Làm thế nào để có mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa?
Mối quan hệ với Đức Chúa Trời là nền tảng của đời sống Cơ Đốc nhân. Chính Ngài kêu gọi chúng ta đến gần Ngài: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8). Lời hứa này khích lệ chúng ta chủ động tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể ngày càng gần gũi hơn với Đấng Tạo Hóa? Kinh Thánh cung cấp nhiều chỉ dẫn quý báu, và qua việc nghiên cứu sâu sắc, chúng ta sẽ khám phá những phương cách thực tiễn để nuôi dưỡng mối tương giao mật thiết với Ngài.
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, Phao-lô khuyên: “Hãy cầu nguyện không thôi”. Từ “cầu nguyện” trong tiếng Hy Lạp là προσεύχομαι (proseuchomai), bao hàm sự thờ phượng, khẩn cầu, và tâm sự với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy mẫu cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 6:9-13, bắt đầu bằng việc tôn vinh Cha và kết thúc bằng sự phó thác. Để cầu nguyện hiệu quả, hãy áp dụng nguyên tắc ACTS: Adoratio (Thờ phượng), Confession (Xưng tội), Thanksgiving (Tạ ơn), Supplication (Cầu xin). Phi-líp 4:6-7 hứa rằng khi trình dâng mọi lo lắng cho Chúa, sự bình an sẽ giữ lòng chúng ta.
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, phương tiện chính để Ngài phán với chúng ta. Thi Thiên 119:105 khẳng định: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi”. Trong Giô-suê 1:8, Đức Giê-hô-va truyền: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm”. Từ “suy gẫm” trong tiếng Hê-bơ-rơ là הָגָה (hagah), có nghĩa là lẩm nhẩm, nghiền ngẫm, cho thấy sự tiếp nhận chủ động và sâu sắc. Hãy đặt ra thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày, ghi nhớ những câu then chốt, và áp dụng vào đời sống. Một phương pháp hữu ích là SOAP: Ghi lại Scripture (câu Kinh Thánh), Observation (quan sát), Application (áp dụng), Prayer (cầu nguyện).
Vâng lời là bằng chứng của tình yêu và lòng tin kính. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Trong thư I Giăng 2:3-6, sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng người nào nói mình biết Chúa mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Sự vâng lời không chỉ là hành động bề ngoài nhưng phát xuất từ tấm lòng yêu mến Chúa. Khi chúng ta vâng theo Lời Ngài, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện đặc biệt của Ngài (Giăng 14:21,23). Hãy xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận biết và thực hành ý muốn Chúa trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Thờ phượng là tâm điểm của mối tương giao với Đấng Tạo Hóa. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha” (Giăng 4:23). Từ “thờ phượng” trong tiếng Hy Lạp là προσκυνέω (proskuneō), nghĩa là cúi xuống, tôn kính. Thờ phượng không chỉ hạn chế trong những bài hát hay buổi nhóm, mà phải là lối sống dâng hiến: “Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Hãy dành thời gian tĩnh lặng để ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài, và sống mỗi ngày vì vinh hiển Ngài.
Không ai có thể lớn lên trong đức tin một mình. Kinh Thánh khuyên: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự giao thông giữa các tín hữu giúp chúng ta khích lệ, sửa dạy và nâng đỡ nhau. Châm Ngôn 27:17 dạy: “Sắt mài nhọn sắt, cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình”. Hãy tích cực tham gia vào một Hội Thánh địa phương, tham gia nhóm nhỏ, phục vụ và chịu trách nhiệm với nhau. Qua đó, chúng ta nhìn thấy Chúa hành động trong cộng đồng và kinh nghiệm tình yêu Ngài qua anh em.
Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong mỗi tín hữu (I Cô-rinh-tô 6:19). Ngài là Đấng An Ủi, Thầy Dạy và Hướng Dẫn (Giăng 14:26). Phao-lô chào Hội Thánh: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” (II Cô-rinh-tô 13:14). “Sự giao thông” (κοινωνία, koinōnia) chỉ mối quan hệ mật thiết, chia sẻ. Để có mối thông công với Thánh Linh, chúng ta cần đầu phục Ngài, được đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), và nhạy bén với tiếng Ngài. Hãy dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe, cầu nguyện bằng tiếng lạ (nếu có), và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Tội lỗi là rào cản lớn nhất giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ê-sai 59:2 cảnh báo: “Ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi”. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta con đường phục hồi: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Sự thánh khiết không phải là điều kiện để được cứu, nhưng là kết quả của mối quan hệ với Chúa và là điều Ngài kêu gọi: “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16). Hãy thường xuyên xét lòng, ăn năn, và tránh xa tội lỗi. Nhờ ân điển, chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa.
Đức tin là yếu tố không thể thiếu: “Vì không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6). Từ “đức tin” trong tiếng Hy Lạp là πίστις (pistis), bao hàm sự tin cậy và trung thành. Chúng ta gần Chúa hơn khi tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù thuận hay nghịch. Hãy tập trung vào lời hứa của Chúa, cầu xin Ngài gia tăng đức tin (Lu-ca 17:5), và nhìn thấy sự thành tín Ngài qua những trải nghiệm cá nhân. Sự tin cậy ấy sẽ đưa chúng ta vào sự mật thiết sâu nhiệm với Đấng luôn thành tín.
Để xây dựng mối quan hệ gần gũi với Chúa mỗi ngày, hãy thực hành những bước cụ thể sau:
- Thiết lập thói quen: Dành thời gian cố định mỗi ngày cho Chúa (buổi sáng hoặc tối).
- Cầu nguyện chân thành: Nói chuyện với Chúa như một người Cha, chia sẻ mọi điều.
- Đọc Kinh Thánh có hệ thống: Theo kế hoạch đọc hàng ngày, ghi chép, suy ngẫm.
- Vâng lời ngay lập tức: Khi nhận biết ý Chúa, hãy vâng theo không trì hoãn.
- Tham gia nhóm nhỏ: Học hỏi và cầu nguyện cùng nhau.
- Sống thánh khiết: Nhờ sức của Thánh Linh, từ bỏ tội lỗi, theo đuổi sự công bình.
- Ghi nhật ký thuộc linh: Ghi lại những điều Chúa dạy và sự đáp lời.
Những hành động nhỏ nhưng kiên trì sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong mối tương giao với Chúa.
Đức Chúa Trời là Đấng luôn sẵn sàng đến gần chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Gia-cơ 4:8 là lời hứa chắc chắn: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”. Bằng sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa, vâng lời, thờ phượng, thông công, thông công với Thánh Linh, ăn năn, và bước đi bằng đức tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Ngài. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, và bạn sẽ khám phá tình yêu vô hạn của Cha thiên thượng dành cho bạn.