Trên thế giới ngày nay có hoạt động của ma quỷ hay không?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,780 từ
Chia sẻ:

Trên Thế Giới Ngày Nay Có Hoạt Động Của Ma Quỷ Hay Không?

Trong một thế giới đề cao chủ nghĩa duy lý, khoa học và chủ nghĩa thế tục, câu hỏi về sự hiện hữu và hoạt động của ma quỷ thường bị xem là mê tín, lỗi thời hoặc là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta không được phép để cho tư tưởng thời đại định hình đức tin mình, mà phải căn cứ trên Lời hằng sống và bất biến của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, từ Sáng-thế-ký đến Khải-huyền, trình bày một cách rõ ràng, nhất quán và nghiêm túc về thực tại của ma quỷ (Sa-tan), các quỷ sứ (demon) và các thế lực thuộc linh tối tăm. Bài viết này sẽ khảo sát chứng cớ Kinh Thánh về hoạt động của ma quỷ, bản chất và chiến lược của chúng, đồng thời khẳng định chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ và vị thế an toàn của Cơ Đốc nhân trong Ngài.

I. Bản Chất và Nguồn Gốc của Ma Quỷ: Sự Sa Ngã Từ Thiên Sứ Trở Thành Kẻ Thù

Trước khi tìm hiểu hoạt động, chúng ta phải hiểu nguồn gốc của ma quỷ. Kinh Thánh không mô tả chi tiết sự sáng tạo riêng biệt của ma quỷ, nhưng cho biết chúng vốn là những thiên sứ của Đức Chúa Trời, được tạo dựng tốt lành, nhưng đã phản loạn và sa ngã.

Trong Ê-xê-chi-ên 28:12-17, lời tiên tri nghịch cùng vua Ty-rơ cũng ám chỉ đến nguồn gốc của kẻ cầm đầu sự phản loạn: "Ngươi từng là người che-phủ, đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn... Ngươi ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời... Ngươi là chê-ru-bin được xức dầu, che phủ... cho đến khi sự gian ác được tìm thấy trong ngươi... Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp đẽ của ngươi". Đoạn Kinh Thánh này mô tả một thọ tạo xuất chúng, ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng đã bị tội kiêu ngạo và ước muốn tự tôn làm hư hoại.

Tương tự, Ê-sai 14:12-15 nói về vua Ba-by-lôn với hình bóng của kẻ thù thuộc linh đằng sau: "Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm! Sao ngươi từ trời sa xuống?... Ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... Ta sẽ làm giống như Đấng Rất Cao". Từ ngữ "sao mai" (Helel ben Shachar trong tiếng Hê-bơ-rơ) thường được liên tưởng đến Lucifer (người mang sự sáng), kẻ đã muốn chiếm đoạt ngôi vị và sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Sự sa ngã này được Chúa Giê-xu xác nhận khi Ngài phán: "Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp" (Lu-ca 10:18). Sứ đồ Giăng cũng mô tả cuộc chiến trên trời và "con rồng lớn đó, tức là con rắn đời xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó" (Khải-huyền 12:9).

Do đó, ma quỷ không phải là một thế lực ngang hàng với Đức Chúa Trời, mà là một thọ tạo đã sa ngã, có quyền năng hữu hạn nhưng thù nghịch với Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài.

II. Bản Chất Hoạt Động Của Ma Quỷ Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh mô tả nhiều phương thức hoạt động của ma quỷ, cho thấy chiến lược đa dạng và xảo quyệt của chúng.

1. Cám Dỗ và Lừa Dối: Đây là chiến thuật nguyên thủy và căn bản nhất. Trong vườn Ê-đen, Sa-tan hiện thân qua con rắn đã "dỗ dành" (Hê-bơ-rơ: *pathah* - lừa gạt, dụ dỗ) Ê-va bằng cách nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời và hứa hẹn sự trở nên giống như Đức Chúa Trời (Sáng-thế-ký 3:1-5). Chúa Giê-xu gọi Sa-tan là "kẻ nói dối và là cha sự nói dối" (Giăng 8:44). Nó cũng tìm cách cám dỗ chính Chúa Giê-xu trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11). Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về sự lừa dối của ma quỷ "vì chính nó làm người của sự dữ giả dạng thiên sứ sáng láng" (2 Cô-rinh-tô 11:14).

2. Gây Rai Rẽ và Tội Lỗi: Danh xưng "Ma quỉ" (Greek: *diabolos* - διάβολος) có nghĩa là "kẻ vu khốc, kẻ ly gián". Nó tìm cách phá vỡ mối quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời và giữa người với nhau. Trong thư 1 Ti-mô-thê 4:1, Phao-lô tiên tri rằng "trong các thời sau rốt, có một vài kẻ bội đạo, theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ". Các "đạo lý của quỉ dữ" này chính là những giáo lý sai lầm dẫn người ta xa cách chân lý.

3. Áp Bức và Hành Hạ: Tân Ước ghi lại nhiều trường hợp Chúa Giê-xu và các sứ đồ đối diện với người bị quỷ ám (Greek: *daimonizomai* - δαιμονίζομαi). Đây không chỉ là bệnh tật thông thường, mà là sự xâm nhập và kiểm soát trực tiếp của thế lực tà linh, gây ra đau đớn về thể xác (câm, điếc, kinh phong - Mác 9:17-29), tinh thần và tâm linh. Các quỷ nhận biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời (Mác 1:24; 3:11) và vâng lệnh Ngài.

4. Chống Đối Công Việc Chúa: Sa-tan tìm cách ngăn cản, làm chậm trễ và phá hoại công việc rao truyền Phúc Âm. Nó "cướp lấy lời đã gieo trong lòng họ" (Ma-thi-ơ 13:19), xúi giục sự bắt bớ (Khải-huyền 2:10), và tìm cách gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì là con cái Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 13:25, 39).

III. Biểu Hiện của Hoạt Động Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay

Vậy, những hoạt động này có còn hiện hữu trong thế kỷ 21? Kinh Thánh khẳng định là có. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: "Vì chúng ta đánh trận... với các quyền thế, với các vua chúa của thế gian mờ tối nầy, với các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Cụm từ "các vua chúa của thế gian mờ tối nầy" (Greek: *tous kosmokratoras tou skotous toutou*) chỉ về các thế lực thuộc linh có tổ chức, cai trị trên các hệ thống, tư tưởng và cơ cấu thế gian. Hoạt động của chúng không chỉ ở mức cá nhân, mà còn ở mức độ văn hóa, xã hội và hệ tư tưởng.

1. Sự Lan Tràn của Tà Thuật và Thờ Cúng Tà Linh: Mặc dù bị khoa học bài trừ, các hình thức bói toán, cầu cơ, bùa ngải, thư ếm, thờ cúng tổ tiên cách mê tín, và thậm chí là sự hấp dẫn của phong thủy, chiêm tinh vẫn phổ biến. Phục-truyền 18:10-12 nghiêm cấm các hành vi này, gọi chúng là "sự gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va". Sự tham gia vào các hoạt động này chính là mở cửa cho sự ảnh hưởng của tà linh (Công-vụ 16:16-18).

2. Các Hệ Tư Tưởng và Triết Lý Chống Chúa: Ma quỷ hoạt động qua những ý thức hệ phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, phủ nhận thẩm quyền của Kinh Thánh, đề cao con người như thước đo của vạn vật (chủ nghĩa nhân bản vô thần), và tuyên truyền sự dối trá về nguồn gốc và mục đích của con người. 2 Cô-rinh-tô 4:4 gọi ma quỷ là "chúa của đời nầy... đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin".

3. Sự Thờ Hình Tượng Hiện Đại: Thờ hình tượng không chỉ là quỳ lạy trước tượng gỗ, đá. Bất cứ điều gì chiếm vị trí tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống một người đều trở thành hình tượng: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, khoái lạc, một mối quan hệ, hay thậm chí là chính bản thân mình. Sứ đồ Giăng cảnh báo: "Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!" (1 Giăng 5:21).

4. Sự Băng Hoại Đạo Đức và Bạo Lực: Sự gia tăng của hận thù, bạo lực vô cớ, tội ác man rợ, sự băng hoại tình dục, và sự coi thường sự sống phản ánh đặc tính của kẻ "vốn là kẻ giết người" (Giăng 8:44). Đây không chỉ là vấn đề xã hội học, mà còn có chiều kích thuộc linh của sự sa ngã và ảnh hưởng của tội lỗi do ma quỷ xúi giục.

5. Sự Tấn Công vào Gia Đình và Hội Thánh: Ma quỷ ra sức phá hủy nền tảng gia đình theo mẫu mực Kinh Thánh, khích động sự chia rẽ, nghi ngờ và bất trung. Trong Hội Thánh, nó gây nên sự bè phái, giáo lý sai lạc, sự kiêu ngạo thuộc linh và sự nguội lạnh.

IV. Chiến Thắng Của Chúa Giê-xu Christ và Vị Thế Của Cơ Đốc Nhân

Tin lành trọng đại là: Ma quỷ đã bị đánh bại! Công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá là cú đánh quyết định vào quyền lực của ma quỷ. Cô-lô-se 2:15 tuyên bố: "Ngài [Đấng Christ] đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ". Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã "phá hủy công việc của ma quỉ" (1 Giăng 3:8).

Sự sống lại của Ngài xác nhận chiến thắng này, và sự thăng thiên của Ngài tôn Ngài lên làm Chúa trên mọi quyền lực (Ê-phê-sô 1:20-22). Do đó, ma quỷ không phải là một kẻ thù ngang cơ, mà là một kẻ thù đã bị đánh bại, đang trong những ngày sau cùng và hành động như một "con sư tử gầm thét, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (1 Phi-e-rơ 5:8). Nó vẫn nguy hiểm, nhưng quyền năng của nó đã bị tước đoạt.

Cơ Đốc nhân được ở trong Đấng Christ, được hưởng sự chiến thắng của Ngài. Chúng ta không chủ trương tìm kiếm đối đầu với ma quỷ, nhưng chúng ta được trang bị để đứng vững:

1. Mặc Lấy Toàn Giáp Trận của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18): Đây là chiến lược phòng thủ và tấn công thuộc linh. Chúng ta đứng vững nhờ "lẽ thật" (đời sống được Lời Chúa định hình), "sự công bình" (đời sống ngay thẳng), "sự sẵn sàng của Tin Lành bình an", "đức tin" làm thuẫn, "sự cứu rỗi" làm mão, và "Lời Đức Chúa Trời" làm gươm. Tất cả đều quy về Chúa Giê-xu và Phúc Âm của Ngài.

2. Sống Đời Sống Phục Tùng Đức Chúa Trời và Chống Trả Ma Quỷ: Gia-cơ 4:7 dạy: "Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em". Thứ tự rất quan trọng: sự phục tùng Đức Chúa Trời (sự vâng lời, thờ phượng, dâng đời sống) đặt chúng ta vào vị trí an toàn và có thẩm quyền. Từ đó, chúng ta chống trả ma quỷ và nó phải chạy trốn.

3. Sống Trong Sự Thánh Khiết và Cộng Đồng: Ma quỷ kiếm được chỗ đứng qua tội lỗi không xưng nhận và đời sống bí mật. Sự xưng tội, ăn năn và sống trong sự sáng với anh em đồng đức tin (1 Giăng 1:7-9) là sự bảo vệ mạnh mẽ. Chúng ta không chiến đấu đơn độc.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

1. Hiểu Biết Kinh Thánh: Hãy nghiên cứu Lời Chúa cách nghiêm túc. Sự hiểu biết chân lý là vũ khí mạnh nhất chống lại sự lừa dối (Giăng 8:32; 17:17).
2. Duy Trì Đời Sống Cầu Nguyện: Cầu nguyện là hơi thở thuộc linh, kết nối chúng ta với nguồn quyền năng vô tận. Hãy cầu nguyện bằng đức tin, nhân danh Chúa Giê-xu Christ, là danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:9-11).
3. Cảnh Giác và Tỉnh Thức: Hãy tỉnh táo trước những ảnh hưởng của văn hóa, truyền thông, và các hệ tư tưởng trái với Kinh Thánh. "Hãy tự giữ lấy, chớ để mình bị cám dỗ" (Ga-la-ti 6:1).
4. Xây Dựng Đời Sống Thánh Khiết: Không cho tội lỗi có chỗ đứng trong đời sống. Hãy nhanh chóng xưng tội và ăn năn.
5. Sống Trong Hội Thánh: Gắn bó với một Hội Thánh trung tín giảng dạy Lời Chúa. Sự nâng đỡ, khuyên bảo và cầu thay của anh em đồng đức tin là tấm chắn quý giá.
6. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu: Đừng quá tập trung vào ma quỷ mà trở nên sợ hãi hoặc mê tín. Hãy để tâm trí và lòng bạn tập trung vào Chúa Giê-xu, Đấng Chiến Thắng (Cô-lô-se 3:1-2). Rao truyền Phúc Âm là công việc vĩ đại nhất phá tan vương quốc của sự tối tăm.

Kết Luận

Câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi "Trên thế giới ngày nay có hoạt động của ma quỷ hay không?" là một tiếng "Có" rõ ràng và nghiêm túc. Chúng ta không được ngây thơ hoặc phủ nhận thực tại này. Tuy nhiên, tiếng "Có" này được đặt trong bối cảnh của một tiếng "A-LÊ-LU-GIA" còn lớn hơn gấp bội: đó là chiến thắng hoàn toàn và vĩnh cửu của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không sống trong sự sợ hãi ma quỷ, nhưng sống trong sự kính sợ Chúa và vui hưởng sự tự do trong Đấng Christ. Chúng ta nhận biết kẻ thù, nhưng chúng ta biết rõ hơn về Vị Chúa Tể của mình. Hãy sống một đời sống tỉnh thức, được trang bị bằng Lời Chúa, được bao bọc bởi sự cầu nguyện, và được bảo đảm bởi giao ước của Đấng Christ. Trong Ngài, chúng ta an toàn tuyệt đối.

"Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp Sa-tan dưới chân anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em!" (Rô-ma 16:20).

Quay Lại Bài Viết