Beloved" trong Kinh Thánh có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,138 từ
Chia sẻ:

"Beloved" Trong Kinh Thánh Có Ý Nghĩa Gì?

Trong hành trình đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, chúng ta thường bắt gặp từ ngữ "Beloved" (trong các bản tiếng Anh) hoặc được dịch là "yêu dấu", "rất yêu dấu" trong tiếng Việt. Đây không chỉ là một từ ngữ diễn tả tình cảm thông thường, mà là một thuật ngữ thần học sâu sắc, mặc khải cho chúng ta biết về bản chất của mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Con Một của Ngài và với những người được Ngài kêu gọi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa, bối cảnh sử dụng và ứng dụng thiết thực của từ "Beloved" trong Kinh Thánh, dựa trên nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp.

I. Khảo Cứu Nguyên Ngữ: "Yadid" Trong Cựu Ước Và "Agapētos" Trong Tân Ước

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta cần trở lại với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.

1. Trong Cựu Ước (Tiếng Hê-bơ-rơ - Ivrit): Từ thường được dịch là "yêu dấu" là "יָדִיד" (Yadid - đọc là ya-DEED). Từ này bắt nguồn từ gốc "דּוֹד" (dod), mang nghĩa tình yêu, sự âu yếm, thường diễn tả tình yêu thân mật, sâu đậm và được ưa thích. "Yadid" nhấn mạnh đến địa vị được yêu thương đặc biệt, là người được sủng ái.

Một ví dụ điển hình là trong Phục truyền Luật lệ Ký 33:12: "Về phần Bên-gia-min, người nói rằng: Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài..." (Bản 1925 dùng "yêu mến", bản khác dùng "yêu dấu"). Từ "yêu mến" ở đây chính là "yadid". Bên-gia-min được mô tả là chi phái được Chúa yêu thương và bảo vệ đặc biệt.

Trong Thi thiên 127:2, từ này cũng xuất hiện: "...Ngài bèn ban giấc ngủ cho kẻ mình yêu như vậy." ("mình yêu" - yadid). Ở đây, "kẻ mình yêu" chỉ về những người thuộc về Ngài, được Ngài quan tâm chăm sóc ngay cả trong lúc ngủ.

2. Trong Tân Ước (Tiếng Hy Lạp - Koine Greek): Từ then chốt là "ἀγαπητός" (Agapētos - đọc là a-ga-pay-TOS). Đây là tính từ xuất phát từ danh từ nổi tiếng "ἀγάπη" (agapē) - tình yêu thương thánh, vị tha, tự nguyện và trọn vẹn. "Agapētos" mang nghĩa "được yêu bởi tình yêu agapē", "được quý trọng", "được yêu dấu". Nó không chỉ diễn tả cảm xúc mà còn khẳng định một địa vịbản chất trong mối liên hệ.

Ví dụ, trong Ma-thi-ơ 3:17, khi Chúa Giê-xu chịu báp-tem, có tiếng từ trời phán: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." Từ "yêu dấu" ở đây là "Agapētos". Đây là sự xác nhận công khai về địa vị độc nhất, mối quan hệ thiêng liêng trọn vẹn và sự vui thỏa trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho Con Ngài.

II. "Beloved" (Agapētos) Trong Các Bối Cảnh Kinh Thánh Chủ Chốt

1. Chúa Giê-xu Christ - Con Yêu Dấu (The Beloved Son): Đây là cách dùng quan trọng nhất, làm nền tảng cho mọi cách dùng khác. Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời Cha xưng nhận là "Con yêu dấu" (Mác 1:11, 9:7; Lu-ca 3:22). Trong tiếng Hy Lạp, đôi khi có cụm "ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός" (ho huios mou ho agapētos) - "Con ta, là Đấng yêu dấu". Điều này khẳng định:

- Sự độc nhất vô nhị: Ngài là Con Một (Monogenēs) - Giăng 3:16.
- Sự vui thỏa trọn vẹn: Cha hoàn toàn hài lòng trong Con.
- Sự hiệp một trọn vẹn: Tình yêu thương (agapē) trọn vẹn trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Trong Ê-phê-sô 1:6, sứ đồ Phao-lô giải thích rằng ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta trong "Con rất yêu dấu của Ngài" (Kẻ yêu dấu - en tō ēgapēmenō). Mọi phước hạnh thiêng liêng đều tuôn đổ qua và trong Đấng Christ, Đấng được yêu dấu đó.

2. Tín Đồ - Những Người Được Yêu Dấu Trong Đấng Christ (Beloved in Christ): Kỳ diệu thay, danh xưng "yêu dấu" cũng được áp dụng cho những người tin nhận Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô thường dùng từ này để gọi các tín hữu.

Rô-ma 1:7: "Gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời... được gọi làm thánh đồ..."
Cô-lô-se 3:12: "Vậy anh em là kẻ chọn của Đức Chúa Trời, là thánhrất yêu dấu của Ngài..." Ở đây, ba đặc tính đi liền: được chọn (elect), thánh (holy), và rất yêu dấu (agapētos). Địa vị "yêu dấu" là nền tảng cho lời kêu gọi sống thánh khiết.

Tại sao chúng ta được gọi là "yêu dấu"? Không phải vì bản thân chúng ta đáng yêu, mà vì chúng ta "ở trong Đấng yêu dấu" (Ê-phê-sô 1:6). Chúng ta được Đức Chúa Trời yêu trong Đấng Christ. Tình yêu mà Cha dành cho Con trọn vẹn giờ đây cũng tuôn đổ trên những ai được hiệp nhất với Con ấy bởi đức tin (Giăng 17:23). Đây là một địa vị được ban cho bởi ân điển.

3. "Beloved" Như Một Lời Kêu Gọi Trong Cộng Đồng Đức Tin: Từ này cũng được dùng như một lời xưng hô đầy tình thương và sự khích lệ giữa vòng các tín đồ. Nó nhắc nhở họ về căn tính chung và cách cư xử phù hợp.

I Giăng 4:7-11: Trọn đoạn này nói về tình yêu thương (agapē). Câu 7 viết: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời..." Giăng kêu gọi những "kẻ rất yêu dấu" (agapētoi) sống ra tình yêu thương, vì chính họ đã là đối tượng của tình yêu thần thượng đó. Bản chất của "người được yêu" (agapētos) là trở thành "người yêu" (agapōn).

Rô-ma 12:19: "Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai..." Lời khuyên đạo đức khó khăn như "đừng trả thù" được đặt trên nền tảng của địa vị "rất yêu dấu". Hành vi của chúng ta phải xuất phát từ căn tính đó.

III. Phân Tích Thần Học: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Địa Vị "Beloved"

Từ những khảo sát trên, chúng ta rút ra những ý nghĩa thần học then chốt:

1. Một Địa Vị Được Ban Cho Bởi Ân Điển: Không ai tự mình trở nên "yêu dấu" của Đức Chúa Trời. Đó là địa vị được thiết lập bởi tình yêu chủ động của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:4-5). Chúng ta là "kẻ rất yêu dấu" vì Ngài đã quyết định yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân (Rô-ma 5:8).

2. Một Sự Hiệp Nhất Với Đấng Christ: Danh xưng này khẳng định sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Giê-xu. Chúng ta được yêu trong Con yêu dấu của Ngài. Tình yêu của Cha dành cho Con trở thành môi trường và nền tảng cho sự hiện hữu của chúng ta.

3. Một Căn Tính Quyết Định Hành Vi: Trong Tân Ước, lời gọi "hỡi kẻ rất yêu dấu" luôn đi trước một mệnh lệnh đạo đức. Đạo đức Cơ Đốc không phải là một danh sách quy tắc khô khan, mà là sự đáp ứng tự nhiên của một con người ý thức mình được yêu cách diệu kỳ. "Hãy yêu thương" vì "bạn được yêu thương". "Hãy tha thứ" vì "bạn được tha thứ". "Hãy nên thánh" vì "bạn là người được yêu dấu của Đấng Thánh".

4. Một Lời Hứa Về Sự An Toàn: Nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con yêu dấu của Ngài vì chúng ta, thì Ngài cũng sẽ ban mọi sự cho chúng ta (Rô-ma 8:32). Địa vị "yêu dấu" đảm bảo sự chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt của Ngài suốt đời sống chúng ta.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về địa vị "Beloved" của chúng ta phải biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày.

1. Sống Trong Sự An Nghỉ Và An Toàn: Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng việc nhắc lòng mình: "Hôm nay, ta bước đi với tư cách là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời." Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự lo lắng, tìm kiếm sự chấp nhận từ thế gian, và nỗi sợ thất bại. Bạn đã được chấp nhận trọn vẹn trong Đấng Christ.

2. Đối Diện Với Sự Cáo Buộc Và Tội Lỗi: Khi phạm tội hoặc bị kẻ thù cáo buộc, hãy nhớ rằng sự đoán xét dành cho bạn đã được Con Yêu Dấu gánh chịu. Bạn có thể ăn năn và quay về không phải như một tội nhân bị ruồng bỏ, mà như một đứa con yêu dấu đi lạc được Cha chờ đợi với vòng tay rộng mở (Lu-ca 15:20).

3. Xây Dựng Mối Quan Hệ Với Người Khác: Cách chúng ta đối xử với người trong gia đình, Hội Thánh và ngay cả kẻ thù phải được định hình bởi sự thật này: họ cũng là những người được Chúa yêu dấu, hoặc là những đối tượng cho tình yêu của Ngài. Hãy yêu thương vì bạn đã được yêu. Hãy xưng hô, khích lệ và tha thứ với tấm lòng của một "kẻ rất yêu dấu".

4. Phục Vụ Và Làm Việc: Dù công việc của bạn là gì, hãy làm "như làm cho Chúa" (Cô-lô-se 3:23) - Đấng yêu dấu của bạn. Động lực phục vụ không còn là để được công nhận, mà là sự đáp lại biết ơn đối với tình yêu đã nhận lãnh. Sự mệt mỏi, thất vọng trong chức vụ sẽ được chữa lành khi chúng ta nhớ mình đang phục vụ trong tư cách những đứa con được Cha yêu thương vô điều kiện.

5. Cầu Nguyện Với Sự Tự Tin: Bạn có thể đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện với sự tự tin của một đứa con yêu dấu đến với người Cha nhân từ (Hê-bơ-rơ 4:16). Lời cầu nguyện không còn là một nghi thức xa cách, mà là cuộc trò chuyện thân mật trong tình yêu thương.

V. Kết Luận

Từ "Beloved" - "Yêu dấu" trong Kinh Thánh là một từ ngữ đầy quyền năng, mặc khải trái tim của Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ chính mối quan hệ hoàn hảo trong Ba Ngôi, được công bố trọn vẹn nơi Con Một yêu dấu là Chúa Giê-xu Christ, và được mở rộng một cách kỳ diệu cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không chỉ được yêu, mà còn được gọi bằng cái tên "Những Kẻ Rất Yêu Dấu". Đây là căn tính sâu nhất của chúng ta.

Hãy để lẽ thật này thấm nhuần vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Khi chúng ta thật sự sống trong ánh sáng của tình yêu này, cuộc đời chúng ta sẽ tự nhiên tỏa ra mùi thơm của Đấng Christ, trở thành nguồn phước và bằng chứng sống động về ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Bạn là con yêu dấu của Ngài. Hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi ấy, không bởi gắng sức, mà bởi nghỉ yên trong tình yêu đã được ban cho bạn cách nhưng không trong Con Yêu Dấu của Ngài.

Quay Lại Bài Viết