Tại Sao Chúng Ta Nên Đọc và Nghiên Cứu Kinh Thánh
Trong thời đại của thông tin dồn dập và vô số triết lý sống, một câu hỏi căn bản nhưng vô cùng hệ trọng đặt ra cho mỗi Cơ Đốc nhân: Tại sao chúng ta phải đọc và nghiên cứu Kinh Thánh? Câu trả lời không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ tôn giáo, mà nằm ở chính bản chất, nguồn gốc và quyền năng biến đổi của Sách mà chúng ta gọi là Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh cho việc đọc và nghiên cứu Lời Chúa, giải nghĩa các từ ngữ gốc, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.
Lý do nền tảng nhất để chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh là vì Kinh Thánh không phải là lời của loài người, mà là chính Lời phán từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận: "Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời" (2 Phi-e-rơ 1:21). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ "cảm động" (pheromenoi) mang nghĩa "được mang đi, được đưa đẩy", giống như một con thuyền được gió đẩy đi. Các trước giả Kinh Thánh được Đức Thánh Linh "đẩy đi" để ghi chép lại chính xác thông điệp của Ngài.
Chúa Giê-xu Christ đã cầu nguyện cho các môn đồ: "Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Chúa tức là lẽ thật" (Giăng 17:17). Ở đây, "lời" trong tiếng Hy Lạp là logos, chỉ về toàn bộ sứ điệp, lời phán có thẩm quyền. Kinh Thánh là tiêu chuẩn khách quan, bất biến cho mọi lẽ thật thuộc linh. Hê-bơ-rơ 4:12 mô tả sinh động quyền năng của Lời Chúa: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng". Từ "linh nghiệm" (energēs) có nghĩa là "đầy năng lực, hiệu quả". Lời Chúa không thụ động; nó sống động, hoạt động (energizes) trong lòng người đọc để phán xét, sửa trị và biến đổi.
Đời sống thuộc linh cần được nuôi dưỡng, và Kinh Thánh là thức ăn thiết yếu. Chúa Giê-xu phán: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4:4, trích Phục Truyền 8:3). Con người có phần thể xác và phần tâm linh. Nếu thể xác cần bánh vật chất, thì tâm linh cần Lời Đức Chúa Trời để thực sự sống và tăng trưởng.
Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh chức năng toàn diện của Kinh Thánh trong 2 Ti-mô-thê 3:16-17: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành". Hãy phân tích bốn chức năng then chốt này:
- Dạy dỗ (didaskalia): Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi, lẽ thật phải tin. Nó là giáo trình của Đức Chúa Trời.
- Bẻ trách (elegmos): Kinh Thánh vạch trần những sai lầm, tội lỗi và quan điểm sai trái trong đời sống chúng ta.
- Sửa trị (epanorthōsis): Không chỉ vạch tội, Kinh Thánh còn chỉ ra cách sửa chữa, đưa chúng ta trở lại con đường ngay thẳng.
- Dạy trong sự công bình (paideia en dikaiosynē): Đây là sự huấn luyện, rèn tập tích cực để hình thành nhân cách công chính theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
Mục đích cuối cùng là để người tin Chúa "được trọn vẹn" (artios - được trang bị đầy đủ, thích hợp) và "sắm sẵn" (exērtismenos - được trang bị hoàn toàn) cho mọi việc lành.
Thế gian đầy dẫy sự lừa dối, mờ tối thuộc linh. Thi thiên 119:105 tuyên bố: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi". Trong tiếng Hê-bơ-rơ, "ngọn đèn" (ner) là thứ ánh sáng nhỏ, cầm tay, soi từng bước chân ngay trước mặt. "Ánh sáng" (or) lại là ánh sáng rộng lớn, như ánh mặt trời, chiếu sáng cả con đường dài phía trước. Kinh Thánh vừa hướng dẫn từng quyết định nhỏ hằng ngày, vừa cho chúng ta tầm nhìn xa về mục đích và định hướng cuộc đời.
Ánh sáng này còn bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Thi thiên 119:11 viết: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa". Việc "giấu" (tsaphan) Lời Chúa không phải là cất giấu đi, mà là tích trữ, cất giữ cẩn thận như một kho báu trong tấm lòng. Khi Lời Chúa chiếm ngự tâm trí, nó trở thành bộ lọc cho mọi suy nghĩ và hành động, giúp chúng ta nhận ra và chống lại những cám dỗ. Chính Chúa Giê-xu đã dùng Lời Chúa (Phục Truyền) để chiến thắng ma quỷ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11). Ngài đáp lại mỗi cám dỗ bằng câu "Có lời chép...". Đây là hình mẫu tuyệt vời cho chúng ta: sức mạnh chiến đấu thuộc linh nằm ở việc hiểu biết và vận dụng Lời Chúa cách chính xác.
Trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh là Chúa Giê-xu Christ. Chính Ngài đã phán với những người nghiên cứu Kinh Thánh thời đó: "Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy" (Giăng 5:39). Cựu Ước chứa đựng các lời tiên tri, hình bóng và nghi lễ đều chỉ về Đấng Mê-si sẽ đến. Tân Ước trình bày sự ứng nghiệm của những điều đó nơi con người và công việc của Giê-xu Nazareth.
Không nghiên cứu Kinh Thánh, sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giê-xu sẽ hời hợt, dựa trên cảm xúc hoặc truyền thống loài người. Qua Kinh Thánh, chúng ta biết Ngài là ai (Đức Chúa Trời nhập thể, Giăng 1:1, 14), Ngài đã làm gì (chết thay để chuộc tội, sống lại chiến thắng, Rô-ma 4:25), và điều đó có ý nghĩa gì cho chúng ta (sự tha tội, sự xưng công bình và sự sống đời đời, Rô-ma 5:1). Sự cứu rỗi đến bởi đức tin, và "đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng" (Rô-ma 10:17). Lời rao giảng đó được ghi chép đầy đủ và đáng tin cậy trong Kinh Thánh.
Hiểu được tầm quan trọng là bước đầu, bước tiếp theo là phát triển một đời sống đều đặn, kỷ luật với Lời Chúa. Dưới đây là một số nguyên tắc thực hành:
- Tiếp cận với thái độ đúng đắn: Hãy cầu nguyện trước khi đọc, xin Đức Thánh Linh – Đấng linh cảm Kinh Thánh – mở mắt thuộc linh để hiểu Lời Ngài (Thi thiên 119:18). Tiếp nhận với tấm lòng vâng phục, sẵn sàng để Lời Chúa phán xét và biến đổi.
- Đọc có hệ thống và suy gẫm: Đừng chỉ đọc cho xong. Hãy lập kế hoạch đọc (theo sách, theo chủ đề). Áp dụng phương pháp suy gẫm: đọc chậm, tự hỏi đoạn này dạy gì về Đức Chúa Trời, về con người, về tội lỗi, về ân điển? Có mạng lịnh nào phải vâng theo? Có lời hứa nào để nắm lấy? "Phước cho người nào... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm" (Thi thiên 1:2).
- Nghiên cứu theo ngữ cảnh: Luôn hỏi: Đoạn này được viết cho ai, trong hoàn cảnh nào, nhằm mục đích gì? Tránh cắt xén câu để phục vụ ý riêng. "Ấy chính Đức Chúa Trời đã phán..." (2 Phi-e-rơ 1:20).
- Ghi nhớ và áp dụng: Chọn một câu then chốt để ghi nhớ mỗi tuần. Cầu hỏi: Lời Chúa hôm nay thay đổi suy nghĩ, thái độ và hành động cụ thể nào của tôi? Hãy là "người nghe và làm theo lời" (Lu-ca 6:47).
- Học hỏi cùng người khác: Tham gia nhóm nhỏ nghiên cứu Kinh Thánh. Sự giải nghĩa và chia sẻ của các tín hữu trưởng thành sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn (Công vụ 8:30-31).
Đọc và nghiên cứu Kinh Thánh không phải là một gánh nặng hay một lựa chọn tùy hứng cho Cơ Đốc nhân. Đó là phương tiện cần thiết và sống còn để chúng ta biết Đức Chúa Trời, gặp gỡ Chúa Giê-xu Christ, được nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin, được dẫn dắt trong sự khôn ngoan thiên thượng, và được trang bị để chiến đấu thuộc linh và phục vụ cách hiệu quả. Kinh Thánh là Lời Hằng Sống, là Chân Lý tuyệt đối trong một thế giới tương đối. Khi chúng ta trung tín đặt đời sống mình dưới thẩm quyền của Lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được lời hứa trong Giô-suê 1:8: "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước". Phước lành lớn nhất không chỉ là sự thịnh vượng bề ngoài, mà là sự hiện diện, bình an và sự biến đổi ngày càng giống ảnh tượng Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Hãy bắt đầu, hoặc kiên trì hơn nữa, trong hành trình khám phá kho báu vô tận của Lời Đức Chúa Trời.