Việc Luật Pháp Bị Vi Phạm Gia Tăng Trong Thời Kỳ Cuối (Ma-thi-ơ 24:12)
Trong bài giảng quan trọng trên núi Ô-li-ve về những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng và sự tái lâm của Ngài, Chúa Giê-xu Christ đã đưa ra một nhận định đầy chấn động: “Vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời tiên tri về tình trạng xã hội, mà còn là một lời cảnh báo sâu sắc về tình trạng thuộc linh của Hội Thánh trong những ngày sau rốt. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa thần học, bối cảnh lịch sử-cứu chuộc, và ứng dụng thực tiễn của chân lý này cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Bối Cảnh Ngay Lập Tức: Diễn Từ Của Chúa Giê-xu Về Thời Kỳ Cuối Cùng (Ma-thi-ơ 24:1-51)
Để hiểu câu 12, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của cả chương. Các môn đồ chỉ cho Chúa Giê-xu xem đền thờ nguy nga, và Ngài báo trước sự sụp đổ hoàn toàn của nó (câu 1-2). Điều này dẫn đến câu hỏi then chốt của các môn đồ: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (câu 3). Chúa Giê-xu không trả lời bằng một ngày cụ thể, nhưng mô tả một loạt các dấu hiệu mang tính “cơn đau chuyển dạ” (cơn đau đẻ – từ gốc Hy Lạp ὠδίνων – ōdinōn, trong Ma-thi-ơ 24:8). Các dấu hiệu này bao gồm:
- Christ giả và tiên tri giả (câu 5, 11).
- Chiến tranh, nạn đói, động đất (câu 6-7).
- Sự bắt bớ và bội đạo (câu 9-10).
- Tiên tri giả lừa gạt nhiều người (câu 11).
Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, câu 12 xuất hiện như một hệ quả tất yếu và đồng thời là một nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình hình: “Vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều…”. “Tội ác” ở đây không đơn thuần là hành vi phạm tội cá nhân, mà là một trạng thái vô luật pháp có hệ thống. Từ “tội ác” trong nguyên văn Hy Lạp là ἀνομία (anomia), được cấu tạo từ tiền tố “a-” (phủ định) và “nomos” (luật pháp). Vậy, anomia có nghĩa đen là “sự vô luật pháp”, “sự không có luật pháp”, hay “sự vi phạm luật pháp”. Nó mô tả một tình trạng nổi loạn có chủ ý chống lại tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời, một sự từ chối sống theo trật tự Ngài đã thiết lập.
Ý Nghĩa Của “Tội Ác/Sự Vô Luật Pháp (Anomia) Gia Tăng”
Sự gia tăng của anomia trong thời kỳ cuối có thể được hiểu qua ba chiều kích:
1. Chiều Kích Xã Hội và Văn Hóa: Đây là sự suy đồi đạo đức công cộng tràn lan. Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả rất chính xác điều này trong 2 Ti-mô-thê 3:1-5: “Vả, trong những ngày sau rốt, sẽ có các thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, hay phản bạn, nóng nảy, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời”. Sự “vô luật pháp” này trở thành chuẩn mực mới, nơi điều ác được công khai biện minh, còn điều thiện bị chế giễu và đàn áp (Ê-sai 5:20).
2. Chiều Kích Tôn Giáo và Thuộc Linh: Đây là chiều kích nguy hiểm và tinh vi nhất. Anomia không chỉ diễn ra ngoài thế gian, mà len lỏi ngay trong vòng những người mang danh Chúa. Chúa Giê-xu cảnh báo về những “tiên tri giả” mạo danh Ngài (Ma-thi-ơ 24:11). Họ dạy dỗ một sứ điệp khoan dung với tội lỗi, bóp méo ân điển của Đức Chúa Trời để biến nó thành cớ cho sự phóng túng (Giu-đe 1:4). Họ “có hình như nhân đức” nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó (2 Ti-mô-thê 3:5). Sự dạy dỗ sai lạc này chính là biểu hiện cao nhất của anomia trong lĩnh vực thuộc linh – một sự bội nghịch có hệ thống chống lại chân lý của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu từng phán: “Hỡi kẻ làm trái luật pháp, hãy lui ra khỏi ta” (Ma-thi-ơ 7:23), cũng dùng cùng từ anomia này.
3. Chiều Kích Cá Nhân và Thuộc Linh: Hậu quả trực tiếp và thảm khốc của anomia gia tăng là: “lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần”. Từ “yêu mến” ở đây trong tiếng Hy Lạp là ἀγάπη (agapē) – tình yêu thương vị tha, thánh khiết, xuất phát từ Đức Chúa Trời. Từ “nguội lần” (ψυγήσεται – psychēsetai) có nghĩa đen là “trở nên lạnh”, “thổi tắt” (như ngọn lửa). Khi tội lỗi tràn ngập, nó như một cơn băng giá tấn công vào ngọn lửa tình yêu thương trong lòng các tín đồ. Sự dữ gia tăng khiến con người trở nên nghi ngờ, cay đắng, mệt mỏi, và dần đánh mất sự nhiệt thành, nhạy cảm thuộc linh. Đây không phải là sự mất sự cứu rỗi, mà là sự suy giảm nghiêm trọng trong mối quan hệ yêu thương với Chúa và với nhau.
Liên Hệ Với Các Lời Tiên Tri Khác Trong Kinh Thánh
Hiện tượng này không đứng riêng lẻ. Các sách tiên tri và Tân Ước đều đồng thanh nói đến:
- Đa-ni-ên 12:4, 10: Tiên tri về thời kỳ cuối, khi sự hiểu biết sẽ gia tăng, nhưng “kẻ dữ sẽ làm những điều ác, chẳng ai trong bọn chúng sẽ hiểu biết”. Sự vô luật pháp (anomia) đi đôi với sự mù quáng thuộc linh.
- 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, 7: Sứ đồ Phao-lô nói về “sự bội đạo” (sự từ bỏ đức tin) phải đến trước, và “đạo tà bí hiểm của sự gian ác” đang hành động. Từ “gian ác” ở đây cũng là anomia. Một “kẻ nghịch cùng luật pháp” (anomos) – tức Antichrist – sẽ hiện ra (câu 8).
- 2 Phi-e-rơ 2:1-3: Cảnh báo về những giáo sư giả đem vào “sự hủy diệt hư mất”, và “phần nhiều kẻ theo sự dục ô uế của họ”. Con đường của họ là “sự hung ác”.
Các phân đoạn này cho thấy việc gia tăng anomia là một dấu hiệu then chốt, được báo trước từ lâu, cho thấy thời kỳ cuối cùng đang tiến gần đến cao trào.
Nguyên Nhân Căn Bản: Tại Sao Lại Có Sự Gia Tăng Này?
Theo Kinh Thánh, nguyên nhân sâu xa nằm ở ba yếu tố:
- Sự Hoạt Động Của Kẻ Nghịch Thù (Ma-quỷ): Sa-tan, kẻ cầm đầu thế gian gian ác này (Ê-phê-sô 2:2), biết thời gian nó không còn nhiều (Khải Huyền 12:12). Trong cơn phẫn nộ cuối cùng, nó gia tăng mọi sự lừa dối, áp bức và cám dỗ để kéo càng nhiều người càng tốt vào sự hủy diệt và làm nản lòng các thánh đồ.
- Bản Chất Tội Lỗi Của Con Người Không Được Kiềm Chế: Lòng người vốn là dữ (Sáng Thế Ký 6:5). Khi ảnh hưởng kiềm chế của Thánh Linh và lẽ thật bị gạt bỏ (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7), và khi Hội Thánh không còn đóng vai trò “muối của đất” một cách hiệu quả (Ma-thi-ơ 5:13), thì tội lỗi sẽ bùng phát không kiểm soát.
- Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời Trên Một Xã Hội Bội Nghịch: Đôi khi, Đức Chúa Trời “phó” con người vào trong sự suy đồi của chính họ như một hình phạt (Rô-ma 1:24, 26, 28). Việc gia tăng anomia có thể là một phần của sự phán xét công bình này, cho thấy hậu quả kinh khủng của việc chối bỏ Ngài.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Trước một viễn cảnh u ám như vậy, Cơ Đốc nhân phải làm gì? Chúa Giê-xu không chỉ nói về dấu hiệu, Ngài cũng ban cho lời khuyên và mệnh lệnh:
1. Tỉnh Thức và Cầu Nguyện (Ma-thi-ơ 24:42, 44): Chúng ta không được ngủ mê về thuộc linh. Phải nhận biết các dấu hiệu của thời đại (Ma-thi-ơ 16:3) và luôn ở trong tư thế sẵn sàng, gắn chặt với Chúa qua sự cầu nguyện không thôi.
2. Gắn Bó Với Lẽ Thật và Sống Thánh Khiết: Trong một thế giới của anomia, chúng ta phải càng quyết tâm sống “có luật pháp” đối với Đức Chúa Trời – tức là vâng phục Ngài. “Hãy có cách ăn ở tốt lành trong đám dân ngoại, hầu cho… họ thấy việc lành anh em, mà ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:12). Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu, yêu mến và vâng theo Lời Chúa mỗi ngày (Thi Thiên 119:11).
3. Giữ Vững Tình Yêu Thương (Agapē): Đây là mệnh lệnh cấp bách. Chúng ta phải chủ động nuôi dưỡng tình yêu thương với Chúa và với anh chị em mình. “Phần chúng ta, là kẻ thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8). Hãy tích cực tham gia vào sự thông công, khích lệ và gánh vác gánh nặng cho nhau (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
4. Rao Truyền Phúc Âm Cách Kiên Trì: Dù lòng người nguội lạnh, Phúc Âm vẫn là quyền năng cứu rỗi cho mọi người tin (Rô-ma 1:16). Chúng ta phải tiếp tục làm chứng về tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, là Đấng duy nhất có thể giải quyết căn nguyên của anomia – tấm lòng tội lỗi của con người.
5. Hướng Về Hy Vọng Cánh Chung: Lời cảnh báo này không nhằm khiến chúng ta sợ hãi, nhưng để hướng chúng ta về niềm hy vọng vinh quang. Chúa Giê-xu kết thúc diễn từ bằng lời hứa: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đâu” (Ma-thi-ơ 24:35). Ngài cũng phán: “Khi các điều đó khởi xảy ra, hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì sự cứu chuộc của các ngươi gần đến” (Lu-ca 21:28). Sự gia tăng của tội ác báo hiệu rằng Vua Sự Công Bình sắp trở lại để thiết lập vương quốc đời đời của Ngài.
Kết Luận
Ma-thi-ơ 24:12 không phải là một lời tiên tri để chúng ta sợ hãi thụ động, mà là một bản đồ tinh thần để chúng ta điều hướng đời sống mình trong những ngày cuối cùng. Sự gia tăng của anomia – tình trạng vô luật pháp, bội nghịch chống lại Đức Chúa Trời – trên bình diện xã hội, tôn giáo và cá nhân, là một dấu hiệu rõ ràng về sự gần kề của thời kỳ chung cuộc. Hậu quả nguy hiểm nhất của nó là làm nguội lạnh tình yêu thương (agapē) của nhiều người trong Hội Thánh.
Là những người tin Chúa, chúng ta được kêu gọi để tỉnh thức, bám chặt vào Lẽ Thật và Lời Chúa, chủ động gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu thương trong Thánh Linh, và tiếp tục trung tín làm chứng nhân cho Phúc Âm. Giữa cơn sóng dữ của tội lỗi, chúng ta vững lòng vì biết rằng Chúa chúng ta đã thắng thế gian (Giăng 16:33) và Ngài sắp trở lại để hoàn tất mọi sự. Hãy sống mỗi ngày với tấm lòng hướng về ngày vinh hiển ấy, và với khát khao rằng tình yêu thương của chúng ta dành cho Chúa và cho nhau không những không nguội lạnh, mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho đến cuối cùng.