Sống Là Đấng Christ

04 December, 2025
15 phút đọc
2,980 từ
Chia sẻ:

Sống Là Đấng Christ

Giới Thiệu

Trong thư Phi-líp 1:21, sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi ích." Câu nói này đã trở thành tuyên ngôn của nhiều tín hữu Cơ Đốc, bày tỏ lẽ thật rằng Đấng Christ chính là lý do tồn tại, là nguồn sống và là đích đến của cuộc đời họ. Nhưng "sống là Đấng Christ" có ý nghĩa cụ thể gì? Làm thế nào để sống thực sự là Đấng Christ trong đời sống hằng ngày? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu sâu về khái niệm này và đưa ra những áp dụng thực tiễn cho mỗi Cơ Đốc nhân.

Nền Tảng Kinh Thánh: "Sống Là Đấng Christ" Có Nghĩa Gì?

Câu Kinh Thánh chính trong vấn đề này là Phi-líp 1:21: "Vì tôi sống là Đấng Christ, và chết là ích lợi" (Kinh Thánh Tin Lành 1925). Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm "tôi sống là Đấng Christ" (ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς) diễn tả rằng Đấng Christ là nội dung, mục đích, và động lực của sự sống Phao-lô. Sự hiện diện của Đấng Christ bao trùm mọi khía cạnh đời sống ông. Đây không chỉ là một câu nói suông, mà là kết quả của một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu.

Nhiều phân đoạn khác làm sáng tỏ ý tưởng này:

  • Ga-la-ti 2:20: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; và nay tôi sống trong xác thịt, tôi sống bởi đức tin trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi."
  • Cô-lô-se 3:3-4: "Vì anh em đã chết, và sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển."
  • 2 Cô-rinh-tô 5:15: "Và Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại vì mình."
  • Giăng 15:5: "Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì người ấy sanh nhiều trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được."

Như vậy, "sống là Đấng Christ" nghĩa là:

  • Đấng Christ trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, lời nói, hành động.
  • Mọi điều chúng ta làm đều vì vinh quang của Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:31).
  • Chúng ta từ bỏ chính mình, chấp nhận thập tự giá và bước theo Chúa (Lu-ca 9:23).
  • Chúng ta sống bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 2:20).
  • Chúng ta được biến đổi để trở nên giống như Ngài (Rô-ma 8:29).

Hiểu Biết Thần Học: Hiệp Nhất Với Đấng Christ

Khái niệm "sống là Đấng Christ" bắt nguồn từ giáo lý căn bản về sự hiệp nhất của tín hữu với Đấng Christ. Kinh Thánh dạy rằng khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được kết hợp với Ngài trong sự chết, sự chôn, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài (Rô-ma 6:3-11; Ê-phê-sô 2:5-6; Cô-lô-se 2:12-13). Đây là một thực tại thuộc linh: chúng ta đồng chết với Ngài về tội lỗi, và đồng sống lại với Ngài để bước đi trong đời sống mới.

Rô-ma 6:4 viết: "Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng bước đi trong đời sống mới thể ấy." Sự hiệp nhất với Đấng Christ có nghĩa là chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng có năng lực để sống một đời sống thánh khiết.

Hơn nữa, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, và qua Ngài, Đấng Christ sống trong chúng ta (Rô-ma 8:9-11; Ga-la-ti 2:20). Sự sống của chúng ta bây giờ là "Đấng Christ trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển" (Cô-lô-se 1:27). Điều này không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một thực tế siêu nhiên: Chúa Giê-xu thực sự cư ngụ trong lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh, ban cho chúng ta sự sống đời đời và năng lực để sống theo ý muốn Ngài.

Sự hiệp nhất với Đấng Christ cũng mang đến cho chúng ta một danh tính mới: chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), và là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19). Khi chúng ta ý thức được danh tính mới này, chúng ta sẽ sống phù hợp với nó.

Ý Nghĩa Thực Tiễn: Làm Sao Sống Như Đấng Christ?

Từ nền tảng Kinh Thánh và thần học, chúng ta rút ra được những nguyên tắc thực tiễn để áp dụng vào đời sống hằng ngày. Sống là Đấng Christ nghĩa là:

  1. Từ Bỏ Chính Mình và Vác Thập Tự Giá Mỗi Ngày (Lu-ca 9:23). Đây là lời kêu gọi của Chúa Giê-xu dành cho mọi môn đồ. Chúng ta phải từ chối những dục vọng ích kỷ, những tham vọng trần tục không thuận theo ý Chúa, và sẵn sàng chịu khổ vì Ngài nếu cần.
  2. Sống Bởi Đức Tin (Ga-la-ti 2:20). Chúng ta tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhận biết rằng chúng ta không còn tự lực sống, mà sống bởi sự sống của Ngài. Điều này thể hiện qua sự cầu nguyện và phó thác mỗi ngày.
  3. Kết Quả của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Khi Đấng Christ sống trong chúng ta, Thánh Linh sẽ sản sinh những bông trái: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ. Sống là Đấng Christ có nghĩa là để cho Thánh Linh kiểm soát và biểu lộ những đức tính đó.
  4. Yêu Thương Như Đấng Christ Đã Yêu (Giăng 13:34-35; 1 Giăng 3:16). Tình yêu của Đấng Christ là hy sinh, vô điều kiện, và thực tế. Chúng ta được kêu gọi yêu thương anh em, tha nhân, và ngay cả kẻ thù của mình.
  5. Phục Vụ Cách Khiêm Nhường (Phi-líp 2:5-8; Mác 10:45). Chúa Giê-xu đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Chúng ta cũng phải có tâm tình đó, sẵn sàng hạ mình phục vụ người khác, không tìm sự tôn vinh cho bản thân.
  6. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời Trước Nhất (Ma-thi-ơ 6:33). Sống là Đấng Christ nghĩa là đặt vương quốc Ngài và sự công chính của Ngài lên ưu tiên hàng đầu. Mọi quyết định, kế hoạch đều phải xoay quanh việc làm theo ý muốn Ngài.
  7. Ở Lại Trong Đấng Christ (Giăng 15:4-5). Giống như nhánh nho gắn liền với cây nho, chúng ta phải duy trì mối liên hệ mật thiết với Chúa qua Lời Ngài, sự cầu nguyện, và sự vâng phục. Nếu không, chúng ta không thể sống là Đấng Christ.
  8. Được Biến Đổi Bởi Sự Đổi Mới Tâm Trí (Rô-ma 12:2; Phi-líp 2:5). Chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ cho phù hợp với Lời Chúa. Có tâm tình như Đấng Christ, khiêm nhường, vâng lời.
  9. Sống Đời Sống Thờ Phượng Và Biết Ơn (Cô-lô-se 3:16-17). Mọi lời nói, việc làm đều làm như làm cho Chúa, với lòng biết ơn. Ca hát, ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  10. Làm Chứng Về Phúc Âm (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8). Chúa Giê-xu đã truyền cho chúng ta đi rao giảng Tin Lành. Sống là Đấng Christ bao gồm việc chia sẻ tình yêu và lẽ thật cứu rỗi của Ngài cho người khác.

Những nguyên tắc này không phải là danh sách việc cần làm để được cứu, nhưng là hệ quả tự nhiên của một đời sống kết hợp với Đấng Christ.

Áp Dụng Thực Hành Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để cụ thể hóa những nguyên tắc trên vào các lĩnh vực cụ thể như công việc, gia đình, học tập, và các mối quan hệ?

  • Trong công việc: Hãy làm việc với tinh thần như làm cho Chúa, không phải cho người đời (Cô-lô-se 3:23). Thể hiện sự trung thực, siêng năng, yêu thương đồng nghiệp. Tìm cơ hội để chia sẻ đức tin hoặc phục vụ người khác.
  • Trong gia đình: Yêu thương vợ/chồng như Đấng Christ yêu Hội thánh (Ê-phê-sô 5:25), vâng phục lẫn nhau trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:21). Dạy dỗ con cái về Chúa, cầu nguyện cùng nhau, cùng nhau thờ phượng.
  • Trong tài chính: Quản lý tiền bạc cách khôn ngoan, dâng hiến cho Chúa với lòng rộng rãi, giúp đỡ người có nhu cầu (2 Cô-rinh-tô 9:7). Tránh tham lam và tích trữ của cải đời này, nhưng đầu tư vào vương quốc Đức Chúa Trời.
  • Trong giải trí: Lựa chọn những phương tiện giải trí lành mạnh, không gây gương xấu, và không làm ô uế tâm trí. Nhận biết thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh.
  • Trong thử thách: Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật, nghịch cảnh, hãy nhớ rằng Đấng Christ đang sống trong bạn, Ngài ban sức mạnh (Phi-líp 4:13). Cầu nguyện, tìm kiếm sự khích lệ từ Lời Chúa, và nhờ cậy Thánh Linh.
  • Trong mối quan hệ với Hội Thánh: Tham dự các buổi nhóm, hiệp thông với anh em, sử dụng ân tứ để xây dựng thân thể Chúa (Hê-bơ-rơ 10:25; 1 Cô-rinh-tô 12). Yêu thương và tha thứ lẫn nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Điều quan trọng là luôn giữ mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Đây là nguồn dinh dưỡng thuộc linh giúp chúng ta lớn lên trong Ngài. Khi chúng ta dành thời gian ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng và hướng dẫn.

Kết Luận

"Sống là Đấng Christ" không chỉ là một khẩu hiệu đạo đức, mà là thực tại kỳ diệu dành cho mọi tín hữu. Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta được hiệp nhất với Ngài, và sự sống của Ngài trở thành sự sống của chúng ta. Hằng ngày, chúng ta có đặc quyền bày tỏ Đấng Christ qua lời nói, hành động, và thái độ. Dù có những lúc vấp ngã, chúng ta có thể nhờ cậy ân điển và sự tha thứ của Chúa để tiếp tục bước đi.

Hãy để lời của Phao-lô trong Phi-líp 1:21 thấm sâu vào tâm trí chúng ta. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống sao cho Ngài được tôn cao, và dầu sống hay chết, đều làm vinh quang Danh Ngài. Cuối cùng, như Phao-lô tuyên bố: "Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, và chết là lợi ích." Ước gì đó cũng là tuyên bố của mỗi chúng ta!

Quay Lại Bài Viết