Những Phẩm Chất Cần Tìm Kiếm Ở Một Người Bạn Trai Cơ Đốc
Trong hành trình đức tin, việc tìm kiếm một người bạn đời đồng hành không chỉ là quyết định thuộc về cảm xúc hay xã hội, mà trước hết là một sự kêu gọi thuộc linh. Kinh Thánh không đưa ra một danh sách cứng nhắc, nhưng qua Lời Chúa, chúng ta có thể nhận biết những dấu chỉ và phẩm chất của một người nam thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, một người có tiềm năng trở thành “người chồng” theo như ý muốn của Chúa (Ê-phê-sô 5:25). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá những điều một người nữ Cơ Đốc nên tìm kiếm và cầu xin Chúa chỉ dẫn.
Điều kiện tiên quyết và không thể thương lượng chính là mối tương giao chân thật và đang phát triển với Chúa Giê-xu Christ. Đây không phải là việc chỉ mang danh hiệu “Cơ Đốc” hay sinh ra trong gia đình tin kính. Phao-lô mô tả một cách rõ ràng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Người bạn trai ấy cần có bằng chứng của đời sống mới.
Từ ngữ Hy Lạp cho “ở trong” (en) chỉ sự hiệp nhất, thông công mật thiết. Hãy quan sát xem đời sống của người ấy có phản ánh sự hiệp nhất đó không? Có phải Chúa Giê-xu là trung tâm, là nền tảng cho các quyết định, giá trị và ước mơ của anh ấy? Châm Ngôn 9:10 tuyên bố: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan”. Sự kính sợ Chúa này không phải là nỗi sợ hãi, mà là lòng tôn kính, thờ phượng, và mong muốn làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự. Đây là phẩm chất nền tảng chi phối mọi phẩm chất khác.
Khi nền tảng thuộc linh vững chắc, chúng ta có thể nhìn vào những phẩm chất cụ thể được Kinh Thánh đề cao cho người nam của Đức Chúa Trời.
1. Tính Cách Christ (Christ-like Character): Đây là sự bày tỏ của “trái Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23) trong đời sống thực tế. Hãy tìm kiếm:
- Sự nhân từ và khiêm nhường: Chúa Giê-xu phán: “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Người nam với lòng kiêu ngạo (hybris trong tiếng Hy Lạp) sẽ rất khó dẫn dắt trong tình yêu thương. Sự khiêm nhường thể hiện qua khả năng nhận lỗi, xin lỗi và phục thiện.
- Sự chính trực và thành thật: “Hỡi kẻ làm con cái, chớ hề dối trá” (Cô-lô-se 3:9). Anh ấy có sống nhất quán giữa đời sống công khai và riêng tư không? Lời nói có đáng tin cậy không?
- Khả năng tự chủ (Temperance): Đây là một phần của trái Thánh Linh. Tự chủ trong cảm xúc, tài chính, và những ham muốn thể xác (1 Cô-rinh-tô 6:18; 2 Ti-mô-thê 1:7).
2. Sự Trưởng Thành Thuộc Linh Và Khả Năng Lãnh Đạo: Kinh Thánh giao cho người chồng vai trò “là đầu người vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:23). Từ “đầu” (kephalē) ở đây mang ý nghĩa nguồn gốc, người bảo vệ và dẫn dắt trong tình yêu thương, chứ không phải sự thống trị độc tài. Do đó, cần tìm kiếm:
- Đời sống cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa cá nhân: Anh ấy có thì giờ tĩnh nguyện riêng không? Có thể chia sẻ những điều Chúa dạy anh ấy từ Lời Ngài không? (Giô-suê 1:8; Thi-thiên 1:2).
- Tư cách và tiếng tăm trong Hội Thánh địa phương: Anh ấy có tích cực tham gia vào thân thể Đấng Christ không? Có phục vụ không? Các trưởng lão và tín hữu trưởng thành khác nhìn nhận anh ấy thế nào? (1 Ti-mô-thê 3:1-13, dù đây là tiêu chuẩn cho chấp sự, trưởng lão, nhưng phản ánh phẩm chất của người nam trưởng thành).
- Khả năng dẫn dắt thuộc linh trong mối quan hệ: Anh ấy có chủ động đề xuất cầu nguyện chung, cùng học Kinh Thánh, và hướng mối quan hệ theo đường lối Chúa không? Điều này xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm, không phải sự kiểm soát.
3. Tình Yêu Thương Theo Khuôn Mẫu Của Đấng Christ (Agape Love): Đây là điều răn lớn nhất (Ma-thi-ơ 22:37-39) và là tiêu chuẩn tối cao cho tình yêu trong hôn nhân. Phao-lô mô tả: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình Ngài vì Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Tình yêu agapē này là tình yêu hy sinh, vị tha, chủ động và cam kết. Trong giai đoạn tìm hiểu, nó có thể biểu hiện qua:
- Sự tôn trọng tuyệt đối về thân thể và sự trong sạch của bạn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5). Anh ấy có thúc đẩy sự thánh khiết hay tìm cách vi phạm các giới hạn?
- Sự quan tâm đến phúc lợi thuộc linh, cảm xúc và trí tuệ của bạn nhiều hơn nhu cầu thể xác của chính anh ấy.
- Cách đối xử với người khác, đặc biệt là gia đình mình và những người kém may mắn, phản ánh tình yêu thương của Chúa.
4. Sự Hiệp Một Trong Đức Tin Và Mục Đích Sống: “Hai người có thể cùng đi chung với nhau, nếu hai người không đồng ý với nhau chăng?” (A-mốt 3:3). Sự hiệp một ở đây trước hết là về các giá trị nền tảng:
- Hiệp một trong giáo lý căn bản: Cùng tin nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, chết vì tội chúng ta và sống lại; cùng tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Các khác biệt về thần học phụ có thể cần thảo luận và nhường nhịn.
- Hiệp một trong quan điểm về vai trò gia đình: Cả hai có cùng quan điểm về việc người chồng là người lãnh đạo, yêu thương, hi sinh và người vợ vâng phục trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 5:22-33) không? Quan điểm này cần được hiểu đúng theo Kinh Thánh, không phải theo văn hóa trần tế.
- Hiệp một trong mục đích phục vụ Chúa: Cả hai có cùng khao khát dùng cuộc đời mình để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và gây dựng Vương Quốc Ngài không?
5. Tư Cách Làm Người Cung Ứng Và Quản Gia: Mặc dù người nữ ngày nay thường có sự nghiệp, Kinh Thánh vẫn mô tả người chồng như người cung ứng, quản gia (1 Ti-mô-thê 5:8). Điều này không chỉ về tài chính, mà về tinh thần trách nhiệm. Anh ấy có biết quản lý tài chính cách khôn ngoan không? Có sống kỷ luật và có chí tiến thủ lành mạnh, không lười biếng (Châm Ngôn 6:6-11) không? Có phải là người “làm việc bằng chính tay mình” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11) không?
Bên cạnh việc tìm kiếm những điều tích cực, cần cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa để nhận biết những dấu hiệu cảnh báo:
- Tính gia trưởng, độc đoán hoặc ghen tuông bất an: Đây không phải là sự lãnh đạo theo Kinh Thánh, mà là sự yếu đuối và kiểm soát.
- Đời sống hai mặt: Ngoan đạo ở Hội Thánh nhưng có lối sống, cách giải trí, lời nói không tin kính khi không có ai quan sát.
- Không sẵn sàng giải quyết xung đột hoặc không chịu trách nhiệm: Luôn đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh.
- Áp lực thể xác hoặc thao túng cảm xúc: Dùng tình yêu hoặc “ân điển” để ép buộc bạn làm điều trái với lương tâm và Lời Chúa.
Hãy nhớ lời cảnh báo: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (2 Cô-rinh-tô 6:14). Ách chỉ sự hiệp một trong công việc chung. Một mối quan hệ nghiêm túc hướng đến hôn nhân là “mang ách chung” sâu sắc nhất. Sự khác biệt về nền tảng đức tin sẽ gây ra xung đột không thể hòa giải ở cốt lõi.
1. Ưu Tiên Sự Trưởng Thành Cá Nhân Của Chính Bạn: Thay vì chỉ “tìm kiếm”, hãy tập trung vào việc trở thành một người nữ Cơ Đốc trưởng thành, có đời sống thuộc linh phong phú (Châm Ngôn 31:30). Bạn thu hút điều bạn là.
2. Cầu Nguyện Khẩn Thiết Và Kiên Nhẫn: Dâng ước muốn này lên cho Chúa cách cụ thể. Hãy như tôi tớ của Áp-ra-ham, cầu xin Chúa chỉ dẫn những dấu hiệu rõ ràng (Sáng-thế Ký 24). Tin cậy vào thời điểm hoàn hảo của Ngài (Truyền-đạo 3:11).
3. Quan Sát Trong Bối Cảnh Cộng Đồng: Đừng chỉ đánh giá qua những buổi hẹn riêng tư. Hãy xem anh ấy tương tác trong Hội thánh, với gia đình, bạn bè và trong những tình huống căng thẳng.
4. Tìm Kiếm Sự Tư Vấn Khôn Ngoan: Chia sẻ và lắng nghe ý kiến của những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành, tin kính và cha mẹ (nếu họ là Cơ Đốc nhân). “Trong vô số người bàn luận, bèn có sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 11:14).
5. Đặt Các Mối Quan Hệ Dưới Sự Hướng Dẫn Của Chúa: Nếu bắt đầu một mối quan hệ, hãy cùng nhau đặt ra những giới hạn thánh khiết, ưu tiên cầu nguyện và học Kinh Thánh chung, và luôn mở lòng cho sự hướng dẫn của Hội Thánh.
Cuối cùng, mục đích không phải là tìm một “hoàng tử” hoàn hảo, vì không ai hoàn hảo ngoài Chúa Giê-xu. Mục đích là nhận biết một người nam mà Chúa đang tể trị và uốn nắn, một người khiêm nhường bước đi với Chúa, có lòng muốn vâng lời Ngài, và có tiềm năng, với ân điển Chúa, để yêu thương và lãnh đạo theo gương Đấng Christ. Hãy nhớ rằng, Chúa biết rõ điều tốt nhất cho bạn. Sự kêu gọi của bạn là tin cậy Ngài, bước đi trong sự thánh khiết và vâng lời, và để Ngài dẫn dắt bước chân bạn đến với người mà Ngài đã chuẩn bị từ trước (Châm Ngôn 3:5-6). Hôn nhân là một ơn phước lớn lao, nhưng mối tương giao với Chúa Cứu Thế mới là kho báu vĩ đại nhất và là nền tảng cho mọi mối quan hệ trần thế.