Đức Thánh Linh Sẽ Dẫn Các Con Vào Mọi Lẽ Thật: Khảo Cứu Giăng 16:13
Lời hứa của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh trong Giăng 16:13 là một trong những tuyên bố căn bản và đầy an ủi nhất cho Hội Thánh Ngài. Trong bối cảnh các môn đồ sắp đối diện với sự vắng mặt thể xác của Thầy mình, Chúa Giê-xu ban cho họ—và cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân—lời hứa về một Đấng Yên Ủi khác, sẽ đồng hành và hướng dẫn họ. Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời hứa; nó là nền tảng cho sự hiểu biết, sự dạy dỗ, và sự phát triển thuộc linh của mỗi tín hữu.
Bối Cảnh và Ý Nghĩa Nguyên Thủy của Giăng 16:13
Để hiểu trọn vẹn lời hứa này, chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh trực tiếp. Đoạn 13 đến 17 của sách Phúc Âm Giăng ghi lại những lời dạy dỗ sau cùng và lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với các môn đồ trong “Phòng Cao” (Upper Room), ngay trước khi Ngài bị bắt và chịu đóng đinh. Các môn đồ đang hoang mang, lo sợ. Chúa Giê-xu báo trước sự phản bội, chối bỏ, và sự ra đi của Ngài. Trong khung cảnh ấy, Ngài hứa ban “Đấng Yên Ủi khác” (παράκλητος – paraklētos).
“Song khi Đấng Yên Ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy sẽ làm chứng về ta.” (Giăng 15:26).
Đến Giăng 16:13, chức vụ của Đấng Yên Ủi—Đức Thánh Linh—được mô tả cụ thể:
“Nhưng khi ấy là Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.” (Giăng 16:13, Kinh Thánh Truyền Thống 1925).
Chúng ta cần phân tích từ ngữ gốc để thấu hiểu chiều sâu của lời hứa:
- “Thần lẽ thật” (πνεῦμα τῆς ἀληθείας – pneuma tēs alētheias): Danh hiệu này nhấn mạnh bản chất của Ngài. Ngài không chỉ nói về lẽ thật; Ngài chính là Thần của lẽ thật, nguồn cội và hiện thân của lẽ thật. Ngài hoàn toàn trung tín, xác thực và đối lập với “thần dối trá” của thế gian (xem 1 Giăng 4:6).
- “Sẽ dẫn” (ὁδηγήσει – hodēgēsei): Động từ Hy Lạp này có nghĩa là “dẫn đường”, “hướng dẫn trên một con đường”. Nó gợi hình ảnh một người hướng đạo đáng tin cậy, dẫn dắt khách lữ hành trên một hành trình, từng bước một, tránh khỏi lạc lối và đưa đến đích. Đây không phải là sự tiết lộ tức thời toàn bộ mọi thứ, mà là một tiến trình dẫn dắt liên tục.
- “Vào mọi lẽ thật” (εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν – eis tēn alētheian pasan): Cụm từ “vào mọi lẽ thật” cho thấy một sự tiến sâu vào trong thực tại của lẽ thật. “Lẽ thật” (ἀλήθεια – alētheia) ở đây trước hết và quan trọng nhất là chính Chúa Giê-xu Christ, như Ngài đã tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). Vì vậy, Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào một mối quan hệ ngày càng sâu sắc và hiểu biết ngày càng đầy đủ hơn về con người, công việc và lời của Đấng Christ.
- “Ngài không nói tự mình”: Đây là nguyên tắc then chốt về thẩm quyền của Ba Ngôi. Đức Thánh Linh không hoạt động độc lập hay mâu thuẫn với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Công việc của Ngài là làm sáng danh Đấng Christ (Giăng 16:14) và công bố những gì Ngài nghe từ Cha và Con.
- “Tỏ bày… những sự sẽ đến”: Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa: (1) Mặc khải về tương lai cánh chung (như trong sách Khải Huyền), và (2) Áp dụng lẽ thật của Đấng Christ vào những hoàn cảnh mới, những nan đề mới mà Hội Thánh sẽ đối mặt sau khi Chúa thăng thiên.
Chức Vụ Dẫn Vào Lẽ Thật Của Đức Thánh Linh Thể Hiện Như Thế Nào?
Lời hứa trong Giăng 16:13 đã được ứng nghiệm một cách đầy quyền năng trong lịch sử Hội Thánh và trong đời sống cá nhân mỗi tín hữu. Chúng ta có thể thấy qua ba phương diện chính:
1. Trong Sự Mặc Khải và Ghi Chép Kinh Thánh
Lời hứa này được ứng nghiệm trước nhất cho các sứ đồ. Họ là những nhân chứng trực tiếp về Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh đã “nhắc lại” và “dạy… đủ mọi sự” cho họ (Giăng 14:26). Sự dẫn dắt vào mọi lẽ thật này chính là nền tảng cho sự ghi chép Tân Ước một cách không sai lầm. Phi-e-rơ xác nhận: “…vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (2 Phi-e-rơ 1:21). Phao-lô cũng khẳng định: “Ấy là Đức Thánh Linh đã tỏ ra những sự đó cho các sứ đồ và các đấng tiên tri của chúng ta.” (Ê-phê-sô 3:5). Vậy, toàn bộ Kinh Thánh là thành quả của chức vụ dẫn vào lẽ thật của Đức Thánh Linh.
2. Trong Sự Khai Sáng và Hiểu Biết Cá Nhân
Đối với mỗi tín hữu ngày nay, Đức Thánh Linh tiếp tục chức vụ này qua sự khai sáng (illumination). Có Lời Chúa (Kinh Thánh) là một chuyện; hiểu, tiếp nhận và vâng theo Lời ấy lại là chuyện khác—và điều này chỉ có thể nhờ Đức Thánh Linh. Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu được “thần khôn sáng của sự khải thị” để biết Chúa (Ê-phê-sô 1:17). Ông giải thích: “Vả, người ta xưa nay không biết những sự thuộc về Đức Chúa Trời, và không thể biết được, bởi chưng phải nhờ Đức Thánh Linh mà đoán xét…” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh của chúng ta, khiến lẽ thật khách quan của Kinh Thánh trở nên sống động, thuyết phục và áp dụng được cho đời sống chúng ta.
3. Trong Sự Hướng Dẫn Thực Tế và Phân Biệt
“Dẫn vào mọi lẽ thật” cũng bao gồm sự hướng dẫn thực tế trong những quyết định hằng ngày, trong việc phân biệt điều phải-trái, thật-giả. Đức Thánh Linh là “Ấn” và “của cầm” (Ê-phê-sô 1:13-14), đồng thời cũng là Đấng phán với lương tâm chúng ta. Công vụ Các Sứ Đồ ghi nhận nhiều lần Đức Thánh Linh trực tiếp hướng dẫn Hội Thánh (Công vụ 8:29; 10:19-20; 13:2; 16:6-7). Ngài hướng dẫn chúng ta không phải ra ngoài Lời Chúa, nhưng phù hợp và dựa trên nền tảng Lời Chúa đã được mặc khải.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm thực tế sự dẫn dắt vào mọi lẽ thật của Đức Thánh Linh? Dưới đây là một số nguyên tắc ứng dụng:
1. Gắn Bó Mật Thiết Với Lời Chúa (Kinh Thánh): Vì Đức Thánh Linh là Tác Giả của Kinh Thánh và không bao giờ phán dạy ngược lại với Kinh Thánh, nên việc học, suy ngẫm và thuộc lòng Kinh Thánh là điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải “làm theo lời” chứ không chỉ nghe suông (Gia-cơ 1:22). Lời Chúa là “thanh gươm của Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17), công cụ chính Ngài dùng để dạy dỗ và uốn nắn chúng ta.
2. Sống Trong Tinh Thần Cầu Nguyện và Lệ Thuộc: Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thường được nhận biết qua mối tương giao thầm lặng trong sự cầu nguyện. Chúng ta cần học thái độ “lắng nghe”. Phao-lô khuyên: “Hãy cầu nguyện mãi mãi, thưa chuyện với Đức Chúa Trời mọi lúc, bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18, TTHĐ). Sự cầu nguyện mở lòng chúng ta ra cho sự hướng dẫn của Ngài.
3. Vâng Phục Trong Bước Đi Đức Tin: Đức Thánh Linh thường dẫn dắt chúng ta khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục những gì Ngài đã phán. Sự vâng lời mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết sâu nhiệm hơn. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết…” (Giăng 7:17). Chúng ta không thể mong được dẫn sâu hơn vào lẽ thật nếu chúng ta từ chối vâng theo lẽ thật mình đã biết.
4. Sống Trong Mối Liên Hiệp Với Hội Thánh: Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh những người chăn và giáo sư (Ê-phê-sô 4:11-12). Sự dạy dỗ, khuyên bảo từ những tín hữu trưởng thành và trung tín là một trong những phương cách Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Chúng ta cần kiểm nghiệm mọi sự dạy dỗ với Kinh Thánh (Công vụ 17:11), nhưng cũng phải khiêm nhường học hỏi từ thân thể Đấng Christ.
5. Nhận Biết Tiếng Phán Của Ngài Qua Sự Bình An và Kết Quả: Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đem lại sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng (Cô-lô-se 3:15). Đồng thời, “bông trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23) như yêu thương, vui mừng, bình an… là những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bước đi trong Thánh Linh và theo lẽ thật của Ngài.
Kết Luận và Khích Lệ
Lời hứa “Đức Thánh Linh sẽ dẫn các con vào mọi lẽ thật” là lời hứa đáng tin cậy cho mỗi chúng ta ngày nay. Nó đảm bảo rằng chúng ta không bị bỏ mặc trong sự mơ hồ, lầm lạc thuộc linh. Hành trình theo Chúa là hành trình của sự khám phá lẽ thật, và chúng ta có một Hướng Đạo viên Toàn Tri, Toàn Năng và Trung Tín. Sự dẫn dắt này không phải để thỏa mãn sự tò mò tri thức, nhưng để chúng ta “được hiệp một trong Đức Chúa Con” (Ê-phê-sô 1:10), để biến đổi nên giống hình ảnh Ngài, và để làm chứng về Ngài cách chính xác và quyền năng.
Hãy bước đi cách tin cậy, luôn tra xem Lời Chúa, cầu nguyện không thôi, và vâng phục cách mau lẹ. Khi làm như vậy, bạn sẽ kinh nghiệm ngày càng sâu nhiệm hơn sự hiện diện, sự dạy dỗ và sự dẫn dắt đáng kinh ngạc của Đấng Yên Ủi—Đức Thánh Linh của lẽ thật. Ngài đang thực hiện công việc tuyệt vời là đưa chúng ta vào trong mọi sự phong phú của Đấng Christ, là Lẽ Thật tối hậu.
“Đức Chúa Trời chúng ta ở tại trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì đã làm thành. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra… Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên cho các ngươi.” (Thi Thiên 115:3-4, 9).