Kinh Thánh nói gì về sự sáng tạo và các loài động vật thời tiền sử?

04 December, 2025
19 phút đọc
3,683 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Sáng Tạo Và Các Loài Động Vật Thời Tiền Sử?

Chủ đề về sự sáng tạo và các loài động vật thời tiền sử luôn thu hút sự tò mò của nhiều người, đặc biệt là các tín hữu Cơ Đốc. Khi khoa học khám phá những hóa thạch của khủng long và các sinh vật cổ đại, nhiều người thắc mắc: “Kinh Thánh có đề cập đến những sinh vật này không?” hay “Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng vào thời điểm nào?”. Bài viết này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu những gì Lời Chúa nói về sự sáng tạo, đặc biệt liên quan đến các loài động vật thời tiền sử, từ đó giúp chúng ta củng cố đức tin và có cái nhìn đúng đắn về công trình kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa.

I. Sự Sáng Tạo Trong Sáng Thế Ký

Phần mở đầu của Kinh Thánh – Sáng Thế Ký chương 1 và 2 – ghi lại chi tiết công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong sáu ngày, Ngài tạo dựng trời đất, biển, cây cối, các thiên thể, và muôn loài sinh vật. Đặc biệt, ngày thứ năm và thứ sáu, Chúa tạo ra các loài động vật:

“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.” (Sáng Thế Ký 1:20-21)

Tiếp đến ngày thứ sáu:

“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.” (Sáng Thế Ký 1:24)

Ở đây, từ Hê-bơ-rơ dùng cho “các vật sống” là nephesh chayyah (נֶפֶשׁ חַיָּה), chỉ những sinh vật có sự sống. Đức Chúa Trời không phân biệt kích thước hay hình dạng; Ngài tạo ra tất cả “tùy theo loại”. Điều này có thể bao gồm cả những loài động vật to lớn mà ngày nay chúng ta gọi là khủng long hoặc các sinh vật tiền sử. Kinh Thánh không liệt kê chi tiết từng loài, nhưng chúng ta có thể tin rằng mọi sinh vật đều do Ngài dựng nên.

Một câu hỏi thường gặp: “Khủng long được tạo ra vào ngày thứ sáu cùng với các loài thú trên đất, hay ngày thứ năm cùng với các loài dưới nước?”. Thực tế, một số khủng long sống trên cạn, một số sống dưới nước, và một số bay được. Căn cứ vào Sáng Thế Ký, những loài sống dưới nước và chim trời được tạo ngày thứ năm; những loài trên đất (thú, côn trùng) được tạo ngày thứ sáu. Do đó, những loài khủng long biết bay có thể được xếp vào ngày thứ năm, những loài sống trên đất thuộc ngày thứ sáu. Dù sao, Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng, và chúng ta có thể thấy dấu vết của Ngài trong các hóa thạch cổ đại.

II. Behemoth Và Leviathan – Những Sinh Vật Khổng Lồ Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh trực tiếp mô tả một số sinh vật khổng lồ, đặc biệt trong sách Gióp, chương 40 và 41. Hai sinh vật này thường được nhiều học giả cho là ám chỉ đến các loài động vật thời tiền sử, có thể là khủng long hoặc các sinh vật biển khổng lồ.

1. Behemoth (Gióp 40:15-24)

Chúa phán với Gióp: “Hãy xem con behemoth mà ta đã dựng nên như đã dựng nên ngươi...” (câu 15). Một số bản dịch dùng từ “con trâu” hay “con hà mã”, nhưng mô tả chi tiết không hoàn toàn khớp với những con vật thông thường:

  • “Nó ăn cỏ như bò” – nhưng không phải là đặc điểm riêng của bò.
  • “Sức mạnh nó ở nơi lưng, mãnh lực nó ở trong gân bụng” (câu 16).
  • “Đuôi nó vẫy như cây bách; gân đùi nó đan chéo vào nhau” (câu 17). Đuôi như cây bách (hay cây hương nam) gợi ý một chiếc đuôi lớn, mạnh mẽ, giống như đuôi khủng long.
  • “Xương nó như ống đồng, tứ chi như thanh sắt” (câu 18).
  • “Nó nằm dưới bông sen, trong bụi sậy và đầm lầy” (câu 21-22).

Từ Hê-bơ-rơ “behemoth” (בְּהֵמוֹת) là dạng số nhiều của “behemah” (thú vật), có thể diễn tả một con vật rất lớn, siêu phàm. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng behemoth có thể là một loài khủng long chân thằn lằn (sauropod) như Brachiosaurus, sống gần nước và ăn thực vật, với chiếc đuôi to như cây cột. Dù không thể khẳng định tuyệt đối, nhưng mô tả này vượt xa các loài thú hiện đại và cho thấy Đức Chúa Trời đã tạo ra những sinh vật khổng lồ mà con người thời cổ có thể từng thấy hoặc nghe biết.

2. Leviathan (Gióp 41, Thi Thiên 104:25-26, Ê-sai 27:1)

Leviathan được mô tả là một con rắn biển khổng lồ, hung dữ. Chương 41 của Gióp dành nhiều câu mô tả sức mạnh kinh khủng của nó:

  • “Không ai dám chọc giận nó... Không ai trị nổi nó.” (câu 9-10)
  • “Cái há miệng nó tỏa ra ánh sáng, mắt nó như mí mắt của bình minh.” (câu 18)
  • “Hơi thở nó đốt than, từ miệng phát ra lửa.” (câu 20-21)
  • “Trên cổ nó, sức mạnh ngự trị, và trước mặt nó, kinh hãi nhảy múa.” (câu 22)
  • “Phía dưới thân, những mảnh sành nhọn; nó kéo lê mình trên bùn như cái bừa.” (câu 30)

Trong Thi Thiên 104:25-26, leviathan được nhắc đến như một sinh vật biển mà Chúa dựng nên để chơi đùa. Ê-sai 27:1 nói về việc Chúa sẽ trừng phạt leviathan, con rắn lẹ làng, con rắn cong queo. Từ “leviathan” (לִוְיָתָן) có thể chỉ một loài thủy quái, có lẽ là cá sấu khổng lồ hoặc thậm chí là loài khủng long biển như Plesiosaurus, Mosasaurus. Một số người cho rằng mô tả phun lửa là cách nói tượng trưng, nhưng cũng có thể là cách nói khoa trương về sự hung dữ. Dù hiểu theo nghĩa đen hay biểu tượng, leviathan nhấn mạnh quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời – Đấng đã tạo ra và kiểm soát mọi sinh vật, dù chúng có mạnh mẽ đáng sợ đến đâu.

III. Các Từ Ngữ Khác: “Tannin” – Quái Vật Biển

Trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, từ “tannin” (תַּנִּין) thường được dịch là “rồng”, “rắn lớn” hoặc “quái vật biển”. Sáng Thế Ký 1:21 nói: “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn (tanninim).” Đây là số nhiều của tannin. Ở một số đoạn khác, tannin được dùng để chỉ các sinh vật khổng lồ (Xuất Ê-díp-tô 7:9-12; Ê-xê-chi-ên 29:3; Thi Thiên 74:13). Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng tannin có thể ám chỉ những loài bò sát lớn, bao gồm cả khủng long và thủy quái thời tiền sử. Việc Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến các sinh vật này cho thấy chúng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà có thật trong lịch sử.

IV. Khoảng Thời Gian Sáng Tạo – Các “Ngày” Có Thể Là Thời Kỳ Dài?

Một vấn đề thường được tranh luận là thời gian của các “ngày” sáng tạo. Trong Sáng Thế Ký 1, từ “ngày” (yom) trong tiếng Hê-bơ-rơ có thể chỉ một khoảng thời gian dài, đặc biệt khi đi kèm với “buổi tối và buổi sáng” nhưng cũng có thể hiểu là ngày 24 giờ. Một số tín hữu chấp nhận thuyết “ngày – thời đại” (day-age) cho rằng mỗi ngày sáng tạo có thể tương ứng với một giai đoạn địa chất dài hàng triệu năm, từ đó tạo không gian cho sự tồn tại của các loài động vật tiền sử trước khi loài người xuất hiện. Dù quan điểm nào đi nữa, điều quan trọng là Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài đã dựng nên mọi thứ một cách có trật tự.

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tạo dựng loài người vào ngày thứ sáu, sau khi các loài động vật trên đất đã được tạo. Nếu các ngày sáng tạo là dài, thì khủng long có thể đã sống và tuyệt chủng trước khi A-đam được tạo. Cũng có quan điểm cho rằng khủng long đã cùng tồn tại với loài người trước trận Đại Hồng Thủy, và hóa thạch là kết quả của trận lụt toàn cầu. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói rõ điều này, nên chúng ta cần khiêm nhường, tránh xây dựng giáo lý cứng nhắc ngoài Lời Chúa. Đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, chứ không phải trên niên đại của hóa thạch.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Khám phá về sự sáng tạo và các loài động vật thời tiền sử không chỉ là một chủ đề học thuật, mà còn có thể đem lại nhiều bài học tâm linh sâu sắc:

1. Tôn Thờ Đức Chúa Trời Vì Quyền Năng Và Sự Khôn Ngoan Của Ngài

Khi suy ngẫm về sự đa dạng và kích thước khổng lồ của các sinh vật mà Chúa đã dựng nên, chúng ta càng thấy quyền năng vô hạn của Ngài. Thi Thiên 104:24-25 ca ngợi: “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài. Kìa biển rộng lớn mênh mông, có vô số động vật, loài nhỏ loài lớn.” Dù là loài nhỏ bé nhất hay khủng long to lớn, tất cả đều được Ngài tạo nên và duy trì sự sống. Điều này thôi thúc chúng ta tôn thờ Chúa với lòng kính sợ và cảm tạ.

2. Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Nếu Đức Chúa Trời có thể tạo dựng và kiểm soát những sinh vật mạnh mẽ như behemoth và leviathan, thì Ngài chắc chắn có thể giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Trong sách Gióp, việc Chúa mô tả hai sinh vật này nhằm nhắc nhở Gióp về quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Khi đối diện với khó khăn, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đang cầm quyền, và chúng ta có thể phó thác mọi sự cho Ngài (1 Phi-e-rơ 5:7).

3. Giá Trị Đặc Biệt Của Con Người

Mặc dù Đức Chúa Trời tạo nên nhiều sinh vật kỳ vĩ, nhưng chỉ có loài người được tạo theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:27). Con người được ban quyền quản trị muôn loài (câu 28). Điều này khẳng định phẩm giá cao quý của chúng ta. Chúng ta không phải là sản phẩm của tiến hóa ngẫu nhiên, mà là tác phẩm được Đấng Tạo Hóa yêu thương tạo dựng và có mục đích. Do đó, chúng ta nên sống xứng đáng với ơn gọi đó, quản lý tốt công trình sáng tạo của Chúa.

4. Học Biết Chúa Qua Thiên Nhiên

Rô-ma 1:20 nói rằng từ buổi sáng thế, các thuộc tính vô hình của Đức Chúa Trời như quyền năng đời đời và thần tính đã được thấy rõ qua những vật Ngài làm nên. Việc nghiên cứu thế giới tự nhiên, kể cả những hóa thạch cổ đại, có thể dẫn chúng ta đến sự ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Hãy dùng những phát hiện khoa học như một công cụ để hiểu thêm về sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa, đồng thời luôn đặt Kinh Thánh làm nền tảng.

5. Không Sợ Hãi Trước Những Điều Chưa Biết

Nhiều người lo ngại rằng những phát hiện về khủng long có thể làm lung lay niềm tin vào Kinh Thánh. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh và khoa học không xung đột thực sự, mà chỉ có sự hạn chế trong cách giải thích của con người, chúng ta có thể vững tin. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh Thánh để bày tỏ ý muốn cứu rỗi của Ngài, không phải để cung cấp một sách giáo khoa về khoa học. Vì vậy, chúng ta đừng để những câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng làm xao lãng đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, là trung tâm của sự cứu rỗi.

VI. Kết Luận

Kinh Thánh không nêu tên cụ thể “khủng long”, nhưng chứa đựng những mô tả về các sinh vật khổng lồ như behemoth và leviathan, cùng với thuật ngữ “tannin”. Những điều này gợi ý rằng Đức Chúa Trời, trong sự sáng tạo của Ngài, đã tạo ra vô số loài, bao gồm cả những loài to lớn mà ngày nay chúng ta chỉ biết qua hóa thạch. Dù có nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm và cách thức, điều căn bản chúng ta cần nắm vững là: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1), và mọi vật đều do Ngài làm nên. Sự hiểu biết này giúp chúng ta tôn thờ Chúa, tin cậy Ngài, và sống đời sống biết ơn, quản trị tốt công trình sáng tạo. Hãy để cho Lời Chúa và công trình Ngài khích lệ chúng ta mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết