Thanh Niên Cho Chúa Là Gì?
Trong xã hội ngày nay, thanh niên Cơ Đốc đối diện với nhiều thách thức và cám dỗ. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng tuổi trẻ là thời điểm quý báu để dâng hiến cho Chúa và phục vụ Ngài. Vậy "thanh niên cho Chúa" là gì? Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, những tấm gương, và cách áp dụng thực tiễn để trở thành một thanh niên sống cho Đức Chúa Trời.
I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Thanh Niên Cho Chúa
Kinh Thánh đề cập nhiều đến tuổi trẻ và kêu gọi thanh niên sống cho Chúa ngay từ buổi đầu đời. Trong sách Truyền Đạo 12:1, Sa-lô-môn khuyên: "Hãy nhớ Đấng Tạo Hóa con trong buổi thanh xuân, trước khi những ngày gian truân chưa đến, trước khi các năm tới mà con nói: 'Ta không lấy làm vui thích nơi đó'." (Bản Truyền Thống 1925). Đây là lời nhắc nhở thanh niên dâng những năm tháng tươi đẹp nhất của đời mình cho Chúa, trước khi tuổi già và khó khăn ập đến.
Phao-lô cũng động viên Ti-mô-thê, một mục sư trẻ: "Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ." (1 Ti-mô-thê 4:12). Từ ngữ "trẻ tuổi" trong tiếng Hy Lạp là neotēs, chỉ thời kỳ thanh niên, sức trẻ. Chúa không xem nhẹ tuổi trẻ, Ngài mong muốn các bạn trẻ sống gương mẫu về mọi mặt.
Thi Thiên 119:9 hỏi: "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?" và trả lời: "Phải cẩn thận theo Lời Chúa." Lời Chúa là kim chỉ nam cho cuộc đời thanh niên Cơ Đốc.
Ngoài ra, 1 Giăng 2:14 viết: "Ta đã viết cho các con, là những người trẻ, vì các con mạnh mẽ, và Lời Đức Chúa Trời ở trong các con, và các con đã thắng được ma quỉ." Từ "người trẻ" trong nguyên văn là neaniskoi, chỉ những thanh niên tràn đầy sức lực và nhiệt huyết. Khi Lời Chúa ngự trị, họ trở nên mạnh mẽ để chiến thắng tội lỗi.
Như vậy, Kinh Thánh xác nhận rằng thanh niên có một vị trí đặc biệt trong chương trình của Đức Chúa Trời và được kêu gọi sống thánh khiết, mạnh mẽ và làm chứng cho Ngài.
II. Đặc Điểm Của Một Thanh Niên Cho Chúa
Qua Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận diện những đặc điểm nổi bật của một thanh niên thật sự dâng mình cho Chúa:
- Sự trong sạch: "Hãy tránh những đam mê buổi thiếu thời và tìm đến sự công bình, đức tin, tình yêu, hòa thuận với những người cầu khẩn Chúa từ tấm lòng trong sạch." (2 Ti-mô-thê 2:22). Sự tinh sạch (tiếng Hy Lạp: hagneia) bao gồm tư tưởng, lời nói, hành động và mối quan hệ.
- Trung tín trong việc nhỏ: "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn." (Lu-ca 16:10). Chúa muốn thanh niên trung thành ngay trong những bổn phận hằng ngày như học tập, công việc, gia đình.
- Lòng nhiệt thành: "Lòng sốt sắng về việc Chúa, chớ nên chậm trễ; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa." (Rô-ma 12:11). Thanh niên cho Chúa không hờ hững, nhưng dùng nhiệt huyết tuổi trẻ để phục vụ Chúa cách hết lòng.
- Khôn ngoan và hiểu biết: "Để dạy cho người thiếu kinh nghiệm được khôn ngoan, và chỉ dẫn cho người trẻ tuổi sự hiểu biết và suy xét." (Châm Ngôn 1:4). Khôn ngoan thật bắt đầu từ kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm Ngôn 9:10).
- Tấm lòng phục vụ: "Vì Con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." (Mác 10:45). Thanh niên cho Chúa sẵn sàng hạ mình, giúp đỡ người khác.
- Can đảm làm chứng: "Khi thấy sự bạo dạn của Phi-e-rơ và Giăng, và biết rằng họ là người không học thức, thì họ kinh ngạc, và nhận biết rằng họ đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu." (Công vụ 4:13). Dù còn trẻ, họ không sợ hãi rao truyền Tin Lành.
- Vâng lời cha mẹ và những người có thẩm quyền: "Hỡi con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lẽ." (Ê-phê-sô 6:1). Sự vâng lời là biểu hiện của lòng kính trọng Chúa.
- Tìm kiếm ý Chúa: "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự hiểu biết của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối con, thì Ngài sẽ ban bằng phẳng các nẻo con." (Châm Ngôn 3:5-6). Thanh niên cho Chúa không tự quyết định tương lai, nhưng tìm kiếm ý muốn Ngài.
III. Những Tấm Gương Thanh Niên Cho Chúa Trong Kinh Thánh
Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện về các thanh niên đã sống đẹp lòng Chúa, trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta ngày nay:
- Giô-sép: Khi còn trẻ, Giô-sép bị các anh bán sang Ai Cập, nhưng ông giữ vững đức tin và sự thanh sạch, chống lại cám dỗ của vợ Phô-ti-pha. Chúa ở cùng ông và cuối cùng ông trở thành người cứu cả gia đình mình (Sáng Thế Ký 37-50).
- Đa-vít: Khi chỉ là một cậu bé chăn chiên, Đa-vít tin cậy Chúa và đánh bại Gô-li-át. Lòng can đảm và sự nương cậy Chúa của ông là bài học quý (1 Sa-mu-ên 17).
- Đa-ni-ên và ba bạn: Dù bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn, họ quyết tâm giữ mình thanh sạch, không ăn đồ cúng thần tượng. Họ cũng dạn dĩ tuyên xưng đức tin, dám đối diện với lò lửa hực và hang sư tử. Chúa bảo vệ họ và ban cho họ sự khôn ngoan xuất chúng (Đa-ni-ên 1-6).
- Ti-mô-thê: Một môn đồ trẻ, được bà ngoại và mẹ dạy dỗ Kinh Thánh từ nhỏ. Phao-lô kêu gọi ông "đừng để ai khinh vì trẻ tuổi" và trở thành người lãnh đạo Hội thánh. Ti-mô-thê là mẫu mực của người trẻ ham học hỏi, trung thành (1,2 Ti-mô-thê).
- Ma-ri: Khi thiên sứ báo tin cô sẽ mang thai Con Đức Chúa Trời, dù còn trẻ và chưa chồng, Ma-ri đã đáp: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin thành theo như lời ngươi." (Lu-ca 1:38). Cô bằng lòng vâng phục kế hoạch của Chúa dẫu có thể bị hiểu lầm.
- Giô-si-a: Làm vua từ lúc 8 tuổi, năm 16 tuổi ông bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời; năm 20 tuổi ông dẹp bỏ các hình tượng và năm 26 tuổi tiến hành cải cách tôn giáo lớn (2 Các Vua 22-23). Ông cho thấy tuổi trẻ có thể tạo nên sự thay đổi lớn cho vương quốc Chúa.
Các nhân vật này minh chứng rằng tuổi tác không phải là rào cản cho việc phục vụ Chúa; trái lại, Chúa thường sử dụng những người trẻ có lòng tận hiến để thực hiện những công việc vĩ đại.
IV. Những Thách Thức Của Thanh Niên Cơ Đốc Ngày Nay
Thanh niên thế kỷ 21 phải đối diện với nhiều áp lực và cám dỗ đặc biệt:
- Áp lực bạn bè (peer pressure): Nhiều bạn trẻ bị lôi kéo vào lối sống buông thả, hưởng thụ, thậm chí phạm tội để được chấp nhận.
- Cám dỗ tình dục: Văn hóa phim ảnh, mạng xã hội và âm nhạc thường cổ vũ sự dâm loạn, khiến thanh niên khó giữ mình thanh sạch theo tiêu chuẩn của Chúa.
- Ma túy, rượu bia, cờ bạc: Các chất gây nghiện và thói quen xấu len lỏi vào giới trẻ, phá hủy tương lai.
- Chủ nghĩa thế tục và thuyết tương đối: Xã hội nói "không có chân lý tuyệt đối", "mỗi người một sự thật", chống lại niềm tin vào Lời Chúa là chân lý.
- Bận rộn và xao lãng: Các hoạt động học hành, giải trí, mạng xã hội chiếm hết thời gian, khiến thanh niên lơ là việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và tham dự nhóm.
- Khủng hoảng căn tính: Nhiều bạn trẻ không biết mình là ai, giá trị mình ở đâu, dẫn đến tìm kiếm sự khẳng định từ thế giới thay vì từ Đấng Christ.
Giữa những thách thức đó, thanh niên Cơ Đốc cần ý thức rằng Chúa ban cho họ sức mạnh và Lời Ngài là vũ khí để đối diện và chiến thắng.
V. Những Bước Thực Hành Để Trở Thành Thanh Niên Cho Chúa
Trở thành thanh niên cho Chúa không phải là một lý tưởng mơ hồ mà là một hành trình cụ thể mỗi ngày. Dưới đây là những bước thiết thực:
- Nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa cá nhân: Mọi sự bắt đầu từ mối tương giao với Chúa Giê-xu. Nếu bạn chưa tin nhận Ngài, hãy ăn năn tội và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa (Giăng 1:12; Rô-ma 10:9-10).
- Học Lời Chúa mỗi ngày: Dành thời gian đọc Kinh Thánh, suy gẫm và áp dụng. Có thể theo kế hoạch đọc Kinh Thách mỗi ngày. "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).
- Cầu nguyện liên tục: Trò chuyện với Chúa mọi lúc, mọi nơi. "Hãy cầu nguyện không thôi." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Cầu nguyện giúp bạn gần Chúa và nhận được sự hướng dẫn.
- Tham dự Hội thánh đều đặn: Không bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Tham gia nhóm thanh niên để được khích lệ, học hỏi và phục vụ.
- Tìm bạn đồng hành đức tin: "Sắt mài sắt, cũng vậy bạn hữu làm bén nghĩa nhau." (Châm Ngôn 27:17). Có những người bạn Cơ Đốc cùng trang lứa để chia sẻ, khích lệ và nhắc nhở nhau sống thánh khiết.
- Sử dụng ân tứ phục vụ: Mỗi thanh niên đều có tài năng, thời gian, sức lực để dâng cho Chúa. Hãy dùng chúng để phục vụ trong Hội thánh và cộng đồng (1 Phi-e-rơ 4:10).
- Làm chứng cho bạn bè: Đừng giấu đức tin, nhưng hãy sẵn sàng chia sẻ về Chúa Giê-xu cho người khác (Ma-thi-ơ 5:16; Công vụ 1:8).
- Sống liêm chính: Trong trường học, nơi làm việc, hãy thể hiện sự trung thực, siêng năng và yêu thương. Điều đó làm sáng Danh Chúa.
- Đặt mục tiêu và kế hoạch theo ý Chúa: Cầu xin Chúa chỉ dẫn về nghề nghiệp, hôn nhân, và mọi quyết định lớn. "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va..." (Châm Ngôn 3:5-6).
VI. Vai Trò Của Hội Thánh Và Gia Đình Trong Việc Nuôi Dưỡng Thanh Niên Cho Chúa
Để thanh niên trưởng thành trong đức tin và trở nên những người sống cho Chúa, Hội thánh và gia đình đóng vai trò then chốt:
- Gia đình: Cha mẹ là những người đầu tiên dạy dỗ con cái về Chúa. "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó." (Châm Ngôn 22:6). Cha mẹ cần làm gương về đời sống Cơ Đốc, tạo môi trường yêu thương và dành thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh cùng con.
- Hội thánh: Cần có chương trình giảng dạy Kinh Thánh phù hợp với thanh niên, tạo cơ hội cho họ phục vụ (dẫn dắt nhóm nhỏ, ca đoàn, truyền giáo, v.v.), và cung cấp những người cố vấn (mentor) đáng tin cậy. Các mục sư, trưởng lão phải quan tâm, lắng nghe và khích lệ thanh niên.
- Cộng đồng Cơ Đốc: Các thanh niên cần thấy họ thuộc về một gia đình thuộc linh lớn hơn, nơi họ được chấp nhận và yêu thương. Các buổi nhóm thanh niên, trại hè, hội thảo sẽ giúp họ kết nối và củng cố đức tin.
Khi Hội thánh và gia đình cùng hợp tác, thanh niên sẽ được trang bị tốt để đứng vững trước mọi cám dỗ và trở thành những nhà lãnh đạo tương lai cho Vương quốc Đức Chúa Trời.
VII. Kết Luận
Thanh niên cho Chúa không phải là một nhóm người đặc biệt, mà là bất kỳ bạn trẻ nào dám dâng đời mình cho Chúa Giê-xu và sống theo Lời Ngài. Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa có kế hoạch tuyệt vời cho tuổi trẻ và mong muốn họ kinh nghiệm sự sung mãn trong Ngài. Dù bạn đang ở độ tuổi nào, đừng đợi đến khi lớn lên mới phục vụ Chúa; hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy để Chúa sử dụng sự nhiệt huyết, sức mạnh và sáng tạo của bạn để gây dựng Vương quốc Ngài và ảnh hưởng đến thế hệ của bạn. "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (1 Cô-rinh-tô 10:31).