Kinh Thánh dạy gì về việc tham gia nhà thờ (Hê-bơ-rơ 10:25)?

04 December, 2025
20 phút đọc
3,802 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh dạy gì về việc tham gia nhà thờ (Hê-bơ-rơ 10:25)?

Trong thời đại ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân có khuynh hướng xem nhẹ việc tham dự các buổi nhóm tại nhà thờ. Một số cho rằng chỉ cần có mối liên hệ cá nhân với Chúa là đủ, hoặc họ bận rộn, mệt mỏi, hoặc thất vọng với Hội Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng việc nhóm lại với nhau là điều không thể thiếu trong đời sống đức tin. Trọng tâm của bài viết này là câu Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 10:25: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu sâu về lời dạy này và các phân đoạn Kinh Thánh liên quan để hiểu tại sao Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài quy tụ thường xuyên.

I. Lời Dạy Rõ Ràng Trong Hê-bơ-rơ 10:25

Để hiểu trọn vẹn Hê-bơ-rơ 10:25, chúng ta cần xem xét bối cảnh. Sách Hê-bơ-rơ được viết cho các tín hữu gốc Do Thái đang đối mặt với sự bắt bớ và cám dỗ quay trở lại Do Thái giáo. Tác giả khích lệ họ giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng trung bảo của giao ước mới.

Trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:19-25, tác giả đưa ra ba lời kêu gọi:

  • “Chúng ta hãy lấy lòng chân thật với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước trong, đến gần Chúa.” (c.22)
  • “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (c.23)
  • “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.” (c.24)

Rồi câu 25: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

Từ ngữ Hy Lạp đáng chú ý:

  • ἐπισυναγωγή (episynagōgē) – “sự nhóm lại”, mang nghĩa một cuộc tụ họp có chủ ý, thường là để thờ phượng và học hỏi.
  • ἐγκαταλείποντες (enkatalelipontes) – “bỏ”, “lìa bỏ”, “từ bỏ”. Đây là một mệnh lệnh phủ định, cảnh báo chống lại thói quen nguy hiểm mà một số người đã hình thành.
  • παρακαλοῦντες (parakalountes) – “khuyên bảo”, “khích lệ”, “an ủi”. Mục đích của việc nhóm lại là để cùng nhau khích lệ đức tin.

“Ngày ấy” ám chỉ ngày Chúa Giê-xu trở lại, ngày phán xét. Khi thấy ngày đó càng gần, chúng ta càng cần siêng năng nhóm lại. Lời dạy này gắn liền với lời kêu gọi “đến gần Chúa” và “giữ vững đức tin”. Như vậy, việc tham gia nhóm họp không phải là nghi thức hình thức, mà là phương tiện để chúng ta được gần Chúa hơn, củng cố đức tin và thúc đẩy nhau làm việc lành.

II. Nền Tảng Kinh Thánh Cho Việc Nhóm Họp

Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều nhất quán về tầm quan trọng của việc thờ phượng và nhóm họp tập thể.

1. Trong Cựu Ước

Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải tụ họp ba lần mỗi năm tại Giê-ru-sa-lem để dự các kỳ lễ: Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều Tạm (Xuất Ê-díp-tô 23:14-17; Phục truyền 16:16). Những cuộc tụ họp này không chỉ là nghi lễ mà còn là dịp để cả cộng đồng nhớ lại sự giải cứu của Đức Chúa Trời và củng cố đức tin.

2. Chúa Giê-xu Làm Gương

Chúa Giê-xu thường xuyên tham dự các buổi nhóm tại nhà hội. Lu-ca 4:16 ghi: “Ngài đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội.” Nếu chính Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, cần đến nhà hội thì chúng ta lại càng cần.

3. Hội Thánh Đầu Tiên

Sách Công vụ mô tả: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công vụ 2:42). Họ nhóm lại hằng ngày tại đền thờ và từng nhà, chia sẻ bữa ăn, ca ngợi Chúa (Công vụ 2:46-47).

4. Các Thư Tín

Nhiều phân đoạn nhấn mạnh sự nhóm lại:

  • 1 Cô-rinh-tô 11:18; 14:26: “Khi anh em nhóm nhau lại... mỗi người trong anh em có bài hát, có lời dạy...”
  • Cô-lô-se 3:16: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em... Hãy dạy và khuyên nhau.”
  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11: “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau...”

Ngoài ra, hình ảnh Hội Thánh là thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:12-27) cho thấy mỗi tín hữu là một chi thể cần liên kết với các chi thể khác để hoạt động hiệu quả.

III. Mục Đích Của Việc Nhóm Lại

Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều mục đích quan trọng của việc nhóm lại:

1. Thờ Phượng Tập Thể

Hê-bơ-rơ 13:15: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài.” Sự thờ phượng chung là một phần thiết yếu của đời sống Cơ Đốc. Chúa Giê-xu phán: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta nhóm lại, thì Ta ở giữa họ.” (Ma-thi-ơ 18:20).

2. Học Lời Chúa

2 Ti-mô-thê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn... để cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Qua việc nghe giảng và học hỏi chung, tín hữu được trang bị để sống đẹp lòng Chúa.

3. Thông Công

1 Giăng 1:7: “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau.” Thông công bao gồm chia sẻ đời sống tâm linh, vật chất và tình cảm (Công vụ 2:44-45).

4. Khích Lệ Nhau

Hê-bơ-rơ 3:13: “Nhưng hãy khuyên bảo nhau mỗi ngày, trong khi còn gọi là ‘ngày nay’, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng chăng.” Sự nhóm lại tạo cơ hội để chúng ta khích lệ nhau giữ vững đức tin.

5. Cử Hành Các Thánh Lễ

Báp-têm và Tiệc Thánh được thực hiện trong cộng đồng. Ma-thi-ơ 28:19: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ...” Tiệc Thánh được truyền dạy: “Vì mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Hai thánh lễ này cần sự hiện diện của Hội Thánh.

6. Phát Triển Ân Tứ Và Chức Vụ

1 Cô-rinh-tô 14:26: “Hỡi anh em, thể nào thì? Khi anh em nhóm lại với nhau, ai có bài hát, ai có lời dạy, ai có sự khải thị... hết thảy đều nên làm cho gây dựng.” Khi các tín hữu tụ họp, mỗi người có thể dùng ân tứ Chúa ban để xây dựng Hội Thánh.

IV. Hậu Quả Của Việc Bỏ Qua Sự Nhóm Lại

Kinh Thánh cảnh báo về những hậu quả tiêu cực khi chúng ta xao lãng việc nhóm lại:

  • Dễ bị cám dỗ và sa ngã: “Kẻ nào ở riêng một mình tìm điều ưa thích riêng mình; nó đâm ra bất bình với sự khôn ngoan thật.” (Châm ngôn 18:1 – bản Truyền thống). Không có sự sửa dạy và khích lệ của anh em, chúng ta dễ rơi vào tội lỗi.
  • Cứng lòng: Hê-bơ-rơ 3:13 chỉ rõ nếu không thường xuyên khuyên bảo nhau, lòng chúng ta có thể trở nên cứng cỏi, không nhạy bén với Chúa.
  • Mất đi sự gây dựng từ các chi thể khác: 1 Cô-rinh-tô 12:21: “Mắt không thể nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mày; đầu cũng chẳng thể nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay.” Khi tách rời khỏi thân thể, chúng ta không nhận được những ơn phước Chúa ban qua người khác.
  • Bất tuân mệnh lệnh của Chúa: Bỏ nhóm là không vâng lời lời răn dạy rõ ràng trong Hê-bơ-rơ 10:25.
  • Thiếu sự chăm sóc thuộc linh: Hê-bơ-rơ 13:17: “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy... vì các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em như kẻ phải khai trình.” Không nhóm lại, các mục tử khó lòng chăm sóc chúng ta.
  • Mất đi sự hiện diện đặc biệt của Chúa: Lời hứa trong Ma-thi-ơ 18:20 dành cho những ai nhóm lại trong danh Ngài. Nếu chúng ta không nhóm lại, chúng ta có thể bỏ lỡ sự hiện diện quý báu đó.

V. Giải Đáp Một Số Thắc Mắc Thường Gặp

1. “Tôi có thể thờ phượng Chúa ở nhà, không cần đến nhà thờ.”

Cá nhân thờ phượng rất quan trọng, nhưng Đức Chúa Trời cũng thiết lập Hội Thánh như một thân thể. Tham gia nhóm lại là mệnh lệnh, không tùy ý. Hơn nữa, con người cần mối liên hệ với nhau để được gây dựng. Chính Chúa Giê-xu thường xuyên đến nhà hội. Nếu Ngài cần, chúng ta càng cần hơn.

2. “Tôi quá bận rộn với công việc, gia đình.”

Hãy ưu tiên điều Chúa dạy. Ma-thi-ơ 6:33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Sắp xếp thời gian. Nếu cảm thấy quá tải, cần xem lại các ưu tiên.

3. “Tôi đã bị tổn thương bởi Hội Thánh.”

Hội Thánh gồm những con người không hoàn hảo, có thể gây tổn thương. Nhưng Chúa dạy chúng ta tha thứ (Ma-thi-ơ 18:21-22) và tìm cách hòa giải (Ma-thi-ơ 18:15-17). Đừng vì một vài người mà từ bỏ cả cộng đồng thánh. Hãy tìm một Hội Thánh lành mạnh, nơi Lời Chúa được giảng dạy trung thực.

4. “Tôi có thể xem trực tuyến, không cần đến tận nơi.”

Dịch vụ trực tuyến hữu ích trong một số hoàn cảnh đặc biệt (bệnh tật, ở xa, đại dịch). Nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn việc nhóm lại trực tiếp. Nhóm trực tiếp cho phép tương tác, thông công, cử hành báp-têm, tiệc thánh, và các mối quan hệ sâu sắc. Hê-bơ-rơ 10:25 nhấn mạnh “sự nhóm lại” là gặp gỡ thực tế, không chỉ là nghe giảng từ xa.

5. “Tôi không tìm được Hội Thánh nào phù hợp.”

Hãy cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt. Không có Hội Thánh nào hoàn hảo. Chúng ta được kêu gọi để góp phần xây dựng, không chỉ tiêu thụ. Nếu không có Hội Thánh địa phương, hãy bắt đầu nhóm lại với một vài tín hữu (Ma-thi-ơ 18:20). Điều quan trọng là duy trì sự nhóm lại.

6. “Tôi không thấy có ích gì khi đi nhà thờ.”

Đôi khi cảm xúc không phải là thước đo. Hãy đi với tấm lòng sẵn sàng dâng sự thờ phượng và phục vụ. “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Hãy kiên trì và cầu xin Chúa cho bạn thấy giá trị thật.

VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Để áp dụng lời Kinh Thánh về việc tham gia nhà thờ, chúng ta có thể thực hiện những bước cụ thể sau:

  1. Cam kết tham dự đều đặn: Lên lịch và xem việc nhóm lại là ưu tiên. “Chớ bỏ” – không để bất cứ lý do nào trở thành thói quen bỏ nhóm. Nếu có việc khẩn cấp, hãy xem đó là ngoại lệ, không phải quy tắc.
  2. Tham gia tích cực: Không chỉ ngồi nghe, hãy hát hết lòng, dâng hiến, chào đón người mới, phục vụ theo ân tứ (lao công, dạy trẻ, ca đoàn, v.v.). Trong 1 Cô-rinh-tô 14:26, mỗi người đều đóng góp.
  3. Chuẩn bị tấm lòng: Trước khi đến nhà thờ, hãy cầu nguyện, đọc Lời Chúa, xưng tội, để có thể thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật.
  4. Xây dựng mối quan hệ: Tìm hiểu anh chị em khác, mời nhau dùng bữa, chia sẻ nhu cầu, cầu nguyện cho nhau. “Hãy yêu thương anh em; hãy mến khách.” (Rô-ma 12:10,13).
  5. Khích lệ người khác: Đặc biệt chú ý đến những người vắng mặt lâu ngày; thăm viếng, động viên họ quay lại. Hê-bơ-rơ 10:24: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.”
  6. Hỗ trợ Hội Thánh: Bằng lời cầu nguyện, tài chính (dâng phần mười, của dâng), và sự phục vụ. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10).
  7. Nuôi dưỡng thói quen nhóm tại gia: Ngoài buổi nhóm chính, tham gia các nhóm nhỏ, buổi cầu nguyện giữa tuần, để tăng cường sự gắn kết.

Kết Luận

Kinh Thánh dạy rõ ràng về tầm quan trọng của việc tham gia nhóm lại tại Hội Thánh. Hê-bơ-rơ 10:25 không chỉ là lời khuyên mà là mệnh lệnh, đi kèm với lời hứa về sự hiện diện của Chúa và sự gây dựng lẫn nhau. Trong bối cảnh thế giới ngày càng cá nhân chủ nghĩa, chúng ta càng cần nhận thức rằng Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, và mỗi chi thể đều cần nhau. Hãy sốt sắng trong sự nhóm lại, khích lệ nhau, và chuẩn bị cho ngày Chúa đến.

Quay Lại Bài Viết