Bạn ở độ tuổi như thế nào để có thể được và cầu xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của bạn?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,862 từ
Chia sẻ:

Độ Tuổi Nào Có Thể Tiếp Nhận Chúa Giê-xu Làm Cứu Chúa?

Trong hành trình thuộc linh, một trong những câu hỏi quan trọng và thiết thực nhất mà nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh và những người tìm kiếm, thường đặt ra là: “Tôi, hoặc con tôi, cần đạt đến độ tuổi nào mới có thể thật sự tin nhận Chúa Giê-xu?”. Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự cứu rỗi: đó là công việc của ân điển hay sự nhận thức của lý trí? Là hành động của Đức Chúa Trời hay sự sẵn sàng của con người? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá lời đáp cho câu hỏi then chốt này, với mong muốn làm sáng tỏ chân lý về sự cứu rỗi phổ quát và cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

I. Nền Tảng: Sự Cứu Rỗi Là Ân Điển, Đến Bởi Đức Tin

Trước khi bàn đến độ tuổi, chúng ta phải thiết lập nền tảng thần học không thể lay chuyển về phương cách cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong Ê-phê-sô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Từ ngữ Hy Lạp cho “ân điển” là χάρις (charis), mang nghĩa “ơn huệ nhưng không, không đáng được”. Còn “đức tin” là πίστις (pistis), chỉ sự tin cậy, tín thác. Công thức này loại bỏ mọi yếu tố dựa trên nỗ lực, thành tựu, hay độ chín muồi về nhận thức của con người. Sự cứu rỗi hoàn toàn là món quà của Đức Chúa Trời, được tiếp nhận bằng đức tin đơn sơ. Điều này mở ra cánh cửa cho mọi lứa tuổi, vì đức tin không nhất thiết phải là sản phẩm của sự hiểu biết triết học phức tạp, mà là thái độ của tấm lòng.

II. Chúa Giê-xu Và Các Trẻ Nhỏ: Khuôn Mẫu Cho Đức Tin

Chính Chúa Giê-xu đã đưa ra lời dạy dứt khoát về vị trí của trẻ nhỏ trong Nước Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ 19:13-15, Ngài phán: “Hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở chúng; vì Nước Thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” Câu Kinh Thánh song song trong Mác 10:14-15 còn bổ sung: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”

Động từ Hy Lạp được dùng cho “ngăn trở” là κωλύω (kōlyō), có nghĩa mạnh là “cấm đoán, ngăn cản”. Chúa Giê-xu ra lệnh đừng cấm đoán trẻ nhỏ đến với Ngài. Ngài không nói: “Hãy đợi chúng đủ lớn để hiểu biết thần học.” Thay vào đó, Ngài lấy phẩm chất đức tin của trẻ nhỏ làm tiêu chuẩn cho bất cứ ai muốn vào Nước Trời. Đức tin của trẻ nhỏ có đặc tính gì? Đó là sự tin cậy đơn sơ, phụ thuộc hoàn toàn, không tính toán, và khiêm nhường. Một đứa trẻ không tranh luận về ân điển; chúng đón nhận nó cách vui vẻ. Điều này chứng minh rằng không có một “độ tuổi tối thiểu” theo nghĩa cứng nhắc. Khi một đứa trẻ có thể bày tỏ đức tin đơn sơ nơi Chúa Giê-xu (dù theo cách hiểu giới hạn của tuổi đó), thì chúng đang đáp ứng đúng mẫu mực mà Chúa đặt ra.

III. Giao Ước Và Lời Hứa: Con Cái Của Những Tín Hữu

Cựu Ước cung cấp một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời với các tín hữu và con cái họ. Trong Phục truyền Luật lệ Ký 6:6-7, Chúa truyền: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.” Mệnh lệnh này giả định rằng con cái, ngay từ thuở nhỏ, là một phần của cộng đồng giao ước và có thể được dạy dỗ, hướng dẫn trong đường lối Chúa.

Điều này được Tân Ước xác nhận. Khi Phao-lô nói với viên cai ngục ở Phi-líp trong Công vụ 16:31, ông tuyên bố: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu.” Lời hứa này bao gồm cả gia đình, và ngay sau đó, cả nhà ông đều được báp-têm (câu 33). Tương tự, trong I Cô-rinh-tô 7:14, Phao-lô nói về con cái của những người tin Chúa là “thánh” – từ Hy Lạp ἅγιος (hagios) – không theo nghĩa vô tội tự động, mà trong ý nghĩa được biệt riêng ra và ở trong môi trường của giao ước, nơi ân điển Chúa đang hoạt động. Điều này khích lệ các bậc cha mẹ tin rằng Chúa đang hành động trong đời sống con cái họ từ rất sớm và họ có trách nhiệm dẫn dắt con mình đến với đức tin cá nhân nơi Chúa Giê-xu.

IV. Những Gương Mẫu Kinh Thánh: Đức Tin Xuyên Suốt Các Lứa Tuổi

Kinh Thánh ghi lại những câu chuyện về đức tin xuất hiện ở nhiều giai đoạn tuổi tác khác nhau:

1. Giăng Báp-tít từ trong lòng mẹ (Lu-ca 1:41,44): Khi Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bet, thai nhi Giăng trong bụng đã “nhảy nhót” vì vui mừng. Điều này cho thấy sự nhận biết thuộc linh có thể bắt đầu từ rất sớm, dưới sự tể trị đầy quyền năng của Đức Thánh Linh.

2. Ti-mô-thê từ thuở ấu thơ (II Ti-mô-thê 3:15): Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Vả, từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh.” Từ Hy Lạp βρέφος (brephos) có thể chỉ trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ. Đức tin của Ti-mô-thê được vun trồng và lớn lên từ những lời dạy dỗ ban đầu.

3. Chàng trai trẻ Giô-sép (Sáng Thế Ký 37): Dù còn trẻ, Giô-sép đã có mối tương giao với Đức Chúa Trời và sống theo các nguyên tắc thánh khiết.

4. Người trưởng thành Ni-cô-đem (Giăng 3): Là một lãnh đạo tôn giáo lớn tuổi, ông vẫn cần được tái sinh. Điều này chứng tỏ sự hiểu biết tôn giáo uyên bác không thay thế được kinh nghiệm tái sinh cá nhân.

5. Tên trộm trên thập tự giá (Lu-ca 23:42-43): Vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, người này đã ăn năn và tin Chúa, nhận được lời hứa trực tiếp về thiên đàng. Điều này khẳng định: không bao giờ là quá muộn.

V. Thực Hành: Ứng Dụng Trong Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

1. Đối với Các Bậc Cha Mẹ và Hội Thánh:

  • Dạy dỗ từ sớm (Châm ngôn 22:6): Hãy bắt đầu kể về Chúa Giê-xu cho con trẻ bằng ngôn ngữ đơn giản, qua Kinh Thánh, bài hát, và cầu nguyện. Tin rằng Đức Thánh Linh có thể làm cho lời Chúa sống động trong lòng chúng.
  • Tạo môi trường của đức tin: Sống một đời sống tin kính trước mặt con cái. Trả lời các câu hỏi của chúng về Chúa cách chân thành, và dẫn chúng đến chỗ đặt niềm tin cá nhân khi chúng bày tỏ sự sẵn sàng.
  • Cầu nguyện cho con cái: Khẩn nài Chúa mở lòng con trẻ và ban cho chúng đức tin cứu rỗi.

2. Đối với Cá Nhân Đang Tìm Kiếm:

  • Đức tin đơn sơ: Bạn không cần phải hiểu hết mọi thứ mới có thể đến với Chúa Giê-xu. Hãy đến với thái độ của một đứa trẻ: nhận biết mình cần Ngài và tin cậy rằng Ngài chết thay cho tội lỗi của bạn.
  • Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa: Một lời cầu nguyện đơn giản có thể xuất phát từ tấm lòng: “Lạy Chúa Giê-xu, con biết con là tội nhân. Con tin Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội cho con và sống lại. Con xin mở lòng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của đời con. Cảm ơn Ngài đã tha tội và ban cho con sự sống đời đời. A-men.”
  • Bước đi trong đức tin: Sau khi tin nhận, hãy lớn lên trong Chúa qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công với Hội Thánh và vâng lời Ngài.

VI. Kết Luận: Không Bao Giờ Là Quá Sớm, Không Bao Giờ Là Quá Muộn

Kinh Thánh không thiết lập một “độ tuổi vàng” hay một cột mốc nhận thức cụ thể để được cứu. Thay vào đó, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh về sự mời gọi phổ quát của ân điển (Khải huyền 22:17: “Ai khát, hãy đến”). Điều kiện duy nhất là đức tin – một đức tin đơn sơ, chân thật nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá.

Đối với trẻ nhỏ, chúng ta không ngăn trở nhưng khích lệ và dẫn dắt chúng đến với đức tin đó bằng gương mẫu và lời dạy dỗ. Đối với người trưởng thành, chúng ta rao giảng sự ăn năn và đức tin. Đối với người cao tuổi, chúng ta mang đến hy vọng rằng cửa ân điển vẫn còn mở. Hành động cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời, và Ngài có quyền năng gieo hạt giống đức tin vào tấm lòng ở bất kỳ độ tuổi nào – từ lời nói bập bẹ của một đứa trẻ đến lời cầu xin rên siết của một tội nhân sắp lìa đời.

Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang đọc những dòng này và chưa từng đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, thì bây giờ chính là thì hiện tại thuận lợi (II Cô-rinh-tô 6:2). Hãy như đứa trẻ, đến với Ngài bằng sự tin cậy đơn sơ. Và nếu bạn là cha mẹ, mục sư, hay giáo viên, hãy trung tín gieo Lời Chúa vào lòng những thế hệ trẻ, tin cậy rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho Lời ấy lớn lên và kết quả trong đời sống chúng, vào đúng thời điểm của Ngài.

Quay Lại Bài Viết