Làm Sao Tôi Có Thể Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời?
Đây là một trong những câu hỏi căn cốt và thiết thực nhất của đời sống Cơ Đốc nhân. Khát khao được Đấng Tạo Hóa, là Cha Thiên Thượng, chấp nhận và vui lòng về đời sống mình là động lực chân chính cho mọi sự tăng trưởng thuộc linh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Đức Chúa Trời để khám phá nền tảng, bản chất và những phương cách cụ thể để một người có thể thật sự sống một đời sống đẹp lòng Ngài.
Trước khi tìm hiểu *làm thế nào*, chúng ta phải hiểu rõ *trên cơ sở nào*. Một sự hiểu lầm tai hại là cho rằng chúng ta có thể, bằng nỗ lực và việc làm của bản thân, khiến Đức Chúa Trời Toàn Năng và Thánh Khiết phải hài lòng về mình. Kinh Thánh tuyên bố dứt khoát: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10, 23). Bản chất tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta hoàn toàn không thể tự mình đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài.
Vì vậy, nền tảng đầu tiên và bất di bất dịch để được Đức Chúa Trời vui lòng chính là sự công nhận (xưng nghĩa) qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phân đoạn then chốt Hê-bơ-rơ 11:6 khẳng định: "Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài (Greek: euarestēsai - làm cho hài lòng, được chấp nhận), vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." Đức tin (pistis) ở đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là sự tin cậy, phó thác trọn vẹn vào công lao cứu chuộc hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. "Ấy vậy, nhờ đức tin trong Ngài mà chúng ta được xưng công bình" (Rô-ma 3:28, 5:1). Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được xưng công bình – tức là được Đức Chúa Trời kể như là công bình, và do đó, được Ngài chấp nhận hoàn toàn. Đây là địa vị (position) làm đẹp lòng Chúa, khởi đầu bằng ân điển, chứ không phải thành tích.
Từ địa vị được xưng công bình bởi đức tin, bước tiếp theo là đời sống thực tế phản ánh địa vị đó – tức là sự nên thánh (sanctification). Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không dừng lại ở khoảnh khắc tin nhận, mà là một hành trình cả đời. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Cô-lô-se: "hầu cho anh em đi đứng cách xứng đáng với Chúa (Greek: peripatēsai axiós) đặng đẹp lòng Ngài (Greek: eis pasan areskeian - trong mọi sự làm đẹp lòng) mà đầy dẫy mọi việc lành" (Cô-lô-se 1:10). Cụm từ "đi đứng" (peripateō) chỉ toàn bộ lối sống, cách cư xử thường nhật. Vậy, một đời sống đẹp lòng Chúa là một đời sống được Đức Thánh Linh biến đổi, ngày càng phản chiếu bản tính của Chúa Cứu Thế.
Kinh Thánh nêu ra một số phương diện then chốt của đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời:
1. Sự Vâng Lời Xuất Phát Từ Tình Yêu: Chúa Giê-xu phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta" (Giăng 14:15). Và: "Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta" (Giăng 14:21). Mối liên hệ giữa tình yêu và sự vâng phục là không thể tách rời. Sứ đồ Giăng cũng viết: "Vả, nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề" (1 Giăng 5:3). Sự vâng lời làm đẹp lòng Chúa không phải là sự tuân thủ luật lệ cách máy móc, sợ hãi, mà là đáp ứng tự nhiên của một tấm lòng biết ơn, yêu mến Cha và Con Ngài.
2. Đời Sống Dâng Hiến Là Của Lễ Sống: Trong Rô-ma 12:1, lẽ đạo căn bản được trình bày: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời (Greek: euareston tō Theō), ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." "Dâng thân thể" có nghĩa là dâng trọn con người, mọi khía cạnh của đời sống (tư tưởng, lời nói, hành động, tài năng, thời gian) cho Chúa sử dụng. Đây là "của lễ sống" – liên tục, mỗi ngày – và là hình thức thờ phượng thực tiễn nhất, đẹp lòng Ngài.
3. Được Biến Đổi Bởi Sự Đổi Mới Của Tâm Thần: Tiếp ngay sau lời kêu gọi dâng hiến, Phao-lô viết: "Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình (Greek: tē anakainōsei tou noos), để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12:2). "Tâm thần" (nous) chỉ trung tâm của sự suy nghĩ, nhận thức và phán đoán. Làm đẹp lòng Chúa đòi hỏi một sự thay đổi triệt để từ bên trong, nơi tư tưởng và giá trị được canh tân theo Lời Chúa, để từ đó nhận biết và thi hành ý muốn Ngài.
4. Bước Đi Bởi Đức Tin và Được Thánh Linh Đầy Dẫy: Như đã nói ở Hê-bơ-rơ 11:6, đức tin là điều kiện tiên quyết. Cả chương Hê-bơ-rơ 11 liệt kê các anh hùng đức tin, và kết luận rằng họ "đều đã được nhận chứng tốt bởi đức tin" (câu 39). Đồng thời, một đời sống đẹp lòng Chúa là đời sống được quyền năng Đức Thánh Linh chi phối. Ê-phê-sô 5:8-10 dạy: "Vì ngày trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đang nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như kẻ sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa (Greek: euarestos)". Và câu 18 khuyên: "đầy dẫy Đức Thánh Linh". Chính Thánh Linh mới có thể sản sinh trong chúng ta "trái Thánh Linh" (Ga-la-ti 5:22-23) – là bản tính của Đấng Christ – khiến đời sống chúng ta thật sự hài lòng Cha.
Làm thế nào để chuyển những nguyên tắc Kinh Thánh này vào đời sống thực tế? Dưới đây là một số bước ứng dụng cụ thể:
1. Thiết Lập Mối Quan Hệ Cá Nhân Qua Sự Cầu Nguyện và Học Kinh Thánh: Bạn không thể làm đẹp lòng một Đấng mà bạn không biết. Dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện với Chúa (cầu nguyện) và lắng nghe Ngài phán (qua Kinh Thánh) là nền tảng. Hãy học Lời Ngài không chỉ để biết, mà để vâng giữ (Gia-cơ 1:22).
2. Tập Nhận Biết và Vâng Theo Sự Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh: Trong mọi quyết định lớn nhỏ – từ cách đối xử với người thân, đồng nghiệp, đến việc sử dụng tài chính, thời gian – hãy tập tành tế nhị thuộc linh để nhận biết ý Chúa. "Phàm làm việc gì cũng phải tùy theo lời Ngài mà làm" (Châm Ngôn 3:6). Sự vâng theo tiếng nhỏ nhẹ của Thánh Linh bên trong là then chốt.
3. Sống Yêu Thương và Phục Vụ Cách Thực Tế: Chúa Giê-xu tóm tắt các điều răn thành hai điều: yêu Chúa và yêu người lân cận (Mác 12:30-31). Một đời sống đẹp lòng Chúa được thể hiện rõ ràng qua tình yêu thương cụ thể: nhịn nhục, nhân từ, tha thứ, giúp đỡ người có nhu cầu (1 Cô-rinh-tô 13, Gia-cơ 2:15-17). Hãy xem mỗi người bạn gặp như một cơ hội để bày tỏ tình yêu của Chúa.
4. Giữ Tấm Lòng Chân Thật và Khiêm Nhường: Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7). Sự hình thức bề ngoài không làm Ngài vui lòng. Hãy sống với Chúa cách chân thật, thường xuyên xưng tội và nhận sự thanh tẩy (1 Giăng 1:9). Thái độ khiêm nhường, nhận biết mình lệ thuộc hoàn toàn vào ân điển, luôn làm đẹp lòng Ngài (1 Phi-e-rơ 5:5-6).
5. Sống Có Mục Đích Cho Vinh Quang Đức Chúa Trời: Dù làm việc gì, "hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta" (Cô-lô-se 3:23). Khi mục đích tối thượng của chúng ta trong mọi việc là làm sáng danh Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31), thì công việc đó trở nên một hành động thờ phượng đẹp lòng Ngài.
Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không phải là một gánh nặng không thể mang, cũng không phải là một bảng thành tích để chúng ta khoe khoang. Đó là một mối quan hệ kỳ diệu, khởi đầu bằng ân điển Chúa qua thập tự giá, và được tiếp nối bằng đời sống vâng phục yêu thương, được Thánh Linh ban năng lực. Chúng ta bắt đầu bằng đức tin, và cũng bước đi bởi đức tin (2 Cô-rinh-tô 5:7).
Hãy an nghỉ trong sự thật rằng bạn đã được Chúa chấp nhận trọn vẹn trong Đấng Christ. Từ nền tảng vững chắc đó, hãy để tình yêu và lòng biết ơn thôi thúc bạn mỗi ngày tìm kiếm ý muốn Ngài, dâng đời sống mình làm của lễ sống và thánh. Hãy nhớ lời hứa quý báu: "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài" (Phi-líp 2:13). Chính Ngài sẽ ban cho bạn cả ước muốn lẫn năng lực để sống một đời đẹp lòng Ngài. Hãy bước đi trong sự tự do, vui mừng và bình an đó.