Vương Quốc Đức Chúa Trời Bị Ép Vào: Ý Nghĩa Thần Học Và Ứng Dụng Thuộc Linh
Trong hành trình nghiên cứu Lời Chúa, có những câu Kinh Thánh mang tính biểu tượng cao, đòi hỏi sự suy ngẫm sâu sắc về ngữ cảnh và ngôn ngữ gốc. Một trong những câu như vậy được tìm thấy trong sách Lu-ca: “Luật pháp và các lời tiên tri đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được giảng ra, và ai nấy dùng sức ép vào mà vào đó.” (Lu-ca 16:16, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “dùng sức ép vào” (hay “bị ép vào” trong một số cách hiểu) đã gây ra nhiều thảo luận. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa của khái niệm này dựa trên bối cảnh, nguyên văn Hy Lạp, và sự dạy dỗ xuyên suốt của Tân Ước về Vương Quốc Đức Chúa Trời.
I. Bối Cảnh Và Văn Mạch Trực Tiếp: Lu-ca 16:16
Để hiểu bất kỳ câu Kinh Thánh nào, bước đầu tiên và quan trọng nhất là đặt nó vào đúng ngữ cảnh. Câu 16 nằm trong một loạt các lời dạy của Chúa Giê-xu, bắt đầu từ chương 15 với các ẩn dụ về sự thất lạc (con chiên, đồng bạc, đứa con trai hoang đàng), và tiếp tục ở chương 16 với ẩn dụ người quản gia khôn ngoan. Chúa Giê-xu đang đối diện với những người Pha-ri-si, là những người “vì hay tham tiền, nên chê cười Ngài” (Lu-ca 16:14).
Ngài trả lời họ bằng cách phân định rõ ràng hai thời kỳ:
1. Thời kỳ của Luật pháp và Các Tiên tri: Kéo dài “đến đời Giăng mà thôi”. Đây là thời đại chuẩn bị, nơi ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ qua luật pháp Môi-se và lời cảnh báo, hứa ước của các tiên tri. Sứ mạng của Giăng Báp-tít là đỉnh cao của thời kỳ này, ông là “tiên tri của Đấng Tối Cao” (Lu-ca 1:76) đi trước dọn đường.
2. Thời kỳ của Tin Lành Vương Quốc Đức Chúa Trời: Bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu khởi sự chức vụ công khai. “Tin lành” (εὐαγγελίζεται – *euangelizetai*) về Nước Trời không còn là lời hứa xa xôi nữa, mà đã trở nên hiện thực và được rao giảng cách công khai trong Ngài.
Chính tại điểm chuyển giao lịch sử cứu rỗi trọng đại này, Chúa Giê-xu tuyên bố: “và ai nấy dùng sức ép vào mà vào đó.”
II. Phân Tích Nguyên Văn Hy Lạp: Động Từ Βιάζω (Biazō)
Câu chìa khóa để giải nghĩa nằm ở động từ Hy Lạp được sử dụng: βιάζεται (*biazetai*). Đây là dạng thức bị động/thì hiện tại của động từ βιάζω (*biazō*). Từ này mang hai sắc thái nghĩa chính, và cả hai đều có thể áp dụng vào đây, tạo nên một ý nghĩa phong phú, nhiều lớp:
1. Nghĩa Chủ Động/Tích Cực: “Dùng sức, nỗ lực mạnh mẽ, nhiệt thành vươn tới.”
Trong nghĩa này, *biazō* diễn tả hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Nó nói về một sự nhiệt tâm, một nỗ lực mãnh liệt để đạt được một điều gì đó quý giá. Nếu hiểu theo nghĩa này, Chúa Giê-xu đang mô tả thái độ của những người nghe Tin Lành về Nước Trời: họ đáp ứng bằng một sự khao khát, quyết tâm mãnh liệt, “dùng sức” để vào trong đó. Điều này phù hợp với lời dạy khác của Ngài: “Hãy khao khát sữa thiêng liêng của Đạo...” (I Phi-e-rơ 2:2) và ẩn dụ người đàn ông bán mọi sản nghiệp để mua viên ngọc quý (Ma-thi-ơ 13:45-46).
2. Nghĩa Bị Động/Tiêu Cực: “Bị tấn công, bị chống đối, bị xung đột.”
Ở nghĩa này, *biazetai* (thể bị động) có thể hiểu là Vương Quốc đang “bị tấn công”, “bị chống đối một cách mãnh liệt”. Điều này phản ánh thực tế thuộc linh: Vương Quốc của Đức Chúa Trời, khi được Chúa Giê-xu thiết lập và rao truyền, đã và đang vấp phải sự chống đối kịch liệt từ thế giới thuộc về ma quỷ, từ các thế lực tà ác, và từ lòng người cứng cỏi. Ma quỷ tìm cách cướp đi lời gieo ra (Ma-thi-ơ 13:19), và thế gian ghét những thuộc về Chúa Giê-xu (Giăng 15:18-19).
Điều thú vị là trong Ma-thi-ơ 11:12, một câu tương tự, lại sử dụng thể chủ động: “Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng dùng sức mạnh mà lấy, và kẻ dùng sức mạnh chiếm lấy nó.” (Ma-thi-ơ 11:12). Ở đây, rõ ràng ám chỉ sự nỗ lực, quyết tâm chiếm lấy. Sự kết hợp của hai phân đoạn này cho thấy đây là một chân lý hai mặt: Vương Quốc Đức Chúa Trời đòi hỏi một sự đáp ứng nhiệt thành, quyết liệt từ những người muốn vào, đồng thời chính Vương Quốc ấy cũng đang phải đương đầu với sự chống đối mãnh liệt.
III. Ý Nghĩa Thần Học: Vương Quốc Được Bày Tỏ Trong Đấng Christ
Vương Quốc Đức Chúa Trời (Βασιλεία τοῦ Θεοῦ – *Basileia tou Theou*) không phải là một lãnh thổ địa lý, mà trước hết là sự cai trị, quyền tể trị của Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài tuyên bố: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.” (Mác 1:15). Vương Quốc ấy “đã đến” trong chức vụ của Ngài (Lu-ca 11:20) nhưng vẫn chưa được hoàn tất trọn vẹn (sẽ đến trong vinh hiển).
Vì vậy, “Vương quốc bị ép vào” mô tả chính xác thực tại này:
- Bị ép bởi sự chống đối: Quyền cai trị của Đức Chúa Trời trong Christ đã bị Sa-tan và các thế lực tối tăm chống đối ngay từ đầu (sự cám dỗ, sự chống đối của các nhà lãnh đạo tôn giáo, cho đến sự đóng đinh). Sự phản kháng này tiếp tục cho đến ngày nay.
- Đòi hỏi sự “ép vào” của đức tin: Để đón nhận sự cai trị này vào đời sống mình, một người phải có một đức tin mạnh mẽ, quyết liệt, vượt qua sự hấp dẫn của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Nó đòi hỏi sự từ bỏ chính mình (Lu-ca 9:23). Cửa hẹp và đường chật (Ma-thi-ơ 7:13-14) đòi hỏi một nỗ lực có chủ ý để bước qua.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật về Vương Quốc “bị ép vào” không chỉ là giáo lý suông, mà có sức biến đổi đời sống chúng ta hằng ngày.
1. Sống Với Một Tâm Thế Chiến Đấu Thuộc Linh Tỉnh Thức:
Hiểu rằng chúng ta đang sống trong một Vương Quốc đang bị chống đối giúp chúng ta không ngạc nhiên trước những khó khăn, thử thách, bách hại (I Phi-e-rơ 4:12). Nó cảnh tỉnh chúng ta phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18), sống tỉnh thức và cầu nguyện.
2. Nuôi Dưỡng Sự Nhiệt Thành Và Quyết Tâm Thuộc Linh:
Mặt tích cực của “dùng sức ép vào” thúc giục chúng ta không bao giờ hờ hững, lạnh nhạt với những điều thuộc linh. Chúng ta được kêu gọi:
- “Ép” vào sự cầu nguyện: Cầu nguyện cách sốt sắng, bền đỗ (Cô-lô-se 4:2).
- “Ép” vào Lời Chúa: Học hỏi, suy gẫm Lời Chúa cách nghiêm túc như tìm vàng (Thi thiên 119:162).
- “Ép” vào sự nhóm lại: Trân quý sự thông công, không bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25).
- “Ép” vào việc truyền giáo: Rao giảng Tin Lành với lòng sốt sắng, bất chấp những trở ngại (II Ti-mô-thê 4:2).
3. Từ Bỏ Tinh Thần Thụ Động, Hưởng Thụ:
Vương Quốc Đức Chúa Trời không dành cho người lười biếng, chỉ muốn nhận phước lành cách thụ động. Nó đòi hỏi chúng ta chủ động, tích cực “tìm kiếm trước nhất nước Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 6:33). Điều này thể hiện qua việc tích cực phục vụ, sử dụng ân tứ, và đầu tư cho cõi đời đời.
4. Giữ Vững Đức Tin Giữa Nghịch Cảnh:
Khi thấy Hội Thánh hay cá nhân mình bị chống đối, chúng ta không nản lòng. Thay vào đó, chúng ta nhớ rằng đây là một phần của thực tại “Vương quốc bị ép vào”. Chúng ta có thể vui mừng vì được phần chịu sỉ nhục vì Danh Ngài (Công vụ 5:41), và tiếp tục đứng vững trong đức tin.
V. Kết Luận: Tiến Vào Trong Sự Nhiệt Thành Và Chiến Thắng
Câu Kinh Thánh Lu-ca 16:16 mở ra cho chúng ta một cái nhìn động về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Đó không phải là một câu lạc bộ dễ dãi, mà là một vương quốc của quyền năng và sự thánh khiết, vừa bị các thế lực thù nghịch chống phá, vừa thu hút những tấm lòng chân thành bằng một sức hút mãnh liệt. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu vang vọng xuyên suốt thời đại: Hãy “dùng sức ép vào” – hãy sốt sắng, quyết tâm, kiên trì để đón nhận và sống trong sự cai trị của Ngài.
Cuối cùng, chúng ta được đảm bảo rằng dù có bị chống đối thế nào, “các cửa âm phủ cũng không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Vương Quốc của Ngài là vĩnh cửu và chiến thắng sau cuối thuộc về Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi chúng ta, với lòng kính sợ và yêu mến, tiếp tục “ép” mình vào trong dòng chảy của Vương Quốc ấy mỗi ngày, cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang.