Làm sao tôi biết mình được kêu gọi để giảng đạo?
Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân nghiêm túc tự hỏi: “Liệu Chúa có kêu gọi tôi vào chức vụ giảng đạo không?”. Đây là một câu hỏi quan trọng bởi việc xác định đúng tiếng gọi của Chúa sẽ giúp chúng ta bước đi trong ý muốn Ngài, mang lại kết quả lâu dài cho Nước Trời. Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời kêu gọi những người Ngài đã chuẩn bị để trở thành những người rao giảng, mục sư và giáo sư (Ê-phê-sô 4:11-12). Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết mình có nằm trong số đó không? Bài viết này sẽ khám phá các dấu hiệu Kinh Thánh và những cân nhắc thực tiễn để giúp bạn phân biệt tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành cho chức vụ giảng đạo.
1. Niềm khao khát nồng cháy để rao truyền Phúc Âm
Một trong những dấu hiệu đầu tiên của việc được kêu gọi giảng đạo là một niềm khao khát sâu sắc, không thể cầm lòng được trong việc chia sẻ Lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ: “Vả, nếu tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn khốn nạn cho tôi nếu tôi không rao truyền Tin Lành!” (1 Cô-rinh-tô 9:16). Từ “cần buộc” trong nguyên văn Hy Lạp là ἀνάγκη (anankē), nghĩa là sự tất yếu, áp lực không thể cưỡng lại. Phao-lô cảm thấy như một sự thôi thúc nội tâm mạnh mẽ từ Đức Thánh Linh, khiến ông không thể im lặng. Tương tự, Tiên tri Giê-rê-mi đã nói: “Lời Chúa trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bị dồn nén trong xương tôi; tôi mệt mỏi vì nín lặng, nhưng không thể được” (Giê-rê-mi 20:9).
Điều này không có nghĩa là mọi tín hữu đều không khao khát chia sẻ đức tin; thật ra, mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi làm chứng (Công vụ 1:8). Nhưng nếu bạn cảm thấy một sự thôi thúc đặc biệt, liên tục và mãnh liệt để giảng dạy, giải nghĩa Kinh Thánh, và dẫn dắt người khác đến với Chúa, đó có thể là dấu hiệu của ơn gọi đặc biệt vào chức vụ giảng đạo.
2. Sự xác nhận từ Hội Thánh và các lãnh đạo thuộc linh
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời thường sử dụng Hội Thánh để xác nhận và ủy thác những người được kêu gọi. Trong Công vụ 13:2-3, khi các tiên tri và giáo sư tại Hội Thánh An-ti-ốt đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh phán: “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc Ta đã gọi họ”. Sau đó, sau khi cầu nguyện và đặt tay, họ sai hai ông đi. Như vậy, ơn gọi của Phao-lô và Ba-na-ba được xác nhận bởi Hội Thánh qua sự hướng dẫn của Thánh Linh.
Trong thư gửi Ti-mô-thê, Phao-lô nhắc: “Đừng thờ ơ với ơn ban trong con, là ơn đã được ban cho con bởi lời tiên tri khi các trưởng lão đặt tay trên con” (1 Ti-mô-thê 4:14). Ở đây, sự xác nhận từ các trưởng lão củng cố ơn gọi của Ti-mô-thê. Nếu bạn có ước muốn giảng đạo, hãy tìm kiếm sự đánh giá và hướng dẫn từ những người trưởng thành thuộc linh trong Hội Thánh, những người có thể nhận thấy ân tứ và tiềm năng nơi bạn.
3. Sự trang bị và ân tứ từ Đức Thánh Linh
Ân tứ thuộc linh là những khả năng đặc biệt do Đức Thánh Linh ban cho để xây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7). Trong các ân tứ, Kinh Thánh nêu rõ ân tứ giảng dạy, làm tiên tri, làm mục sư, và làm giáo sư (Ê-phê-sô 4:11; 1 Cô-rinh-tô 12:28-29). Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn vào chức vụ giảng đạo, Ngài sẽ ban cho bạn những ân tứ cần thiết để thực hiện công việc đó một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, cần phân biệt giữa khả năng tự nhiên (như hùng biện, trí tuệ) và ân tứ thuộc linh. Ân tứ thuộc linh thường được bày tỏ qua kết quả siêu nhiên trong chức vụ, chẳng hạn như người nghe được biến đổi, được thuyết phục, được khích lệ, và Lời Chúa được mở ra cách rõ ràng (1 Cô-rinh-tô 2:4-5). Nếu bạn thấy mình có sự thu hút và hiệu quả khi giảng dạy, và những người khác xác nhận rằng họ được gây dựng qua Lời bạn chia sẻ, đó có thể là dấu hiệu của ân tứ giảng dạy.
Hãy nhớ rằng ân tứ cũng cần được mài giũa và phát triển. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy khêu lại ân tứ của Đức Chúa Trời đã ban cho con qua sự đặt tay của ta” (2 Ti-mô-thê 1:6). Vì vậy, một người được kêu gọi sẽ có sự thôi thúc học hỏi Kinh Thánh sâu sắc và trau dồi kỹ năng giảng dạy.
4. Sự đáp ứng với nhu cầu thuộc linh của người khác
Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài động lòng thương xót vì họ “khốn cùng và tan lạc, như chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Ngài bảo các môn đồ: “Mùa gặt thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa gặt của Ngài” (Ma-thi-ơ 9:37-38). Một người được kêu gọi giảng đạo thường có lòng trắc ẩn sâu sắc đối với những người hư mất và nhu cầu thuộc linh của Hội Thánh. Họ không thể dửng dưng khi thấy người ta đói khát Lời Chúa.
Sự thôi thúc này không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là một mối quan tâm lâu dài, thúc đẩy họ hành động: giảng dạy, môn đệ hóa, chăm sóc và cầu nguyện. Nếu bạn thường xuyên bị lay động bởi những nhu cầu thuộc linh xung quanh và ước ao được đáp ứng, đó có thể là dấu hiệu của ơn gọi.
5. Sự thuận phục và vâng phục Chúa
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài mong đợi sự vâng lời. Tiếng gọi thường đến trong lúc cầu nguyện, suy ngẫm Kinh Thánh hoặc qua những hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình của các nhân vật Kinh Thánh như Môi-se (Xuất Ê-díp-tô 3-4), Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 1), Ê-sai (Ê-sai 6), Phao-lô (Công vụ 9) cho thấy rằng họ đã trải qua một cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa Trời và cuối cùng đã chấp nhận vâng theo sự kêu gọi của Ngài.
Trong Ê-sai 6:8, Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Ê-sai đáp: “Có tôi đây! Xin hãy sai tôi.” Một người được kêu gọi thật sự sẽ có thái độ sẵn sàng và khiêm nhường để vâng theo dù biết rằng chức vụ đầy khó khăn. Nếu bạn cảm thấy Chúa đang đặt để vào lòng mình một mệnh lệnh rõ ràng để rao giảng, và bạn sẵn sàng bước đi trong sự vâng phục, đó là một dấu hiệu quan trọng.
6. Sự bền lòng và hiệu quả trong chức vụ
Ơn gọi không phải là một cảm xúc chóng vánh; nó được thử nghiệm qua thời gian và hoàn cảnh. Trong 2 Ti-mô-thê 2:1-2, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hỡi con, hãy mạnh mẽ trong ân điển của Đấng Christ Jêsus; những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng, hãy giao phó cho những người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.” Một người được kêu gọi sẽ kiên trì học tập, phục vụ và chịu đựng gian khổ vì Phúc Âm (2 Ti-mô-thê 2:3).
Hiệu quả cũng là một yếu tố cần cân nhắc, dù không phải lúc nào cũng ngay lập tức. Nhưng khi bạn trung tín trong việc giảng dạy, Chúa sẽ ban phước và kết quả (1 Cô-rinh-tô 3:6-7). Nếu qua thời gian, bạn thấy rằng công việc giảng đạo của mình thực sự gây dựng Hội Thánh và đưa người ta đến với Đấng Christ, đó là sự xác nhận thêm.
Phân biệt giữa kêu gọi chung và kêu gọi đặc biệt
Trước khi đi sâu hơn, cần hiểu rằng mọi tín hữu đều được kêu gọi làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19-20). Đây là “kêu gọi chung” dành cho toàn thể Hội Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng nói về một “kêu gọi đặc biệt” dành cho những người được Chúa lựa chọn và ban cho để làm mục sư, giáo sư, nhà truyền giáo, v.v. (Ê-phê-sô 4:11-12). Vì vậy, câu hỏi “Làm sao tôi biết mình được kêu gọi để giảng đạo?” thường liên quan đến kêu gọi đặc biệt này.
Thực hành: Làm thế nào để nuôi dưỡng và xác minh ơn gọi?
Nếu bạn nghi ngờ mình có thể được kêu gọi vào chức vụ giảng đạo, hãy thực hiện những bước sau:
- Cầu nguyện kiên trì: Xin Chúa bày tỏ ý muốn Ngài và ban sự bình an để bạn biết chắc (Cô-lô-se 3:15).
- Nghiên cứu Kinh Thánh sâu sắc: Đào sâu Lời Chúa để có nền tảng vững chắc cho việc giảng dạy. “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý” (2 Ti-mô-thê 2:15).
- Phục vụ trong Hội Thánh: Bắt đầu với những nhiệm vụ nhỏ như dạy Trường Chúa Nhật, dẫn nhóm nhỏ, chia sẻ chứng đạo. Qua đó, bạn và Hội Thánh có thể đánh giá ân tứ và sự hiệu quả.
- Tìm kiếm sự hướng dẫn thuộc linh: Thảo luận với mục sư, các trưởng lão hoặc những người đáng tin cậy trong Hội Thánh. Họ có thể giúp bạn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và khẳng định tiếng gọi.
- Trau dồi kỹ năng: Tham gia các khóa đào tạo thần học, học hỏi từ những người đi trước, và thực hành giảng dạy dưới sự giám sát.
- Kiên nhẫn và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh: Đôi khi Chúa thử luyện chúng ta qua thời gian chờ đợi. Hãy trung tín trong hiện tại và để Ngài mở các cánh cửa.
Kết luận
Biết mình được kêu gọi giảng đạo là một hành trình cá nhân với Chúa, được xác minh qua Kinh Thánh, Thánh Linh và Hội Thánh. Nếu bạn có lòng khao khát mãnh liệt chia sẻ Phúc Âm, được Hội Thánh công nhận, nhận lãnh ân tứ giảng dạy, cảm thương những linh hồn hư mất, sẵn sàng vâng phục và thấy hiệu quả lâu dài, rất có thể Chúa đang kêu gọi bạn vào chức vụ này. Hãy can đảm bước đi trong đức tin, vì “Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm điều đó” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).