Tôi là người Hindu, tại sao nên cân nhắc theo đạo Cơ Đốc?
Bạn là người Hindu và đang tìm hiểu về đạo Cơ Đốc – đó là một hành trình đáng trân trọng. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh, tôi tin rằng mỗi người cần được nghe về Tin Lành của Chúa Giê-su Christ, bởi Ngài là con đường duy nhất đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời chân thật. Bài viết này sẽ giải thích những lý do tại sao bạn nên cân nhắc theo đạo Cơ Đốc, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, cùng những áp dụng thực tế cho đời sống hằng ngày.
Trong Ấn Độ giáo, có nhiều vị thần, mỗi vị đại diện cho các khía cạnh khác nhau của vũ trụ và đời sống. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật, Đấng đã sáng tạo nên trời đất và muôn loài. Ngài không phải là một thực thể vô danh hay một phần của vũ trụ; Ngài là Đấng Tạo Hóa tối cao, toàn năng, toàn tri, và đầy tình yêu thương.
“Hãy nghe, hỡi Y‑sơ‑ra‑ên: Giê‑hô‑va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê‑hô‑va có một không hai.” (Phục truyền 6:4)
“Ta là Đức Giê‑hô‑va, không có Đấng nào khác; chẳng có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta.” (Ê‑sai 45:5)
Đức Chúa Trời trong Cơ Đốc giáo là một Đấng cá nhân, Ngài mong muốn có mối quan hệ thân mật với con người. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-su để cứu chúng ta. Sự hiểu biết này cho phép chúng ta tiếp cận Đấng Tạo Hóa một cách trực tiếp, không qua các trung gian hay hình tượng.
Mọi tôn giáo đều nhận ra rằng con người không hoàn hảo. Ấn Độ giáo giảng dạy về nghiệp (karma) và luân hồi (samsara), trong đó mỗi hành động xấu sẽ dẫn đến hậu quả tương ứng ở kiếp này hoặc kiếp sau. Kinh Thánh cũng xác nhận rằng tất cả chúng ta đều phạm tội và thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội lỗi không chỉ là những hành vi sai trái, mà còn là tình trạng nổi loạn chống lại Đấng Tạo Hóa.
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô‑ma 3:23)
“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi.” (Ê‑sai 59:2)
Hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời (Rô-ma 6:23). Dù chúng ta cố gắng làm nhiều việc lành, chúng ta không thể tự mình chuộc tội. Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình đòi hỏi một hình phạt cho tội lỗi, nhưng Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót. Chính vì thế, Ngài đã chu cấp một giải pháp hoàn hảo.
Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài là Chúa Giê-su Christ xuống thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt thay cho chúng ta. Chúa Giê-su vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn. Ngài sống một đời không hề phạm tội, và bằng cái chết của mình, Ngài đã trả giá cho mọi tội lỗi của nhân loại. Ba ngày sau, Ngài sống lại từ cõi chết, chiến thắng sự chết và mở ra sự sống đời đời cho bất cứ ai tin nhận Ngài.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
“Ngài đã vì tội lỗi chúng ta chịu vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” (Ê‑sai 53:5)
Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sự cứu rỗi không dựa vào nỗ lực cá nhân hay việc lành, mà hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê‑phê‑sô 2:8‑9)
Đây là điểm khác biệt căn bản: trong khi nhiều tôn giáo dạy con người phải tự mình leo lên thiên đàng, Cơ Đốc giáo dạy rằng Đức Chúa Trời đã xuống với chúng ta, gánh lấy hậu quả tội lỗi và ban sự sống đời đời cho những ai tiếp nhận Ngài.
Một trong những lời hứa lớn nhất của Chúa Giê-su là sự sống đời đời. Ngài phán: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36). Khái niệm về kiếp sau trong Cơ Đốc giáo không phải là luân hồi vô tận, mà là sự phục sinh thân thể và cuộc sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời cho những người tin, hoặc sự đoán phạt đời đời cho những người từ chối ơn cứu rỗi.
“Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11:25‑26)
Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23). Khi tin nhận Chúa Giê-su, bạn có sự đảm bảo về sự sống đời đời ngay trong hiện tại và tương lai.
Điều đặc biệt của Cơ Đốc giáo là mối quan hệ cá nhân giữa con người với Đức Chúa Trời. Ngài không xa cách, cũng không bị ràng buộc bởi các nghi thức máy móc. Bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Khi tin, chúng ta nhận được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, là Đấng dẫn dắt, an ủi và dạy dỗ chúng ta.
“Vì anh em chẳng nhận lấy tinh thần nô lệ đặng còn ở trong sợ hãi; nhưng đã nhận lấy tinh thần của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu lên rằng: A‑ba, Cha!” (Rô‑ma 8:15)
“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô‑rinhtô 3:16)
Bạn có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-su, chia sẻ mọi điều trong lòng. Đây là đặc quyền tuyệt vời mà mọi tín hữu đều có.
Cuộc sống đầy lo âu, bất an và khổ đau. Chúa Giê-su hứa ban cho chúng ta sự bình an vượt quá mọi hiểu biết (Phi-líp 4:7) và niềm vui trọn vẹn (Giăng 15:11). Nhiều người từng theo Ấn Độ giáo sau khi tiếp nhận Chúa Giê-su đã kinh nghiệm sự thay đổi sâu sắc: họ được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi, được bình an trong tâm hồn, và tìm được mục đích sống mới.
“Sự bình an ta để lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)
Sự bình an này đến từ sự xác tín rằng tội lỗi đã được tha thứ, và tương lai đời đời đã được bảo đảm. Bạn không còn phải lo sợ về nghiệp chướng hay sự trừng phạt, vì Đấng Christ đã gánh thay cho bạn.
Nếu bạn quyết định tin theo Chúa Giê-su, đời sống bạn sẽ bắt đầu một hành trình mới. Dưới đây là một số thực hành cơ bản giúp bạn tăng trưởng trong đức tin:
- Cầu nguyện: Trò chuyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Ngài lắng nghe và quan tâm đến mọi chi tiết của bạn.
- Đọc và suy ngẫm Kinh Thánh: Lời Chúa là nguồn sự sống, dẫn dắt và nuôi dưỡng tâm linh bạn. Bắt đầu với sách Giăng trong Tân Ước.
- Tham gia Hội Thánh: Gặp gỡ các tín hữu khác để cùng thờ phượng, học hỏi và phục vụ. Hội Thánh là gia đình thuộc linh của bạn.
- Sống yêu thương và phục vụ: Chúa Giê-su dạy chúng ta yêu Đức Chúa Trời hết lòng và yêu người lân cận như chính mình. Thể hiện tình yêu qua hành động giúp đỡ người khác.
- Làm chứng về đức tin: Chia sẻ với gia đình, bạn bè về quyết định tin Chúa của bạn, và về ân điển Ngài.
Đối với những người từ nền tảng Hindu, việc theo Chúa có thể gặp thử thách từ gia đình và xã hội. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã hứa: “Vì ta, các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.” (Mác 13:13). Hãy tìm kiếm sự nâng đỡ từ Hội Thánh và tiếp tục cầu nguyện.
Đạo Cơ Đốc không chỉ là một tôn giáo, mà là mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời chân thật qua Chúa Giê-su Christ. Ngài đã chết và sống lại để bạn được tự do khỏi tội lỗi, được bình an, và được sự sống đời đời. Nếu bạn nhận biết mình là tội nhân và muốn được tha thứ, hãy tin nhận Chúa Giê-su ngay hôm nay.
Bạn có thể cầu nguyện một lời đơn giản như sau: “Lạy Chúa Giê-su, con tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, đã chết vì tội con và sống lại. Con xin tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời con. Xin tha thứ tội lỗi con và ban cho con sự sống đời đời. Nhân danh Chúa Giê-su, Amen.”
Chúa Giê-su đang chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở. Ngài yêu bạn vô cùng. Hãy bước vào hành trình mới này với Ngài!