Người Mormon Có Phải Là Cơ Đốc Nhân Không?
Trong thế giới tôn giáo đa dạng ngày nay, câu hỏi về danh tính và niềm tin thật là điều cốt yếu cho mọi tín hữu. Một trong những câu hỏi thường gặp là: "Người Mormon (tín hữu Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô - LDS) có phải là Cơ đốc nhân không?" Để trả lời câu hỏi này một cách chính xác và có tình yêu thương, chúng ta cần quay về nền tảng duy nhất và đủ thẩm quyền: Kinh Thánh, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích dưới ánh sáng của Kinh Thánh để xem xét các giáo lý nền tảng của Đạo Tin Lành lịch sử so với những tín điều chính của Mormon giáo.
I. Định Nghĩa Một Cơ Đốc Nhân Theo Kinh Thánh
Trước khi so sánh, chúng ta phải xác lập tiêu chuẩn Kinh Thánh cho danh xưng "Cơ đốc nhân". Danh từ này xuất hiện lần đầu trong Công Vụ 11:26: "...Ấy tại thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi môn đồ là Cơ-rê-tiên."
"Môn đồ" là những người tin nhận, theo và rao truyền Chúa Giê-xu Christ như đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Một Cơ đốc nhân chân chính, theo Tân Ước, được định nghĩa bởi:
- Đức Tin Cứu Rỗi vào Chúa Giê-xu Christ duy nhất: "Vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; cũng chẳng có danh nào khác ở dưới trời, ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12). Đức tin này nhận biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, chịu chết chuộc tội và sống lại (Rô-ma 10:9-10).
- Nền Tảng Duy Nhất của Sự Mặc Khải: Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, đầy đủ và có thẩm quyền tối cao cho đức tin và sự thực hành (2 Ti-mô-thê 3:16-17; Khải Huyền 22:18-19).
- Ân Điển Duy Nhất Bởi Đức Tin: Sự cứu rỗi hoàn toàn là quà tặng của ân điển Đức Chúa Trời, nhận lãnh bởi đức tin, chứ không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9; Rô-ma 3:23-24, 28).
- Giáo Lý Trọng Tâm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Một Đức Chúa Trời tồn tại đời đời trong Ba Ngôi Vị: Cha, Con (Ngôi Lời nhập thể) và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19; 2 Cô-rinh-tô 13:14). Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời thật và là người thật (Giăng 1:1, 14; Cô-lô-se 2:9).
Với những nền tảng này, chúng ta hãy xem xét các giáo lý của Mormon giáo.
II. Phân Tích Các Giáo Lý Chính Của Mormon Giáo Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh
1. Bản Chất Của Đức Chúa Trời Và Thuyết Đa Thần
Giáo lý Tin Lành (dựa trên Kinh Thánh) dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời đời đời, tự hữu, toàn tại (Phục Truyền 6:4; Ê-sai 43:10; 44:6-8). Ngài là Đấng Sáng Tạo, tách biệt và siêu việt hoàn toàn với loài thọ tạo.
Tuy nhiên, giáo lý Mormon, dựa trên Sách Mặc Môn và các văn kiện khác như Giáo Lý và Giao Ước, dạy rằng Đức Chúa Trời là một con người đã tiến hóa từ loài người. Joseph Smith, người sáng lập, tuyên bố: "Đức Chúa Trời chính Ngài đã từng như chúng ta bây giờ; và là một con người đang ngự trên ngôi vàng!" (Bài giảng của Joseph Smith, 7/4/1844). Giáo lý này cũng cho rằng có nhiều vị thần, và con người trung tín có thể trở thành các vị thần cai trị thế giới của riêng mình. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với Ê-sai 43:10: "...trước mặt ta chẳng có Đức Chúa Trời nào thành lập, và sau ta cũng chẳng có."
và Thi Thiên 90:2: "Trước khi chưa có núi non, Và chưa sanh trời đất, Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời."
2. Bản Chất Của Chúa Giê-xu Christ
Đây là điểm then chốt để phân biệt. Đạo Tin Lành tuyên xưng Chúa Giê-xu Christ là Con Một của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), đồng bản thể với Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Trời thật nhập thể làm người thật (Giăng 1:1, 14; Cô-lô-se 2:9; Hê-bơ-rơ 1:3). Ngài là Đấng Sáng Tạo (Cô-lô-se 1:16) chứ không phải là một thọ tạo.
Mormon giáo dạy rằng Chúa Giê-xu là con đầu lòng về mặt tâm linh của Đức Chúa Trời Cha và một người nữ thiên thần tên là A-sa, và là anh em tâm linh của tất cả loài người và ma quỷ (Lu-xiphe). Ngài đạt được địa vị thần thánh qua sự vâng phục trọn vẹn. Điều này giáng Chúa Giê-xu xuống hàng một thọ tạo được phong thần, phủ nhận thần tánh đời đời và thiên tính trọn vẹn của Ngài. Kinh Thánh phán dứt khoát: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu nhất và là cuối cùng, là nguyên nhân và là cùng."
(Khải Huyền 1:8 – chính Chúa Giê-xu phán).
3. Thẩm Quyền và Sự Đầy Đủ Của Kinh Thánh
Đạo Tin Lành tin rằng 66 sách của Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, đầy đủ và có thẩm quyền tối cao, không thêm không bớt (2 Ti-mô-thê 3:16-17; Khải Huyền 22:18-19). Kinh Thánh là tiêu chuẩn tối hậu để kiểm nghiệm mọi lời dạy (Ga-la-ti 1:8-9).
Mormon giáo dạy rằng Kinh Thánh đã bị "thêm thắt và thay đổi" một cách sai lạc, nên không đủ và không đáng tin cậy. Họ bổ sung thêm ba nguồn mặc khải có thẩm quyền ngang hàng hoặc cao hơn: Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá. Hơn nữa, các vị tiên tri đương nhiệm của họ tiếp tục nhận được mặc khải mới cho toàn thể giáo hội. Điều này trực tiếp chống lại lời cảnh báo trong Ga-la-ti 1:8: "Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!"
4. Sự Cứu Rỗi: Ân Điển hay Công Đức?
Giáo lý nền tảng của Tin Lành là Xưng Nghĩa Bởi Đức Tin (Rô-ma 3:28). Sự cứu rỗi là ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh chỉ bởi đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5). Việc làm là kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để được cứu.
Mặc dù Mormon giáo có nói đến ân điển, nhưng trong thực tế giáo lý của họ dạy về sự cứu rỗi dựa trên công đức. Sự cứu rỗi sau cùng (exaltation) đòi hỏi phải tin vào Joseph Smith và các tiên tri đương nhiệm, chịu phép báp-têm trong Giáo Hội LDS, nhận các lễ ban thánh chức trong đền thờ, tuân giữ các luật lệ về sức khỏe, thập phân, công việc truyền giáo, và các giao ước đền thờ. Điều này biến phúc âm từ một Tin Lành (Tin Mừng) thành một gánh nặng của các điều răn, trái ngược với lời mời của Chúa Giê-xu: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."
(Ma-thi-ơ 11:28).
III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Việc nghiên cứu này không nhằm mục đích khinh thường hay ghét bỏ cá nhân nào, nhưng để "thử cho biết các thần nào là đến từ Đức Chúa Trời" (1 Giăng 4:1) và để chúng ta có thể "binh vực cho đạo" (Phi-líp 1:7) với tấm lòng yêu thương. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
- Gốc Rễ Trong Lẽ Thật: Mỗi Cơ đốc nhân cần thường xuyên học hỏi Kinh Thánh để có nền tảng vững chắc (Cô-lô-se 2:6-7). Sự hiểu biết cá nhân về Lời Chúa là vũ khí mạnh nhất để phân biệt chân lý với sai lầm (Hê-bơ-rơ 5:14).
- Truyền Giáo Với Sự Hiểu Biết và Lòng Thương Xót: Khi gặp gỡ tín hữu Mormon, thái độ của chúng ta phải là yêu thương, tôn trọng và kiên nhẫn. Hãy tập trung vào phúc âm thuần túy về Chúa Giê-xu Christ – về thần tánh trọn vẹn, sự chết chuộc tội đầy đủ và sự sống lại vinh hiển của Ngài. Hãy dùng Kinh Thánh (bản NIV hoặc bản phổ thông) làm thẩm quyền duy nhất trong đối thoại.
- Cầu Nguyện Cho Sự Mở Mắt Thuộc Linh: Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể mở mắt tâm linh và đem người ta đến với lẽ thật (2 Cô-rinh-tô 4:4-6; Giăng 16:8). Hãy sốt sắng cầu nguyện cho những người đang bị trói buộc trong những hệ thống tôn giáo dựa trên luật lệ và công đức, để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do của ân điển (Ga-la-ti 5:1).
- Xây Dựng Tình Bạn Chân Thành: Thay vì tranh luận gay gắt, hãy tìm cách xây dựng mối quan hệ chân thành. Sống đời sống Christ trước mặt họ qua tình yêu thương, sự vui mừng và bình an. Chính đời sống được biến đổi bởi Phúc Âm là một chứng cớ mạnh mẽ (1 Phi-e-rơ 3:1-2).
IV. Kết Luận: Một Lời Kêu Gọi Về Sự Trung Tín Với Phúc Âm
Dựa trên sự so sánh giáo lý then chốt với tiêu chuẩn Kinh Thánh, chúng ta phải kết luận rằng Mormon giáo không phải là một nhánh của Cơ Đốc giáo lịch sử dựa trên Kinh Thánh, mà là một tôn giáo khác biệt với một hệ thống thần học và nguồn mặc khải riêng. Sự khác biệt không chỉ là về nghi lễ hay tổ chức, mà là về những giáo lý căn bản nhất: bản chất của Đức Chúa Trời, bản chất của Chúa Giê-xu Christ, sự đầy đủ của Kinh Thánh, và con đường cứu rỗi.
Là những Cơ đốc nhân tin Kinh Thánh, chúng ta được kêu gọi để "hãy yêu thương trong lẽ thật" (2 Giăng 1:1). Điều này bao gồm việc trung thành với lẽ thật của Phúc Âm và đồng thời có lòng trắc ẩn sâu sắc đối với những người đang tìm kiếm Chúa. Hãy để chúng ta luôn giữ vững niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ – Con Đức Chúa Trời hằng hữu, Đấng Cứu Chuộc duy nhất, và là Chúa của mọi loài. Hãy tìm kiếm và rao giảng Ngài trong sự trọn vẹn của Ngài, như Sứ đồ Phao-lô đã làm: "Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự."
(1 Cô-rinh-tô 2:2).
Ân điển, bình an và lẽ thật của Đức Chúa Trời Cha và Chúa Giê-xu Christ ở cùng chúng ta. A-men.