Giờ phù thủy là gì, và nó có trong Kinh Thánh không?

03 December, 2025
12 phút đọc
2,398 từ
Chia sẻ:

Giờ Phù Thủy: Khái Niệm Dân Gian Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh

Trong văn hóa dân gian và các câu chuyện truyền miệng, cụm từ "giờ phù thủy" (witching hour) thường được dùng để chỉ khoảng thời gian đặc biệt lúc nửa đêm (thường là 3 giờ sáng), khi mà quyền lực của ma quỷ, phù thủy hay các linh hồn được cho là mạnh mẽ nhất, và các phép thuật tăm tối có hiệu lực cao nhất. Nhưng với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đặt mọi khái niệm, niềm tin và thực hành dưới sự xem xét của Lời Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc của khái niệm này và quan trọng hơn, là lẽ thật Kinh Thánh về quyền lực, thời gian và sự bảo vệ của Chúa.

I. Nguồn Gốc Ngoại Đạo Của "Giờ Phù Thủy"

Khái niệm về một khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hay đêm khi ranh giới giữa thế giới tự nhiên và siêu nhiên trở nên mong manh xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo cổ xưa, từ các tín ngưỡng vật linh đến thực hành ma thuật. Nó không bắt nguồn từ Kinh Thánh Hê-bơ-rơ hay Cơ Đốc giáo. Trọng tâm của Kinh Thánh không phải là xác định những "giờ" đặc biệt để thực hành điều ác, mà là kêu gọi con dân Chúa bước đi trong sự sáng mọi lúc, mọi nơi.

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng chống lại mọi hình thức ma thuật, đồng cốt, bói toán và giao tiếp với thế giới tâm linh ngoài Đức Chúa Trời. Phục truyền luật lệ ký 18:10-12 tuyên bố: "Trong ngươi chớ nên có... kẻ tìm tàng các dấu kỳ, thầy bói, thầy phù thủy, kẻ dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi hỏi kẻ chết. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy." Từ "phù thủy" trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là "mekhashephah" (מְכַשֵּׁפָה), chỉ về người hành nghề ma thuật, dùng bùa chú. Đức Chúa Trời ghê tởm những hành vi này vì chúng phủ nhận quyền tể trị của Ngài và mở cửa cho ảnh hưởng của Sa-tan.

II. Quan Điểm Kinh Thánh Về Thời Gian và Quyền Năng

Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời là Chủ Tể của thời gian. Thi Thiên 31:15 chép: "Giờ tôi ở trong tay Chúa." Mọi giây phút đều thuộc về Ngài. Không có khoảnh khắc nào mà quyền năng của ma quỷ lại "mạnh hơn" hay vượt ra ngoài sự kiểm soát của Đấng Tạo Hóa. Cô-lô-se 1:16-17 khẳng định: "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... cả thảy đều nhờ Ngài mà được... và Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài." Điều này bao gồm cả các thiên sứ sa ngã (ma quỷ) - chúng chỉ hoạt động trong giới hạn mà Đức Chúa Trời cho phép (xem Gióp 1:12, 2:6).

Không Có "Giờ" Nào Thuộc Về Sa-tan

Ý tưởng cho rằng có một "giờ" đặc biệt thuộc về sự tối tăm là hoàn toàn đối nghịch với lẽ thật Kinh Thánh. Giăng 1:5 tuyên bố: "Ánh sáng soi trong nơi tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy ánh sáng." Trong Đấng Christ, ánh sáng đã chiến thắng. Thật vậy, chính Chúa Giê-xu đã chiến thắng mọi quyền lực của sự tối tăm trên thập tự giá: "Ngài [Đức Chúa Trời] đã truất bỏ các quyền cầm quyền, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ" (Cô-lô-se 2:15). Từ ngữ Hy Lạp "exousia" (ἐξουσία) và "archē" (ἀρχή) ở đây chỉ về các cấp bậc quyền lực thuộc linh thù địch, tất cả đều đã bị giải giáp và công khai bêu xấu.

Vì vậy, đối với người tin Chúa, không có "giờ phù thủy" nào đáng sợ. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi "...chớ trở nên như ban đêm, nhưng phải tỉnh thức và giữ mình có tiết độ." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5-6). Chúng ta là con của sự sáng và con của ban ngày.

III. Những "Giờ" Quan Trọng Trong Kinh Thánh

Trong khi Kinh Thánh không công nhận "giờ phù thủy", nó lại nói đến nhiều "giờ" thiêng liêng và có ý nghĩa thuộc linh:

  • Giờ Cầu Nguyện: Đa-ni-ên mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem và cầu nguyện ba lần mỗi ngày (Đa-ni-ên 6:10). Đó là giờ ông gặp gỡ Đức Chúa Trời.
  • Giờ Phán Xét và Cứu Rỗi: Chúa Giê-xu phán: "Giờ đã đến, là giờ Con Người được vinh hiển" (Giăng 12:23), chỉ về giờ Ngài chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Đây mới là "giờ" quan trọng nhất trong lịch sử.
  • Giờ Thức Canh: Chúa Giê-xu khuyên: "Hãy thức canh và cầu nguyện luôn" (Lu-ca 21:36). Sự tỉnh thức thuộc linh là điều cần thiết mọi lúc, không phải chỉ tại một khung giờ đặc biệt nào.

Chúng ta được kêu gọi "lợi dụng thì giờ" (Ê-phê-sô 5:16), từ Hy Lạp "exagorazomenoi ton kairon" (ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν), có nghĩa là "mua chuộc/thâu mua thời cơ", tận dụng mọi khoảnh khắc cho vinh quang Chúa, chứ không phải sợ hãi bất kỳ giờ nào.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta áp dụng lẽ thật này vào đời sống hằng ngày, đặc biệt khi văn hóa đầy rẫy những thông tin về huyền bí, tâm linh?

  1. Từ Bỏ Mọi Sự Tò Mò Về Huyền Thuật: Dù là đọc tử vi, bói bài, xem bói, xem phim ảnh cổ vũ cho ma thuật như một sức mạnh "trung lập" hay vô hại, chúng ta phải dứt khoát. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22 dạy: "Phải tránh mọi hình thức của sự ác."
  2. Lấp Đầy Tâm Trí Bằng Lẽ Thật: Thay vì sợ "giờ phù thủy", hãy dành thì giờ quý báu để nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện. Phi-líp 4:8 khuyên chúng ta suy nghĩ về những điều chân thật, đáng tôn, công bình... Sự hiểu biết Lời Chúa là vũ khí mạnh nhất chống lại mọi sự lừa dối (Ê-phê-sô 6:17).
  3. Sống Trong Sự Bảo Vệ và Uy Quyền của Đấng Christ: Chúng ta không cần niệm chú hay bùa hộ mạng. Danh Chúa Giê-xu là quyền năng cao cả nhất. Châm Ngôn 18:10: "Danh Đức Giê-hô-va như một cái tháp vững chắc; người công bình chạy vào đó thì được an toàn." Sự cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu đem lại sự bình an và bảo vệ thật sự.
  4. Chiếu Sáng Sự Tối Tăm: Nếu bạn cảm thấy sợ hãi vào bất kỳ giờ nào, đặc biệt là ban đêm, hãy biến đó thành "giờ thờ phượng". Hát thánh ca, đọc Thi Thiên (như Thi Thiên 23, 91), cầu nguyện. Hãy để sự hiện diện của Chúa, là ánh sáng, đuổi đi mọi bóng tối trong tâm trí bạn.
  5. Trang Bị Toàn Giáp Trời của Đức Chúa Trời: Ê-phê-sô 6:10-18 mô tả đầy đủ về binh giáp thuộc linh. Sự chiến đấu của chúng ta là chống lại "các quyền thế, các thế lực, các vua chúa của thế giới mờ tối nầy, các thần dữ ở các miền trên trời" (câu 12). Chúng ta chiến đấu từ vị thế của người đã chiến thắng trong Đấng Christ, với đức tin làm thuẫn, sự cứu rỗi làm mão, và Lời Đức Chúa Trời làm gươm.

V. Kết Luận: Sự Tự Do Trong Chân Lý

Khái niệm "giờ phù thủy" là một sản phẩm của sự mê tín và tư tưởng ngoại đạo, không có nền tảng trong Kinh Thánh. Là con cái của Đấng sáng tạo thời gian và là Đấng đã chiến thắng mọi quyền lực của sự tối tăm, chúng ta được bước đi trong sự tự do và bình an. Mọi giờ, mọi khoảnh khắc đều là cơ hội để tôn vinh Chúa, kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài và chiếu sáng ánh sáng của Ngài vào thế giới đang ở trong bóng tối.

Hãy ghi nhớ lời hứa quý báu trong Thi Thiên 121:4: "Nầy, Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắp mắt, cũng không ngủ." Đấng bảo vệ chúng ta không bao giờ ngủ quên hay "mất quyền lực" vào lúc 3 giờ sáng. Ngài tể trị mọi sự, mọi lúc. Thay vì sợ hãi một "giờ" huyền bí nào đó, chúng ta hãy sống mỗi ngày với sự tin cậy trọn vẹn nơi Đấng Christ, Đấng nắm giữ chìa khóa của sự sống và sự chết (Khải Huyền 1:18), và dành mọi thì giờ Chúa ban để phục vụ Ngài và yêu thương người lân cận.

Quay Lại Bài Viết