Những câu Kinh Thánh nào nói về sự an ủi?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,034 từ
Chia sẻ:

Sự An Ủi Trong Kinh Thánh

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều trải qua những thung lũng tăm tối của nỗi đau, sự mất mát, cô đơn và thất vọng. Giữa những cơn bão của cuộc đời, tiếng gọi khát khao được an ủi vang lên từ sâu thẳm tâm hồn. Nhưng an ủi thực sự là gì? Đó có phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua, một lời động viên suông, hay một sự xoa dịu tạm thời? Kinh Thánh, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, mở ra cho chúng ta một chân trời rộng lớn và sâu sắc về khái niệm này. Sự an ủi trong Kinh Thánh không phải là sự trốn chạy thực tại, mà là sức mạnh siêu nhiên được ban cho để đối diện và vượt qua thực tại ấy. Nó bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời và được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng chức vụ của Đức Thánh Linh.

Đức Chúa Trời – Nguồn An Ủi Tối Thượng

Danh xưng đầu tiên mở đầu cho sự hiểu biết về an ủi đến từ chính danh của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Trong Thi Thiên 23, một trong những phân đoạn an ủi nổi tiếng nhất, Đa-vít tuyên bố: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi… Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (câu 1, 4). Từ “Giê-hô-va” (Yahweh) là danh riêng về giao ước của Đức Chúa Trời, bày tỏ Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng ở cùng và gánh vác dân sự Ngài. Sự hiện diện của Ngài chính là nền tảng của mọi sự an ủi.

Tiên tri Ê-sai đã gọi Đức Chúa Trời bằng một danh xưng đầy an ủi: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta, Đức Chúa Trời các ngươi phán như vậy” (Ê-sai 40:1). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “an ủi” ở đây là nacham (נָחַם), mang ý nghĩa sâu rộng: thở dài, cảm thông sâu sắc, hối tiếc, và sau đó là an ủi, làm cho phấn chấn lại. Nó diễn tả hành động của một người cha ôm lấy đứa con đang khóc vào lòng và dỗ dành. Đức Chúa Trời không đứng từ xa, Ngài bước vào chính nỗi đau của dân sự để an ủi họ. Cùng một từ này được dùng trong Thi Thiên 23:4: “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”. Cây gậy của người chăn dùng để hướng dẫn, bảo vệ và giải cứu – đó chính là phương tiện an ủi của Chúa.

Chúa Giê-xu Christ – Đấng An Ủi Nhập Thể

Trong Tân Ước, sự an ủi của Đức Chúa Trời được nhập thể nơi Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Danh xưng Mê-si-a mà Ngài đảm nhận được tiên tri Ê-sai mô tả rõ ràng: “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta… đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu” (Ê-sai 61:1-2). Chúa Giê-xu đã trích dẫn chính lời tiên tri này để công bố chức vụ của Ngài (Lu-ca 4:18-19).

Lời hứa vĩ đại nhất của Chúa Giê-xu về sự an ủi được tìm thấy trong bài giảng tại phòng cao: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Từ “bình an” ở đây trong tiếng Hy Lạp là eirēnē (εἰρήνη), tương đương với shalom trong tiếng Hê-bơ-rơ, không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, mà là sự trọn vẹn, hài hòa, thịnh vượng và an ninh trọn vẹn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là sự an ủi căn bản: sự hòa thuận với Đức Chúa Trời đã được phục hồi qua thập tự giá, nên chúng ta có thể có bình an giữa sóng gió.

Đặc biệt, Chúa Giê-xu hứa ban “Đấng Yên ủi” khác (Giăng 14:16). Trong nguyên bản, từ được dùng là Paraklētos (Παράκλητος). Từ này rất phong phú, được dịch là “Đấng Yên ủi”, “Đấng Cầu Thay”, “Đấng Biện Hộ”. Paraklētos ghép bởi para (bên cạnh) và kaléō (gọi). Nghĩa đen là “được gọi đến để đứng bên cạnh”. Đức Thánh Linh là Đấng được Chúa Giê-xu sai đến, Ngài đứng bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh, để an ủi, nâng đỡ, dạy dỗ, nhắc nhở và cầu thay cho chúng ta.

Đức Thánh Linh – Đấng An Ủi Hiện Diện

Chức vụ an ủi của Đức Thánh Linh là một thực tại sống động cho Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô mô tả Ngài là “Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi” (II Cô-rinh-tô 1:3). Cụm từ “mọi sự yên ủi” (pas paraklēsis) cho thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời là toàn diện, đa dạng và đủ cho mọi loại hoàn cảnh. Phao-lô giải thích mục đích của sự an ủi này: “Hầu cho chúng ta có thể yên ủi kẻ ở trong mọi sự khốn khó, bởi sự yên ủi mà chính mình đã được Đức Chúa Trời yên ủi” (II Cô-rinh-tô 1:4). Ở đây, chúng ta thấy một vòng tròn ân điển: Chúa an ủi chúng ta để chúng ta trở thành kênh dẫn an ủi Chúa đến với người khác. Sự an ủi không phải để tích trữ, mà để tuôn chảy.

Những Phân Đoạn Kinh Thánh Cốt Lõi Về Sự An Ủi

Dưới đây là một số trụ cột Kinh Thánh nói về sự an ủi, được nhóm theo chủ đề:

1. An Ủi Trong Sự Hiện Diện Và Lời Hứa Của Chúa:
- Phục Truyền 31:6, 8: “Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi… vì Đức Giê-hô-va là Đấng đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.” Đây là lời hứa về sự đồng hành vĩnh cửu. - Giô-suê 1:9: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” - Thi Thiên 46:1: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” Từ “nương náu” (machaseh) nói về một nơi ẩn núp an toàn, kiên cố.

2. An Ủi Giữa Sự Đau Khổ Và Thử Thách:
- Thi Thiên 34:18: “Đức Giê-hô-va ở gần những kẻ có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” Chúa đặc biệt gần gũi với người tan vỡ. - II Cô-rinh-tô 1:5: “Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi cũng chan chứa bởi Đấng Christ thể ấy.” Sự đồng nhất với Chúa Giê-xu trong đau khổ cũng dẫn đến sự đồng nhất trong an ủi. - Rô-ma 8:28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Lời hứa về chủ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời biến mọi sự (kể cả đau khổ) thành ích lợi thuộc linh, đó là nền tảng cho sự an ủi sâu xa.

3. An Ủi Về Tương Lai Và Sự Sống Lại:
- I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18: Đây là phân đoạn kinh điển về sự an ủi liên quan đến sự tái lâm của Chúa và sự sống lại của những người đã an giấc. Câu 18 kết luận: “Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.” Hy vọng cánh chung là niềm an ủi tối hậu. - Khải Huyền 21:4: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” Viễn cảnh về Trời Mới Đất Mới là sự an ủi cuối cùng cho mọi nỗi đau.

Ứng Dụng Thực Tiễn: Tìm Kiếm Và Trao Ban Sự An Ủi

1. Tìm Kiếm An Ủi Nơi Chúa: - Lời Chúa: Sự an ủi chân thật được khám phá trong Lời Chúa. Thi Thiên 119:50 chép: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại; ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” Hãy đọc, nghiền ngẫm và ghi nhớ những câu Kinh Thánh về an ủi. - Cầu Nguyện: Trút đổ lòng mình ra trước mặt Chúa. Phi-líp 4:6-7 hứa rằng sự cầu nguyện với lời tạ ơn sẽ ban cho “sự bình an của Đức Chúa Trời… giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” - Tĩnh Nguyện Trong Sự Hiện Diện Chúa: Đôi khi, sự an ủi đến từ việc thinh lặng và nhận biết Chúa đang hiện diện (Thi Thiên 46:10).

2. Nhận Biết Sự An Ủi Qua Thân Thể Đấng Christ: - Đức Chúa Trời thường dùng các anh chị em trong Chúa để an ủi chúng ta. II Cô-rinh-tô 1:4 cho thấy đây là một trong những mục đích của Hội Thánh. Hãy khiêm nhường mở lòng đón nhận sự hỗ trợ, lời cầu nguyện và sự đồng hành từ Hội Thánh. - Tham dự các buổi nhóm, chia sẻ gánh nặng với người lãnh đạo thuộc linh hoặc một người bạn tin cậy.

3. Trở Thành Kênh Dẫn An Ủi: - Khi bạn đã nhận được sự an ủi, hãy chủ động tìm kiếm để an ủi người khác (II Cô-rinh-tô 1:4). Điều này có thể đơn giản là một cuộc điện thoại, một lá thư, một buổi viếng thăm, hay chỉ là lắng nghe. - Sử dụng Lời Chúa để an ủi. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18 khuyên chúng ta dùng Lời Chúa để yên ủi nhau. Chia sẻ một câu Kinh Thánh đã an ủi bạn. - Chức vụ an ủi không chỉ dành cho Mục sư hay Chấp sự. Mỗi tín hữu đều được kêu gọi để “yên ủi những kẻ âu lo” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).

Kết Luận

Sự an ủi trong Kinh Thánh là một mạc khải tiệm tiến và trọn vẹn. Nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời – Đấng đầy lòng thương xót, được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã gánh lấy mọi sự đau đớn của chúng ta trên thập tự giá, và được áp dụng vào đời sống chúng ta bởi Đức Thánh Linh – Đấng Yên Ủi luôn ở cùng. Sự an ủi này không hề phủ nhận thực tại của nỗi đau, nhưng ban cho chúng ta sức mạnh siêu nhiên để đi xuyên qua nó, với niềm xác tín rằng chúng ta không hề cô đơn, và rằng cuối cùng, mọi giọt nước mắt sẽ được lau sạch. Trong một thế giới đầy thương tích, Cơ Đốc nhân được kêu gọi không chỉ để ôm lấy sự an ủi từ Thiên đàng, mà còn trở thành những sứ giả mang sự an ủi ấy đến với mọi người xung quanh. Hãy đến với Ngôi Lời để được an ủi, và hãy đi ra để trở thành sự an ủi.


“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4) – Đó không phải là một lời hứa xa vời, mà là một thực tại thuộc linh dành cho mọi con cái Chúa đang bước đi trong đức tin.

Quay Lại Bài Viết