, bôi lên. Danh từ phát sinh từ động từ này là mashiyach (מָשִׁיחַ) – “Đấng được xức dầu”, dịch sang tiếng Hy Lạp là Christos (Χριστός) – “Đấng Christ”. Như vậy, ngay từ ngữ nguyên, dầu xức đã gắn liền với khái niệm về một chức vụ được Đức Chúa Trời thiết lập và ban quyền năng cách đặc biệt.

B. Thành Phần Và Sự Chế Biến Dầu Xức Thánh:
Kinh Thánh mô tả rất chi tiết về cách chế biến dầu xức thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-25:

“Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy góp các hương liệu tốt nhất: một dược nước năm trăm siếc-lơ; hương nhục quế phân nửa số đó, tức là hai trăm rưỡi; hương xương bồ hai trăm rưỡi; quế-bì năm trăm, đều theo siếc-lơ nơi thánh, và một hin dầu ô-li-ve. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo thuật của thợ chế hương, chế thành một thứ dầu thánh để xức.”
Dầu này được gọi là “dầu xức thánh” (shemen mishchath qodesh) và nghiêm cấm việc chế tạo hay sử dụng cho mục đích thông tục (câu 31-33). Sự thánh khiết của nó biểu thị cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và công việc Ngài.

C. Các Đối Tượng Được Xức Dầu Trong Cựu Ước:

  1. Các Thầy Tế Lễ: A-rôn và các con trai người được xức dầu để biệt riêng ra cho chức vụ thánh (Xuất Ê-díp-tô 28:41; 30:30; Lê-vi Ký 8:12). Hành động này tượng trưng cho việc họ được Đức Thánh Linh trang bị để thực hiện công việc Đức Chúa Trời.
  2. Các Vua: Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ (I Sa-mu-ên 10:1) và Đa-vít (I Sa-mu-ên 16:13) làm vua. Dầu xức biểu thị quyền cai trị được Đức Chúa Trời ủy nhiệm và sự ban Thánh Linh để thi hành chức vụ (I Sa-mu-ên 16:13 chép: “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít từ ngày đó”).
  3. Các Tiên Tri: Trong I Các Vua 19:16, Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho Ê-li xức dầu cho Ê-li-sê làm tiên tri thế cho mình.
  4. Các Vật Dụng Trong Đền Tạm/Đền Thờ: Hòm giao ước, bàn thờ, bàn để bánh trần thiết, chân đèn… đều được xức dầu để biệt riêng ra thánh (Xuất Ê-díp-tô 40:9-11).
  5. Người Bệnh/Đau Yếu: Trong Mác 6:13 (Tân Ước, nhưng phản ánh tập tục Do Thái), các môn đồ xức dầu cho kẻ đau và chữa lành họ. Sách Gia-cơ 5:14 cũng nhắc đến việc này trong Hội Thánh đầu tiên.

III. Dầu Xức Như Một Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh

Đây là ý nghĩa then chốt và xuyên suốt nhất của dầu xức trong toàn bộ Kinh Thánh. Dầu ô-li-ve, khi được ép ra từ trái, mang hình ảnh của sự hy sinh, và khi cháy sáng, mang hình ảnh của sự bày tỏ. Đức Thánh Linh cũng vậy, Ngài đến từ Chúa Cha và Chúa Con, ban sự sống, sự soi sáng và quyền năng.

A. Tiên Tri Và Lời Hứa:
Tiên tri Ê-sai tiên báo về Đầy Tớ của Đức Giê-hô-va: “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:2). Và trong một phân đoạn quan trọng, chính Đấng Mê-si tương lai phán: “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta” (Ê-sai 61:1). Lời tiên tri này được chính Chúa Giê-xu xác nhận là ứng nghiệm trên Ngài (Lu-ca 4:18-21).

B. Sự Ứng Nghiệm Nơi Chúa Giê-xu Christ:
Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là “Đấng Được Xức Dầu” cách trọn vẹn và duy nhất. Sự xức dầu trên Ngài không phải bằng dầu vật chất, mà bằng chính Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng: “Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép” (Công vụ 10:38). Sự kiện Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm và Đức Thánh Lini ngự xuống như chim bồ câu (Ma-thi-ơ 3:16) là sự công bố long trọng về Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu để thực hiện chức vụ Cứu Chúa.

C. Sự Xức Dầu Cho Tín Hữu Trong Tân Ước:
Điều kỳ diệu là, trong giao ước mới, mọi tín hữu thật đều được trở nên phần trong Đấng Christ và cũng nhận lấy sự xức dầu thuộc linh này. Sứ đồ Giăng viết rõ ràng cho các tín hữu:

“Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.” (I Giăng 2:27)
Ở đây, từ “xức dầu” (tiếng Hy Lạp: chrisma - χρίσμα) chính là danh từ của động từ “xức dầu” (chriō). Sự xức dầu này chính là Đức Thánh Linh, Đấng được ban cho mỗi Cơ Đốc nhân khi họ tin nhận Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13-14). Giăng cũng khẳng định: “Đấng làm cho chúng ta bền vững với các con trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng ta, ấy là Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 1:21).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Hiểu được ý nghĩa thuộc linh của dầu xức giúp chúng ta sống một đời sống đắc thắng và có mục đích.

A. Nhận Biết Và Sống Trong Sự Xức Dầu Của Đức Thánh Linh:
Trước hết, mỗi Cơ Đốc nhân cần nhận biết và tin quyết rằng mình đã được xức dầu bởi Đức Thánh Linh. Đây không phải là một cảm xúc hay kinh nghiệm chủ quan, mà là lẽ thật khách quan dựa trên Lời Chúa (II Cô-rinh-tô 1:21-22; Ê-phê-sô 1:13). Sự xức dầu này là dấu ấn đảm bảo cho cơ nghiệp đời đời của chúng ta.

B. Để Đức Thánh Linh Dạy Dỗ Và Dẫn Dắt:
Như I Giăng 2:27 dạy, sự xức dầu (Đức Thánh Linh) dạy chúng ta đủ mọi việc. Trong cuộc sống hằng ngày, khi đối diện với quyết định, thử thách hay cần sự khôn ngoan, chúng ta có thể cầu xin và nhờ cậy Đấng Yên Ủi, là Thần Lẽ Thật, dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 14:26; 16:13). Sự dạy dỗ của Ngài luôn phù hợp và không trái với Kinh Thánh đã được ban cho.

C. Được Ban Quyền Năng Để Làm Chứng Và Phục Vụ:
Trong Cựu Ước, dầu xức ban quyền năng cho các vua, tiên tri, thầy tế lễ để thi hành chức vụ. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu hứa: “Các con sẽ nhận lấy quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, và các con sẽ làm chứng về ta” (Công vụ 1:8). Sự xức dầu của Đức Thánh Linh trang bị cho chúng ta sự can đảm, sự khôn ngoan và năng lực siêu nhiên để làm chứng cho Chúa Giê-xu và phục vụ trong thân thể Ngài.

D. Sống Một Đời Sống “Được Xức Dầu” – Thánh Khiết Và Biệt Riêng:
Dầu xức thánh trong Cựu Ước bị cấm dùng cho mục đích tục. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, vì đã được Đức Thánh Linh xức dầu, đời sống chúng ta phải được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn thuộc về thế gian, nhưng thuộc về Ngài (I Phi-e-rơ 2:9). Điều này thể hiện qua cách chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động mỗi ngày.

E. Về Việc Sử Dầu Vật Chất Trong Các Nghi Thức Ngày Nay:
Kinh Thánh Tân Ước không hề ra lệnh hay thiết lập một nghi thức xức dầu vật chất nào như một bí tích cứu rỗi hay ban ơn bắt buộc. Việc xức dầu cho người bệnh trong Gia-cơ 5:14 mang tính cầu nguyện, bày tỏ đức tin và sự vâng lời, đồng thời là một biểu tượng của sự cầu xin Đức Thánh Linh can thiệp. Trọng tâm vẫn là “lời cầu nguyện bởi đức tin” (câu 15). Do đó, việc sử dụng dầu vật chất trong Hội Thánh ngày nay, nếu có, phải luôn được hiểu là một biểu tượng, một phương tiện bày tỏ đức tin, chứ không phải là một phương thuốc thần kỳ hay là phương tiện chuyển tải ân điển một cách ma thuật. Thực tại thuộc linh quan trọng hơn biểu tượng vật chất. Đấng chúng ta có chính là Đức Thánh Linh – sự xức dầu thật sự.

V. Kết Luận: Ở Trong Đấng Được Xức Dầu

Hành trình nghiên cứu về dầu xức dẫn chúng ta đến một kết luận tối hậu: Chúa Giê-xu Christ là Đấng Được Xức Dầu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Mọi sự xức dầu trong Cựu Ước chỉ là bóng hình, hình bóng và lời hứa về Ngài. Ngày nay, mọi ai tin nhận Ngài đều được dự phần vào sự xức dầu đó, tức là được Đức Thánh Linh ngự vào lòng.

Sống với tư cách là những người “được xức dầu”, chúng ta được kêu gọi:

1. Sống trong mối liên hệ mật thiết với Đấng Christ – Cội nguồn của sự xức dầu. Không có Ngài, không có Thánh Linh.
2. Nhạy bén và vâng phục sự dạy dỗ, dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi lĩnh vực đời sống.
3. Mang lấy trách nhiệm làm chứng và phục vụ với quyền năng từ trên cao, biết rằng chính Đức Thánh Linh đang hành động qua chúng ta.
4. Gìn giữ đời sống thánh khiết, như dầu thánh không bị pha tạp, để danh Chúa được vinh hiển.

Ước mong mỗi chúng ta, với sự hiểu biết này, sẽ càng trân quý hơn Đức Thánh Linh – Quà Tặng quý báu từ Cha Thiên Thượng, và sống một đời sống đầy dẫy, được chiếu sáng, và có năng lực bởi chính “dầu xức” thuộc linh không bao giờ cạn kiệt ấy.

Quay Lại Bài Viết