Chúng Ta Có Phạm Tội Mỗi Ngày Không?
Đây là một câu hỏi trọng tâm và thiết thực trong đời sống Cơ Đốc nhân, chạm đến nền tảng của giáo lý về tội lỗi, ân điển, và sự nên thánh. Để có cái nhìn thấu đáo, chúng ta cần cùng nhau nghiên cứu Kinh Thánh một cách nghiêm túc, xem xét bản chất của tội lỗi, tình trạng của con người sau sự sa ngã, và kinh nghiệm thực tế của một tín đồ trong Chúa Giê-xu Christ.
I. Bản Chất Của Tội Lỗi Theo Kinh Thánh
Trước khi trả lời "có" hay "không", chúng ta phải định nghĩa "tội" là gì theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đưa ra nhiều định nghĩa:
- Bản Chất Cốt Lõi: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Từ "phạm tội" trong tiếng Hy Lạp là "hamartanō" (ἁμαρτάνω), nghĩa đen là "trật mục tiêu", không đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo và vinh hiển của Đức Chúa Trời.
- Hành Vi Cụ Thể: "Ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp" (1 Giăng 3:4). Tội là sự vi phạm luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời.
- Trạng Thái Tâm Lý: "Sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương" (1 Giăng 4:18). Sự thiếu vắng đức tin và tình yêu trọn vẹn nơi Chúa cũng là biểu hiện của tội.
- Điều Không Làm Mà Phải Làm: "Vậy người nào biết làm điều lành, mà chẳng làm, thì phạm tội" (Gia-cơ 4:17). Tội không chỉ là hành động xấu, mà còn là sự thiếu sót trong việc làm lành.
Từ đây, chúng ta thấy tội lỗi không chỉ là những hành vi tày trời như giết người, trộm cắp, mà còn bao gồm những tư tưởng ích kỷ, lời nói thiếu yêu thương, sự thờ ơ, lòng kiêu ngạo, và mọi sự không đạt đến sự trọn vẹn của Đấng Christ.
II. Tình Trạng Của Con Người Sau Sự Sa Ngã
Sách Sáng-thế Ký chép về nguồn gốc tội lỗi: "Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết; thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội" (Rô-ma 5:12). A-đam, với tư cách là đại diện của nhân loại, đã đem bản chất tội lỗi (tội tổ tông) và hậu quả của tội (sự chết) vào thế gian. Bản chất này, trong thần học gọi là "tội nguyên tổ", khiến con người sinh ra đã mang khuynh hướng phạm tội và sống tách biệt khỏi Đức Chúa Trời.
Tiên tri Giê-rê-mi xác nhận: "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" (Giê-rê-mi 17:9). Vua Đa-vít, dưới sự cảm động của Đức Thánh Linh, cũng thừa nhận: "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi-thiên 51:5). Điều này cho thấy tội lỗi không chỉ là hành vi riêng lẻ, mà đã trở thành một thực tại nội tại, một bản chất hư hoại trong con người.
III. Sự Tranh Chiến Hằng Ngày Của Một Tín Đồ
Sứ đồ Phao-lô đã mô tả chân thực nhất về cuộc chiến nội tâm này: "Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn... Tôi thấy trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, và bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi" (Rô-ma 7:19, 23). Đây là kinh nghiệm của chính một sứ đồ, một người đã được tái sinh! Sự hiện diện của cuộc chiến này chứng tỏ rằng bản chất cũ (xác thịt) vẫn còn tồn tại trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã có bản chất mới trong Đấng Christ (tâm linh).
Chúa Giê-xu dạy rằng tội bắt nguồn từ tấm lòng: "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn" (Ma-thi-ơ 15:19). Mỗi ngày, những ác tưởng – những tư tưởng ghen tị, phán xét, tham lam, oán giận – có thể nảy sinh trong lòng chúng ta. Việc dung dưỡng chúng chính là phạm tội trong tư tưởng trước mặt Đức Chúa Trời.
IV. Phân Biệt Giữa "Phạm Tội" và "Có Tội Trong Bản Chất"
Đây là điểm then chốt trong thần học Tin Lành. Một Cơ Đốc nhân chân chính, nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, đã được xưng công bình (Rô-ma 5:1). Địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời đã thay đổi: từ kẻ thù nghịch trở thành con cái. Tội của chúng ta đã được tha thứ trọn vẹn – quá khứ, hiện tại và tương lai – nhờ huyết báu của Christ (Cô-lô-se 2:13-14).
Tuy nhiên, tiến trình nên thánh (sự thánh hóa) là một hành trình cả đời, nơi Đức Thánh Linh dần dần biến đổi chúng ta trở nên giống hình ảnh của Chúa Giê-xu (Rô-ma 8:29, 2 Cô-rinh-tô 3:18). Trong tiến trình này, chúng ta vẫn có thể vấp ngã, phạm tội. Câu hỏi không phải là "Tôi có còn mang bản chất tội lỗi không?" (câu trả lời là có, cho đến khi được vinh hiển), mà là: "Tôi có đang đầu phục Đức Thánh Linh để chiến thắng tội lỗi, hay đang buông thả cho xác thịt cai trị?"
V. Thực Tế Đời Sống: Chúng Ta Có Thường Xuyên Phạm Tội Không?
Khi đối chiếu với tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời (như Bài Giảng Trên Núi – Ma-thi-ơ 5-7), sự yêu thương trọn vẹn (1 Cô-rinh-tô 13), và lời dạy "Hãy nên thánh, vì ta là thánh" (1 Phi-e-rơ 1:16), có lẽ chúng ta phải khiêm nhường thừa nhận rằng khoảng cách giữa sự trọn vẹn của Christ và đời sống thực tế của chúng ta là rất lớn.
Chúng ta có thể không phạm những tội nghiêm trọng về hành vi mỗi ngày, nhưng liệu chúng ta có:
- Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mỗi giây phút? (Ma-thi-ơ 22:37)
- Yêu người lân cận như chính mình trong mọi tương tác? (Ma-thi-ơ 22:39)
- Luôn có mọi tư tưởng thuận phục Đấng Christ? (2 Cô-rinh-tô 10:5)
- Hoàn toàn vâng lời trong mọi sự? (Giăng 14:15)
Nếu trả lời thành thật, chúng ta nhận ra sự thiếu sót của mình. Ngay cả những bậc tôi tớ trung thành như Sứ đồ Giăng cũng viết: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta tự dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta... Ví bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta" (1 Giăng 1:8, 10). Lời xác nhận này không nhằm biện minh cho tội lỗi, mà để dẫn chúng ta đến với giải pháp của Đức Chúa Trời.
VI. Giải Pháp Của Đức Chúa Trời: Ân Điển, Sự Xưng Tội và Quyền Năng Thánh Hóa
Lẽ thật về tội lỗi của chúng ta trở nên vinh hiển khi đặt bên cạnh lẽ thật về ân điển của Chúa: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9). Đây là lời hứa cho cuộc sống hằng ngày.
- Ân Điển Hằng Ngày: Chúng ta không chỉ được cứu bởi ân điển, mà còn sống bởi ân điển mỗi ngày. Sự tha thứ không phải là giấy phép để phạm tội, mà là nền tảng để chúng ta đứng dậy sau khi vấp ngã và tiếp tục chạy theo Chúa.
- Thói Quen Xưng Tội: Thay vì chìm trong cảm giác tội lỗi hoặc phủ nhận tội lỗi, chúng ta được kêu gọi có một thái độ xưng tội cách thường xuyên và cụ thể với Chúa. Điều này giữ cho mối tương giao với Ngài luôn trong sáng.
- Quyền Năng Đức Thánh Linh: "Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống" (Rô-ma 8:13). Sống bởi Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16) là chìa khóa để chiến thắng quyền lực của tội lỗi trong đời sống hằng ngày.
VII. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc
- Bắt Đầu Ngày Mới Với Sự Khiêm Nhường Và Cầu Nguyện: Thừa nhận trước Chúa rằng bạn cần Ngài từng giây phút. Cầu xin Thánh Linh soi sáng để nhận biết những tội lỗi tiềm ẩn trong tư tưởng và động cơ (Thi-thiên 139:23-24).
- Sống Trong Sự Thật Của Sự Tha Thứ: Khi phạm lỗi, hãy mau chóng chạy đến với Chúa Giê-xu, không chạy trốn hay tự hành xác. Tin cậy vào sự tha thứ hoàn toàn của Ngài và tiếp tục bước đi.
- Nuôi Dưỡng Đời Sống Trong Lời Chúa: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa sẽ tẩy sạch, hướng dẫn và cảnh tỉnh chúng ta khỏi tội lỗi.
- Phát Triển Sự Nhạy Cảm Thuộc Linh: Hãy học nhận biết tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh khiển trách và dẫn dắt. Đừng làm cho lương tâm chai lì (1 Ti-mô-thê 4:2).
- Sống Trong Cộng Đồng Tin Lành: Hãy có những người bạn thuộc linh có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, khích lệ và cùng bạn chịu trách nhiệm (Ga-la-ti 6:1-2).
Kết Luận
Câu trả lời cho câu hỏi "Chúng ta có phạm tội mỗi ngày không?" có lẽ nằm ở sự hiểu biết cân bằng. Về phương diện địa vị, chúng ta là con cái được tha thứ của Đức Chúa Trời, được bao phủ bởi sự công bình của Đấng Christ. Về phương diện kinh nghiệm, trong tiến trình nên thánh, chúng ta vẫn có thể vấp phạm và thất bại, và sự thiếu sót so với tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa là điều hiện hữu.
Điểm nhấn Kinh Thánh không đặt trên tần suất phạm tội, mà đặt trên:
1. Thái độ của chúng ta đối với tội lỗi – ghét bỏ nó và chiến đấu chống lại nó.
2. Nơi nương náu của chúng ta khi phạm tội – chạy đến với ân điển và huyết báu của Chúa Giê-xu.
3. Quyền năng cho đời sống chiến thắng – Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta.
Hãy vui mừng vì bạn đang trong một cuộc chiến, vì điều đó chứng tỏ bạn thuộc về Chúa. Sự hoàn hảo sẽ đến trong ngày sau rốt, nhưng hôm nay, hãy sống bởi đức tin, trong sự tha thứ, và bằng quyền năng của Đấng yêu thương bạn đến nỗi đã chịu chết vì tội lỗi của bạn mỗi ngày.