Chúa Có Biết Suy Nghĩ Của Chúng Ta Không?
Trong hành trình đức tin, có lẽ mỗi Cơ Đốc nhân đều từng tự hỏi: “Chúa có thực sự biết từng suy nghĩ thầm kín, từng ý định chưa thành lời, từng dòng tư tưởng phức tạp trong tâm trí tôi không?”. Câu hỏi này không chỉ liên quan đến tri thức của Đức Chúa Trời, mà còn chạm đến bản chất mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Một Đấng biết mọi sự có đáng sợ hay đáng để chúng ta nương cậy? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá chân lý về sự toàn tri (omniscience) của Đức Chúa Trời, đặc biệt tập trung vào sự hiểu biết của Ngài về tư tưởng và ý định trong lòng con người.
Trước khi trả lời cụ thể câu hỏi, chúng ta cần xác lập nền tảng: Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đấng Toàn Tri. Ngài biết trọn mọi sự. Điều này được bày tỏ xuyên suốt cả Cựu Ước và Tân Ước.
Trong Thi Thiên 139:1-4, Vua Đa-vít đã cầu nguyện với sự kinh ngạc: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.”
Phân đoạn này là một bức tranh toàn diện về sự hiểu biết thẳm sâu của Đức Chúa Trời:
• “Ngài đã dò xét” (tiếng Hê-bơ-rơ: chaqar): Có nghĩa là khảo sát, thăm dò kỹ lưỡng, như một nhà thám hiểm đi vào mọi ngóc ngách. Đây không phải là kiến thức hời hợt.
• “Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi”: Ngài thấu suốt tư tưởng từ khoảng cách vô hạn, không cần phải đến gần.
• “Lời chưa ở trên lưỡi… Ngài đã biết trọn hết”: Đây chính là câu trả lời rõ ràng. Ngài biết điều chúng ta định nói trước khi chúng ta cất thành lời, nghĩa là Ngài biết chính tư tưởng cội nguồn sinh ra lời nói.
Trong Ê-sai 46:9-10, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Hãy nhớ lại sự đã xảy ra ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta rao sự cuối cùng từ lúc mới đầu, và từ thuở xưa những việc chưa làm. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.” Sự hiểu biết của Ngài bao trùm cả thời gian, từ khởi đầu đến kết thúc, bao gồm cả những “mưu” (ý định, kế hoạch) của lòng người.
Tân Ước bày tỏ đầy đủ thuộc tính toàn tri nơi Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Sự hiểu biết của Ngài về tư tưởng con người không phải là khả năng tiên đoán tâm lý, mà là bằng chứng về thần tính của Ngài.
Trong Ma-thi-ơ 9:3-4, khi Chúa Giê-xu tha tội cho người bại, các thầy thông giáo “thầm nghĩ rằng: Người nói phạm thượng đó.” Câu Kinh Thánh ghi: “Song Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, bèn phán rằng: Sao các ngươi nghĩ đều ác trong lòng mình?” Từ “biết” ở đây trong tiếng Hy Lạp là eidōs, diễn tả sự nhận thức trực tiếp và rõ ràng. Ngài không cần nghe họ nói ra.
Một ví dụ mạnh mẽ khác trong Lu-ca 5:21-22. Khi Chúa Giê-xu tha tội, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại “nghĩ trong trí mình” những lời buộc tội. “Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, bèn nói với họ rằng: Các ngươi nghĩ làm sao trong lòng mình?”
Đáng chú ý, trong Giăng 2:24-25, sứ đồ Giăng viết về Chúa Giê-xu: “Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi đều trong lòng người ta.” Cụm từ “tự hiểu thấu” trong nguyên văn Hy Lạp (eginōsken auto ti ēn en tō anthrōpō) nhấn mạnh kiến thức nội tại, bẩm sinh. Ngài biết chính bản chất bên trong của con người.
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra ba đặc điểm chính về sự hiểu biết của Chúa đối với suy nghĩ chúng ta:
1. Toàn Diện: Chúa không chỉ biết một phần, hay chỉ biết những suy nghĩ “quan trọng”. Ngài biết tất cả. Thi Thiên 94:11 khẳng định: “Đức Giê-hô-va biết ý tưởng loài người, thật hư không ra chi.” Ngài biết cả ý tưởng hư không, phù phiếm của chúng ta.
2. Tức Thời và Trực Tiếp: Không có độ trễ hay sự giải mã. 1 Sử Ký 28:9 cho biết: “Đức Giê-hô-va dò xét mọi lòng, và hiểu biết các ý tưởng của tư tưởng.” Từ “dò xét” (cheqer) và “hiểu biết” (biyn) cho thấy một quá trình thấu hiểu trọn vẹn và chính xác.
3. Thẳm Sâu, Xuyên Thấu Bản Chất: Chúa không chỉ biết ý nghĩ bề mặt, mà còn biết động cơ, ý định ẩn sâu bên trong. 1 Cô-rinh-tô 4:5 cảnh báo: “Vậy thì, hãy phán xét không điều chi trước kỳ hạn, cho đến chừng Chúa đến, là Đấng sẽ đem sự sáng ra chốn tối tăm, bày tỏ các mưu định trong lòng…” Chữ “mưu định” (tiếng Hy Lạp: boulē) chỉ những ý đồ, kế hoạch có chủ ý. Mọi động cơ thầm kín nhất đều sẽ được phơi bày trước ánh sáng của Ngài.
Chân lý “Chúa biết rõ mọi suy nghĩ của tôi” không nhằm khiến chúng ta sợ hãi cách tiêu cực, nhưng để uốn nắn, dẫn dắt và an ủi chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
1. Sống Với Sự Chân Thật Trọn Vẹn Trước Mặt Chúa: Biết rằng không điều gì giấu được Chúa, chúng ta được kêu gọi từ bỏ sự giả hình. Chúng ta không thể “diễn” đạo trước mặt Ngài. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải tỏ ra hoàn hảo. Hãy đến với Chúa trong sự thật của chính mình – với những suy nghĩ lộn xộn, yếu đuối, và cả tội lỗi – để nhận được sự tha thứ và thanh tẩy qua huyết của Chúa Giê-xu (1 Giăng 1:9).
2. Cầu Nguyện Sâu Nhiệm Hơn: Chúng ta thường bối rối không biết cầu nguyện thế nào. Nhưng Rô-ma 8:26-27 an ủi chúng ta: “Đức Thánh Linh cũng vì chúng ta mà cầu khẩn… Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào…” Chúa Thánh Linh, Đấng biết rõ tư tưởng chúng ta, sẽ chuyển những tiếng than thở khôn nói thành lời cầu nguyện đẹp ý Chúa. Bạn có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Ngài biết rõ lòng con hơn chính con, xin hãy cầu thay và hành động trong con.”
3. Canh Giữ Tâm Trí và Đầu Phục Chúa Christ: Vì Chúa biết mọi tư tưởng, chúng ta càng có trách nhiệm quản lý tâm trí mình. 2 Cô-rinh-tô 10:5 dạy: “…bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” Đây là một cuộc chiến thuộc linh hằng ngày. Khi một ý nghĩ kiêu ngạo, ghen ghét, ô uế, hay hoài nghi nổi lên, hãy nhận biết rằng Chúa đang thấy, và chúng ta có quyền nhân danh Chúa Giê-xu để bắt nó vâng phục Lời Ngài, thay thế bằng những tư tưởng chân thật, cao trọng, thánh sạch (Phi-líp 4:8).
4. Tìm Kiếm Sự Xét Đoán và Dẫn Dắt Của Chúa: Thay vì tự biện hộ hay dựa vào sự phán xét của người khác, chúng ta có thể cầu xin Chúa, Đấng biết rõ lòng mình, xét đoán và hướng dẫn. Như Thi Thiên 139:23-24, Đa-vít cầu nguyện: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng; Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” Đây là thái độ khiêm nhường và khôn ngoan.
5. Được An Ủi Trong Sự Hiểu Biết Trọn Vẹn Của Chúa: Có những nỗi đau, nỗi sợ, hay sự bối rối mà chúng ta không thể diễn đạt thành lời với ai. Bạn có thể an lòng vì Chúa biết hết. Ngài biết nỗi thất vọng, sự cô đơn, và cả những ước mơ thầm kín nhất. Bạn không cần phải giải thích dài dòng với Ngài. Sự hiểu biết của Ngài đi kèm với tình yêu thương vô điều kiện và ân điển cứu rỗi trong Chúa Giê-xu.
Vậy, Chúa có biết suy nghĩ của chúng ta không? Câu trả lời Kinh Thánh là “CÓ” một cách trọn vẹn, thẳm sâu và trực tiếp. Điều này, dưới ánh sáng của Phúc Âm, trở thành nền tảng cho sự tự do thuộc linh chứ không phải nỗi kinh hãi. Sự toàn tri của Đức Chúa Trời, kết hợp với tình yêu thương hy sinh của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ, có nghĩa là:
- Ngài biết điều tệ nhất trong bạn – và Ngài vẫn yêu bạn, đến nỗi sai Con Ngài chịu chết cho bạn (Rô-ma 5:8).
- Ngài biết sự yếu đuối và chiến đấu trong tâm trí bạn – và Ngài ban Chúa Thánh Linh để giúp đỡ, an ủi và biến đổi bạn (Rô-ma 8:26; 12:2).
- Ngài biết những tư tưởng chân thật hướng về Ngài – và Ngài trân quý chúng, dù chúng còn non yếu.
Vì thế, thay vì tìm cách giấu giếm, hãy mở lòng mình ra dưới ánh sáng chữa lành của Ngài. Hãy để sự hiểu biết rằng “Chúa biết tôi hoàn toàn” thúc đẩy bạn sống gần Ngài hơn, chân thật hơn, và nương cậy hoàn toàn vào ân điển được bày tỏ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng là hy vọng duy nhất cho tâm trí và tấm lòng của chúng ta.