Đức Chúa Trời là Hòn Đá cứu rỗi có ý nghĩa gì?
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, một trong những hình ảnh quyền năng và an ủi nhất được Kinh Thánh sử dụng để mô tả về Đức Chúa Trời chính là “Hòn Đá”. Đây không phải là một ẩn dụ tĩnh lặng, mà là một biểu tượng sống động, mang đầy ý nghĩa thần học về sự cứu rỗi, sự bền vững và căn tính của Đấng Mết-si-a. Bài viết này sẽ đi sâu khai triển ý nghĩa của chủ đề “Đức Chúa Trời là Hòn Đá cứu rỗi” dựa trên nền tảng Kinh Thánh, khám phá các nguyên văn Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin của mình.
I. Nền Tảng Ngôn Ngữ và Cựu Ước: Đức Chúa Trời, Hòn Đá của Y-sơ-ra-ên
Trong Cựu Ước, từ “Hòn Đá” (tiếng Hê-bơ-rơ: צוּר “tsur” hoặc סֶלַע “sela”) thường được dùng để chỉ về Đức Giê-hô-va. Đây là một hình ảnh nói lên sự bất biến, quyền năng bảo vệ và là nguồn cung ứng duy nhất.
1. Hòn Đá là Nơi Ẩn Náu và Cứu Chuộc: Trong bài ca của Môi-se (Phục Truyền 32), chúng ta thấy lời tuyên bố mạnh mẽ: “Vì danh Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rao truyền; Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi! Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn... Hòn Đá nầy đã sanh ngươi... Hòn Đá của ngươi là vầng đá, bởi Ngài là trọn vẹn”
(Phục Truyền 32:3-4, 18, 31). Từ “Hòn Đá” ở đây (צוּר) nhấn mạnh đến Đấng sáng tạo, Đấng trung tín và là nguồn gốc của dân Y-sơ-ra-ên. Ngài là nền tảng duy nhất cho sự tồn tại và ơn cứu chuộc của họ.
2. Đấng Christ, Hòn Đá Thiêng Liêng đi theo dân sự: Sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 10:4 đã giải thích một biểu tượng quan trọng: “và đều uống một thứ đồ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và hòn đá ấy là Đấng Christ.”
Điều này ám chỉ đến phép lạ trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6 và Dân Số Ký 20:8-11, khi Môi-se đập hòn đá để nước chảy ra. Hòn đá bằng đá đó là hình bóng về Đấng Christ, là Hòn Đá thiêng liêng, bị đâm (chịu chết một lần) để ban cho dân sự Đức Chúa Trời nước sự sống đời đời. Đây là sự mặc khải tiến bộ: Đức Giê-hô-va của Cựu Ước chính là Đức Chúa Jêsus Christ của Tân Ước – cùng một Hòn Đá cứu rỗi.
II. Đấng Christ – Hòn Đá Góc Nhà Bị Loại Bỏ và Được Tôn Lên
Ẩn dụ này được chính Chúa Jêsus trích dẫn và áp dụng cho chính Ngài, mang ý nghĩa mấu chốt về sự cứu rỗi.
1. Lời Tiên Tri trong Thi Thiên 118: “Hòn đá mà thợ xây nhà bỏ ra, Đã trở nên đá đầu góc nhà.”
(Thi Thiên 118:22). Trong nguyên văn, “đá đầu góc” (רֹאשׁ פִּנָּה “rosh pinah”) là viên đá quyết định, được đặt tại góc nhà để liên kết hai bức tường và quyết định sự vuông vắn, vững chắc của cả công trình. Các thợ xây (các lãnh đạo tôn giáo Do Thái) đã xem thường, khước từ và loại bỏ Hòn Đá này.
2. Sự Ứng Nghiệm nơi Đấng Christ: Chúa Jêsus đã trực tiếp áp dụng lời tiên tri này cho chính mình sau ẩn dụ về người trồng nho (Ma-thi-ơ 21:42-44). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng làm chứng điều này trước mặt các nhà lãnh đạo: “Ấy là Chúa Jêsus mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì Ngài là hòn đá mà các ông xây nhà bỏ ra, đã trở nên hòn đá đầu góc.”
(Công vụ 4:10-11). Sự phục sinh của Chúa Jêsus là hành động tối thượng của Đức Chúa Trời, tôn Ngài lên làm đá góc nhà duy nhất cho Hội Thánh – công trình thuộc linh của Ngài.
3. Ý Nghĩa Cứu Rỗi: “Hòn Đá bị loại bỏ” nói lên sự khước từ, khổ nạn và sự chết của Đấng Christ. “Trở nên đá đầu góc” nói lên sự phục sinh, tôn cao và quyền tể trị của Ngài. Ơn cứu rỗi chỉ được xây dựng trên chính Hòn Đá đã chịu chết và sống lại này. Như Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
(Công vụ 4:12).
III. Hòn Đá Vấp Ngã và Đá Nghiền Nát
Hình ảnh Hòn Đá không chỉ là nơi nương náu, mà còn là tiêu chuẩn phán xét. Điều này được tiên tri Ê-sai và Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ.
1. Đá Vấp Ngã và Đá Nghiền Nát: Ê-sai đã nói tiên tri: “Ngài sẽ làm một nơi thánh và một hòn đá vấp ngã, một hòn đá đá choáng váng cho hai nhà Y-sơ-ra-ên, làm một cái bẫy và một cái lưới cho dân cư Giê-ru-sa-lem.”
(Ê-sai 8:14). Phao-lô trích dẫn lời này trong Rô-ma 9:33, kết hợp với Ê-sai 28:16, để giải thích về sự cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên: “Nầy, ta để tại Si-ôn một hòn đá ngáng trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã; hễ ai tin đến thì chẳng hổ thẹn.”
2. Hai Phản Ứng Đối Nghịch: Cùng một Hòn Đá – Đức Chúa Jêsus Christ – lại tạo ra hai kết quả trái ngược:
- Đối với người tin: Ngài là nền tảng vững chắc, là “hòn đá quý” (Ê-sai 28:16), là nơi họ “chẳng hổ thẹn”.
- Đối với người không tin và khước từ Ngài: Ngài trở thành “hòn đá vấp ngã”. Họ vấp phải Ngài vì họ không tin (Rô-ma 9:32), vì họ tìm sự công bình bởi việc làm luật pháp thay vì bởi đức tin. Trong Ma-thi-ơ 21:44, Chúa Jêsus cảnh báo: “Kẻ nào ngã nhằm hòn đá nầy sẽ bị giập nát, còn hòn đá nầy ngã nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”
Hòn Đá bị vấp ngã (sự khước từ Ngài) đã dẫn đến sự phán xét (bị nghiền nát).
3. Sự Phán Xét Cuối Cùng: Hình ảnh “nghiền nát” trong sách Đa-ni-ên chương 2 về pho tượng lớn bị hòn đá không bởi tay người đục ra đánh gãy, cũng chỉ về Đấng Christ và vương quốc đời đời của Ngài sẽ nghiền nát mọi vương quốc thế gian. Hòn Đá cứu rỗi cũng chính là Đấng Phán Xét tối cao.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật “Đức Chúa Trời là Hòn Đá cứu rỗi” không phải chỉ là giáo lý suông, mà phải trở thành nền tảng thực tiễn cho đời sống hằng ngày của chúng ta.
1. Xây Dựng Đời Sống Trên Nền Đá Vững Chắc: Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 7:24-25: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Dẫu mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập, vì đã cất trên đá.”
“Nghe và làm theo lời” chính là đặt toàn bộ đời sống, hy vọng, tương lai và sự an toàn của mình trên nền tảng là chính Đấng Christ và Lời của Ngài. Mọi triết lý, tôn giáo, hay sự khôn ngoan đời này đều là “cát” sẽ sụp đổ khi bão tố cuộc đời ập đến.
2. Sống Như Đá Sống trong Hội Thánh: Phi-e-rơ gọi Chúa là “Đá Sống” (1 Phi-e-rơ 2:4), và những người tin Ngài cũng trở nên “đá sống”, được xây lên nhà thiêng liêng. Điều này nói đến mối liên hệ cộng đồng. Chúng ta không chỉ được cứu riêng lẻ, mà còn được xây dựng cùng nhau thành đền thờ thiêng liêng, lấy Đấng Christ làm đá góc nhà. Điều này thúc giục chúng ta sống hiệp một, nâng đỡ nhau trong Hội Thánh địa phương.
3. Tìm Nơi Ẩn Náu và Nguồn Cung Ứng Nơi Hòn Đá: Khi đối diện với cơn cám dỗ, khó khăn, hay sự thiếu thốn, thay vì chạy đến những “hòn đá” giả tạo của thế gian (tiền bạc, danh vọng, các mối quan hệ con người), chúng ta được mời gọi chạy đến với Hòn Đá thiêng liêng là Christ. Như Đa-vít đã kêu cầu: “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi... Tôi sẽ nương náu mình nơi Ngài.”
(Thi Thiên 18:2). Sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và nương dựa nơi Thánh Linh chính là thực tiễn của việc “ẩn náu nơi Hòn Đá”.
4. Rao Truyền Hòn Đá Góc Nhà cho Thế Gian: Nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng về “Hòn Đá bị loại bỏ” đã trở nên “Đá góc nhà”. Chúng ta rao báo cho mọi người rằng có một nền tảng cứu rỗi vững chắc, và cảnh báo về hậu quả của việc vấp ngã nơi Ngài. Sứ điệp của chúng ta không phải là về một tôn giáo, mà là về một Con Người – Hòn Đá Sống – Đấng duy nhất có thể chịu đựng được sức nặng của tội lỗi và sự phán xét cho nhân loại.
V. Kết Luận
Hình ảnh “Đức Chúa Trời là Hòn Đá cứu rỗi” xuyên suốt Kinh Thánh, từ sách Phục Truyền đến sách Khải Huyền, đã vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về Đấng Christ. Ngài là:
- Hòn Đá thiêng liêng ban nước sự sống.
- Hòn Đá bị loại bỏ chịu đau khổ vì chúng ta.
- Hòn Đá góc nhà được Đức Chúa Trời tôn cao, làm nền cho Hội Thánh.
- Hòn Đá vấp ngã và nghiền nát cho những ai khước từ Ngài.
- Hòn Đá tảng vững chắc cho đời sống và đức tin của chúng ta.
Lời mời gọi cuối cùng dành cho mỗi chúng ta là hãy đến cùng Ngài (1 Phi-e-rơ 2:4). Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào – yếu đuối, tội lỗi, bất an hay thất bại – Hòn Đá cứu rỗi vẫn đứng vững, không hề lay chuyển. Hãy xây dựng mọi sự trên Ngài. Hãy ẩn náu trong Ngài. Và hãy chia sẻ về Ngài, để nhiều người khác cũng tìm thấy nơi Hòn Đá Christ sự cứu rỗi vĩnh cửu và nền tảng bền vững cho đời sống. A-men.