Từ Mormon Đến Cơ Đốc: Hành Trình Trở Về Với Tin Lành Tông Truyền
Kính gửi bạn, một tín đồ Mormon đang chân thành tìm kiếm chân lý. Việc bạn đặt câu hỏi này cho thấy tấm lòng khao khát thật sự muốn biết Đức Chúa Trời. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, tôi tôn trọng hành trình đức tin của bạn và muốn trình bày một cách rõ ràng, dựa trên nền tảng Kinh Thánh duy nhất, về những lý do thần học then chốt để bạn cân nhắc trở về với đức tin Cơ Đốc theo tín điều của các Sứ Đồ—đức tin đã được rao truyền từ Chúa Giê-xu Christ cho các sứ đồ và được ghi chép trong Kinh Thánh.
Điểm khác biệt căn bản nhất nằm ở nguồn thẩm quyền tối cao cho đức tin và giáo lý. Đức tin Cơ Đốc Tông Truyền (Protestant) tuyên xưng nguyên tắc Sola Scriptura—“Duy Kinh Thánh”. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đầy đủ, trọn vẹn và có thẩm quyền tối hậu.
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17)
Phân đoạn này khẳng định Kinh Thánh khiến người tin Chúa được “trọn vẹn” (tiếng Hy Lạp: artios), có nghĩa là được trang bị đầy đủ, hoàn toàn đủ. Không cần thêm bất kỳ sách khải thị nào khác. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo nghiêm khắc:
“Nhưng dầu chúng tôi, hay là một thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8)
Lời cảnh báo này bao trùm cả những khải thị từ “thiên sứ” (Moroni). Tin Lành (Euangelion) về Chúa Giê-xu Christ và sự cứu rỗi đã được hoàn tất và ghi chép đầy đủ trong Kinh Thánh rồi. Việc thêm sách Mórmon, Giáo lý và Giao ước dẫn đến nguy cơ làm sai lệch Tin Lành duy nhất đã được ban cho.
Giáo lý Mormon dạy về sự tồn tại của nhiều đấng thần và khả năng con người trở thành thần. Thần học Kinh Thánh tông truyền dựa trên mặc khải rõ ràng về một Đức Chúa Trời Duy Nhất trong Ba Ngôi.
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” (Phục Truyền 6:4)
Danh từ “một” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là echad, thường diễn tả sự hợp nhất phức hợp (như một người nam và một người nên trở nên một thịt – Sáng 2:24). Điều này phù hợp với mặc khải Tân Ước về Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Chúa Giê-xu), và Đức Thánh Linh—là một Đức Chúa Trời duy nhất trong ba thân vị.
Chúa Giê-xu phán: “Ta với Cha là một.” (Giăng 10:30). Ngài không nói “Chúng ta là các vị thần”, mà khẳng định sự đồng nhất bản thể. Ngài cũu truyền dạy làm phép báp-têm “nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19)—ba danh xưng nhưng là một Danh (singular).
Kinh Thánh khẳng định loài người mãi mãi là thọ tạo, được dựng nên để thờ phượng Đấng Tạo Hóa duy nhất, chứ không bao giờ trở thành Đấng Tạo Hóa.
“Trước khi ta, chẳng có Đấng Tạo Hóa nào, và sau khi ta, cũng sẽ chẳng có. Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Đấng cứu rỗi nào.” (Ê-sai 43:10-11)
Đây là điểm then chốt của mọi đức tin. Kinh Thánh dạy rõ Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời thật và là người thật, Ngài là Đấng Tạo Hóa vĩnh hằng, chứ không phải một “anh cả thần linh” được sinh ra từ sự kết hợp giữa Cha Thiên Thượng và một mẹ trên thiên đàng.
“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Người làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Người.” (Giăng 1:1, 3) “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” (Giăng 1:14)
“Ngôi Lời” (Logos) chính là Chúa Giê-xu. Ngài “là” (tiếng Hy Lạp: ēn) Đức Chúa Trời từ ban đầu. Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Vì trong Ngài muôn vật được dựng nên... cả đến muôn vật cũng được Ngài dựng nên cho mình. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17). Thần tính trọn vẹn của Chúa Giê-xu là nền tảng không thể thương lượng của Tin Lành. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời thật, sự chết của Ngài không đủ giá trị chuộc tội cho cả nhân loại.
Đây là trọng tâm của sự khác biệt. Giáo lý Mormon nhấn mạnh sự vâng giữ các giáo lễ, lệnh truyền, và công đức để đạt được các cấp bậc vinh quang. Tin Lành Tông Truyền rao giảng sự cứu rỗi bởi ân điển duy nhất, bởi đức tin duy nhất, nơi Đấng Christ duy nhất.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9)
Từ “ân điển” (charis) nghĩa là ơn huệ nhưng không, không đòi hỏi sự đền đáp. Sự cứu rỗi là món quà (dōron) của Đức Chúa Trời. Công việc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là trọn vẹn và đầy đủ. Ngài tuyên bố: “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30). Không có nghi lễ, đền thờ, hay công đức nào của con người có thể thêm vào sự hoàn tất đó.
Sự công bình mà chúng ta cần không phải là sự công bình tự tạo, mà là sự công bình của chính Đấng Christ được kể cho chúng ta bởi đức tin:
“Tôi đã mất hết, và tôi coi mọi sự như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin.” (Phi-líp 3:8-9)
Nếu bạn bước vào đức tin Cơ Đốc tông truyền, đời sống bạn sẽ được xây dựng trên những nền tảng tự do và vững chắc này:
1. Sự An Nghỉ Trong Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn: Bạn không còn sống trong áp lực phải tự mình “làm đủ” để được cứu hay đạt được “vinh quang tối cao”. Bạn được an nghỉ trong sự bảo đảm rằng Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi điều. Điều này giải phóng bạn để phục vụ Chúa vì tình yêu và lòng biết ơn, chứ không phải vì sợ hãi hay thưởng phạt.
2. Mối Quan Hệ Cá Nhân Trực Tiếp Với Đức Chúa Trời: Bạn không cần một chức tư tế đặc biệt hay các nghi lễ làm trung gian. Nhờ huyết của Chúa Giê-xu, bạn có thể “được dạn dĩ vào nơi rất thánh” (Hê-bơ-rơ 10:19) trong sự cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha. Ngài là Cha Thiên Thượng của bạn.
3. Sự Tự Do Để Nghiên Cứu & Kiểm Chứng Mọi Điều Bằng Kinh Thánh: Bạn được khuyến khích, như người Bê-rê, “nghe ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xem điều giảng có đúng chăng” (Công vụ 17:11). Thầy giáo duy nhất tối cao của bạn là Đức Thánh Linh qua Lời Chúa.
4. Sự Thờ Phượng Tập Trung Vào Đấng Christ: Mọi bài hát, lời cầu nguyện, bài giảng đều quy về Chúa Giê-xu Christ và công trình cứu chuộc của Ngài. Bạn sẽ kinh nghiệm sự thờ phượng đơn sơ, chân thật, nơi Đấng Christ được tôn cao.
Thưa bạn, đức tin Cơ Đốc tông truyền không phải là một “tôn giáo mới”, mà là sự trở về với Tin Lành nguyên thủy—tin mừng về Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, sống lại, và ban sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin. Đây chính là tin mừng mà Sứ đồ Phao-lô đã định nghĩa:
“Vả, trước hết ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh.” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4)
Hành trình của bạn là một hành trình can đảm. Chúng tôi mời bạn đặt sang một bên mọi sách vở và giáo lý phụ thêm, chỉ cầm lấy Kinh Thánh và cầu xin Đức Chúa Trời chân thật: “Lạy Chúa, nếu Ngài là thật, xin hãy tỏ chính mình Ngài cho con qua Lời Ngài và Thánh Linh Ngài.” Hãy đọc sách Giăng, thư tín Rô-ma và Ê-phê-sô. Hãy tìm đến một Hội Thánh Tin Lành trung thành giảng dạy Kinh Thánh.
Sự cứu rỗi là một món quà nhưng không. Bạn không cần phải “trở nên xứng đáng” trước khi đến với Chúa Giê-xu. Hãy đến trong sự yếu đuối và nghi ngờ của mình. Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự yên nghỉ đó—sự yên nghỉ trong ân điển trọn vẹn của Ngài—đang chờ đón bạn.
Hãy để Lời Chúa trong Kinh Thánh là ánh sáng duy nhất dẫn lối bạn. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).